Một mình đưa con về nhà ngoại đón Tết, mở bao lì xì bà tặng cháu mà tôi khóc không ngừng

Lyly - Ngày 02/02/2025 06:27 AM (GMT+7)

Tết Nguyên Đán năm nay không chỉ đơn thuần là một ngày lễ, mà còn là một cuộc hành trình tâm hồn, giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về giá trị của gia đình.

Trong không khí ấm áp của Tết Nguyên Đán, tôi đã đưa con gái trở về quê ngoại sau một thời gian dài. Quyết định này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, quen thuộc vì đây là nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, nhưng lạ lẫm vì lần này tôi trở về với tư cách là một người mẹ đơn thân chứ không về cùng chồng.

Đúng vậy, tôi và chồng mới ly hôn cách đây không lâu. Thực ra, chúng tôi đã trở thành vợ chồng hữu danh vô thực từ lâu lắm rồi. Tôi đã cố gắng gắn kết tình cảm vợ chồng nhưng chồng vẫn luôn thờ ơ, vô tâm. Làm vợ, tôi không những không được chồng hỗ trợ về kinh tế mà sự quan tâm về mặt tinh thần cũng không có.

Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, tôi dần héo mòn trong cuộc hôn nhân đó và khi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đã đệ đơn ly hôn. Dường như cũng đã chán với cuộc hôn nhân này từ lâu lắm rồi nên chồng không níu kéo, anh ký ngay vào tờ đơn tôi đưa mà không nói một lời.

Quyền nuôi con gái thuộc về tôi. Ngày biết tôi ly hôn, bố mẹ buồn lắm, khóc hết nước hết cái, nhưng tôi đã cố hết sức rồi.

Khi ly hôn, quyền nuôi con gái thuộc về tôi. (Ảnh minh họa)

Khi ly hôn, quyền nuôi con gái thuộc về tôi. (Ảnh minh họa)

Năm nay là năm đầu tiên một mình tôi đưa con gái về quê ngoại ăn Tết. Ngày đưa con về quê, con gái tôi vui lắm vì nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhưng tôi cười không nổi. Mùi Tết tràn ngập không gian, nhưng lòng tôi lại như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Nhưng khi bước vào nhà, nụ cười của mẹ tôi như ánh nắng mùa xuân, ấm áp và rực rỡ, xua tan lớp sương mù đó. Mẹ không hỏi nhiều, chỉ ôm chặt mẹ con tôi trong vòng tay. Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau và sự mạnh mẽ giả tạo tôi cố tạo ra dường như đều tan biến hết.

Dù vậy, những ngày sau đó khi đón Tết ở quê nhà, tôi luôn mặc cảm và tự ti về bản thân. Tôi sợ mọi người lại đề cập tới chủ đề tôi ly hôn. Tôi sợ sẽ làm bố mẹ mất mặt khi có một đứa con gái bỏ chồng, dù từ ngày về quê đến nay, bố mẹ chưa bao giờ đả động đến chuyện đó lần nào.

Trong bữa cơm ngày đầu năm, gia đình quây quần bên nhau, tiếng cười nói rộn ràng. Sau bữa ăn, mẹ đưa cho tôi một phong bao lì xì nhỏ xinh, nói rằng đó là tiền mừng tuổi cho cháu gái. Tôi nhận lấy với nụ cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm xúc.

Khi bước vào nhà, mẹ không hỏi nhiều, chỉ ôm chặt mẹ con tôi trong vòng tay. (Ảnh minh họa)

Khi bước vào nhà, mẹ không hỏi nhiều, chỉ ôm chặt mẹ con tôi trong vòng tay. (Ảnh minh họa)

Khi trở về phòng, tôi nhẹ nhàng mở phong bao. Bên trong không chỉ có một số tiền mà còn có một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết: "Con gái, dù con đi đâu, nơi này mãi mãi là nhà của con”.

Trong khoảnh khắc đó, nước mắt tôi rơi lã chã, làm mờ đi tầm nhìn của tôi. Những từ ngữ đơn giản này như một dòng chảy ấm áp, xóa tan mọi phòng thủ và sức mạnh mà tôi đã xây dựng.

Tôi nhận ra rằng, bất kể cuộc sống mang đến bao nhiêu thử thách và khó khăn, cánh cửa của gia đình luôn rộng mở chào đón tôi, và tình yêu của mẹ sẽ không bao giờ thay đổi.

Tết Nguyên Đán năm nay không chỉ đơn thuần là một ngày lễ, mà còn là một cuộc hành trình tâm hồn, giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về giá trị của gia đình. Tôi đã học cách chấp nhận những điều không hoàn hảo ở bản thân và trân trọng những người xung quanh hơn.

Tôi xin cảm ơn mẹ, người đã dạy tôi rằng: Dù ở bất kỳ đâu, tình yêu và sự ủng hộ luôn đồng hành cùng tôi. Trong khoảnh khắc đặc biệt này, tôi muốn gửi lời động viên đến những ai đang trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống: Hãy tin rằng, dù con đường phía trước có dài và đầy bất định, chỉ cần trong lòng có tình yêu, chúng ta sẽ có sức mạnh để tiến bước. Tôi sẽ tiếp tục bước đi với lòng dũng cảm, mang theo tình yêu này bên mình.

Một mình đưa con về nhà ngoại đón Tết, mở bao lì xì bà tặng cháu mà tôi khóc không ngừng - 3

Chú không có con nên cho tôi 3 tỷ tiền đền bù đất, nhưng vợ khuyên tôi không nên nhận
Gần đây, ngôi nhà cũ của chú bị phá dỡ và nhận được khoản bồi thường 3 tỷ. Chú đã không ngần ngại mang toàn bộ số tiền này đến cho tôi.

Tâm sự

Theo Lyly
Nguồn: [Tên nguồn]02/02/2025 05:17 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự