Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa”

Cẩm Tú - Ngày 14/09/2024 12:02 PM (GMT+7)

Ngắm nhìn từng góc nhà trọ của chị Thu Huyền, nhiều người xuýt xoa khen ngợi đẹp như villa và quá đỗi yên bình.

Những người ở trọ trước giờ vẫn có tâm lý ngại sửa sang vì sợ nay đây mai đó, một khi chuyển nhà thì bao công sức đầu tư coi như bỏ. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng nhà đi thuê nhưng cuộc sống là của riêng mình nên không muốn sống tạm bợ. Họ muốn chốn đi về của mình, dù là nhà riêng hay đi thuê cũng phải sạch đẹp, ấm cúng để có những phút giây thư giãn, thoải mái.

Mang suy nghĩ như vậy nên dù ở trọ nhà cấp 4 mái tôn, chị Thu Huyền (sinh năm 1991, quê Thanh Hóa, hiện đang sống ở Hoài Đức, Hà Nội) đã cải tạo phòng trọ của mình thật nên thơ.

Chị cho biết, nhà trọ của chị rộng khoảng 85m2, bao gồm cả nhà và khoảng sân. Trong nhà có 4 phòng gồm phòng khách rộng khoảng 15m2, phòng ngủ 15m2, gian bếp và nhà vệ sinh 25m2.

Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 1

Bên trong nhà trọ của chị Thu Huyền.

Bên trong nhà trọ của chị Thu Huyền.

Hiện tại, gia đình chị đã sống ở đây được hơn 3 năm. Khi mới tới ở, nơi đây chỉ là một căn nhà rộng hoàn toàn không có đồ đạc, cây cối gì ngoại trừ cây bưởi ngoài sân. Vì yêu thích cái đẹp, thích sự sạch sẽ, gọn gàng nên 9X đã tự mày mò, học hỏi trên mạng để tạo dựng, trang trí cho căn phòng trọ của mình, biến nhà trọ thành tổ ấm đúng nghĩa.

Mẹ chị Huyền cùng các cháu ngồi đọc sách trong phòng khách.

Mẹ chị Huyền cùng các cháu ngồi đọc sách trong phòng khách.

Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 4

Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 5

“Mình không trang trí theo mẫu hay phong cách cố định nào cả. Mình cứ học hỏi trên mạng để tự tạo dựng, trang trí, sắp xếp theo những đồ vật có sẵn sao cho vừa mắt, ưng ý để phù hợp với không gian nhà trọ và hữu dụng nhất có thể.  

Chồng mình tuy không có hứng thú với thẩm mỹ, hoa lá hay trang trí, nhưng lại rất ủng hộ vợ trong việc làm đẹp nhà cửa. Chỉ là đôi khi thấy vợ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa hơi nhiều thì cũng sợ vợ mệt, do mình khá kỹ tính nên anh sẽ phụ giúp một số việc nặng khi cần. Ngoài ra, mình cũng cho các con làm một số việc như sơn song cửa, cắt dán giấy,…

Đợt mùng 2/9 vừa rồi, mình có vẽ lá cờ tổ quốc trên bức tường ngoài sân, mình cũng cho các con cùng sơn vẽ. Việc này vừa giúp các con có việc để làm, vừa dạy các con thêm yêu thương, trân quý tổ ấm của mình hơn”, chị Thu Huyền chia sẻ.

Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 6

Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 7

Khung cảnh bình yên sau khung cửa sổ.

Khung cảnh bình yên sau khung cửa sổ.

Trong quá trình trang trí nhà trọ, mẹ đảm 2 con không trang trí một lần mà sẽ thay đổi đồ đạc dần trong quá trình sử dụng để giảm tải về gánh nặng về tài chính.

Sàn gạch men màu nâu chị vẫn giữ nguyên. Căn nhà cấp 4 này vốn được ốp gạch men màu trắng lên đến trần, nhưng vì thấy quá đơn điệu nên sau đó chị Thu Huyền đã dùng giấy dán tường màu xanh với họa tiết hoa lá để phủ kín 2 bức tường ở lối vào, giữ nguyên 2 mảng tường màu trắng.

Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 9

Góc làm việc và học tập nằm bên cạnh cửa sổ.

Góc làm việc và học tập nằm bên cạnh cửa sổ. 

Một bên tường, ở phía dưới chân tường chị dán decal họa tiết hoa sen, bên trên dán vài bức tranh do chính tay các con vẽ. Phía bên kia mảng tường, chị lắp đặt một bộ kệ gỗ để bày trí một số bức tranh và những món đồ trang trí nhỏ xinh.

Tại phòng khách, chị Thu Huyền đặt một bộ ghế sofa nhỏ, bên trên được phủ bằng thảm với nhiều họa tiết mang phong cách vintage, mỗi mùa một màu khác nhau. Cạnh cửa sổ là góc làm việc của chị Huyền cũng như là góc học tập của các con.

Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 11

Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 12
Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 13

Trong nhà chị Thu Huyền đặt tượng Phật. Nhìn góc này thật bình yên. 

Căn bếp nhỏ nhưng được bày trí gọn gàng, sạch sẽ. Ngoài ra, 9X còn mang cây xanh vào không gian sống của mình. Tuy nhiên, đó không phải là những chậu cây cảnh đắt tiền mà những loại cây do chị tự trồng như khoai lang, cây bơ, gừng,… rất đơn giản nhưng mộc mạc, gần gũi và bình dị.

Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 14
Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 15

Góc nhà bếp.

Phía ngoài sân, mẹ đảm vẫn giữ nguyên khoảng sân và mảng tường rêu phong cổ kính để tạo nên vẻ hoài cổ. Chị đặt nhiều chậu cây xanh như lưỡi hổ, dương xỉ, trầu bà,… để không gian thêm xanh mát.

Bên cạnh đó, chị còn chăng đèn, đặt thêm một bộ bàn ghế ở đây để có thể thưởng trà, thư giãn và cùng các con chơi đùa. Ngắm nhìn từng góc nhà trọ của chị Thu Huyền, nhiều người xuýt xoa khen ngợi đẹp như villa và quá đỗi yên bình.

Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 16

Ở nhà trọ cấp 4 mái tôn ngoại thành Hà Nội, mẹ đảm “hô biến” thành tổ ấm cực thơ, được khen: “Đẹp như villa” - 17

Khoảng sân ngập tràn hoa lá vào mùa xuân.

Khoảng sân ngập tràn hoa lá vào mùa xuân. 

Khoảng sân nhà lúc về đêm.

Khoảng sân nhà lúc về đêm.

“Ai mà chẳng muốn có một ngôi nhà riêng của mình để có thể thỏa mãn trang trí từ A đến Z đúng không? Vợ chồng mình cũng vậy, và vẫn đang cố gắng để tốt hơn mỗi ngày, để có tổ ấm của riêng mình.

Tuy nhiên, mình rất trân trọng khoảng thời gian hiện tại và yêu chốn đi về này. Mình muốn trang trí nhà trọ để tạo nên một không gian sống thú vị cho hai bạn nhỏ và là nơi thư giãn của cả gia đình sau mỗi ngày làm việc hay sau mỗi buổi học tan trường về nhà. Đó sẽ là nơi các con cùng nhau chơi đùa, đọc sách, vẽ tranh,… dù ngày mưa hay ngày nắng. Thi thoảng vợ chồng cũng có không gian thư giãn riêng cùng nhau. Cả hai sẽ uống trà, cafe nói chuyện phiếm, hay cùng chơi với các con”, chị Thu Huyền chia sẻ.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà thuê không xuề xòa

Tin hay đừng bỏ lỡ