3 mẹ Việt ở nước ngoài kể chuyện gìn giữ nét văn hóa ngày Tết quê hương cho con

Ngày 18/02/2018 18:53 PM (GMT+7)

Học tiếng Việt, làm món ăn cổ truyền hay may áo dài cho các con là cách các mẹ Việt đang sinh sống tại nước ngoài truyền dạy cho con tình yêu và truyền thống văn hóa quê nhà.

Làm việc và định cư tại nước ngoài, có những bà mẹ lấy chồng người bản địa, lại có những gia đình cả hai vợ chồng là người Việt sinh sống tại đó nhưng niềm tự hào về dân tộc Việt, tình yêu dành cho quê hương vẫn luôn "rực cháy" trong lòng mỗi bà mẹ trẻ. Để rồi, tình yêu ấy luôn được các chị nhắc nhở và truyền đạt lại cho các con mỗi khi dịp Tết Nguyên Đán đến. 

3 mẹ Việt ở nước ngoài kể chuyện gìn giữ nét văn hóa ngày Tết  quê hương cho con - 1

Gác lại sự nghiệp khi đang trên đà phát triển, nữ kỳ thủ cờ vây xinh đẹp của Việt Nam - Nguyễn Thị Hồng Anh quyết tâm ở nhà để chăm sóc vẹn toàn cho con gái Nguyễn Thảo Nguyên (tên thường gọi là Chelsea).

Chồng chị Hồng Anh là người Việt nhưng vì đặc thù công việc, vợ chồng chị quyết định chuyển sang định cư tại thành phố Dubai (các tiểu Vương quốc Ả rập).

3 mẹ Việt ở nước ngoài kể chuyện gìn giữ nét văn hóa ngày Tết  quê hương cho con - 2

Chị Hồng Anh và chồng hiện đang sinh sống tại Dubai.

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2018 này, gia đình chị Hồng Anh quyết định thu xếp công việc tươm tất để cùng nhau về Việt Nam đón Tết cùng họ hàng. Đây cũng là dịp mà vợ chồng chị giúp con gái Chelsea luôn luôn nhớ đến các ngày lễ quê hương. "Mình cho bé về Việt Nam ăn Tết là cách tốt nhất để bé hình dung cũng như cảm nhận được truyền thống Tết của người Việt là như thế nào.", chị Hồng Anh cho biết.

Và để chuẩn bị cho chuyến về quê, ngay tại thời điểm cách Tết khoảng 1 tháng chị đã nói chuyện với con mỗi ngày về chuyến hồi hương, về Tết tại Việt Nam, chuẩn bị cho con những chiếc áo dài mặc ngày Tết và cùng giúp con học thuộc những câu mà người Việt ta thường chúc nhau trong ngày Tết.

3 mẹ Việt ở nước ngoài kể chuyện gìn giữ nét văn hóa ngày Tết  quê hương cho con - 3

Theo chị Hồng Anh, về Việt Nam cùng mọi người đón Tết là cách tốt nhất giúp trẻ hiểu và giữ gìn được nét văn hóa Việt.

"Mình chưa bao giờ ăn Tết bên nước ngoài cả vì với mình ngày Tết rất quan trọng, với cả vợ chồng mình và con. Mình nghĩ khi Chelsea còn nhỏ chưa phải đi học nên mình sẽ cố gắng đưa con về quê hương hưởng trọn không khí cũng như có những sự trải nghiệm, cảm nhận một cách sâu sắc nhất về ngày Tết truyền thống", chị Hồng Anh tâm sự.

Bà mẹ trẻ cũng chia sẻ thêm, không phải chỉ đến ngày Tết mới nói với con về Việt Nam mà mỗi ngày, mỗi tháng sống bên Dubai chị luôn cố gắng gìn giữ và nuôi dưỡng truyền thống tốt đẹp về văn hóa Việt cho con. "Theo mình, để nuôi dưỡng tình yêu quê hương cho các con khi ở nước ngoài đó là dạy bé nói và hiểu tiếng Việt. Việc này được mình đặc biệt chú trọng vì bé hiểu được tiếng Việt thì tiếp thu các văn hoá khác sẽ dễ dàng hơn".

3 mẹ Việt ở nước ngoài kể chuyện gìn giữ nét văn hóa ngày Tết  quê hương cho con - 4

Khác với chị Hồng Anh, Tết này chị Phượng Lê (hiện đang sinh sống tại Nhật Bản) lại không thể cùng các con đón Tết tại Việt Nam vì hồi cuối tháng 11/2017 vừa qua chị đã có dịp về thăm gia đình.

3 mẹ Việt ở nước ngoài kể chuyện gìn giữ nét văn hóa ngày Tết  quê hương cho con - 5

Chị Phượng Lê và bé Thỏ - con gái.

Tuy lấy chồng người Nhật và đón Tết Âm lịch tại Nhật nhưng chị Phượng Lê không bao giờ quên những truyền thống văn hóa quê nhà cũng như nuôi dưỡng điều đó cho các con.

"Hiện tại mình có 2 nhóc là bé Thỏ (gần 3 tuổi) và bé Sóc (hơn 1 tuổi). Các con còn khá nhỏ nên cũng chưa hiểu hết được những giá trị văn hóa của quê ngoại. Tuy nhiên mình chưa bao giờ lơ là việc truyền dạy cho con những giá trị đó. Vào những ngày Tết Âm lịch mà không được về Việt Nam, mình thường làm nem nắm và một số món ăn truyền thống để cả gia đình cùng thưởng thức. Riêng đối với các con, mình hay cho xem các video về Tết ở Việt như thế nào vì các con còn nhỏ nên chưa thể giải thích cũng như nói chuyện nhiều về văn hóa đó.

3 mẹ Việt ở nước ngoài kể chuyện gìn giữ nét văn hóa ngày Tết  quê hương cho con - 6

Chuẩn bị các món ăn truyền thống ngày Tết là cách chị Phượng Lê giúp các con hiểu hơn về quê ngoại.

Vì ở Nhật đón năm mới theo Tết Dương lịch nên Tết Âm lịch vào ngày thường như bao ngày khác, mọi người đều đi làm. Tuy nhiên, vào đêm giao thừa tại Việt thì các gia đình Việt ở Nhật sẽ tụ tập tại nhà một bạn nào đó để cùng nấu ăn và xem chương trình Tết qua mạng. Qua đó các con cũng dần hiểu được thế nào là Tết ở quê nhà", bà mẹ hai con cho biết.

Theo chị Phượng Lê, hiện tại các con còn nhỏ nên chưa ý thức được rõ ràng tiếng Việt hay tiếng Nhật là như thế nào nên chị dự định khi các con lớn dần sẽ cho con tiếp xúc với văn hóa Việt và học tiếng Việt bài bản hơn.

3 mẹ Việt ở nước ngoài kể chuyện gìn giữ nét văn hóa ngày Tết  quê hương cho con - 7

Do nghỉ vài năm để sinh và chăm con, mới bắt đầu quay lại công việc nên chị My Võ (hiện đang định cư tại Áo) không thể về Việt Nam ăn Tết 2018 được. Tuy nhiên, niềm vui không vì thế mà dừng lại vì năm nay gia đình chị đón chị gái và các cháu ở Việt Nam sang thăm đúng dịp Tết Âm lịch.

3 mẹ Việt ở nước ngoài kể chuyện gìn giữ nét văn hóa ngày Tết  quê hương cho con - 8

Chị My Võ và con trai lai Áo - Marwin.

"Kể từ khi lấy chồng ở Áo, Tết năm nào mình cũng về Việt Nam ăn Tết nhưng năm nay vì điều kiện công việc nên không thể về được.

Chồng mình là người Áo nhưng anh luôn tôn trọng và cùng mình lưu giữ những truyền thống của Việt Nam. Tết nào cũng vậy, dù bận đến đâu mình vẫn luôn cố gắng tạo một không khí Tết cổ truyền nhất có thể.

Hiện tại Marwin mới chỉ hơn 2 tuổi nên sẽ chưa hiểu hết được Tết Việt là như thế nào nhưng mình sẽ luôn kể cho con nghe về phong tục trong ngày này và thường xuyên có những hoạt động để con hiểu thêm về Việt Nam.

Theo mình thì không chỉ ngày Tết mà bất kể ngày nào, ở đâu mình đều cố gắng truyền dạy cho con những truyền thống của Việt Nam nhiều nhất có thể. Đó chính là điều cần thiết nhất”, chị My Võ bày tỏ quan điểm.

3 mẹ Việt ở nước ngoài kể chuyện gìn giữ nét văn hóa ngày Tết  quê hương cho con - 9

Tết năm 2017 bé Marwin được mẹ mặc áo dài và đón Tết Việt.

Là những bà mẹ trẻ sống xa quê hương, dù họ có điều kiện về Việt Nam đón Tết Nguyên Đán 2018 hay không nhưng bằng cách này hay cách khác, họ luôn có những cách thức khơi gợi con biết và nhớ về cội nguồn. Để tựu chung lại hình thành trong mỗi đứa trẻ là một tình yêu lớn lao hơn dành cho gia đình, cho dân tộc.

Mẹ Việt ở Áo mách công thức làm 5 món bánh ăn dặm cho bé siêu ngon
Các món bánh ăn dặm hầu hết được làm từ sữa mẹ/ sữa công thức và trứng sẽ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng tốt nhất cho bé.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán