MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom

Hồng Nhung - Ngày 17/08/2020 09:44 AM (GMT+7)

Sau cơn ác mộng, BTV thể thao quen mặt của VTC giờ là bà mẹ đơn thân xinh đẹp, độc lập, là nguồn cảm hứng cho nhiều single mom.

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 1

Hồ Thanh Trang từng được biết đến là BTV thể thao xinh đẹp của đài truyền hình VTC. Cô nàng hotgirl 8X đời cuối này cũng là cái tên hot trong công động teen khi lọt top 5 Miss teen 2008 và từng là gương mặt sáng giá tại Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Hiện nay, cô đang đảm nhận vai trò MC tại đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam và kênh Onsports.

Nhìn cuộc sống của Thanh Trang hiện nay, ít ai biết cô đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi quyết định làm mẹ đơn thân, ôm con chỉ mới 1 tuổi ra đi, tự mình vượt qua cơn ác mộng cuộc đời của 2 năm về trước.

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 2

Thanh Trang và con gái.

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 3

Vừa chăm con, vừa phụ trách công việc ở đài, lại vừa kinh doanh thêm, một ngày của Trang chắc hẳn "đầu tắt mặt tối"?

Dùng từ “đầu tắt mặt tối” nghe hơi tiêu cực, nhưng đúng là thời gian biểu trong ngày của mình luôn dày đặc. Mình luôn cố gắng 1 ngày có thể làm việc hết công suất vì mình còn trẻ mà cần nỗ lực nhiều hơn cho tương lai nhưng mình coi đó là niềm vui chứ không phải áp lực vì mình còn trẻ, còn có thể làm việc theo đam mê, lại có thể dành thời gian bên người thân yêu. Mình không coi đó là 1 ngày dài mà nó trôi qua rất nhanh.                                       

Bạn dành thời gian cho con như thế nào mỗi ngày? Công việc ở đài đi sớm về muộn, bé có những câu nói nào hay câu hỏi nào dành cho mẹ vì ít dành thời gian cho bé?

Bé nhà mình gần 3 tuổi rồi. Bé đi học cả ngày ở trường, chỉ có buổi tối và 2 ngày cuối tuần là mình được gặp con. Mình luôn cố gắng sắp xếp ăn cơm tối ở nhà với bé, rồi 2 mẹ con chơi vẽ trò chuyện cùng nhau trước khi ngủ. Còn hôm nào bận quá về muộn bé cũng ngủ mất rồi, thì mình lại nói chuyện bù vào buổi sáng, mình luôn hỏi ở lớp hôm nay con học gì, con cảm thấy thế nào, và mình không quên nói yêu bé mỗi ngày. Cuối tuần nếu không đi làm mình cũng luôn dành thời gian đưa bé đi thăm ông bà và đưa bé ra ngoài tham gia các hoạt động ngoài trời.

Mình cũng vẫn dành đủ thời gian cho bé nên có lẽ là là không ít, chỉ càng lớn thì bé càng biết nhiều hơn, càng yêu và nhớ mẹ nhiều hơn. Đôi khi bé hỏi cô giúp việc “bà ơi, mẹ Trang đi làm ạ?” rồi lại tự trả lời “mẹ Trang đi làm đấy, đi làm mua sữa và kem cho Ngan”. (Cười)

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 4

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 5

Thanh Trang luôn cố gắng sắp xếp dành thời gian cho con.

Từ một cô nàng hướng ngoại, năng động, trẻ trung, đi đây đi đó nhiều, khi làm mẹ, đặc biệt là làm mẹ đơn thân có khiến Trang thay đổi nhiều?

Thay đổi rất nhiều, mình là người hướng ngoại hồi trẻ mình dành phần lớn thời gian cho công việc, hay đi công tác, giao lưu bạn bè mở rộng quan hệ. Nhưng từ ngày có con, mình thay đổi suy nghĩ và học cách sống chậm lại.

Mình nhận ra thực sự nếu có 1 bờ vai dựa vào mình sẵn sàng là người phụ nữ lui lại phía sau để chăm lo cho gia đình của mình nhiều hơn, thay vì chỉ lao ra ngoài và kiếm tiền. Mình ý thức được rằng bố mẹ ngày 1 già đi, ngày xưa bố mẹ cũng đã vất vả như thế để nuôi anh em mình, thấy thương và muốn báo hiếu dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ.

Và thực sự cũng không muốn ra ngoài nhiều nữa, muốn đi làm về chỉ ở nhà ăn cơm với con gái. Bé chỉ có mình mình nên mình luôn muốn bé cảm nhận được tình yêu thương đầy đủ từ gia đình. Bố mẹ thì già nhanh, con gái cũng chỉ có mấy năm đầu đời là cần mình nhất. Bỗng dưng đến cái tuổi này, mình chỉ muốn chăm lo cho gia đình, những người mình yêu thương nhất.

Còn về công việc thực sự mình không biết sức mạnh đâu ra mà có thể ôm đồm nhiều việc vậy, có lẽ vì chỉ có 2 mẹ con nên mình khá lo lắng cho tương lai. Mình làm nhiều hơn, nhưng là những công việc có thể làm ở nhà, mình có thể chạy show nhiều trong Hà Nội, nhưng mình không nhận đi tỉnh hay công tác nhiều nữa. Còn hồi trẻ cứ có cơ hội là mình đi.

Lo lắng cho tương lai 2 mẹ con nhiều như vậy, vậy khi quyết định một mình nuôi con, Trang có đắn đo suy nghĩ nhiều khi đưa ra quyết định này?

Nếu có một điều ước có lẽ mình đã suy nghĩ chín chắn hơn để không phải chọn lựa viêc nuôi con một mình như thế này, do hoàn cảnh thôi. Và khi vào một tình thế bắt buộc thì có suy nghĩ cũng không thay đổi được.

Trang đã từng dằn vặt bản thân mình rất nhiều, cảm thấy bản thân kém cỏi và bất hạnh. Nhưng khi tỉnh ngộ thấy rằng điều mình làm bây giờ là sống tốt cho hiện tại và tương lai nên Trang không đắn đo suy nghĩ gì nữa mà chỉ bắt đầu vào “chiến đấu” thôi.

Tính Trang thực sự hay lo xa, nhưng giờ mình cũng đã học được cách cân bằng, ít sợ hãi và lo hão hơn, vì mình chợt nhận ra cái gì mà mình sẽ giải quyết được thì mình sẽ chẳng cần lo, còn cái gì mà không giải quyết được, lo cũng chỉ đến thế nên thôi cứ bước và cố gắng vậy.

Dĩ nhiên có lẽ ai cũng hiểu nuôi con 1 mình chưa bao giờ là dễ dàng, dù là về mặt kinh tế hay tinh thần. Nhiều người nuôi con nhưng vẫn có sự trợ giúp của ông bà nội ngoại, chồng cũ nhưng Trang thì hoàn toàn không có. Bố mẹ đẻ cũng nhiều tuổi và ở xa, nên ở đây chỉ có 2 mẹ con và cô giúp việc, 2 mẹ con cứ thế dựa vào nhau. Có con nhỏ ốm đêm quấy nó mệt mỏi thế nào chắc ai cũng hiểu nhưng Trang có thêm một cảm xúc nữa, đó là tủi thân vô cùng. Nhưng không sao mình vượt qua cả rồi.

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 6

Khi con một tuổi cô quyết định làm mẹ đơn thân.

Làm mẹ đơn thân, không biết khi bắt đầu hành trình ấy, Trang có gặp nhiều khó khăn?

Con 1 tuổi, mình quyết định làm mẹ đơn thân. Thời điểm đó mình cũng mất nhà, mất nhiều thứ, con thì nhỏ, có lẽ liên tiếp những cú sốc khiến thời điểm đó mình gần như gục ngã.

Việc khó nhất là xác định được tư tưởng và tinh thần. Khi mới xảy ra chuyện có những giai đoạn mình không thể ăn cũng không thể ngủ, mình lo làm bố mẹ suy nghĩ nhiều, mình lo công việc chưa bắt đầu lại đều, lo 2 mẹ con ở đâu... Thời gian đó mình suy sụp, nhưng thực sự không ai biết vì mình vẫn đi làm vẫn tự giải quyết mọi chuyện.

Đúng là không có gì bằng khổ tâm lúc tinh thần xuống, đi đường nào mình cũng thấy khó và nản. Nghĩ lại quãng thời gian đó nó vẫn như một cơn ác mộng trong cuộc đời vậy.

Bạn vực dậy khoảng thời gian đó ra sao, nhất là về kinh tế nuôi con? 

Mình đã xác định giờ mình gục ngã bố mẹ sẽ thất vọng như thế nào và con gái mình ra sao? Đó là nguồn động lực lớn nhất để mình đứng dậy, hơn nữa mình nghĩ mình còn trẻ mà, còn nhiều cơ hội để làm lại. Mình tin 2 mẹ con mình sẽ có được cuộc sống tốt.

Thực ra mình luôn được gia đình hỗ trợ nhiều, bố mình rất yêu con và thương cháu, nhưng bản thân lúc đó cảm thấy áy náy với gia đình lắm, nên nhiều lúc khó khăn cũng không dám mở lời nói với gia đình. Mặc dù không đến mức không còn 1 đồng, nhưng cũng đã có thời điểm điêu đứng về tiền.

Hiện tại, cuộc sống của 2 mẹ con đã ổn hơn rồi, bé Ngan cũng đã lớn mình cũng bớt vất vả hơn, bé đáng yêu khoẻ mạnh, khiến mình rất hạnh phúc. Bố mẹ cũng thấy mình mạnh mẽ trưởng thành hơn thì cũng đã an tâm phần nào.

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 7

Trong dạy con, bạn là một người mẹ như thế nào?

Mình rất chiều con nhưng tuỳ chuyện. Nuôi con một mình vừa làm bố vừa làm mẹ nên mình luôn phải đóng cả 2 vai. Mình đã phải tham khảo rất nhiều sách làm cha mẹ để có thể tìm ra cách dạy phù hợp với tính cách con mình nhất.

Hiện tại, Trang cho bé học mầm non trường công hay tư? Bạn có phải lo lắng nhiều về kinh tế nuôi con nữa?

Công hay tư đối với mình đều có mặt tốt và hạn chế, mình hiện tại chọn trường để tiện trong việc đưa đón con và bé đến trường vui khoẻ là được. Mọi chi phí ngoài tiền học, ăn thì mình chưa thấy có chi phí gì quá cao cả. Bé nhà mình còn quá nhỏ để đầu tư vào học hành, mình cho bé phát triển tự nhiên, mình chỉ quan sát thấy con thích và có năng khiếu về cái gì thì mình sẽ khuyến khích chơi với bé và dạy bé cái đó. Ví dụ như bé có năng khiếu hát múa, cô giáo cũng nhận xét bé thích giao tiếp bằng tiếng Anh, điều này vẫn trong khả năng mình dạy và chơi với bé được. Đối với lứa tuổi con bây giờ thì vui khoẻ và được gần gũi với bố, mẹ mới quan trọng.

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 8

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 9

Bé Ngan nay đã 3 tuổi. 

Trông bạn vẫn trẻ trung như thiếu nữ, không có sự vất vả của gái một thân nuôi con. Không biết bí quyết của Trang là gì?

Yêu bản thân, luôn chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp. Sống tích cực và gặp những con người có năng lượng tích cực, mình luôn tin vào luật hấp dẫn nên mình luôn cố sống và chăm sóc bản thân thật tốt. Dù bận vậy thôi nhưng mình vẫn dành thời gian đi gym, học thêm và đọc sách.

Xinh đẹp quyến rũ, hẳn hiện tại bạn cũng có rất nhiều đàn ông theo đuổi?

Mình chỉ có 1 người theo đuổi, nói vậy bạn có tin không? (Cười)

Xin cảm ơn những chia sẻ của Thanh Trang!

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 10

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 11

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 12

MC thể thao từng lọt Top 20 Hoa hậu Thế giới người Việt, ra đi tay trắng làm single mom - 13

Một số hình ảnh xinh đẹp của cô nàng BTV Thể thao Thanh Trang.

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân