Diễn viên Vân Trang: "Mẹ chồng tôi nói: 'Sinh 3 đứa là con hết xuân xanh rồi, sinh thêm chi nữa'"

Kim Ngọc - Ngày 05/03/2025 00:01 AM (GMT+7)

Trở thành "mẹ bỉm 4 con" với "đủ trai, đủ gái", cuộc sống của Vân Trang có nhiều thay đổi. Dù bận rộn hơn trước, nữ diễn viên nói cô cảm thấy hài lòng với mọi thứ đang có.

Kết hôn năm 2016, diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân có tổ ấm hạnh phúc sau 8 năm bên nhau. Cặp đôi đón con gái đầu lòng Queenie vào năm 2016 và cặp song sinh bé gái Quinanna - Quinita vào năm 2021. Năm 2024, vợ chồng Vân Trang càng thêm viên mãn khi đón thành viên thứ 4 là một bé trai, đặt tên thân mật là Quintin. Gia đình đông con có "đủ nếp, đủ tẻ" của nữ nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Trong buổi trò chuyện với chúng tôi nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Vân Trang có những chia sẻ về sự thay đổi trong cuộc sống, cũng như những vất vả sau khi trở thành "mẹ bỉm 4 con".

Diễn viên Vân Trang: amp;#34;Mẹ chồng tôi nói: amp;#39;Sinh 3 đứa là con hết xuân xanh rồi, sinh thêm chi nữaamp;#39;amp;#34; - 1

- Cuộc sống của Vân Trang thay đổi như thế nào sau đón thành viên thứ 4? 

Trong suốt 9 năm qua, cuộc sống của tôi thay đổi liên tục. Cũng giống như lần sinh bé đầu tiên và 2 bé sinh đôi thì khi sinh xong bé thứ 4, tôi cũng sẽ ở nhà, chưa nhận công việc nào cho đến khi bé cứng cáp hơn. 

Hiện tại, tôi ở nhà chăm bé là chính nhưng phần lớn các công việc của tôi đều có thể làm từ xa. Ban ngày, tôi chăm bé nhỏ nhất - bé Tin (Quintin - PV), còn các bé lớn sẽ đi học, chiều mới về nhà. Những lúc bé Tin ngủ, tôi sẽ tranh thủ để làm việc, sắp xếp công việc kinh doanh. Rất may mắn là tôi có rất nhiều người phụ nên mình có thể điều động mọi thứ từ xa.

Diễn viên Vân Trang: amp;#34;Mẹ chồng tôi nói: amp;#39;Sinh 3 đứa là con hết xuân xanh rồi, sinh thêm chi nữaamp;#39;amp;#34; - 2

- Lần đầu tiên có một bé trai, chị cảm thấy có gì khác biệt so với việc chăm sóc bé gái hay không?

Bé Tin là một bé trai nhưng lại khá ngoan. Sau này chưa biết bé có thay đổi tính cách hay không nhưng tôi cảm thấy bé rất dễ chịu, thậm chí dễ hơn cả 3 chị gái. 

Suốt 4 tháng qua, em Tin chỉ bú sữa mẹ, no nê xong sẽ ngủ, có những lúc em nằm chơi xong tự ngủ luôn. Tôi rất nhàn, thấy biết ơn vì bé đến với mẹ một cách tự nhiên, thoải mái, không làm mẹ mệt. Thật sự tôi cũng lớn tuổi rồi, lớn hơn so với lúc mình sinh bé đầu tiên nên không còn nhiều sức khỏe để chăm bé tốt như mình nghĩ.

- Vân Trang làm gì để cân bằng thời gian cho cả 4 bé. Có khoảnh khắc nào chị cảm thấy mình rơi vào khủng hoảng vì quá nhiều việc hay không?

Thật sự là cũng có nhưng thông thường, tôi thấy bản thân tự làm mình stress hơn chứ không ai khác. Thời điểm này, tôi chọn việc ở bên cạnh các con là chính vì các bé còn quá nhỏ, đang rất cần mình. Tôi quan niệm công việc luôn có thể gác sang một bên, hôm nay không làm được thì để ngày mai làm.

Điều khiến tôi khủng hoảng chính là khi ở cạnh bé này nhưng không thể cùng lúc ở cạnh bé khác trong khi con cũng đang cần mình. Nhiều khi con khóc đòi mẹ mà tôi lại đang bế em út, không lo được cho con. Điều này khiến tôi stress kinh khủng, tôi thấy thương con mà không biết phải làm sao. 

