Có một Hà Nội dịu dàng, bình dị sắc xuân đến thế qua ảnh chụp bằng điện thoại

Ngày 07/02/2021 14:00 PM (GMT+7)

Tết đang đến rất gần, sắc xuân Hà Nội dịu dàng e ấp trên những góc phổ cổ vào sớm mai. Cùng ngắm nhìn một Hà Nội rất khác với vẻ đẹp bình dị của những mảnh đời mưu sinh khắp nẻo đường qua ống kính realme 7 và realme 7 Pro.

Những ngày cuối năm, trong tiết trời se lạnh và hơi thở gấp gáp của Tết cận kề, tôi có một thói quen: Xuống phố. Tôi muốn ghi lại nhịp thở và cuộc sống của những người lao động đang bươn chải, hít hà không khí bình dị của ngày Tết.

Xe hoa rong rủi trên phố cổ Hà Nội, ảnh được chụp bằng realme 7

Xe hoa rong rủi trên phố cổ Hà Nội, ảnh được chụp bằng realme 7

Tôi gặp cô Huyền, một người đã nhiều năm bán hoa dạo trên phố cổ Hà Nội. “Cả năm có một lần nên cô phải bán xuyên Tết để có cái Tết con ạ” – cô cười hiền, tâm sự cùng tôi. Khi tôi đùa hỏi một ngày cô đi được mấy vòng phố cổ, cô cười nhanh nhảu trả lời “Sao mà nhớ được cháu, cô tính bằng thời gian thôi”. Và như muốn giữ lấy không khí xuân đang hiện diện trên xe hoa với những cành đào nhiều nụ chúm chím, cô nhờ tôi chụp vài bức hình làm kỷ niệm. Chỉ vậy thôi, hai cô cháu chào nhau trong niềm vui để ai nấy lại tiếp tục công việc của mình.

Màu của Tết hiển hiện ở khắp mọi nơi qua ống kính realme 7

Màu của Tết hiển hiện ở khắp mọi nơi qua ống kính realme 7

Tôi lại lang thang ngắm nhìn những con phố, những ngôi nhà, dường như màu của Tết đã tràn về khắp các ngõ ngách. Mỗi nơi tôi qua đều muôn sắc hoa rực rỡ của đào, mai... Thả bước dọc phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, tôi như bắt được hết nét đẹp của phố cổ Hà Nội trong những ngày cận Tết bằng chiếc smartphone của realme.

Camera realme 7 ghi lại một góc Tết dịu dàng

Camera realme 7 ghi lại một góc Tết dịu dàng

Ra phố Hàng Buồm, tôi ghé tiệm cắt tóc vỉa hè nổi tiếng của một bà cụ mà tôi thi thoảng vẫn ghé xem bà cắt tóc hoặc tám dăm ba câu chuyện nhỏ nhặt của đời sống. “Cụ cắt đến 30 Tết thôi” – Bà nói. Cụ tự hào lắm vì hơn 80 tuổi mà vẫn có thể dùng kéo, dao không run tay. Khi nhắc đến điều này, cụ hóm hỉnh: “Hơn khối tụi trẻ đấy”.

Hàng cắt tóc mấy mươi năm nhộn nhịp ngày cận Tết, ảnh chụp bằng realme 7 Pro

Hàng cắt tóc mấy mươi năm nhộn nhịp ngày cận Tết, ảnh chụp bằng realme 7 Pro

Thú vui của người chụp ảnh đời sống như tôi không chỉ dừng lại ở thành quả là những bức hình đẹp. Chính quá trình để có những bức hình ấy mới khiến tôi thích thú. Bởi vì tôi được giao tiếp với những con người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trên phố. Biết và hiểu cuộc sống của mọi người làm vốn sống của tôi dày lên, trải nghiệm cuộc sống phong phú hơn.

Một góc mua bán quần áo mưu sinh, ảnh chụp bằng camera realme 7 Pro

Một góc mua bán quần áo mưu sinh, ảnh chụp bằng camera realme 7 Pro

Người thợ hoàn thành những sản phẩm cuối cùng trước Tết, ảnh chụp bằng realme 7 Pro

Người thợ hoàn thành những sản phẩm cuối cùng trước Tết, ảnh chụp bằng realme 7 Pro

Ngoài 36 phố phường thì các khu chợ là địa chỉ không thể bỏ qua với các tay săn ảnh. Những ngày cận Tết, hãy thử ra chợ đêm Long Biên từ 23h đến 5h sáng, bạn sẽ thấy và hiểu cuộc sống hối hả, sự vất vả mưu sinh như thế nào. Thời điểm này mọi người thường nghỉ ngơi, nhưng nơi đây dường như không ngủ.

Chị Mai, một người đẩy xe hàng tâm sự với tôi rằng chị mong dịch Covid-19 mau qua để bà con có việc làm. Chị làm đêm, từ 21h đến khi hết hàng hoặc không ai thuê nữa thì nghỉ. Giáp Tết rồi, chị cố gắng lao động để kiếm ít tiền mua bộ quần áo mới cho con và chút đồ cho cái Tết đầm ấm của gia đình. Tôi chợt nghĩ, có lẽ những đứa trẻ như con chị, chúng ở nhà và sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được sự vất vả, bươn chải mưu sinh của bậc làm cha làm mẹ như chị, nhất là những dịp sát Tết như thế này.

Ảnh chụp bằng realme 7 Pro

Ảnh chụp bằng realme 7 Pro

Cứ thế, tôi giao tiếp với những người đã gặp trên đường. Tôi hiểu về cuộc sống, cảm thông hơn với vô vàn mảnh đời mà có lẽ trước đó tôi chưa bao giờ biết đến. Hà Nội là thế, vội vã nhưng yên ắng. Trong sự ồn ã của phố thị, vẫn có một khoảng lặng dành riêng cho những người cơ cực. Và ở đâu đó vẫn luôn có những người thầm lặng, nỗ lực mưu sinh từng giây phút để mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình mình. Nghĩ đến đây, tôi càng trân quý cuộc đời này hơn. Và tôi tin, nếu là tôi, bạn cũng sẽ có những xúc cảm như vậy. Chúc cho tất cả mọi người một năm bình an, no ấm và hạnh phúc.

Có một Hà Nội dịu dàng, bình dị sắc xuân đến thế qua ảnh chụp bằng điện thoại - 8

Người đàn ông ngủ thiếp đi trên chiếc xe của mình

Những người làm việc không ngủ tại chợ đêm

Những người làm việc không ngủ tại chợ đêm

Bước chân trên đường mưu sinh giáp Tết

Bước chân trên đường mưu sinh giáp Tết

Lần xuống phố này, người bạn đồng hành của tôi là hai chiếc smartphone realme 7 và realme 7 Pro. Về camera, tôi bất ngờ về khả năng chụp ảnh đêm từ camera của realme 7 Pro. Ở thời điểm hiện tại, hầu hết camera smartphone đều đã, đang hoàn thiện về mặt bằng chung. Nhưng, với những máy tầm trung thì hơn nhau ở khả năng chụp đêm. realme 7 Pro có một khả năng chụp đêm rất ấn tượng, bắt nét, cân bằng trắng và nhất là độ khử noise ở mức rất ổn. Tôi nghĩ rằng, realme 7 Pro là một trong những thiết bị tầm trung có thể đáp ứng rất tốt về camera cho các bạn thích chụp ảnh.

Với mong muốn tri ân khách hàng, mang đến cơ hội sở hữu quà tặng ý nghĩa mùa Tết Đinh Sửu 2021, Realme triển khai https://realmemobile.vn/realme-tet-doi-moi/.

Realme 7 và Realme 7 Pro có giá lần lượt là 6,990,000 và 8,990,000 đồng.

Từ ngày 01/02-11/02/2021, khi mua Realme 7, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp 200,000 đồng và giảm 500,000 đồng với Realme 7 Pro. 

Từ ngày 01/02-11/02 và 15-28/02, khi mua sản phẩm của Realme, khách hàng được giảm giá trực tiếp từ 200,000-500,000 đồng/sản phẩm. 

Tác giả/Nhiếp ảnh gia: Chu Việt Hà

Nguồn: [Tên nguồn].