7 bộ phim về mối tình đầu không thể nào quên (P2)

Ngày 25/06/2013 17:00 PM (GMT+7)

“Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa”

You are the apple of my eye (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)

“Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa."

7 bộ phim về mối tình đầu không thể nào quên (P2) - 1
Những năm tháng của tuổi trẻ được tái hiện trong phim.

Lấy bối cảnh ở Đài Loan vào năm 1994, You are the apple of my eye (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) là câu chuyện về nhóm bạn thân gồm Kha Cảnh Đằng, Lão Tào, Bột Khởi, Cai Biên, A Hòa trong những năm tháng cấp ba cùng thích cô bạn cùng lớp xinh xắn và học giỏi - Thẩm Giai Nghi. Trong nhóm, Kha Cảnh Đằng là học sinh cá biệt và bị xếp lên ngồi phía trước Thẩm Giai Nghi để cô kèm cặp.

7 bộ phim về mối tình đầu không thể nào quên (P2) - 2
Tình đầu nơi lớp học ngọt như cơn mưa.

Một hôm, Cảnh Đằng chịu phạt thay cho Giai Nghi và từ đó, cô nữ sinh ưu tú bắt đầu giúp đỡ chàng nam sinh cá biệt học hành tử tế hơn. Từ những buổi học chung, những cảm xúc kỳ lạ giữa Giai Nghi và Cảnh Đằng bắt đầu nảy nở. Họ giữ mối quan hệ thân thiết, có phần mập mờ tới lúc lên đại học. Mặc dù Cảnh Đằng nhiều lần tỏ tình nhưng Giai Nghi vẫn chỉ im lặng. Những năm tháng ấy cứ thế trôi đi cho tới khi họ trưởng thành và có những lựa chọn riêng cho tương lai, để lại đằng sau những hoài niệm tiếc nuối về một mối tình đầu chưa tròn hình vẹn dạng…

7 bộ phim về mối tình đầu không thể nào quên (P2) - 3
Bộ phim thành công lớn năm 2011.

Năm 2011, bộ phim Đài Loan “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Bá Đạo vừa ra mắt đã nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình đồng thời lập vô số kỉ lục phòng vé tại Đài Loan, Hong Kong, Singapor,Việt Nam…

Cách dẫn chuyện tinh tế, những thước phim chân thực và gần gũi với lứa tuổi học trò, lời thoại trong trẻo, lãng mạn đã khiến cho “You are the apple of my eye” trở thành bộ phim làm mưa làm gió điện ảnh Châu Á suốt năm 2011. Nhưng có lẽ, lí do thực sự làm nên sự thành công ngoài sức tưởng tượng của phim là bởi nó đã gợi nhắc lại một cách sâu sắc và cảm động những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt mà mối tình đầu ngây ngô, vụng dại vẫn khiến người ta da diết nhớ mãi không quên…

Flipped

“ Ôi cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…”

Nếu như bạn vẫn luôn nhớ về mối tình thơ với cậu bé hàng xóm nhà bên hay cậu bạn cùng bàn thời niên thiếu, hẳn sẽ tìm lại được những rung động đầu đời ngọt ngào, thuần khiết ấy qua bộ phim “ Flipped”.

Julie và Bryce là đôi bạn thanh mai trúc mã từ thưở nhỏ. Một ngày, khi đang ngồi ngẩn ngơ bên vệ đường, cô bé Juli 7 tuổi đã trúng “tiếng sét ái tình” với cậu bé điển trai Bryce mới chuyển đến cạnh nhà. Ngay giây phút đầu tiên nhìn vào đôi mắt của Bryce, Juli cảm thấy trái tim mình bị đảo ngược. Trong khi Juli tích cực tấn công thì Bryce lại tỏ ra lạnh nhạt, cố tránh mặt Juli càng xa càng tốt.

7 bộ phim về mối tình đầu không thể nào quên (P2) - 4
Mối tình đầu của Juli với Bryce.

Sáu năm trôi qua, chuyện Juli thích Bryce và nhằng nhẵng bám theo cậu ta, cả trường ai cũng biết. Từ cái thời bọn trẻ con sún răng đứng bám xích đu hát đồng dao trêu chọc cô cậu “Bryce and Juli, sitting in a tree: Kay Eye Ess Ess Eye En Gee (K-I-S-S-I-N-G)” cho đến khi lên cấp 2, Bryce công khai cặp với một cô bạn mà Juli ghét nhất để chọc tức Juli, cô bé vẫn chưa bao giờ từ bỏ tình yêu của mình.

