Bất ngờ về thăm quê, chết điếng khi thấy chồng ôm cô hàng xóm trong căn nhà ọp ẹp

Ngày 18/12/2019 06:39 AM (GMT+7)

Căn nhà trống trải, chẳng có thứ gì đáng giá… Tôi lạnh người bước vào và rồi sững sờ khi thấy chồng mình đang nằm trên giường cùng một người đàn bà lạ mặt.

Hơn 2 năm kể từ ngày tôi lấy anh, thú thật, tôi chưa mới về thăm quê chồng đúng 1 lần, trước ngày cưới. Hình ảnh ngôi nhà ọp ẹp, nghèo nàn và sự quê mùa của bố mẹ chồng là thứ ám ảnh khiến tôi chẳng muốn quay lại một lần nào nữa.

Tôi là con gái út trong một gia đình giàu có trên thành phố. Tuổi thơ của tôi chưa từng nếm mùi đau khổ hay thiếu thốn thứ gì. Tôi được bố mẹ và anh trai cưng chiều nên tính tình cũng đỏng đảnh, nũng nịu. Không phải đợi ai chê bai mà tự bản thân tôi cũng biết mình thiếu xót nhiều cái do tính tiểu thư mà ra. Tuy nhiên nó đã là cái tính nên tôi khó lòng mà sửa được.

Ngày tôi gặp anh lần đầu chính là tại công ty của bố. Anh là một nhân viên mẫn cán, hiền lành, chăm chỉ và cầu tiến. Anh đẹp trai lắm, ngời sáng và giọng nói trầm ấm. Tôi mê anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Tôi chủ động tiếp cận anh. Nể tôi là con gái của sếp nên anh cũng lịch thiệp nhận lời đi xem phim, cà phê, ăn uống với tôi.

Bất ngờ về thăm quê, chết điếng khi thấy chồng ôm cô hàng xóm trong căn nhà ọp ẹp - 1

Không phải đợi ai chê bai mà tự bản thân tôi cũng biết mình thiếu xót nhiều cái do tính tiểu thư mà ra. (Ảnh minh họa)

Càng tiếp xúc tôi lại càng thích anh hơn. Anh chu đáo, ga lăng và lịch thiệp lắm. Nghe bố kể gia đình anh nghèo nhưng anh giỏi, có chí tôi lại càng mê mẩn, muốn cưới anh bằng được. Có lần tôi hỏi, anh cũng nói là thực sự thích sự nhí nhảnh, hồn nhiên của tôi. Tôi thấy bên tôi anh cũng hay cười vì tôi vô tư lắm, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều…

Thế rồi trong cái ngày sinh nhật tôi, tôi ép cho anh say, hai đứa lên giường với nhau. Kết quả như tôi mong đợi, hơn 1 tháng sau, tôi khoe có bầu. Anh lặng người khi nghe tôi thông báo. Anh ôm tôi vào lòng:

- “Anh không phải là gã khốn nạn chơi xong thì giũ bỏ trách nhiệm, nhưng thú thật, anh sợ không mang lại hạnh phúc cho em vì gia đình anh nghèo, sợ hai đứa không phù hợp thì em lại khổ…”

Tất nhiên lí lẽ đó không ngăn được quyết tâm của tôi. Tôi giục anh cưới. Bố mẹ tôi cũng ưng anh lắm vì chàng rể có ý chí cầu tiến, lại là người có năng lực trong công ty. Bố tôi còn nói chỉ cần tôi tốt sẽ giao cho anh phụ trách vị trí quan trọng.

Vậy là đám cưới của chúng tôi gấp rút được chuẩn bị. Tôi về thăm nhà anh đúng 1 lần. Quả thật, tôi có bị sốc vì gia cảnh nhà chồng. Nhà anh nghèo túng, bố mẹ lại quê mùa, tôi thấy không hợp chút nào. Hôm cưới toàn bộ chi phí do nhà tôi lo hết. Bố mẹ tôi còn sắm một căn chung cư làm nhà cho hai đứa. Bố mẹ anh cũng lên thành phố để tổ chức tại khách sạn, đón đâu về nhà mới chứ không về quê.

Từ đó, tôi có bầu nên làm nũng, cái gì cũng cáu gắt, khó chịu, anh chiều tôi hết. Anh làm đúng bổn phận của một người chồng, tâm lý, chu đáo. Họ hàng nhà tôi đến chơi còn toàn bảo tôi bắt nạt anh quá. Càng thế tôi lại càng thích. Gia đình tôi có tiền, cất nhắc cuộc đời anh sang một trang khác, lẽ dĩ nhiên anh phải trân trọng tôi. Anh sướng lắm, phải tu nhiều kiếp mới lấy được tôi làm vợ. Tôi đã luôn nghĩ như thế…

Bất ngờ về thăm quê, chết điếng khi thấy chồng ôm cô hàng xóm trong căn nhà ọp ẹp - 2

Từ đó, tôi có bầu nên làm nũng, cái gì cũng cáu gắt, khó chịu, anh chiều tôi hết. Anh làm đúng bổn phận của một người chồng, tâm lý, chu đáo. (Ảnh minh họa)

Rồi tôi sinh con… Cuộc sống vợ chồng cứ thế trôi qua. Tôi không than trách anh điều gì vì anh luôn làm tròn bổn phận. Với bố mẹ tôi anh cũng rất tốt. Duy chỉ có điều tình cảm vợ chồng anh không còn tình cảm, gần gũi như xưa nữa. Tôi nghĩ có thể do tôi bầu bí, con mọn, giờ chồng chán nản đi ngoại tình.

Lần đó, chồng tôi về quê 10 ngày để chăm bố mẹ ốm. Tôi đưa cho anh cả xấp tiền làm quà biếu bố mẹ chồng còn tôi… không về. Gương mặt anh trùng xuống. Anh nói tôi nên về vì từ ngày cưới tới giờ tôi chưa bao giờ về thăm. Thế nhưng tôi lấy lí do còn bận con mọn, vả lại về đó chẳng biết ở đâu nên khước từ.

Chồng về được 3 hôm, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Linh tính mách bảo tôi muốn đi xác minh xem sao, vậy là tôi lái xe riêng về nhà chồng mà không hề báo trước.

Dừng chiếc xe từ xa, tôi đi bộ vào căn nhà. Khung cảnh vẫn vậy, có chăng ngôi nhà được anh sơn sửa lại khang trang hơn một chút. Hình như bố mẹ tôi đi vắng, căn nhà vắng lặng. Tôi đẩy cửa bước vào và rồi sững sờ khi thấy trong căn buồng nhỏ, chồng tôi đang nằm cùng một ai đó. Rón rén kéo tấm rèm lên, đúng là chồng tôi đang ôm ấp một người phụ nữ. Tôi gào thét trong đau đớn còn anh giật mình vùng dậy.

Tối hôm đó, trong cuộc họp toàn gia đình, anh xin lỗi vì đã phản bội tôi. Nhưng… anh muốn ly hôn vì cảm thấy quá ngột ngạt trong cuộc hôn nhân mà anh như một kẻ được tôi ban ơn. Anh chán cảnh vợ không bao giờ về thăm bố mẹ mình lấy 1 lần, anh ngán việc  vợ luôn coi mình như một gã khù khờ may mắn vớ được vợ giàu. Anh cảm thấy không được tôn trọng khi bên tôi, anh mệt mỏi khi có một cô vợ suốt ngày làm nũng, điệu vợi, không hiểu cảm giác và suy nghĩ của chồng.

Bất ngờ về thăm quê, chết điếng khi thấy chồng ôm cô hàng xóm trong căn nhà ọp ẹp - 3

Rón rén kéo tấm rèm lên, đúng là chồng tôi đang ôm ấp một người phụ nữ. Tôi gào thét trong đau đớn còn anh giật mình vùng dậy. (Ảnh minh họa)

Anh cũng nói từng yêu tôi vì sự nhí nhảnh, đáng yêu nhưng khoảng cách giữa 2 hoàn cảnh sống quá khác biệt khiến anh thấy không thể tiếp tục ở bên tôi thêm nữa. Người phụ nữ mà anh qua đêm cùng chính là cô gái ở cùng quê, cô ấy yêu thầm anh từ những ngày trước, khi anh còn chưa lấy vợ. Nhưng vì tôi có bầu, anh cưới tôi nên anh đã không đáp lại tình cảm của người kia. Bao năm qua, cô ấy vẫn lặng lẽ sang nhà, chăm sóc bố mẹ anh khi mà anh sống trên thành phố và con dâu như tôi thì không bao giờ về thăm.

Anh đưa tôi tờ đơn ly hôn mà anh bảo luôn giấu trong người chỉ đợi ngày con lớn sẽ đưa. Nhưng giờ, có lẽ là thời điểm thích hợp để làm điều đó. Tôi cúi đầu, thừa nhận sai lầm của mình nhưng anh vẫn cự tuyệt. Anh bảo rằng sự khác biệt quá lớn không thể khiến chúng tôi hạnh phúc. Anh cảm ơn gia đình tôi đã luôn giúp đỡ anh nhưng tình cảm anh dành cho tôi không còn và muốn được giải thoát.

Trên đường trở về thành phố, tôi hối hận thực sự nhưng mọi thứ đã quá muộn màng…

Vợ không thiết tha tới sex, chồng bí mật giải quyết  bằng phương pháp đặc biệt
Đời sống tình dục của vợ chồng tôi trước đây rất mặn nồng. Nhưng gần đây, không biết do sức khỏe kém đi hay do stress trong công việc, tôi trở nên...
Linh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự