Tôi chán vì vợ sinh toàn con trai

Ngày 21/04/2013 14:15 PM (GMT+7)

Tôi và vợ đã có với nhau được 4 đứa con trai. Tôi chỉ ước có một cô con gái vì con trai với tôi không quá quan trọng.

Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Đọc nhiều tâm sự của chị em, bị chồng và nhà chồng ruồng bỏ vì chỉ sinh con gái thật tôi thấy đau lòng. Bản thân tôi, mong có một đứa con gái còn không được, vậy mà người ta lại không muốn, thậm chí ông bà còn chẳng yêu thương gì cháu.

Tôi và vợ đã có với nhau được 4 đứa con trai. Tôi chỉ ước có một cô con gái vì con trai với tôi không quá quan trọng. Con gái sau này lớn lên dễ hiếu thuận với bố mẹ hơn, có những việc cần tới con gái hơn là con trai. Cả hai tính toán sinh cho bằng được cô con gái nhưng đã tới đứa thứ 4 rồi vẫn là con trai.

Tôi chán vì vợ sinh toàn con trai - 1
Con gái sau này lớn lên dễ hiếu thuận với bố mẹ hơn, có những việc cần tới con gái hơn là con trai. (ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi quan niệm rất thoáng, con nào cũng là con. Ngay từ khi vợ tôi về, bố mẹ tôi đã nói không phải quá áp lực chuyện con cái, hai vợ chồng thoải mái thì mới sinh con khỏe mạnh được. Và con trai, con gái với bố mẹ không quá nặng nề. 4 đứa con trai với tôi phải nói quá nặng nề. Không hiểu sao các chị em cứ muốn sinh con trai nhiều, không thích con gái, cả gia đình nhà chồng chị em cũng vậy. Sau này con lớn lên, tôi phải lo cơ ngơi cho 4 người con, vì trước sau gì chúng cũng phải xây dựng gia đình. Nếu như tôi cứ làm việc thế này liệu có tiền mà lo lắng cho con cái được ổn định không?

Con trai chưa hẳn đã tốt. Có rất nhiều cô con gái đi lấy chồng vẫn báo hiếu được với bố mẹ. Và rất nhiều cô con gái giỏi giang, tháo vát, giúp đỡ được cho bố mẹ nhiều hơn là mấy chàng công tử lêu lổng, chỉ biết chơi bời, tụ tập thanh niên.

Bây giờ, tôi chỉ ước có đứa con gái mà còn khó. Vậy tại sao anh chị và mọi người cứ chịu áp lực quá lớn chuyện con trai con gái như vậy. Đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng cuộc sống vợ chồng các bạn nhé, hãy làm người cha người mẹ thật tốt vì con nào cũng là con. Ông bà nội cũng đừng miệt thị các cháu, dù sao cháu cũng là con của con trai mình. Vì thế, dù là trai hay gái cũng đáng được yêu thương.

Trọng Trinh (Theo KP)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện con cái