Thuê nhà 3 phòng ngủ bên Nhật, 9X tự tay trang trí như chung cư cao cấp vì “không muốn sống tạm bợ”

Cẩm Tú - Ngày 16/01/2024 05:04 AM (GMT+7)

"Tuy vẫn là nhà thuê nhưng cái gì tôi cũng muốn tha về tổ, sắm sửa rất đầy đủ. Bởi tôi không quan trọng nhà thuê hay nhà riêng mà coi đây là nơi mình đang sống", chị Bích Ngọc chia sẻ.

Con người ngày càng chú trọng tới việc nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là chất lượng trong không gian sống. Vì vậy dù là ở quê nhà hay ra nước ngoài sinh sống, ở nhà của mình hay nhà thuê, nhiều người vẫn rất chăm chút cho tổ ấm của mình, bởi họ không muốn sống tạm bợ qua ngày.

Mẹ 1 con chia sẻ kinh nghiệm thuê nhà bên Nhật

Chị Bích Ngọc (26 tuổi, quê Bắc Giang) cho biết, chị qua Nhật Bản vào năm 2017. Cách đây 3 năm, chị lập gia đình và đến nay đã có một bé. Hiện gia đình chị vẫn đang sống ở Nhật và ở nhà thuê.

Chị Bích Ngọc đã sống ở Nhật Bản được 7 năm.

Chị Bích Ngọc đã sống ở Nhật Bản được 7 năm. 

“Từ lúc sang Nhật đến nay, tôi đã chuyển nhà 3 lần và lần gần đây nhất là cách đây vài tháng. Hồi còn độc thân, tiêu chí chọn nhà thuê của tôi là gần ga tàu, tiện đi lại. Nhưng khi có con rồi, tiêu chí thuê nhà đặt ra phải là rộng rãi một chút để con có chỗ chạy nhảy, vui đùa, xa ga một tí cũng không sao. Tất nhiên là nên thuê nhà gần siêu thị nữa vì đó là thứ thiết yếu mà”, Bích Ngọc chia sẻ.

Căn nhà hai vợ chồng chị đang thuê nằm ở tỉnh Saitama, mỗi tháng anh chị tốn khoảng 14 triệu cho tiền thuê nhà. “Tôi nghĩ giá này là hợp lí so với tiền lương của 2 vợ chồng nên chúng tôi không bị quá áp lực về kinh tế”, mẹ một con cho hay.

Cách đây vài tháng vợ chồng chị đã chuyển sang nhà mới, đây là hành lang của ngôi nhà.

Cách đây vài tháng vợ chồng chị đã chuyển sang nhà mới, đây là hành lang của ngôi nhà. 

Đây là không gian phòng khách, vì chọn tông màu sáng nên mang đến cảm giác rất rộng rãi.

Đây là không gian phòng khách, vì chọn tông màu sáng nên mang đến cảm giác rất rộng rãi. 

Chia sẻ về kinh nghiệm thuê nhà bên Nhật, Bích Ngọc cho biết sau vài lần thuê nhà chị cũng rút ra được vài điều cho bản thân: “Ngày trước đi thuê nhà ngày trước thường mất ‘tiền lễ’ cho chủ nhà (thường là 1 tháng tiền nhà), nhưng hiện nay có rất nhiều nhà không cần ‘tiền lễ’ nên hãy xem xét, việc đó sẽ bớt được một khoản chi phí khá cao đấy.

Ngoài ra, trong khoản đầu vào cũng có vài khoản có thể giảm trừ được. Do đó, trước khi thuê hãy hỏi kỹ người môi giới vì nhiều khi họ sẽ không tự nói cho mình biết đâu. Và khi thuê thì nên tới tận nơi xem nhà trực tiếp, không nên cứ nhìn trên giấy tờ mà thuê luôn vì có khi bên ngoài với trong ảnh không giống nhau đâu”.

Thuê nhà 3 phòng ngủ bên Nhật, 9X tự tay trang trí như chung cư cao cấp vì “không muốn sống tạm bợ” - 4

Trong nhà, chị đặt vài chậu cây xanh và trang trí bằng khung tranh để nhà không quá đơn điệu.

