Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó

Ngày 07/10/2018 00:01 AM (GMT+7)

Đặc sản độc đáo, những thiếu nữ dân tộc xinh xắn, các em bé hồn nhiên, những người đàn bà lam lũ nhưng thân thiện, cảnh ôm gà, dắt trâu bò đi chợ... là những gì bạn có thể nhìn thấy khi đến chợ phiên Hà Giang.

XEM THÊM VIDEO: Thiếu nữ Mông cười vui xuống chợ (Nguồn: Giàng A Pháo/Youtube)

Hà Giang - có thể nói là địa điểm gây ấn tượng nhất với tôi cho đến giờ, không chỉ bởi những cung đường ngoạn mục, vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ rất đặc trưng, những món ăn ấm lòng, mà còn là một miền đất đậm chất tình, khiến du khách lưu luyến tựa "trúng bùa yêu".

Để thấm được đủ đầy cái tình ấy, nhất định bạn phải ghé thăm một phiên chợ vùng cao ở Hà Giang. Chúng tôi đến chợ phiên Đồng Văn (Mèo Vạc) vào buổi sáng ngày cuối cùng của hành trình nhưng để lại dư vị khó quên và thật thiếu xót nếu bỏ lỡ. Chợ chỉ họp 1 tuần 1 lần vào đúng sáng Chủ nhật.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 1

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 2

Sắc màu chợ vùng cao Đồng Văn (Mèo Vạc).

Bạn nên đi sớm vì chợ sẽ sớm tan. Từ nửa đêm sáng sớm, khi trời chưa tỏ, nhiều người dân đã vượt núi để đến được phiên chợ. 5-6 giờ sáng chợ đã nhộn nhịp, tưng bừng, đông vui nhất khoảng 8-9 giờ sáng.

Đến chợ, bạn không chỉ được thấy những mặt hàng nông sản độc đáo mà còn chứng kiến những cảnh tượng thú vị như những thiếu nữ dân tộc xinh xắn diện bộ đồ đẹp nhất đi chơi chợ, cảnh mẹ địu con đi chợ, những em bé mặt nhem nhuốc hồn nhiên, có người dắt trâu bò đi bán, có người chỉ cắp nách theo đúng một con gà...

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 3

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 4

Những người phụ nữ dân tộc địu con, địu hàng hóa xuống chợ.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 5

Cả những cô gái mới lớn cũng thích thú rủ nhau vượt núi đi chơi mỗi đợt chợ phiên.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 6

Thiếu nữ vùng cao diện những bộ quần áo rực rỡ làm rực sáng cả phiên chợ.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 7

Các em gái khoái chí khi được giao lưu, tiếp cận công nghệ.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 8

Ngay cả một chiếc bánh mì cũng làm em vui đến thế...

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 9

Ở một góc chợ thu hút cánh đàn ông nhiều hơn là nơi bán trâu bò và rượu.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 10

Đôi khi xuống núi chẳng có gì nhiều nhặn để bán, chỉ là một con gà cắp nách.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 11

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 12

Được bày bán nhiều nhất phiên chợ là những loại nông sản, rau củ quả sạch tươi ngon.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 13

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 14

Người phụ nữ bán gừng hồn nhiên ngồi trên chiếc gùi, ung dung ngắm nhìn xung quanh.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 15

Các loại thảo dược, hoa quả được bày bán.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 16

Bạn có thể bắt gặp rất nhiều người phụ nữ vừa bán hàng, vừa đưa tay đan sợi.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 17

Em bé xinh xắn theo mẹ đi chợ bán bánh đa.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 18

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 19

Người đàn ông vừa bán hoa quả, vừa chăm sóc, dỗ dành em bé.

Theo tôi đi chợ phiên Hà Giang: Đặc sản, gái xinh và bàn tay đen-sì của bà bán óc chó - 20

Bàn tay đen thui của người đàn bà bán hạt óc chó để lại nhiều ấn tượng với chúng tôi. Bán óc chó đã nhiều năm, bà luôn dùng trực tiếp tay không để bốc, đảo hạt nên nhuốm màu đen sì.

Thông tin hữu ích: Khám phá nhiều chuyến du lịch hấp dẫn cùng Vietravel ngay hôm nay!

Đến Hà Giang lạc lối giữa biển tam giác mạch, vấn vương nơi chợ tình Khâu Vai
Lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, bạn đừng quên dừng chân đến những địa điểm này để sống ảo nhé!
Tracy - Ảnh: Lan Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch