Chỉ mất 300 nghìn đồng, mẹ Việt ở Nhật tự làm nhà siêu đẹp mừng sinh nhật con 3 tuổi

Ngày 23/04/2020 11:48 AM (GMT+7)

Xem quá nhiều thành phẩm của các mẹ bỉm sữa trên hôi nhóm làm cho con, chị Hoàng Anh một mình bắt tay vào thực hiện ngôi nhà mơ ước cho cậu con trai đáng yêu.

Chỉ mất 300 nghìn đồng, mẹ Việt ở Nhật tự làm nhà siêu đẹp mừng sinh nhật con 3 tuổi - 1

Video: Bé Shyn - con trai chị Hoàng Anh thích thú khi nhìn thấy ngôi nhà bằng bìa các tông.

Những ngày qua, không chỉ tại Việt Nam mà ở một số nước trên thế giới, rất nhiều trẻ nhỏ phải nghỉ học ở nhà để tránh dịch COVID-19 lây lan. Cũng từ đó, các phụ huynh phải ngày ngày nghĩ ra các hoạt động vui chơi, giải trí cho con để lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi, tạo thêm cho trẻ phương pháp học hỏi các kỹ năng sống mới.

Trên một nhóm hội bỉm sữa, rất nhiều mẹ truyền tay nhau những cách tạo ra ngôi nhà, túp lều hay một món đồ chơi nào đó cho bé từ những vật liệu tái chế như bìa các tông, ống nước, vải… Mặc dù những vật liệu thô sơ, đơn giản nhưng khi lên ý tưởng và thực hiện cắt ghép, sáng tạo đã tạo ra thành phẩm đẹp lung linh chẳng khác nào công trình của các kỹ sư chuyên nghiệp.

Bà mẹ Lê Hoàng Anh (sinh năm 1991 hiện đang sinh sống tại Saitama của Nhật Bản) theo dõi những hình ảnh của mẹ bỉm sữa làm cho các bé, chị cảm thấy vô cùng thích thú và nảy ra ý tưởng, sẽ thực hiện một ngôi nhà mơ ước đẹp như vậy để làm quà tặng cho cậu con trai nhân dịp sinh nhật gần 3 tuổi.

Chỉ mất 300 nghìn đồng, mẹ Việt ở Nhật tự làm nhà siêu đẹp mừng sinh nhật con 3 tuổi - 2

Ngôi nhà làm bằng bìa các tông được chị Hoàng Anh tự tay làm cho con trai.

Chị Hoàng Anh hào hứng kể: “Tháng 5 tới đây là Shyn nhà mình tròn 3 tuổi. Mới đầu xem trong nhóm hội thấy các mẹ làm nhà cho con đẹp quá nên mình bắt đầu lên youtube tham khảo cách làm rồi lên ý tưởng sẵn trong đầu sẽ làm những gì, cần những gì…

Nhân dịp được nghỉ dịch ở nhà, có 2 mẹ con thôi, ba thì đang công tác tại Việt Nam nên mình cũng tự tìm tòi làm mất 2 ngày bao gồm 1 ngày lên khung và 1 ngày trang trí là xong”.

Bà mẹ 9X cho biết, để ngôi nhà được chắc chắn và đẹp nhất, chị đã ra siêu thị gần nhà mua 2 thùng bìa các tông mới, dùng thêm súng bắn keo, vải trùm ở ngoài, cắt dán các nhân vật hoạt hình mà con thích. Tổng chi phí chỉ khoảng 300 nghìn đồng.

Chỉ mất 300 nghìn đồng, mẹ Việt ở Nhật tự làm nhà siêu đẹp mừng sinh nhật con 3 tuổi - 3

Những nguyên vật liệu được bà mẹ chuẩn bị cho hành trình "dựng nhà".

Nếu gia đình nào không có điều kiện đi mua, hoàn toàn có thể sử dụng các thùng bìa các tông cũ có sẵn trong nhà đều có thể dựng được.

Một tấm bìa được chị dùng làm tường bao xung quanh nhà và 1 tấm gấp lại tạo thành mái nhà. Sau đó trang trí mọi thứ cho ngôi nhà theo sở thích của mình.

Do không lắp hệ thống đèn trong và ngoài nhà nên chị tận dụng ánh sáng tự nhiên ban ngoài xuyên qua bằng cách khoét các lỗ cửa sổ, cửa ra vào và trên mái tạo ống khói.

Chỉ mất 300 nghìn đồng, mẹ Việt ở Nhật tự làm nhà siêu đẹp mừng sinh nhật con 3 tuổi - 4

Chị Hoàng Anh cố gắng tạo nhiều lỗ thoáng cho căn nhà để đón ánh sáng.

“Một mình làm nên mất công sức khá nhiều, cũng mệt nhưng mà cố gắng hoàn thành sớm vì biết con sẽ rất vui khi trông thấy ngôi nhà hoàn thành. Suốt ngày con chui vào đó nằm ôm em gấu. Mẹ chỉ cần cho bình sữa là có thể nằm trong đó uống một hồi rồi ngủ lăn.

Nhiều hôm bé thích quá, mình phải để con ngủ trong đó sau mới bế con vào giường.

Thấy con thích quá, có lần mình giả vờ chui vào trong đó tranh chỗ ngủ với con, Shyn mới nói ‘Không được, của con mà!’ (cười)” - chị Hoàng Anh vui vẻ kể lại.

Chỉ mất 300 nghìn đồng, mẹ Việt ở Nhật tự làm nhà siêu đẹp mừng sinh nhật con 3 tuổi - 5

Cậu bé Shyn vô cùng thích thú với món quà của mẹ.

Chỉ mất 300 nghìn đồng, mẹ Việt ở Nhật tự làm nhà siêu đẹp mừng sinh nhật con 3 tuổi - 6

Hiện tại, dù ngôi nhà đã dựng lên được 1 tuần, bé Shyn vẫn rất thích, hàng ngày chui ra chui vào nằm chơi. Chị Hoàng Anh cũng hy vọng ngôi nhà có thể "đứng vững chãi" cho đến ngày sinh nhật của con để chị có thể chụp được những bức ảnh kỉ niệm "nghỉ dịch ở nhà vẫn đón sinh nhật hoành tráng".

Chỉ mất 300 nghìn đồng, mẹ Việt ở Nhật tự làm nhà siêu đẹp mừng sinh nhật con 3 tuổi - 7

Nhiều đêm liền, Shyn chỉ ở trong đó ngủ và mẹ phải bế ra giường.

Xem thêm: Chi tiết cách làm nhà cho bé bằng bìa các tông theo hướng dẫn của anh Lê Ngọc Phước (Hà Nội):

BƯỚC 1: Chuẩn bị nguyên vật liệu bao gồm:

- Một thùng bìa các tông bỏ đi (loại càng cứng cáp càng tốt)

- Dụng cụ: kéo, dao dọc giấy, súng bắn keo nến + keo nến, keo sữa, chổi sơn để phết keo.

- Giấy dán tường loại gói quà

- Tấm dán tường hình gạch bằng nhựa xốp

- Một số đồ trang trí bên trong hoặc bên ngoài, ví dụ: đèn đom đóm, hoa giấy, hình ngộ nghĩnh,..

BƯỚC 2: Bắt đầu công đoạn làm nhà

- Đầu tiên dựng thùng bìa lên, sau đó dựng khung bìa thành hình như ngôi nhà. (kiểu dáng thì tuỳ từng người)

- Lấy keo nến cố định các khe và khớp nối các phần thân nhà, mái nhà và tiếp tục dùng keo để cố định và thêm bìa vào các phần thiếu lỗ hở.

- Sau khi được 1 khung nhà thô, dùng giấy gói quà hoa văn hoặc giấy báo cũ, dùng keo sữa pha thêm ít nước phết đều và bồi giấy vào. Khi bồi xong để khô, nhà sẽ cứng cáp hơn. Vậy là xong phần khung nhà.

Lưu ý: Càng bồi nhiều lớp giấy nhà càng cứng cáp.

BƯỚC 3: Công đoạn hoàn thành

- Sử dụng tấm dán hình viên gạch dán hết phần bên ngoài, màu tuỳ chọn.

- Tiếp nữa là phần nóc nhà, nếu làm cho con gái nên dùng nhà trắng, nóc hồng. Cứ tiếp tục làm kín sau đó nhà sẽ chắc chắn hơn vì tấm dán khá dày.

- Cuối cùng là trang trí nhà cho bé: hoa, hình hài ngộ nghĩnh và đưa gấu bông vào trong nhà để bé ở trong đó có thể chơi và đùa nghịch.

Làm cũi rộng thênh thang bằng ống nước cho con chỉ 700 nghìn, mẹ Bình Định được khen hết lời
Với chi phí thấp nhưng chị Hoài vẫn chế tạo được chiếc cũi cực rộng cho con sinh đôi nằm chơi.
Theo Chi Chi - Ảnh NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội