Hài hước: Phụ nữ trước và sau kết hôn

Ngày 27/12/2013 09:02 AM (GMT+7)

Sau khi kết hôn, cuộc sống lật sang trang mới, hoàn toàn khác với khi còn là thiếu nữ.

Tiền lương

Con gái: Chuẩn bị đi mua sắm thôi nào, còn tiền là còn mua sắm. Nói chung là phải làm đẹp tranh thủ khi chưa có chồng. Rồi đi liên hoan một bữa với anh em, bạn bè.

Gái có chồng: Có lương, về mua cho con, cho chồng cái gì thật đẹp, rồi nấu một bữa thật ngon cho chồng con và cùng thưởng thức. Thế là vui nhất, chẳng cần bạn, cần bè, nhật nhẹt thế có mà tốn chết!

Tan giờ làm

Gái trẻ: Ngồi lại chơi tí, xem phim ti đã, cứ từ từ rồi hãy về, về cũng có việc gì làm đâu. Cứ ở lại thích về lúc nào thì về.

Gái có chồng: Nhanh, hết giờ cái đứng dậy về luôn, không chậm. Chậm một phút là tắc đường, về nhà còn đi chợ, còn nấu cơm, đón con, dọn dẹp nhà cửa

Gọi điện thoại

Gái trẻ: Buôn dông dài, hết chuyện trên trời dưới biển.

Gái già: “Thôi nhé, tao còn phải làm việc, nhiều việc lắm, chưa có cơm cho chồng đây!”.

Công việc:

Gái trẻ: làm việc có hứng, thích thì làm, không thích thì nghỉ

Gái gì: Làm việc cho nhanh, cho năng suất, có tiền còn nuôi con, nghỉ là trừ ngày lương, không được.

Ăn:

Gái trẻ: Vừa ăn có khi vừa hát, vừa ăn vừa xem tivi

Gái già: Ăn thật nhanh, thậm chí là không được ăn vì còn cho con ăn. Cho con ăn xong thì hết giờ, cơm nguội hoặc là đã khuya.

Ngày lễ:

Còn yêu nhau: Cái gì cũng em là nhất. Ngày lễ thì người yêu đi nàng đi mua quà, đi ăn, đi xem phim

Có chồng: Ngày lễ, thậm chí là 8-3 hay là 20-11 thì cũng tự mà nấu ăn nhé, nấu thêm cả phần ông chồng

Thanh Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 5 người trong một gia đình tử vong ở SG