Đầu lạnh - tim nóng: Cuộc chiến của mỗi cá nhân trên hành trình theo đuổi thành công

Ngày 20/08/2020 09:20 AM (GMT+7)

Chắc hẳn ai trong chúng ta trên hành trình trưởng thành cũng đã từng trăn trở và đau đáu với câu hỏi “ta đã nỗ lực hết mình cho đam mê chưa” hay “ta có đánh mất những điều thực sự quan trọng khi mải mê tiến về phía trước”. Có hay không một lời giải đáp cho cả hai câu hỏi trên.

Đầu lạnh - tim nóng: Cuộc chiến của mỗi cá nhân trên hành trình theo đuổi thành công - 1

Không đơn giản như lời khen ngợi của bình luận viên bóng đá dành cho các tuyển thủ trong một trận cầu xuất sắc, “cái đầu lạnh và quả tim nóng" trong cuộc sống thực tế luôn là vấn đề gây đau đầu nhất. Không chỉ những người trẻ mới hoang mang mà ngay cả những người đã trưởng thành dày dặn kinh nghiệm sống cũng không khỏi băn khoăn khi phải suy tư về câu hỏi này.

Tim nóng là cần thiết?

Không khó để thừa nhận chúng ta thường cảm thấy dễ chịu khi để cảm xúc chi phối bản thân. Có lẽ sống theo cảm xúc không chỉ là một thiên hướng cá tính của riêng mỗi cá nhân nào mà chính là bản tính của cả nhân loại. Từ nhỏ đến lớn, phải chăng chúng ta đều chiều theo cảm xúc của mình. Dù là đứa trẻ sơ sinh khóc thét khi đói hay là cậu thanh niên đau khổ vì tỏ tình thất bại, dường như xuyên suốt đời sống của một con người là hành trình đuổi theo những cảm xúc.

Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta có các chương trình talkshow cùng nghệ sĩ hé lộ những day dứt khôn nguôi của họ khi đã không dám sống hết mình với cảm xúc. Đối với các ngôi sao, thành công của họ luôn được kể qua những câu chuyện đầy cảm xúc. Từ đó, sống thật với cảm xúc hay nói cách khác là có “một quả tim nóng" đã trở thành yếu tố quyết định ý nghĩa và thành công của một đời người.

Đầu lạnh - tim nóng: Cuộc chiến của mỗi cá nhân trên hành trình theo đuổi thành công - 2

Sống thật với cảm xúc của mình có thể hiểu là không che đậy cảm xúc, không cố gắng lừa mị bản thân mình để đạt được mục đích. Và chính tại điểm này, rất nhiều người sẽ ngộ nhận cho rằng những ai dấn thân hành động đến cùng vì mục đích ban đầu sẽ đánh mất bản thân trong tham vọng.

Thành công là gì, có đo được không?

Các chuẩn mực và sự tán dương của xã hội ngày nay đều dệt nên định nghĩa thành công chính là những con số đầy quyền lực: số tiền bạn kiếm được, một cơ thể đẹp với số đo hoàn hảo, số like trên mạng xã hội, hay KPI mà bạn đạt được… Cứ như thế, áp lực con số là chiếc xiềng xích mỗi ngày một nặng thêm trên vai người trẻ trong hành trình chinh phục thành công.

Sự thật là mỗi chúng ta được sinh ra với một sứ mệnh riêng, có người muốn cống hiến cho nghệ thuật, có người muốn trở thành doanh nhân, cũng có người muốn làm một phụ huynh tốt. Dù ước mơ của bạn là gì, tất cả chúng đều đẹp đẽ và đòi hỏi những nỗ lực to lớn như nhau và tiền tài của cải chỉ là một trong những thước đo thành công ở cấp độ đơn sơ nhất.

Đầu lạnh có nghĩa là vô cảm?

Một cách khả dĩ nhất, thành công của một đời sống hữu hạn chính là hoàn thành sứ mạng của mình với tất cả nỗ lực và phấn đấu. Tuy nhiên, những nỗ lực vượt thoát giới hạn của vật chất, của cảm xúc, của hoàn cảnh ấy đôi khi lại bị cho là tham vọng, chai sạn và vô cảm. Có thật là như thế?

Các vận động viên vươn đến đỉnh cao sự nghiệp bằng những giọt mồ hôi và kỷ luật của một cái đầu lạnh, cái tinh thần thép của họ không hề vô cảm, mà còn thiêng liêng muôn phần. Hay như ca sĩ Tóc Tiên đã chia sẻ trên sóng truyền hình, người nghệ sĩ chuyên nghiệp một khi đã bước lên sân khấu phải cháy hết mình với phần trình diễn, dù cho tâm trạng có đang ủ dột vì đêm qua thất tình. Đó chính là vẻ đẹp của sự cống hiến cho nghệ thuật, là tình yêu dành cho người hâm mộ. Chỉ khi các bác sĩ, nhân viên y tế,… giữ được cái đầu lạnh trong cuộc chiến sống còn với Covid-19, họ mới có thể hoàn thành sứ mệnh cao cả là bảo vệ mạng sống và hạnh phúc của những người khác.

Đầu lạnh - tim nóng: Cuộc chiến của mỗi cá nhân trên hành trình theo đuổi thành công - 3

Tóc Tiên thể hiện thuyết phục quan điểm ủng hộ “Đầu lạnh” trong gameshow Trường Teen phát sóng trên VTV7 hôm 16/08/2020

Chính vì vậy, giữ một cái đầu lạnh không phải là vô cảm mà đó là sự thoả mãn cảm xúc cho một mục đích cao rộng hơn, một khao khát cống hiến để đem lại giá trị cho bản thân và cộng đồng. Đúng như ca sĩ Tóc Tiên đã thẳng thắn tranh biện: “Đầu lạnh không phải lãnh cảm mà chính là thái độ chuyên nghiệp trong công việc, để đạt được hiệu quả tốt nhất với vai trò của mình trong xã hội". Như vậy, phải chẳng những nhận định phân biệt “đầu lạnh - tim nóng" của chúng ta bấy lâu vẫn còn nhiều thiếu sót?

Bất kể lựa chọn của bạn là gì, đừng quên luôn giữ đầu lạnh và tim nóng!

“Tôi đã đủ nỗ lực chưa?” và “Tôi có bỏ quên bản thân mình để theo đuổi sự nghiệp không?” thật ra là hai câu hỏi xảy ra đồng thời khi chúng ta không ngừng tự vấn bản thân mình về những quyết định của cảm xúc và lý trí. Đứng trước những lấp lánh của vinh quang nơi cuối con đường, ta không khỏi say mê và mộng tưởng về viễn cảnh ngọt ngào của thành công, để rồi thiết lập niềm tin bằng mọi giá phải đến được đích.

Đầu lạnh - tim nóng: Cuộc chiến của mỗi cá nhân trên hành trình theo đuổi thành công - 4

Thế nhưng, thành công không chỉ là kết quả, mà còn là quá trình trải nghiệm đầy đủ những cung bậc cảm xúc của một con người. Không có thành công nào bảo đảm những vinh quang vô tận. Nhưng khi thật sự sống và tạo ra những giá trị tích cực thì bất cứ lúc nào, chúng ta cũng sẽ có những khoảnh khắc ấm áp huy hoàng và còn mãi trong tâm trí.

Rốt cuộc, mọi mục tiêu hay quyết định đều sẽ không thể trọn vẹn nếu chúng ta không có đủ một “đầu lạnh” lý trí sáng suốt cùng một “tim nóng” nhiệt thành với đời sống, bạn có đồng ý không?

Đầu Lạnh Tim Nóng là chiến dịch được thực hiện bởi nhãn hàng Clear, nhằm cổ vũ tinh thần và tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ khi đối diện với khó khăn, những áp lực con số trong xã hội. 

Trong đó, Đầu Lạnh để vững vàng, tỉnh táo dám đối mặt với khó khăn, thử thách. Và Tim Nóng để bền bỉ, kiên trì, vững vàng theo đuổi đam mê.

Để hiểu rõ hơn thông điệp “Đầu lạnh tim nóng” của Clear, hãy cùng xem qua playlist Thử thách 14 ngày Đầu Lạnh Tim Nóng cùng Clear tại đây.

Nguồn: [Tên nguồn].