Trong nhà, chị đặt vài chậu cây xanh và trang trí bằng khung tranh để nhà không quá đơn điệu. 

Không muốn sống tạm bợ, mẹ đảm ở nhà thuê vẫn bị “nghiện nhà”

Nhà thuê hiện vợ chồng chị Bích Ngọc đang ở rộng khoảng 73m2 với 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 3 phòng ngủ. Chị để riêng một phòng làm phòng chơi cho con, sau này sẽ làm phòng ngủ riêng của con. Hai phòng còn lại thì một phòng ngủ của cả nhà và một phòng làm việc.

Nhà được trang trí theo phong cách tối giản và hiện đại, lấy màu trắng làm chủ đạo nên căn nhà trông rất sáng sủa và rộng rãi. Đồ nội thất chị cũng chọn màu trắng và màu kem để phù hợp với tổng thể ngôi nhà. Ngoài ra, chị cũng tô điểm thêm cho nhà bằng nhiều bức tranh và cây xanh để không gian sống không quá đơn điệu.

Phòng chơi của con và sau này sẽ là phòng ngủ của con chị Ngọc Bích.

Phòng chơi của con và sau này sẽ là phòng ngủ của con chị Ngọc Bích. 

Đây là căn nhà rộng nhất tôi từng thuê nên mê lắm. Từ bao giờ tôi không còn đam mê quần áo, giày dép nữa mà tối ngày vào các nhóm xem nhà đẹp rồi lên mạng xem đồ trang trí nhà cửa.

Tuy vẫn là nhà thuê nhưng cái gì tôi cũng muốn tha về tổ, sắm sửa rất đầy đủ. Bởi tôi không quan trọng nhà thuê hay nhà riêng mà coi đây là nơi mình đang sống. Sau một ngày làm việc, tôi sẽ quay về đây nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng nên tôi không muốn sống tạm bợ”, chị Bích Ngọc tâm sự.

Thuê nhà 3 phòng ngủ bên Nhật, 9X tự tay trang trí như chung cư cao cấp vì “không muốn sống tạm bợ” - 7

Nhà bếp là góc chị Bích Ngọc yêu thích nhất trong nhà. Bếp được lắp đặt hệ thống kệ tủ kín nên trông rất gọn gàng, ngăn nắp.

Nhà bếp là góc chị Bích Ngọc yêu thích nhất trong nhà. Bếp được lắp đặt hệ thống kệ tủ kín nên trông rất gọn gàng, ngăn nắp. 

Nhà chị đặt bàn ăn ở phòng bếp. Nội thất ở đây cũng có màu chủ đạo là trắng và kem, phù hợp với tổng thể ngôi nhà.

Nhà chị đặt bàn ăn ở phòng bếp. Nội thất ở đây cũng có màu chủ đạo là trắng và kem, phù hợp với tổng thể ngôi nhà. 

Còn về trang trí nhà, chị coi đó là một sở thích của mình. Kinh tế không có nhiều nên cái gì tự chế được thì chị sẽ tự chế. Được cái chồng không bao giờ ý kiến nên chị thỏa sức mà tô vẽ tổ ấm của mình.

“Nhà tôi chưa được đẹp lắm nhưng tôi vẫn đang dần hoàn thiện nó mỗi ngày. Nhà thuê mà cứ tưởng như nhà mình ý. Nhưng mọi công sức bỏ ra tôi đều thấy xứng đáng, vì nhà đẹp tự dưng mình cũng sẽ cảm thấy vui hơn”, mẹ một con chia sẻ.

Thuê nhà cũ 37m2, cô gái mạnh tay chi hơn 60 triệu để cải tạo phòng, nhìn ảnh trước sau mà ngỡ ngàng
Từ căn phòng tối tăm, tồi tàn ban đầu, giờ đây căn phòng đã được nâng lên tầm cao mới, sáng sủa và sang trọng hơn.

Nhà thuê không xuề xoa

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà thuê không xuề xòa