Lạ lùng chuyện cô gái người đầy lông lá, 22 năm không khóc, luôn há miệng

Ngày 25/04/2019 10:00 AM (GMT+7)

Từ khi sinh ra Vân đã mang hình hài như một con khỉ đầy lông lá, miệng không thể khép lại, lưỡi luôn thè ra ngoài. Thậm chí, em mất luôn tuyến lệ, tuyến nước bọt kinh nguyệt và thậm chí là tuyến vú. Em sống một cuộc đời như đã chết.

22 năm sống cùng danh xưng "khỉ đột" và hơn thế nữa….

Tôn Nữ Tường Vân – một cô gái trẻ nhưng gương mặt lúc nào cũng buồn ủ rũ. 22 tuổi, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa nô nức tốt nghiệp Đại học và tìm hướng đi cho riêng mình, Tường Vân lại vất vả tìm kiếm công việc chỉ với khát khao có đủ tiền sống qua ngày.

Không may mắn như bao người, cô gái Tường Vân sinh ra với thân hình đầy lông lá như con “khỉ đột”. Lúc nhỏ, sự hiện diện của Tường Vân trong cuộc đời chính là sự hiếu kỳ và tò mò của bà con hàng xóm, ai cũng ngỡ ngàng vì sao mẹ Vân lại sinh ra người “lạ lùng” như vậy. Lớn lên một chút, Vân không phát triển cơ thể, người ốm yếu, làn da ngâm đen và hai khuôn miệng không thể khép kín lại được, lưỡi luôn lè ra trong trạng thái vô thức, mất kiểm soát.

Lạ lùng chuyện cô gái người đầy lông lá, 22 năm không khóc, luôn há miệng - 1

Tường Vân luôn trong trạng thái há miệng và lưỡi thè ra ngoài

Thời đi học, Vân luôn bị bạn bè trêu chọc, kỳ thị và gán ghép cho những cái tên như “Cá trê”, con “Mặt khỉ”, “Người ngoài hành tinh”. Những tác động từ xung quanh khiến Vân luôn sống trong trạng thái lo âu, buồn bã, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, chỉ ru rú ở nhà.

18 tuổi, khi vào năm nhất Đại học, Vân mất hẳn kinh nguyệt. Mặc dù có kinh từ năm lớp 7 nhưng tuyến vú của Vân không phát triển như bình thường. Hơn thế nữa, Vân không thể khóc được, tuyến lệ và tuyến nước bọt của em dường như không hoạt động, dẫn đến cuộc sống khó khăn và trớ trêu.

“Ngày ông ngoại mất, em dù đau khổ và khóc cũng không thể rơi một giọt nước mắt nào, em thực sự bất lực với chính mình”, Vân tâm sự.

Khi bố mẹ chia tay, biến cố gia đình liên tiếp ập đến, Tường Vân quyết định nghỉ học và kiếm việc làm để đỡ đần nhọc nhằn cùng mẹ. Tuy nhiên, đi đến đâu xin việc em cũng nhận được ánh mắt “ngó nghiêng lạ lùng” với cái “lắc đầu” từ mọi người. Có lẽ, vì bản thân quá xấu xí, quá khác biệt mà Vân không thể nhận vào làm những công việc tưởng chừng như rất đơn giản.

Lời kêu gọi cộng đồng giúp đỡ để được sống

Trong khi nhiều người có mong ước xinh đẹp, ấn tượng hơn thì Tường Vân chỉ khát khao được có gương mặt bình thường như bao người. Em gửi bức tâm thư đầy xúc động đến chương trình “Nhan sắc mới – Khởi đầu mới” đến Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, mong muốn được tìm ra giải pháp khắc phục các căn bệnh mình mắc phải.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung – Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho biết Tường Vân bị lệch khớp cắn, khoảng cách hai hàm xa nhau đến 2cm. Bác sĩ sẽ can thiệp chỉnh trục hàm, niềng răng và phẫu thuật thống nhất hai hàm cho Vân.

Lạ lùng chuyện cô gái người đầy lông lá, 22 năm không khóc, luôn há miệng - 2

Tường Vân được TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung trực tiếp thăm khám và đưa ra chỉ định phù hợp

Việc can thiệp cấu trúc xương mặt chỉ là một phần nhỏ trong số ít những bệnh lý mà Tường Vân gặp phải.

Theo TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung: “Vấn đề quan trọng nhất là tìm ra được nguyên nhân của sự bất thường về tuyến lệ, tuyến nước bọt, không có kinh nguyệt và không phát triển tuyến vú của Vân. Tôi sẽ tiến hành mời các chuyên gia đầu ngành hội chẩn, hy vọng có thể điều trị hết tất cả các căn bệnh nguy hiểm của em”.

“Em mong muốn giành được tấm vé thay đổi ngoại hình, không phải để đẹp hơn mà để được bình thường. Khát khao được khép miệng lại, chân tay không còn lông lá như khỉ, có cảm xúc khóc và cười như bao người” - Tường Vân chia sẻ.

Lạ lùng chuyện cô gái người đầy lông lá, 22 năm không khóc, luôn há miệng - 3

Nghệ sĩ Việt Hương, hoa hậu Ngọc Hân cũng ra sức kêu cộng đồng chung tay góp sức giúp đỡ cho trường hợp của Tường Vân

Ban tổ chức Chương trình Nhan sắc mới, khởi đầu mới kêu gọi bạn đọc trên toàn quốc chia sẻ thông tin này rộng rãi, để bạn Tường Vân nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và các chuyên gia. Một hành động nhỏ của bạn đọc sẽ cứu giúp cả cuộc đời cho cô gái nhỏ.

Mọi thông tin liên hệ vui lòng gửi về email: thammyvienhanquoc@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp qua Hotline 1900 0027- 09 6868 1111- 09 6868 2222


 

Nguồn: [Tên nguồn].