Mang cọ vẽ ước mơ cho học sinh khuyết tật

Ngày 29/09/2024 15:45 PM (GMT+7)

(PLO)- Thầy Hoàng hy vọng từ cây cọ vẽ ước mơ này các em sẽ tự tin vào bản thân, không ngừng cố gắng và tự tin vẽ nên ước mơ của chính mình, trở thành người có ích cho xã hội.

Hơn 10 năm nay, thầy Nguyễn Hoàng (56 tuổi) vẫn chạy xe vượt quãng đường 20 cây số từ phòng tranh của mình tại quận 3 đến Trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi TP.HCM tại huyện Hóc Môn để dạy vẽ cho các học sinh khuyết tật.

Trong suốt thời gian đó dù phải di chuyển đoạn đường rất xa, bất kể ngày mưa hay nắng, với tâm niệm cho đi là còn mãi thầy Hoàng không nhận một khoản chi phí nào. Thầy Hoàng chỉ mong sao qua những cây cọ vẽ ước mơ có thể mang ước mơ đến gần hơn với các em bị khiếm khuyết.

Tài xế ô tô bị vùi lấp: Lũ cát ngập tới ngực, cuốn tôi trôi 20 m
Tới điểm đón khách theo yêu cầu công ty, tài xế Huỳnh Đức Cường nghe tiếng nổ lớn ở trên đồi, sau đó lũ cát tràn xuống vùi kín ô tô, cuốn anh trôi xa.

Tin tức 24h

DI LINH - NAM HOÀNG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Clip hot