Nhìn thấy đứa con nào tôi cũng muốn chỉ ôm bé đó thôi. Hiện tại, tôi không thể nào ngủ chung hết với cả 4 bé. Nên tôi sẽ chia ra, nếu tôi ngủ với em Tin, thì 2 bé sinh đôi sẽ ngủ với bà nội, còn bé lớn sẽ ngủ với dì. Tôi chờ cho Tin lớn hơn một chút sẽ làm căn phòng để tất cả các con có thể ngủ chung với nhau. 

XEM VIDEO: Vân Trang bận rộn chăm sóc 4 con.

XEM VIDEO: Vân Trang bận rộn chăm sóc 4 con.

- Ông xã Hữu Quân và gia đình đã hỗ trợ Vân Trang như thế nào để chăm sóc tốt cho 4 bé? 

Tôi sẽ không được như hiện tại nếu không có cả gia đình lớn hỗ trợ. Tôi rất may mắn vì anh Quân, mẹ chồng và mẹ của tôi đều rất tâm lý. Tất cả mọi người cùng góp sức vào để giúp tôi. Tôi có 2 người mẹ rất giỏi, không ngại khó. Bà nội và bà ngoại làm tất cả mọi thứ để chăm lo cho các cháu và công việc kinh doanh của tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn, nếu không có 2 mẹ thì tôi không dám sinh nhiều em bé như vậy, cũng không dám mở rộng việc kinh doanh.

Bà nội là người chăm các bé rất kỹ. Bà nội vẫn còn đi làm công ty nhưng khi về tới nhà, bà là bà nội của các cháu, chăm lo cho các cháu từ miếng ăn đến giấc ngủ. Nên tôi hạnh phúc kinh khủng. 

Ông xã là người hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc nuôi dạy con. Ngày xưa, ba của bé học giỏi hơn mẹ của bé nên tôi cũng không ôm đồm mà hài lòng với mọi thứ ở thời điểm hiện tại. 

Diễn viên Vân Trang: amp;#34;Mẹ chồng tôi nói: amp;#39;Sinh 3 đứa là con hết xuân xanh rồi, sinh thêm chi nữaamp;#39;amp;#34; - 4

- Vì sao Vân Trang giấu chuyện bầu bí đến tháng cuối thai kỳ mới chia sẻ? Trong hành trình bầu lần 3, chị đã trải qua những khó khăn gì?

Khó khăn lớn nhất của tôi là bị nghén khi mang thai. Thậm chí lần bầu thứ 3 này, tôi dự tính mình sẽ có thời gian chơi với 3 bé lớn nhưng thực tế là tôi bị nghén đến nỗi không thể chơi cùng các con. 

Riêng về chuyện "giấu" bầu, tôi nghĩ rằng bản thân là nghệ sĩ thì nên chia sẻ những gì liên quan đến sản phẩm nghệ thuật của mình. Còn tin vui thì bản thân tôi và cả gia đình của tôi ai cũng vui là đã đủ rồi. Tôi cũng thấy có nhiều bình luận nói rằng "sao mà đẻ nhiều vậy". Ở độ tuổi này, tôi nhận thấy có những điều mình có thể chia sẻ, nhưng cũng có những điều tôi chỉ muốn giữ riêng cho mình, không phải giấu kín gì đâu. 

Diễn viên Vân Trang: amp;#34;Mẹ chồng tôi nói: amp;#39;Sinh 3 đứa là con hết xuân xanh rồi, sinh thêm chi nữaamp;#39;amp;#34; - 5

- Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng Vân Trang sinh nhiều con để "kiếm con trai nối dõi". Chị cảm thấy như thế nào về vấn đề này?

Đương nhiên sẽ có nhiều ý kiến nên tôi cảm thấy không vấn đề gì hết. Cụm từ "kiếm con trai nối dõi" nghe khá cổ hủ. "Nối dõi" ở đây là nối cho gia đình nội thì thật ra nhà chồng tôi không ai ép tôi sinh thêm cả. Mẹ chồng tôi còn nói: "Thôi con ơi, đủ rồi, sinh 3 đứa là con hết xuân xanh rồi, sinh thêm chi nữa". Riêng ông xã, tôi nghĩ anh ấy cũng muốn nhưng chưa từng ép vợ vì thấy chăm 3 đứa con đã rất cực rồi.

Chính tôi là người mong muốn có con trai, một phần lý do xuất phát từ nền tảng gia đình của tôi vốn "có trai, có gái". Tôi muốn trải qua nhiều cảm giác trong hành trình làm mẹ, tính đến giờ thì tôi đã "nếm" qua sinh con gái, sinh con trai và cả sinh đôi.

Tôi cũng nghe nói rằng con trai sẽ giống mẹ nhiều hơn nên tôi muốn mình có một bé xem như thế nào. Nếu may mắn, em bé là con trai thì xem thử có giống mẹ không. Còn trường hợp là con gái, thì mình sẽ xem có bé nào giống mình hay không vì bé Queenie, bé Ba và bé Tư (Quinanna - Quinita - PV) đều được nhận xét giống ba Quân. Nên nói tôi "kiếm con nối dõi" hay "trọng con trai hơn con gái" đều không phải.

- Anh chị có dự định sinh thêm con trong thời gian tới hay không?

Tôi nghĩ rằng đã đủ rồi, 4 bé đã quá đẹp rồi nên hiện tôi vẫn chưa có ý định này.

Diễn viên Vân Trang: amp;#34;Mẹ chồng tôi nói: amp;#39;Sinh 3 đứa là con hết xuân xanh rồi, sinh thêm chi nữaamp;#39;amp;#34; - 6

- Vân Trang có lo sợ câu chuyện trầm cảm sau sinh hay không?

Tôi rất may mắn khi không rơi vào trầm cảm sau sinh. Mặc dù tôi stress khá nhiều, tâm tính, hormon đều thay đổi từ lúc tôi sinh bé đầu lòng nhưng không đến mức trầm cảm. Tôi nghĩ, một phần là do tôi có rất nhiều thứ khác để quan tâm thay vì cứ chăm chăm chỉ ở nhà lo cho con. 

 - Quá trình lên cân - xuống cân khi mang thai lần 3 của Vân Trang như thế nào? Chị áp dụng chế độ ăn như thế nào để lấy lại vóc dáng?

Tôi không có bí quyết cụ thể mà để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Trong cả 3 lần mang thai, tôi đều lên cân rất nhiều, khoảng hơn 20kg. Cơ địa của tôi nếu ăn ít thì cơ thể sẽ nghén, buồn nôn nên buộc lòng mình phải ăn nhiều hơn. Người ta bị ốm nghén, còn riêng tôi là "mập nghén". Một ngày, tôi có thể ăn 6-7 bữa nên tăng cân rất nhanh. Sau khi sinh bé xong, tôi cũng chưa vội ăn kiêng gì cả mà ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để có sữa cho con bú.

Phương pháp giảm cân mà tôi quan tâm là nuôi con, cho con bú sữa mẹ. Khi hút sữa để nuôi con, cơ thể mình đã sử dụng rất nhiều năng lượng nên cứ việc cho con bú bằng sữa mẹ, vừa tốt cho con vừa tốt cho mẹ. 

Diễn viên Vân Trang: amp;#34;Mẹ chồng tôi nói: amp;#39;Sinh 3 đứa là con hết xuân xanh rồi, sinh thêm chi nữaamp;#39;amp;#34; - 7

- Phản ứng của 3 bé Queenie, Quinanna - Quinita khi nhà có thêm thành viên thứ 4 như thế nào? 

Một điều khiến tôi rất vui là 3 bé lớn rất thương em. Mỗi lần đi học về, chưa kịp thưa mẹ thưa ba thì 3 bé đã chạy vào nhà "thưa em" trước rồi. Các con hôn em, rồi chơi với em. Quinanna - Quinita dễ thương lắm, nói với mẹ là "Con lớn rồi mà, con là chị mà". 

Còn chị Hai Queenie thì khỏi nói, rất ngoan, rất biết chuyện. Bé không chỉ thương em út mà còn thương cả 2 em gái song sinh dù 2 em quậy lắm, cứ giành của chị mà chị vẫn nhường. Nhiều lúc, tôi phải la bé Ba, bé Tư vì con giành đồ của chị Hai thì Queenie lại nói: "Không sao đâu mẹ, em không biết mà, xíu nữa em đưa lại con thôi". Mình nghe những câu đó mà thấy ấm lòng. Tôi thấy may mắn khi có bé đầu tiên hiền và hiểu chuyện, các bé sau sẽ học theo chị lớn, nhờ đó mà ba mẹ sẽ nhàn hơn rất nhiều.

- Các bé có bao giờ "giành mẹ" với em trai hay không? Vợ chồng chị làm gì để các con không cảm thấy mình bị "ra rìa"?

Các bé chưa bao giờ "giành mẹ" mà đôi khi, tôi muốn ngủ với bé Tư thì con lại bảo "Mẹ ngủ với em Tin đi". Nhiều khi, tôi cảm thấy mình mới là người bị "ra rìa".

