Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ

Loan Trần - Ngày 12/10/2020 12:00 PM (GMT+7)

Xinh đẹp, giỏi giang nhưng tình duyên lận đận, mẹ đơn thân không hối hận vì quyết định có con tuổi đôi mươi.

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 1

Sinh ra trong gia đình có 5 người con, Tường Vy (SN 1995) là con giữa, có 2 anh trai và 2 em gái. Lớn lên như bao đứa trẻ khác nhưng đến năm 8 tuổi, Tường Vy sau một lần sốt cao đã để lại di chứng. Sau đó một tháng đôi tay bắt đầu không còn hoạt động được và bắt đầu co rút dần. Đến 12 tuổi, sau 2 cuộc phẫu thuật với mọi nỗ lực của bác sĩ nước ngoài, đôi tay cô cũng không thể trở lại như trước, các ngón tay đã co rút, lực cánh tay cũng yếu dần.

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 2

Tường Vy là hot girl Đà Lạt khá nổi trên các ứng dụng livestream hiện nay đang được giới trẻ yêu thích với facebook có 35.000 người theo dõi.

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 3

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 4

Người đẹp Đà Lạt khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có thể làm mọi việc bằng chân vì các ngón tay đã co rút không còn hoạt động.

Cũng từ đó, khi đã ý thức được sự khác biệt của mình so với bạn đồng trang lứa, Tường Vy bắt đầu sinh hoạt và tập làm mọi thứ với đôi chân. Thời gian gần đây, cô được cộng đồng mạng biết đến nhiều hơn, nổi tiếng với danh xưng hot girl makeup bằng chân.

Nhìn hình ảnh Tường Vy luôn tích cực trong cuộc sống, có nghị lực phi thường với đôi chân mạnh mẽ khiến ai cũng phải nể phục. Tuy nhiên ít ai biết rằng cô gái đặc biệt này còn là bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai 2 tuổi.

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 5

Tường Vy và con trai- bé Gia Huy đã được 2 tuổi.

Nhìn lại quá khứ đã qua và hành trình trở thành mẹ đơn thân của cậu con trai xinh xắn, đáng yêu, thay vì oán trách người cũ, người đẹp 9X lại chia sẻ câu chuyện của mình một cách tích cực và coi mọi chuyện chỉ là quá khứ, hiện tại hai mẹ con rất hạnh phúc và bình yên.

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 6

Một mình nuôi con trai khôn lớn bằng đôi chân phi thường khiến ai cũng cảm động. Chị cảm nhận thế nào về hành trình làm mẹ đơn thân của mình?

Mình biết mọi người khi nhắc đến mẹ đơn thân sẽ đều có chung suy nghĩ họ rất vất vả, phải mạnh mẽ lắm và thiệt thòi nhiều lắm… Nhưng với mình, mình đối diện với điều này rất nhẹ nhàng, thậm chí năm 17 tuổi mình còn từng có suy nghĩ sau này sẽ làm mẹ đơn thân vì chứng kiến nhiều chị có chồng như một gánh nặng chứ không được san sẻ gì chuyện con cái. Mình biết cuộc sống của hai mẹ con có viên mãn hay không thì phần lớn sẽ do suy nghĩ của mình quyết định, vì vậy mà mình luôn tự nhủ cố gắng mỗi ngày, nhìn con cười vui là hạnh phúc rồi chứ không nghĩ quá nhiều, than thân hay trách phận rồi tự khiến mình mệt mỏi thêm.

Hoàn cảnh đặc biệt như vậy, chăm con chắc sẽ có nhiều khó khăn hơn nữa. Vậy khi bắt đầu làm mẹ, chị có rơi vào trầm cảm, áp lực không?

Mình nghĩ trầm cảm là hội chứng không chừa một bà mẹ nào đâu. Thật sự mình cũng không ngoại lệ, chỉ có điều là mình đã tự vượt qua nó mà gia đình không ai biết. Có những đêm con khóc quấy hay chỉ mới 3 giờ sáng con đã dậy chơi đến 5 - 6 giờ sáng khiến mẹ rất mệt mỏi, lại chỉ có một mình chăm con đêm nên càng có nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Mình đã phải chịu đựng những cảm giác đó trong hơn 1 tháng đầu. Những ngày con khóc, mẹ cũng khóc, không giữ được bình tĩnh và toàn phát sinh những ý nghĩ không tốt… Nhưng sau tất cả, mình nghĩ sự mạnh mẽ được tôi rèn từ khi còn bé cộng với lí trí và tình yêu dành cho con đã giúp mình vượt qua.

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 7

Ngoài những vất vả khi lần đầu làm mẹ, cuộc sống chị còn có khó khăn gì không?

Có chứ, thời điểm đó khó khăn nhất với mình chính là chuyện kinh tế. Mình mất một khoảng thời gian ở cữ nên công việc đều phải tạm gác lại. Lúc đó, gia đình mình cũng vô cùng khó khăn do làm ăn thua lỗ nên mình càng áp lực hơn.

Ai cũng biết nuôi con nít bây giờ tốn kém lắm, dù có mức thu nhập ở đâu thì 1 tháng, tiền sữa, tiền bỉm, tiền các loại vacxin… đã rơi vào khoảng 5 – 6 triệu đồng rồi. Vì vậy mà dù sinh mổ, vết mổ lâu lành hơn người ta vì mình chủ yếu hoạt động bằng chân nhưng sau 1 tháng hết cữ mình đã lao vào công việc trở lại.

Mình hay livestream trên các ứng dụng và toàn dùng chân nên khá mệt, vết mổ cũng đau hơn nhưng mình không nản, cứ nhìn con để có động lực cố gắng thôi.

Hiện tại công việc và kinh tế của chị đã ổn để lo cho hai mẹ con chưa?

Hiện tại thì mình cũng tự lo cho con được đầy đủ trong khả năng nhưng dư thì chưa. Thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nên cuộc sống như bây giờ cũng tạm gọi là ổn rồi. Mình cũng có ý định để tiết kiệm một số vốn để kinh doanh thêm, khi đó có lẽ mới yên tâm hơn để lo cho con.

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 8

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 9

Thấy chị cũng hay chia sẻ ảnh con trai lên mạng xã hội, chị cảm nhận con trai có giống mình không? Tính cách ra sao?

Mọi người thì hay nhận xét bé giống mẹ. Riêng mình thì từ khi có con thấy rất vui, nhìn con là mọi vất vả, áp lực được xua tan hết. Suboy là em bé rất tình cảm, con lanh lợi và rất biết hợp tác với mẹ khi hai mẹ con quay clip, chụp ảnh chung.

Không biết có phải ông trời đền bù cho mình không khi có một em bé đáng yêu như thế xuất hiện trong cuộc đời mình. Suboy tình cảm lắm nên nhiều khi khiến mẹ mềm lòng, không nỡ phạt hay trách mắng gì. Cậu hay bày trò, lâu lâu ôm hôn mẹ và có những cử chỉ làm mẹ vui cả ngày.

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 10

Tuy nhiên cách dạy con của mình là vừa mềm mỏng cũng phải cứng rắn, nghiêm khắc lúc cần thiết. Mình chủ động rèn cho con tính tự lập từ nhỏ, con có thể chơi một mình không quấy khóc, đến khi lớn một chút như bây giờ cũng không bao giờ có chuyện vòi vĩnh mẹ mua đồ chơi. Được cái là bé nhà mình không bị “nghiện” điện thoại, mẹ vẫn cho xem nhưng đến giờ bảo ngưng là ngưng ngay và tìm cái khác chơi.

Mình luôn hướng con theo chiều hướng tốt nhất cho con, tuổi của bé đến năm 3 tuổi sẽ rất bướng, nhiều lúc làm mẹ đau đầu nhưng mình luôn cố gắng kiên trì với con. Đến hiện tại, Suboy thỉnh thoảng cũng bướng, cũng khóc nhưng chỉ một lúc thôi là cu cậu lại bình thường ngay.

Chị có nghĩ đến việc sẽ nói cho con nghe về bố chưa?

Mình không biết các mẹ khác thì thế nào nhưng với mình, mình chưa từng nghĩ sẽ giấu con bất cứ điều gì. Bây giờ con còn nhỏ nên chưa hiểu biết và cũng chưa thắc mắc gì nhưng mình biết đến một độ tuổi nhất định, con cũng sẽ hỏi. Và là một người mẹ, mình sẽ nói với con tất cả ở từng độ tuổi thích hợp. Trẻ con bây giờ lớn rất nhanh và cũng hiểu chuyện lắm, người lớn cứ nghĩ trẻ con thì không biết gì nhưng mình thấy như vậy không đúng. Nếu cố tình giấu con thì càng làm cho hai mẹ con xa cách thêm, con mất lòng tin vào mẹ thôi.

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 11

Chị có thể chia sẻ một chút về nguyên nhân chị trở thành mẹ đơn thân, một mình bương chải nuôi con không?

Chuyện tình cảm của mình cũng không có gì quá đặc biệt so với mọi người. Mình và bố bé gặp gỡ và quen nhau như nhiều cặp đôi khác, đến khi chia tay cũng vì lí do lớn nhất là không còn hợp nhau.

Sau khi chia tay khoảng 1 tháng mình mới biết đang mang thai gần 4 tháng. Lúc đó mình cũng chủ động cho bố bé biết chuyện. Ban đầu anh không đồng ý nhưng sau đó cũng có phần quan tâm. Tuy nhiên mình cảm nhận được họ không thật lòng vì con và chỉ hời hợt bên ngoài nên đã quyết định cắt đứt liên lạc từ đó, một mình vừa làm mẹ, vừa làm bố.

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 12

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 13

Người yêu vô tâm khi biết tin có con nhưng về ông bà nội của bé thì sao? Chị có cho ông bà nhận cháu?

Thật ra mối quan hệ của mình và người ấy lúc đó cũng chưa đến thời điểm ra mắt, sau khi chia tay là mình dứt khoát luôn. Nhiều người cũng hỏi mình sao lại không nói với bên đó nhưng mình cảm thấy cuộc sống của hai mẹ con đang rất bình yên, không muốn làm xáo trộn thêm. Phần khác là vì ông bà nội của bé cũng chưa bao giờ biết có cháu tồn tại nên tốt nhất mọi chuyện nên khép lại ở quá khứ để không ai phải bận lòng.

Chị có nghĩ mình sẽ mở lòng thêm lần nữa và cũng để cho con có gia đình trọn vẹn không?

Hiện tại thì mình không nghĩ tới chuyện đó, chỉ tập trung lo công việc và chăm con thôi đã không còn thời gian cho bản thân rồi. Tuy nhiên, mình nghĩ chuyện tình cảm còn tùy duyên phận nên cũng không nói trước hay khẳng định điều gì, mình để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.

Chia tay mới biết trong bụng có đứa trẻ, 9X dùng chân chăm con, giờ 35.000 người hâm mộ - 14

Từ đầu mình đã xác định, con có bố hay không có bố không quan trọng bằng việc con có đang hạnh phúc với cuộc sống mẹ mang đến không. Mình biết những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ sẽ là hình ảnh đủ đầy hạnh phúc, nhưng mình không dám mạo hiểm vì không phải đứa trẻ nào cũng hạnh phúc khi có bố, huống chi lại như hoàn cảnh của mình. Nếu họ không đủ thương con mình, rồi cảnh con chung - con riêng… người tổn thương nhất sẽ chính là con trai mình.

Cảm ơn chị về những chia sẻ này!

Hotgirl Đà Lạt tắm cho con bằng đôi chân dài trắng nõn, khi nhìn đến tay ai cũng bật khóc
Cảnh bà mẹ 9X tắm cho con, thay bỉm cho con bằng chân khiến nhiều người không tin vào mắt mình.
Loan Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khi mẹ làm bố