Sang Nhật với 2 bàn tay trắng, cặp đôi 9X tậu nhà hơn 11 tỷ, thi công chỉ trong 2 tháng

Cẩm Tú - Ngày 16/11/2023 12:00 PM (GMT+7)

Vì đam mê DIY (tự tay làm hết) nên rất nhiều thứ trong nhà đều do chính tay người chồng làm nên, từ sân để ô tô, xe đạp cho đến đồ dùng học tập của con.

Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Và, chị Đoàn Phương Thảo (sinh năm 1990) thật may mắn khi có được cả hai. Một căn nhà ấm cúng, một người chồng điểm 10 cùng hai đứa con kháu khỉnh, đáng yêu. Nhưng để có được những điều tuyệt vời đó, chị Phương Thảo cũng đã phải cố gắng rất nhiều.

Hai vợ chồng đi lên từ hai bàn tay trắng, chật vật vay nợ mua nhà bên Nhật

Chị Phương Thảo cho biết, chị và chồng là anh Phan Thái Linh (cùng tuổi) sang Nhật vào năm 2010 theo diện du học sinh. Khi ấy, cả chị và chồng đều chỉ còn mỗi mẹ, điều kiện kinh tế không khá giả nên cả hai phải tự lực cánh sinh ở nơi đất khách quê người.

Cặp đôi đã qua Nhật khi còn rất trẻ với hai bàn tay trắng.

Cặp đôi đã qua Nhật khi còn rất trẻ với hai bàn tay trắng. 

Năm 2017, cả hai tiến đến hôn nhân sau 7 năm yêu nhau. “Chúng mình yêu nhau từ lúc 20 tuổi khi chưa có gì trong tay, rồi bây giờ chúng mình đã có một ngôi nhà tại thành phố Yokohama (thuộc tỉnh Kanagawa) – một thành phố cảng tuyệt đẹp, cũng là thành phố luôn thuộc top thành phố đáng sống nhất Nhật Bản.

Chồng mình không đẹp trai, không kiếm nhiều tiền nhưng bù lại anh là người đàn ông của gia đình. Ngày nào cũng vậy, sáng anh ra khỏi nhà lúc 5h, chiều về nhà lúc 19h. Những gì tốt đẹp anh đều muốn dành cho vợ con. Chồng trong mắt mình là người nhiều tài lẻ. Từng vật dụng anh làm trong nhà mình đều rất thích. Anh nói chỉ ngoài cái nhà thì anh không làm được thôi”, chị Phương Thảo không nhịn nổi mà dành những lời khen có cánh cho người bạn đời của mình.

Tổ ấm hạnh phúc của anh Linh, chị Thảo.

Tổ ấm hạnh phúc của anh Linh, chị Thảo. 

Kể về ngôi nhà của mình, 9X cho biết vợ chồng chị mua nhà vào đợt dịch Covid-19 nặng nhất, tức năm 2020. Đợt đó vì mọi người rất lo sợ nên không ai đi mua nhà, xem nhà. Chính vì thế, anh chị may mắn mua được mảnh đất đẹp và xây nhà qua một công ty xây dựng có tiếng ở Nhật Bản.

Thực ra, thời điểm mua nhà, vợ chồng chị Phương Thảo vẫn phải đi vay nợ, và đây cũng là việc khó khăn nhất trong quá trình mua nhà, xây nhà của anh chị. “Khi đó, lúc hai vợ chồng đi qua các bất động sản, chúng tôi đều bị từ chối vì có nợ đen. Thời điểm đó chúng tôi cũng chưa có vĩnh trú nên các ngân hàng không cho hai vợ chồng vay nợ. May là nhân viên sale của công ty xây nhà đã giúp vợ chồng tôi vay tiền mua nhà”, chị kể. (Vĩnh trú là visa cho phép người được cấp có quyền lưu trú, sinh sống ở Nhật trọn đời mà không bị giới hạn về thời gian và hoạt động cư trú).

Căn nhà của cặp đôi 9X khi nhìn từ bên ngoài.

Căn nhà của cặp đôi 9X khi nhìn từ bên ngoài. 

Giàn hoa hồng leo nở rực rỡ khiến căn nhà bừng sáng giữa phố.

Giàn hoa hồng leo nở rực rỡ khiến căn nhà bừng sáng giữa phố. 

Vì chồng thích nhà có vườn nên cặp vợ chồng 9X đã chọn nhà ở xa ga tầm 4km. Nhà chị ở giữa 3 ga lớn, gần trường học, bệnh viện lớn và siêu thị nên việc đi lại khá thuận tiện.

Tổng diện tích cả nhà và vườn là 165m2, sân rộng để được 3 chiếc ô tô. Căn nhà này trị giá 5.2000 man (khoảng 11,5 tỷ đồng vào thời điểm đó) và vợ chồng chị còn được công ty xây nhà hỗ trợ 112 man (tương đương 220 triệu).

Mẹ 2 con cho biết, vì kỹ thuật xây dựng của Nhật khác Việt Nam nên chỉ mất 2 tháng kể từ khi thi công thì ngôi nhà hoàn thành. “Tuy hiện tại đồng yên thấp đi nhưng vật liệu xây dựng cùng giá đất tăng lên, nên tôi cảm thấy xây được nhà vào điểm đó là một điều may mắn. Nếu bây giờ mới xây nhà, chắc vợ chồng tôi không làm nổi nhà ở Nhật”, 9X chia sẻ.

Nhà để xe đạp kế bên khu vực đỗ ô tô. Được biết, nhà để xe đạp là do anh Linh tự làm.

Nhà để xe đạp kế bên khu vực đỗ ô tô. Được biết, nhà để xe đạp là do anh Linh tự làm. 

Anh chồng nghiện “tự tay làm hết” mọi đồ dùng trong nhà

Chị Phương Thảo cho biết, nhà chị có tổng diện tích sử dụng là 95m2, gồm 2 tầng. Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà kho và phòng chơi của các bé. “Phòng vui chơi nằm ngay tầng 1, phòng nằm ngay sát bếp nên tôi có thể quan sát được các con ngay cả khi nấu ăn”, mẹ 2 con cho hay.

Tầng 2 là phòng tắm và 3 phòng ngủ, nhưng hiện tại các con còn bé, ngủ chung phòng nên phòng còn lại chị dùng làm phòng làm việc.

Sang Nhật với 2 bàn tay trắng, cặp đôi 9X tậu nhà hơn 11 tỷ, thi công chỉ trong 2 tháng - 6

Không gian phòng khách. Vào những dịp lễ như Giáng sinh, Tết,... vợ chồng chị Thảo lại tự tay trang trí nhà cửa.

Không gian phòng khách. Vào những dịp lễ như Giáng sinh, Tết,... vợ chồng chị Thảo lại tự tay trang trí nhà cửa. 

Căn bếp đơn giản nhưng ấm cúng. Đây là nơi chị Thảo nấu những món ăn ngon cho gia đình.

Căn bếp đơn giản nhưng ấm cúng. Đây là nơi chị Thảo nấu những món ăn ngon cho gia đình. 

Phòng vui chơi của các con nằm ngay tầng 1.

Phòng vui chơi của các con nằm ngay tầng 1. 

Khi đã là tổ ấm của mình, hầu hết mọi người đều muốn tự tay vun đắp cho tổ ấm ấy ngày một đẹp hơn, hoàn chỉnh hơn. Anh Thái Linh, chồng của chị Phương Thảo cũng vậy. Anh đam mê DIY (tự tay làm hết) nên rất nhiều thứ trong nhà đều do chính tay anh Linh làm nên.

Anh Thái Linh rất khéo tay, nhiều món đồ trong nhà đều do anh tự mày mò thiết kế rồi thực hiện.

Anh Thái Linh rất khéo tay, nhiều món đồ trong nhà đều do anh tự mày mò thiết kế rồi thực hiện. 

Bậc thêm gỗ do anh Thái Linh làm.

Bậc thêm gỗ do anh Thái Linh làm.

“Đầu tiên là làm sân để xe ô tô, nhà để xe đạp, thềm gỗ, ghế ngồi ngoài vườn rồi tới những vật dụng như đồ chơi, đồ dùng cho con. Anh còn lập một nhóm DIY thực chiến tại Nhật để chia sẻ kiến thức, cách làm và lan toả niềm đam mê tới cộng đồng người yêu DIY tại Nhật nữa.

Chồng mình luôn có câu cửa miệng "không có tiền thì tự làm". Dù nhiều khi hơi chắp vá xíu nhưng thực sự dùng rất chất lượng. Mình thì không khéo tay nên rất ngưỡng mộ những người chịu khó, khéo léo như chồng. Mỗi lần chồng làm gì, tôi chỉ đứng le ve bên cạnh xem cần hỗ trợ gì thì làm thôi”, chị Phương Thảo cười.

Ở sân vườn, chị trải thảm cỏ nhựa để tránh đất bẩn, thoải mái cho các con chơi đùa.

Ở sân vườn, chị trải thảm cỏ nhựa để tránh đất bẩn, thoải mái cho các con chơi đùa. 

Trong vườn, chị Thảo trồng nhiều loại hoa và một số rau củ để phục vụ cho bữa cơm gia đình, cũng là để thư giãn.

Trong vườn, chị Thảo trồng nhiều loại hoa và một số rau củ để phục vụ cho bữa cơm gia đình, cũng là để thư giãn.

Chị Thảo rất tâm đắc với dàn hoa hồng leo bên cạnh hàng rào. Bạn bè hay khách khứa đến chơi nhà hay đi qua thôi cũng phải xuýt xoa vì giàn hoa hồng này.

Chị Thảo rất tâm đắc với dàn hoa hồng leo bên cạnh hàng rào. Bạn bè hay khách khứa đến chơi nhà hay đi qua thôi cũng phải xuýt xoa vì giàn hoa hồng này.

Nói về góc nhà yêu thích nhất, mẹ 2 con cho biết chị thích nhất thềm gỗ và khu vườn nhỏ của mình. Chị mỉm cười kể: “Ở thềm gỗ, không gian rất thoáng đãng, nhẹ nhàng. Chồng tôi còn làm bể cá trong nhà nên ngồi ở thềm gỗ có thể nghe được tiếng nước chảy. Ngồi đây vừa ngắm hoa ngoài vườn, vừa nghe tiếng chảy róc rách rất thơ, rất thư giãn”.

Đây là nơi chị Thảo thường xuyên ngồi thư giãn, chơi đùa cùng các con.

Đây là nơi chị Thảo thường xuyên ngồi thư giãn, chơi đùa cùng các con. 

Ngắm những bình hoa 0 đồng của mẹ đảm Quảng Bình, hoa xuyến chi thôi cũng đẹp đến nao lòng
Mặc dù chỉ là những bông hoa dại ven đường hay được hái ngoài vườn, chúng đều được chị Na thổi hồn vào khiến vẻ đẹp của chúng được nâng lên tầm cao...

Cắm hoa đẹp

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Có một nơi để về