Diễn viên Vân Trang: amp;#34;Mẹ chồng tôi nói: amp;#39;Sinh 3 đứa là con hết xuân xanh rồi, sinh thêm chi nữaamp;#39;amp;#34; - 8

- Vợ chồng chị có định hướng học tập cụ thể cho các con hay không? Anh chị cảm thấy như thế nào nếu con theo nghệ thuật giống mẹ?

Nếu con theo nghệ thuật giống mẹ thì tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi không ép buộc con vì nghệ thuật cần năng khiếu và duyên với nghề. Thế nên, vợ chồng tôi không ép buộc con phải theo định hướng của gia đình, rằng con phải là bác sĩ, kỹ sư hay làm nghệ thuật giống mẹ. 

Tôi và anh Quân sẽ giúp con tiếp xúc và va chạm với thực tế để con tự cảm nhận, đưa ra lựa chọn riêng. 

- Nhà có đông thành viên, vợ chồng Vân Trang đã chuẩn bị như thế nào về kinh tế để lo cho tương lai của các con?

Tôi và chồng có nói vui với nhau là sau này cho mỗi đứa một cái nhà là xong. Thật ra, tâm lý của người làm ba làm mẹ, ai cũng muốn lo cho con được cái này, cái kia. Vợ chồng tôi luôn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ để gom góp, để dành cho con. 

Nhưng hơn hết, điều tôi mong muốn là các con phải đam mê công việc. Bố mẹ tôi không phải giàu có để cho con của hồi môn, nhà lầu, xe hơi,... Nhưng thứ ba mẹ cho tôi còn nhiều hơn tài sản - đó là kiến thức. Làm sao để có kiến thức vững, tinh thần kiên cường để mình tự xây dựng kinh tế cho bản thân, thì đó mới là tài sản "ăn hoài không hết".

- Vân Trang làm gì để luôn giữ thời gian cho riêng mình? Có bao giờ chị cảm thấy tự ti khi trở thành bà mẹ bỉm sữa hay không?

Tôi gần như không thấy tự ti điều gì hết. Bây giờ mà trang điểm một chút rồi ra đường thì mình vẫn xinh tươi mà (cười). Đầu óc tôi khá thoáng, mong muốn nhà đông con là từ tôi chứ không phải do ai ép. Bí quyết để tôi hạnh phúc là chơi với con. Và với tôi, mình luôn phải đặt mục tiêu niềm vui trong khoảng thời gian này là gì, đạt được điều đó thôi là đủ vui rồi. May mắn là tôi dễ thích nghi với hoàn cảnh sống của mình. 

Diễn viên Vân Trang: amp;#34;Mẹ chồng tôi nói: amp;#39;Sinh 3 đứa là con hết xuân xanh rồi, sinh thêm chi nữaamp;#39;amp;#34; - 9

- Kế hoạch hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới của Vân Trang như thế nào không? 

Đến hiện tại, tôi vẫn chưa có kế hoạch hoạt động nghệ thuật cụ thể. Mặc dù cũng có nhiều dự án phim ảnh, sân khấu kịch liên hệ hỏi rằng khi nào tôi có thể quay trở lại nhưng tôi đều từ chối vì muốn bé Tin dứt sữa mẹ rồi mới đi làm lại. Khi bé tầm khoảng 1 tuổi, tôi nghĩ bản thân mới thoải mái để quay lại với công việc, với nghệ thuật. Chắc chắn tôi sẽ quay lại sân khấu kịch đầu tiên. Đến khi có dự án phim ảnh phù hợp, đủ sức lôi cuốn, tôi sẵn sàng thu xếp công việc gia đình để tham gia. 

Gia đình rất ủng hộ việc tôi quay trở lại với nghệ thuật. Mẹ chồng và cả mẹ tôi đều dặn dò tôi nên quay lại với công việc vì tuổi xuân sẽ qua rất mau. Tôi hạnh phúc vì luôn có hậu thuẫn, bất cứ khi nào đều có thể gửi con cho ông bà.

Cảm ơn diễn viên Vân Trang đã chia sẻ!

Vân Trang được khen khéo sinh con, chồng doanh nhân mê mẩn quý tử, bế không rời tay
Trong video hậu trường chụp ảnh Tết, Vân Trang còn hiếm hoi chia sẻ hình ảnh của bố mẹ chồng doanh nhân.

Vân Trang

Theo Kim Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]04/03/2025 22:51 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao

Tin hay đừng bỏ lỡ