Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu?

Ngày 06/01/2018 10:30 AM (GMT+7)

Nếu phải chọn một nơi nào đó từng đi qua ở Việt Nam mà để lại trong tôi nhiều cung bậc cảm xúc đa dạng nhất thì đó không đâu khác ngoài Hà Giang. Từ lo lắng, ngỡ ngàng, trầm trồ, thán phục, đôi lúc hoang mang rồi lại đến bình yên, ấm áp, ngưỡng mộ và nhớ nhung quyến luyến,… đều đủ cả.

Khoảng 4 – 5 năm trở lại đây, Hà Giang cũng xuất hiện nhiều hơn trong từ điển của những người ưa thử thách khám phá, có khi một năm đi đến 3 – 4 lần rồi vẫn cứ muốn quay lại mãi thôi. Vậy Hà Giang có gì mà khiến người ta say mê mảnh đất này đến vậy?

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 1

Những căn nhà nhỏ nép bên núi đá tai mèo đã trở thành một điểm đặc trưng của Hà Giang

Trước tiên, để đến với Hà Giang thường có 3 cách phổ biến (mình chỉ nói trong trường hợp các bạn đi từ Hà Nội giống mình): 1 là đi xe máy từ Hà Nội, 2 là bắt xe khách từ bến Mỹ Đình đến bến xe Hà Giang sau đó thuê xe máy, 3 là đi oto  gia đình hoặc theo tour từ Hà Nội (xe 16 chỗ).

Với kinh nghiệm cá nhân của mình thì các bạn nên chọn phương án 2 vì đường đi từ Hà Nội đến Hà Giang không có gì đặc sắc và chúng ta cũng cẫn giữ sức để chuẩn bị cho cuộc hành trình dài phía trước. Hồi mình đi thuê xe máy có kèm mũ bảo hiểm của anh Phớn ở trên đó là 200k/1xe/1 ngày (sđt 0987.067.024). 

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 2

Chiếc xe đã cùng mình vượt qua hàng trăm đồi núi trong 2 ngày 

Chỗ ở tại Hà Giang thì có khá nhiều nhưng phổ biến hơn cả là homestay, đợt mình với bạn đi cũng ở homestay một nhà ở ngoài khu phố cổ khá ok nhưng sau đó mình biết đến homestay Hội Liêm là một ngôi nhà có tuổi đời tới 300 năm tuổi được phục dựng lại nằm sâu bên trong phố cổ Đồng Văn được mọi người phản hồi rất tốt (chỉ khoảng 80k/1 người/1 đêm).

Muốn khám phá Hà Giang cần tối thiểu 2 ngày không kể thời gian đi từ Hà Nội – bến xe Hà Giang và bến xe Hà Giang – Hà Nội. Trung bình bạn sẽ phải đi tới 170km/ngày và “nhiệm vụ” của các tay lái trong ngày đầu tiên chính là đến được phố cổ Đồng Văn trước 6h chiều vì sau đó trời tối đi đường núi sẽ rất nguy hiểm (mình đi vào tháng 11 ban ngày trời chưa lạnh lắm còn nếu bạn nào đi vào mùa Đông hẳn thì nên đến đích sớm hơn nhé).

Trên đường đi thỉnh thoảng có đoạn gặp các em nhỏ ở đây chơi bên vệ đường nên các bạn có thể mang theo quà bánh để cho và trò chuyện với các em nhé (nhớ dựng xe vào lề cẩn thận và tuyệt đối không cho các em tiền). 

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 3

Một nhóm các em nhỏ mình gặp trên đường đi

Những bạn đến với Hà Giang lần đầu có thể tham khảo cung đường kinh điển mà mình đã đi sau đây:

Ngày 1: Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Phó Bảng – Sủng Là – Đồng Văn

Ngày 2: Đồng Văn – Sà Phìn – Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Lũng Phìn – Yên Minh – Quản Bạ - Hà Giang

Có thể nói rằng, “đặc sản” của Hà Giang chính là những con đèo, những đồi núi trập trùng, những con dốc lên xuống liên tục luôn chờ đợi được chinh phục. Sự ngoằn nghoèo của những cung đường Hà Giang đòi hỏi bất cứ người cầm lái nào cũng cần tập trung hết sức và chắc chắn sẽ mệt nhoài vào cuối ngày nhưng cùng với đó cũng là niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào một cách khó tả.

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 4

Một cung đường đẹp nhưng hiểm trở ít người lựa chọn 

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 5

Những đường cong uốn khúc mềm mại

Nhiều người bỏ qua Phó Bảng do không tiện đường nên nơi này còn có tên gọi khác là “Thị trấn ngủ quên”. Tuy vậy mình đã lựa chọn ghé vào đây thay vì chạy xe tới cột cờ Lũng Cú và thấy đó là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Thị trấn này cực kì hợp với những bạn nào thích tĩnh lặng, hoài cổ và thời gian dường như cũng trôi chậm hơn ở vùng đất yên ả này.

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 6

Ngồi trước hiên một căn nhà cổ đón lấy ánh nắng hiền hòa, bạn sẽ thấy lòng mình bỗng như dịu hẳn đi. 

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 7

Hai ông cháu người Hoa đang chơi trong sân nhà 

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 8

Nhà của Pao ở thung lũng Sủng Là cũng được nhiều người lựa chọn ghé thăm

Đến Đồng Văn vào buổi tối trời lạnh, chẳng còn gì thích hợp hơn là rủ nhau ghé quán Mộc Miên ăn một bát bát cháo ấu tẩu nóng hổi. Củ ấu vốn là một loại củ độc nhưng người dân Hà Giang đã chế biến và làm thành món cháo ấu tẩu ngon lành bổ dưỡng là đặc sản nơi đây (bạn nào không ăn được đắng thì nhắn cô bán hàng cho ít hoặc không ăn ấu tẩu nhé). 

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 9

Cháo ấu tẩu ở quán Mộc Miên được cho là ngon nhất phố cổ 

Ngoài ra, còn một số đặc sản khác của Hà Giang cũng rất ngon mà các bạn nên thử như chè trôi nóng, bánh cuốn trứng, thịt xiên nướng, xôi ngũ sắc, bánh tam giác mạch, vv…

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 10

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 11

Một gia đình bán hàng trong buổi chợ phiên Đồng Văn

Điểm đến duy nhất trong ngày thứ hai của mình chỉ có Dinh nhà Vương. Các bạn tuyệt đối đừng bỏ qua nơi này nhé vì đường đi đến đây đẹp đến mê hồn và bản thân Dinh nhà Vương cũng rất đẹp và chứa đựng những câu chuyện thú vị xung quanh nó. 

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 12

Dinh nhà Vương hay còn gọi là “Dinh vua Mèo” tại Đồng Văn 

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 13

Tiếp tục lên đường chinh phục Mã Pí Lèng – được mệnh danh là vua của các con đèo ở Việt Nam 

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 14

Từ trên đỉnh đèo nhìn xuống sông Nho Quế 

Hà Giang - Bạn đã sẵn sàng đến và yêu? - 15

Dốc chữ M nổi tiếng không thể bỏ qua đối với những người yêu thích chụp ảnh

Hà Giang ai đã đi một lần rồi là nhớ mãi không nguôi. Nhất là khi chúng ta còn trẻ, hãy để mình ít nhất được một lần đắm chìm và cảm nhận sự hùng vĩ, bao la, hiểm trở mà quyến rũ đến vô cùng của thiên nhiên Hà Giang bạn nhé!

Liên Nguyễn; Nguồn video: Khánh Bụi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm du lịch