Chẳng lẽ gia đình anh thấy nhà tôi sa sút nên mới làm thế, tước đoạt quyền sở hữu của tôi nhưng sau này vẫn bắt tôi làm việc trả nợ khoản tiền còn lại?
Tôi và bạn trai là bạn cùng lớp đại học và cũng là mối tình đầu của nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm 4 năm, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Quyết định này nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình, bởi chúng tôi có nền tảng tình cảm vững chắc và gia cảnh tương xứng. Cũng chính vì vậy mà tôi rất tự tin rằng mình sẽ hạnh phúc khi bước chân vào cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, một hành động từ gia đình chồng tương lai đã khiến tôi phải nghi ngờ về tình yêu và cuộc sống.
Trước khi mua nhà, chúng tôi đã thống nhất rằng hai gia đình sẽ cùng góp một nửa chi phí, và trên giấy tờ bất động sản sẽ ghi tên cả hai vợ chồng. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi cho cả hai và giúp hai vợ chồng cùng có trách nhiệm trả nợ.
Thế nhưng, khi gia đình tôi gặp khó khăn trong kinh doanh, gia đình chồng đã thay đổi quyết định. Khi bạn trai thông báo bố mẹ anh ấy đã mua nhà mà không có sự đồng thuận của tôi, tôi cảm thấy như bị sét đánh.
Chẳng lẽ gia đình anh thấy nhà tôi sa sút nên mới làm thế, tước đoạt quyền sở hữu của tôi nhưng sau này vẫn bắt tôi làm việc trả nợ khoản tiền còn lại? Liệu tôi có thể yên tâm kết hôn với một người đàn ông, gả vào gia đình như vậy? Liệu tình yêu này có đáng để tôi tiếp tục hy sinh?
Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm 4 năm, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. (Ảnh minh họa)
Dù bạn trai đã cố gắng giải thích rằng bố mẹ anh chỉ muốn giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình tôi bằng cách mua nhà trước, tôi vẫn không tin và quyết định chia tay.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi bạn trai gửi cho tôi hợp đồng mua nhà, trong đó ghi rõ tên của cả hai trên giấy chứng nhận quyền sở hữu. Tôi bàng hoàng nhận ra có thể mình đã hiểu lầm bạn trai và gia đình anh.
Để chứng minh sự chân thành, anh đã gửi tất cả các chứng từ liên quan đến việc mua nhà. Anh cũng giải thích rằng, trước đó anh mượn tôi chứng minh thư là để mua nhà, anh giấu chuyện này là vì muốn cho tôi sự bất ngờ.
Sau đó, mẹ chồng tương lai cũng gọi điện cho tôi. Bà giải thích:
- Mẹ thấy gia đình các con đang gặp khó khăn tài chính nên mới gom tiền mua nhà trước. Con yên tâm, dù thế nào đi chăng nữa thì tên của cả hai đứa sẽ luôn có trên giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Nghe những lời mẹ chồng tương lai nói, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ ích kỷ của mình. Sau khi chia sẻ mọi điều với bố mẹ, họ đã rất cảm động và khen ngợi sự chân thành của gia đình thông gia.
Dù bạn trai giải thích nhiều lần nhưng tôi vẫn không tin. (Ảnh minh họa)
Khi cùng bạn trai đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, trong lòng tôi trào dâng cảm xúc lẫn lộn khi nhìn vào hợp đồng mua nhà mà mình không phải bỏ ra một đồng nào. Tôi tự hỏi liệu gia đình chồng có lo lắng rằng tôi sẽ đòi chia sẻ tài sản nếu có chuyện gì xảy ra không? Tuy nhiên, những lo lắng đó chỉ là suy nghĩ riêng của tôi, còn gia đình chồng tương lai vẫn đang chuẩn bị cho đám cưới một cách chu đáo, và giữ đúng lời hứa về khoản sính lễ 50 triệu đồng.
Ngày cưới, bố mẹ tôi đã bất ngờ tặng tôi hai thẻ ngân hàng làm của hồi môn: một thẻ có 2 tỷ đồng và một thẻ có 50 triệu. Sự hào phóng của bố mẹ khiến gia đình chồng tôi rất cảm động.
Đến thời điểm này, tôi mới nhận ra mình thật sự hạnh phúc. Bố mẹ luôn yêu thương và chiều chuộng tôi, trong khi gia đình chồng cũng không kém phần quan tâm. Cả hai bên đều không muốn tôi phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Nhìn thấy sự chăm sóc từ cả hai phía, tôi quyết định sử dụng số tiền bố mẹ hai bên cho để mua một căn nhà lớn hơn, với mong muốn đưa cả hai bên bố mẹ về sống chung. Dù sao, tôi và chồng đều là con một, nên sau này, con cái của chúng tôi sẽ được cả ông bà yêu thương và chăm sóc như báu vật.