Thành tích đáng nể của bé gái tiểu học viết thư cho Thủ tướng, góp tiền phòng chống virus corona

Ngày 07/02/2020 10:08 AM (GMT+7)

Cô bé Nguyễn Ngọc Trinh, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) khiến nhiều người thán phục khi xin được quyên góp toàn bộ tiền mừng tuổi của mình để mua khẩu trang và nước rửa tay chia sẻ cho người dân.

“Em viết bức thư này mong muốn các bạn đội viên, các anh chị đoàn viên và mọi người sẽ cùng chung tay góp sức phòng, chống dịch tốt nhất có thể. Em muốn dùng số tiền mà mình có để cùng anh chị đoàn viên Thủ đô giúp cho người dân, những người chưa bị bệnh bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.

Khi trở lại lớp học, em sẽ cùng các bạn Chi đội trưởng, Chi đội phó trong lớp làm Dự án Phòng chống dịch NcoV, trong đó chúng em sẽ cùng nhau hoàn thiện sơ đồ tư duy những hiểu biết về dịch nCoV, cùng nhau góp khẩu trang, nước rửa tay tặng các bạn thiếu nhi, đội viên, tuyên truyền tới các bạn đội viên về cách sử dụng khẩu trang, cách rửa tay sạch,…”.

Những chia sẻ hồn nhiên, thật thà chứa đựng đầy tình cảm ấy của em học sinh Nguyễn Ngọc Trinh - lớp 4C1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm có lẽ khiến nhiều người cay cay sống mũi với suy nghĩ có phần “già hơn tuổi” và hành động tốt đẹp mà em đang làm.

Thành tích đáng nể của bé gái tiểu học viết thư cho Thủ tướng, góp tiền phòng chống virus corona - 1

Cô bé Ngọc Trinh gây sốt cộng đồng mạng 2 ngày nay về nghĩa cử cao đẹp của mình. (Ảnh Thành Đoàn Hà Nội)

“Cháu tự viết thư và nhờ bác chở đi đến Thành đoàn”

Mới đây, bức thư bé gái Ngọc Trinh viết gửi Thủ tướng Chính phủ nguyện góp toàn bộ số tiền mừng tuổi em cùng Thành đoàn mua khẩu trang, nước rửa tay phát miễn phí mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình cùng tuổi trẻ Thủ đô phòng chống dịch Corona, chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng đã khiến cộng đồng mạng cảm phục. Chắc hẳn không ít người đầu cơ, trục lợi từ dịch bệnh phải hổ thẹn với những hành động đầy ý nghĩa nhân văn của em.

Chia sẻ về nghĩa cử tốt đẹp này của cháu gái, bác Bùi Thị Thanh Bình (58 tuổi, bà ngoại) cho biết, ngày 5/2 vừa qua, sau khi viết xong bức thư gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ngọc Trinh đã nhờ bà chở đến Thành đoàn và một mình vào trong quyên góp số tiền lì xì của mình. Buổi tối về, bé đã tự gọi điện khoe với mẹ và cả gia đình về việc làm này của mình.

Là người nuôi dạy Ngọc Trinh từ 2 tuổi đến giờ, bác Bình cảm thấy rất tự hào với hành động tốt đẹp này của cháu gái.

“Trong bối cảnh này, ở nhà mọi người vẫn cứ chia sẻ về dịch bệnh, bà hay nói với ông về những doanh nghiệp xuất nhập khẩu ô tô bỏ tiền tỷ ra nhập máy sản xuất khẩu trang về phát cho mọi người. Có lẽ những hành động lớn lao đó cháu nghe được và tự làm thôi. Cháu là Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ Đô nên những vốn từ, suy nghĩ đều xuất phát từ đó mà ra. Cháu tự viết bằng những suy nghĩ của mình mà không phải chỉnh sửa gì. Sau đó nhờ bác đưa đi gửi luôn”, bác Bình chia sẻ.  

Thành tích đáng nể của bé gái tiểu học viết thư cho Thủ tướng, góp tiền phòng chống virus corona - 2

Thành tích đáng nể của bé gái tiểu học viết thư cho Thủ tướng, góp tiền phòng chống virus corona - 3

(Ảnh Thành Đoàn Hà Nội)

Chia sẻ lý do nhiều người đặt câu hỏi sao Ngọc Trinh không nhờ gia đình mua khẩu trang rồi tự phát cho mọi người giống như cậu bé ở TP. HCM, bác Bình cho biết, Ngọc Trinh thường có các buổi tham gia với các anh chị sinh viên giỏi nổi bật Thành phố ở Thành đoàn nên có những liên kết từ đó và tự động làm chung tay cùng mọi người.

“Thực ra mình rất tự hào về cháu vì tâm hồn nhỏ bé, khả năng chia sẻ rất hồn nhiên, tự nhiên. Mình cảm thấy tất cả những điều đó xuất phát từ trong máu thịt của cháu, chứ không phải gò bó, vì bạn bè rủ hay ai phải ép.

Chính vì vậy, mình cũng cảm thấy cháu hơi bị già dặn so với lứa tuổi. Tuần này được nghỉ học, bạn nào cũng bảo buồn quá chả có gì chơi nhưng cháu lại hơi nhạy cảm suy nghĩ một chút. Ngày nào cũng mong “Mãi sao không được đi học bà nhỉ”, bác Bình cười.

Thành tích đáng nể của bé gái tiểu học viết thư cho Thủ tướng, góp tiền phòng chống virus corona - 4

Ngọc Trinh và bà ngoại. 

Thành tích nổi bật của bé gái tiểu học gây sốt cộng đồng mạng

Bác Bình cho biết, Ngọc Trinh 2 tuổi, bố mẹ sang Nhật học và làm luôn ở bên đó đến nay nên em xa bố mẹ từ nhỏ, được bàn tay bà ngoại chăm sóc đến giờ. Mặc dù U60 chăm trẻ nhỏ khó khăn vì khoảng cách thế hệ và sự phát triển của xã hội nhưng do gia đình đều làm nghề giáo nên bác luôn có cách giáo dục và phương pháp chuẩn mực.

Tuy nhiều tuổi nhưng bác luôn tìm tòi, nghiên cứu cách hướng dẫn trẻ theo tiến trình mới, hướng dẫn kỹ năng cho cháu để cuộc sống độc lập, tự chủ và hướng dẫn cách đối nhân xử thế mà không hề nhồi nhét thành tích, giải thưởng cho cháu. Nhờ vậy ngay từ nhỏ Ngọc Trinh đã tự chủ trong mọi công việc của mình.

“Ở nhà mình cứ dạy cháu bình thường, rèn luyện cho cháu có kỹ năng chứ không ép buộc gì cả. Bạn ấy có khá nhiều thành tích như ngay từ khi học mẫu giáo đã biết làm chương trình cùng cô hiệu trưởng như múa, làm MC tặng bác khi biết bác kết hôn.

Năm lớp 2 bạn ý biết đọc sách nên tham dự rất nhiều chương trình và rất tích cực tham gia nhiều hoạt động của Liên đội trường Đoàn Thị Điểm, các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi Thủ đô. Năm 2017-2018, Trinh trở thành một trong 26 Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ Đô.

Chưa kể, các năm học ở trường đều đạt học sinh xuất sắc, năng nổ tham gia các chương trình, phong trào như biểu diễn, MC, từ thiện”, bác Bình cho hay.

Thành tích đáng nể của bé gái tiểu học viết thư cho Thủ tướng, góp tiền phòng chống virus corona - 5

Ngọc Trinh năng nổ tham gia các hoạt động, có thể xây dựng chương trình hoàn chỉnh và kiêm luôn làm MC. 

Thành tích đáng nể của bé gái tiểu học viết thư cho Thủ tướng, góp tiền phòng chống virus corona - 6

Thành tích đáng nể của bé gái tiểu học viết thư cho Thủ tướng, góp tiền phòng chống virus corona - 7

Ngọc Trinh đi trao quà tới các em nhỏ trường mầm non xã Minh Châu (huyện Ba Vì) trong chương trình "Chia sẻ yêu thương" nhân dịp Tết Thiếu nhi.

Ngoài thành tích học trên lớp, Ngọc Trinh còn học rất tốt tiếng Anh và đàn piano. Ở nhà, Ngọc Trinh được bà đánh giá là một cô bé ngoan và hiền như cục bông, luôn phụ giúp bà công việc quét nhà, dọn mâm bát, lấy đũa. Em luôn chủ động, tự giác trong việc học mà không bao giờ để bà phiền lòng.

“Bạn ấy đáng yêu lắm. Ngày lễ nào cũng hì hụi vẽ tranh, làm thiệp chúc mừng bà với mẹ. Nếu không gửi được sang cho mẹ thì chụp ảnh rồi gửi. Mỗi lần đi học về được làm MC của trường, giới thiệu gì đó có nhiều cảm xúc lại về khoe với bà ngay. Trinh hiền lắm, nhiều lúc cũng gặp khó khăn như được chú ý nhiều quá khiến bạn bè ganh tỵ. Mỗi lần như vậy là cũng về chia sẻ với bà, bà cũng phải động viên bảo cháu luôn phải sống chan hòa với mọi người, không được ích kỷ”, bác Bình tâm sự.

Thành tích đáng nể của bé gái tiểu học viết thư cho Thủ tướng, góp tiền phòng chống virus corona - 8

Thành tích đáng nể của bé gái tiểu học viết thư cho Thủ tướng, góp tiền phòng chống virus corona - 9

Thành tích đáng nể của bé gái tiểu học viết thư cho Thủ tướng, góp tiền phòng chống virus corona - 10

Em được là 1 trong 26 Đại sứ Văn hoá Đọc Thủ đô năm 2017-2018.

Ngọc Trinh thích làm những điều tốt đẹp mang lại lợi ích cho mọi người, ông bà, bố mẹ. Em từng ước mơ được làm bác sĩ giống như bố mẹ mình trước đây giúp mọi người chữa bệnh. Dẫu không biết mai sau cháu sẽ làm gì nhưng bác Bình vui vì đã dạy được cháu luôn có trái tim nhân hậu, sẻ chia và lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người. 

Nguyên văn bức thư này của bé Nguyễn Ngọc Trinh:

“Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020,

Kính gửi Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam!

Thưa ông,

Cháu là Nguyễn Ngọc Trinh, học sinh lớp 4C1, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Những ngày này, qua Ti-vi, đài báo nói về dịch do virus corona, cháu hết sức lo lắng khi phải nghỉ học ở nhà. Cháu luôn suy nghĩ và nhớ đến lời ông dặn mọi người hãy ‘Chống dịch như chống giặc.’

Vì vậy, cháu đem toàn bộ số tiền được lì xì ngày Tết vừa rồi là 3.180.000đ góp với Thành đoàn Hà Nội để mua khẩu trang và nước rửa tay phục vụ mọi người phòng chống dịch bệnh như lời ông dặn.

Cháu cũng sẽ xin tham gia cùng các anh chị Thành đoàn Hà Nội đi phát khẩu trang và nước rửa tay cho nhân dân trong những ngày sắp tới. Cháu cũng mong muốn có nhiều các bạn và các anh chị đoàn viên thanh niên tham gia việc này để có thể phòng dịch một cách tốt nhất.

Kính chúc ông mạnh khỏe, hạnh phúc!

Cháu yêu ông nhiều!

Cháu gái

Nguyễn Ngọc Trinh”.

Dịch Corona bùng phát mạnh, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học gấp
Trong khi một số bậc phụ huynh đã quyết định cho con nghỉ học để chống lây nhiễm dịch viêm phổi Corona thì vì điều kiện không thể chăm con tại nhà nên...
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19