Từ góc nhìn của Bryce, Juli là một cô bé kỳ lạ, rất kỳ lạ nên tốt nhất là không nên dây dưa với cô bé ấy. Cho đến một ngày, Juli tự động rời bỏ Bryce vì trái tim cô đã bị lời nói của cậu làm tổn thương thì Bryce mới nhận ra: không biết từ lúc nào Juli đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của cậu.

7 bộ phim về mối tình đầu không thể nào quên (P2) - 5
Mối tình đầu thưở niên thiếu trong trẻo, thơ ngây.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Wendelin Van Draanen về câu chuyện tình thời niên thiếu của hai bạn trẻ những năm 90s, bộ phim dựng lại lấy bối cảnh những năm 50-60, có lẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời của đạo diễn Rob Reiner (Stand by Me, When Harry Met Sally…) để ông thổi vào phim một không gian hoài niệm với âm nhạc lãng mạn giữa thế kỷ 20, cảnh quay tuyệt đẹp và môi trường học đường thanh bình trong sáng.

Mối tình thơ thời niên thiếu của hai cô cậu mới lớn dù chỉ dừng lại ở những ánh mắt bối rối, cái nắm tay ngượng ngùng hay những ghen tuông vớ vẩn rất trẻ con lại khiến trái tim của khán giả đã là người lớn không khỏi “rung rinh”, ngơ ngẩn.

A walk to remember (Đoạn đường để nhớ)

“ Love is like the wind, you can't see it but you can feel it all over"

"Tình yêu như là gió, bạn không thể thấy nó nhưng bạn có thể cảm nhận”

Dựa theo cuốn tiểu thuyết ăn khách nhất của nhà văn Mỹ nổi tiếng, Nicholas Sparks, “A walk to remember” kể về về hồi ức mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của Landon Carter, một người đàn ông 57 tuổi sống ở thị trấn ven biển Beaufort, nam Carolina vào những năm 50, 60 của thế kỷ trước.

7 bộ phim về mối tình đầu không thể nào quên (P2) - 6
Mối tình đầu luôn có dư vị ngọt ngào.

Jamie và Landon là hai người bạn học cùng trường trung học. Jamie ngoan đạo, trong sáng, học giỏi, hát hay, ham đọc sách và thích nghiên cứu thiên văn. Trong khi Landon đến trường chỉ để phá phách, nghịch ngợm cùng mấy đứa nam sinh hư hỏng và cặp bồ với hàng tá nữ sinh mất nết. Tưởng như ngay cả khi Jamie là cô gái duy nhất còn sót lại trên Trái Đất thì Landon cũng chẳng thèm đoái hoài tới bởi họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt thì một biến cố tình cờ đã kéo hai người lại với nhau.

Dù Jamie đã ra điều kiện “Cậu phải hứa rằng không phải lòng mình” nhưng chính trái tim dịu dàng của cô đã khiến chàng trai kiêu ngạo và ngông cuồng Landon chao đảo. Nhờ có Jamie, cậu dần trưởng thành, sống trách nhiệm và tin vào những ước mơ của mình.

7 bộ phim về mối tình đầu không thể nào quên (P2) - 7
Cảnh trong phim A walk to remember.

Tình yêu đẹp của họ vừa mới chớm nở thì định mệnh nghiệt ngã lại khiến Jamie mắc phải căn bệnh ung thư máu. Cái chết có thể cướp đi sinh mạng cô gái trẻ nhưng không thể chia cắt hai người. Bộ phim kết thúc không phải là nước mắt và li biệt mà là đoàn viên, trong nhà thờ, trong lễ cưới của Landon và Jamie, trong niềm tin vào sự sống bất diệt của tình yêu…

Sản xuất với kinh phí 11 triệu đô, bộ phim đã thu về hơn 12 triệu đô ngay trong hai ngày đầu tiên công chiếu. Tổng doanh thu của phim trên toàn thế giới vào khoảng 43 triệu USD. Diễn xuất ăn ý giữa nữ ca sĩ xinh đẹp Mandy Moore và nam tài tử Shane West đã khiến khán giả cùng cười, cùng khóc và ám ảnh mãi với mối tình đầu bi thương nhưng đẹp đẽ. Bộ phim gửi đến một thông điệp đầy ý nghĩa với tất cả mọi người. “Tình yêu đầu không chỉ là một hồi ức đẹp của tuổi trẻ mà nó còn có sức mạnh thay đổi cuộc đời một con người và tồn tại bất diệt trong trái tim của chúng ta.”

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim tình cảm