Đón con gái sau giờ học nhưng không thấy, vợ hốt hoảng điện cho chồng thì đã quá muộn

Ngày 12/04/2019 16:02 PM (GMT+7)

Khi vợ anh Hu đi đón con thì cô giáo nói hôm nay bé không đi học. Chị lập tức gọi cho chồng thì đã quá muộn.

Vào 8 giờ sáng ngày 8/4, ông bố trẻ họ Hu (Trung Quốc) thay vợ đưa con đến trường mẫu giáo Wanyuan ở Yiyang bằng xe hơi. Khi ông chở con gái Qi Qi trên xe, bé còn ngủ ở ghế sau. Tuy nhiên, khi vừa đến trường dừng xe lại, anh bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ cơ quan nên đã vội vã đi tới đó mà quên không kiểm tra xem con gái có thực sự ra khỏi xe trước khi anh lái đi hay không.

Đón con gái sau giờ học nhưng không thấy, vợ hốt hoảng điện cho chồng thì đã quá muộn - 1

Cô bé 4 tuổi đã tử vong vì sự bất cẩn của bố.

Kết quả, cô bé 4 tuổi lúc đó chưa xuống xe mà vẫn ngủ ngon lành trong ô tô của bố. Chiếc xe hơi sau đó được đậu ở bãi đậu xe cơ quan anh Hu.

"Tôi đã trả lời cuộc điện thoại và quên kiểm tra con gái. Tôi hoàn toàn không biết điều đó cho đến 5h chiều, vợ tôi gọi điện hỏi con gái đang ở đâu" - anh Hu đau lòng tường thuật lại với truyền thông địa phương.

Được biết, vào 5h chiều ngày hôm đó, vợ anh Hu đã đến trường mẫu giáo Wanyuan để đón con gái Qi Qi. Tuy nhiên, các cô giáo đã nói rằng hôm nay bé không đi học.

Đón con gái sau giờ học nhưng không thấy, vợ hốt hoảng điện cho chồng thì đã quá muộn - 2

Anh Hu vô cùng ân hận vì đã bỏ quên con trên xe ô tô

"Lúc vợ gọi tôi vẫn không nhớ con đang ở đâu. Tôi phải suy nghĩ và suy nghĩ rất nhiều mới nhớ ra con bé vẫn còn đang ngồi ở ghế sau" - anh Hu nói.

Điều đau lòng đã xảy đến khi Qi Qi được phát hiện chết ngạt trong ô tô ngay sau khi đến Bệnh viện Trung ương Yiyang. Cô bé đã ở trong đó suốt 9 tiếng đồng hồ. "Con bé không thể cứu được nữa" - anh Hu đau đớn nói.

Ông bố trẻ cũng chia sẻ thêm, thông thường nhà trường sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho phụ huynh hỏi lý do tại sao học sinh không đi học hôm đó nhưng không hiểu tại sao ngày hôm đó các giáo viên không liên lạc với chúng tôi. Khi được hỏi có mong muốn phía trường học phải chịu 100% trách nhiệm, Hu nói: "Theo tôi, họ phải có trách nhiệm. Nếu họ gọi, tôi sẽ nhận ra sớm hơn".

Đón con gái sau giờ học nhưng không thấy, vợ hốt hoảng điện cho chồng thì đã quá muộn - 3

Cũng theo kết quả kiểm tra nhật ký điện thoại di động của anh Hu cho thấy anh đã trả lời một cuộc gọi lúc 8:46 phút sáng ngày hôm đó. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện chỉ kéo dài 12 giây.

Ông bố trẻ cũng tin rằng anh có thể đã bị phân tâm bởi các tin nhắn trên ứng dụng.

Đón con gái sau giờ học nhưng không thấy, vợ hốt hoảng điện cho chồng thì đã quá muộn - 4

Cô bé Qi Qi đã tử vong do ngạt thở

Phía phòng giáo dục trường Wanyuan cũng đã đạt được thỏa thuận với gia đình và đồng ý bồi thường thiệt hại bằng số tiền 32.000 RMB (khoảng 110 triệu đồng).

Đón con gái sau giờ học nhưng không thấy, vợ hốt hoảng điện cho chồng thì đã quá muộn - 5

Thi thể bé được đưa đi điều tra

Đón con gái sau giờ học nhưng không thấy, vợ hốt hoảng điện cho chồng thì đã quá muộn - 6

Trường mẫu giáo Wanyuan nơi cô bé theo học lên tiếng bồi thường

Một phút quên không trông con, mẹ hốt hoảng khi cô chủ gọi Ra ngay mà xem thằng bé này
Câu nói của cô chủ trọ khiến chị Quyên hốt hoảng chạy ra thì thấy cảnh tượng không biết nên khóc hay cười.
Chi Chi (Dịch theo Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em