Vét hết gia tài cho con trai lấy vợ, 5 ngày sau cưới, mẹ chồng quỳ dưới chân con dâu cảm ơn

Lyly - Ngày 02/02/2025 11:57 AM (GMT+7)

Khi biết những việc nàng dâu mới làm, mẹ chồng đã quỳ xuống trước con dâu và nói lời cảm ơn.

Tình cảm giữa con người với nhau luôn là có đi có lại. Một câu chuyện cảm động từ một cặp vợ chồng mới cưới ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Theo đó, cặp đôi này đã gặp nhau qua một buổi hẹn hò, cả hai đều là những người lao động chăm chỉ. Sau một thời gian tìm hiểu, họ nhận ra rằng đối phương là người xứng đáng để gửi gắm cả cuộc đời nên tiến tới hôn nhân.

Cặp đôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Bố mẹ chú rể cũng vét hết gia tài ra để mua một căn hộ ở huyện cho vợ chồng con trai ở riêng, cùng với 166.000 tệ (khoảng 580 triệu đồng) tiền sính lễ, trang sức vàng và nhiều món quà khác. Khi nhận được số sính lễ hậu hĩnh đó, cô dâu nở nụ cười rạng rỡ, cảm thấy mình đã chọn đúng người, gả đúng nhà.

Vét hết gia tài cho con trai lấy vợ, 5 ngày sau cưới, mẹ chồng quỳ dưới chân con dâu cảm ơn - 1

Tuy nhiên, chỉ sau 5 ngày hạnh phúc, gia đình họ đã phải đối mặt với biến cố. Ngày hôm đó, em gái của chú rể đã gặp tai nạn khi trở về nhà sau giờ làm việc. Cô bị ngã xe và không thể đứng dậy. May mắn thay, những người đi đường đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện.

Khi gia đình đến nơi, họ đã bị sốc khi nghe tin từ bác sĩ, đó là cô bị gãy xương nghiêm trọng, trong đó có một chiếc xương sườn đã đâm vào gan. Bác sĩ cảnh báo rằng nếu không tiến hành phẫu thuật ngay lập tức, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Gia đình được yêu cầu chuẩn bị 200.000 tệ (gần 700 triệu đồng) cho chi phí phẫu thuật.

Gia đình rơi vào tình cảnh khốn cùng, người mẹ không kìm được nước mắt khi nói với con trai: "Gia đình chúng ta đã tiêu hết tiền tiết kiệm trong suốt mười mấy năm qua để lo cho đám cưới của con. Giờ đây, em gái con đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải làm gì đây?".

Người mẹ suy sụp khi không còn tiền chữa bệnh cho con gái.

Người mẹ suy sụp khi không còn tiền chữa bệnh cho con gái.

Trước tình hình cấp bách, người con trai lo lắng, quyết định tìm mọi cách cứu em gái. Anh trấn an mẹ mình: "Con sẽ cố gắng vay mượn tiền phẫu thuật từ bạn bè và người thân, mẹ đừng lo, hãy ở lại đây chờ tin con”.

Chưa kịp rời khỏi nhà, anh đã thấy vợ mình chạy đến, đôi mắt sưng húp vì khóc. Người chồng tưởng vợ mình đang buồn vì chuyện của em gái nên khóc sưng mắt, nhưng vì tình hình cấp bách nên anh không hỏi nhiều, bảo vợ ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ để anh đi giải quyết công việc.

Khi anh chuẩn bị rời đi, vợ đã kéo tay anh lại và hỏi: "Anh định đi đâu vậy?" Không muốn làm vợ lo lắng, anh đã chia sẻ về khó khăn hiện tại rằng anh cần tiền để chi trả cho ca phẫu thuật của em gái, nên sẽ đi vay mượn người thân.

Tuy nhiên, người vợ kiên quyết không cho anh đi và nói: "Em gái sắp phải phẫu thuật, anh không thể rời đi lúc này. Anh cần ở đây để có thể ứng phó nếu có chuyện gì xảy ra”. Người chồng đáp: "Không có tiền, ai sẽ làm phẫu thuật cho con bé?". “Đừng lo, em đã hỏi bác sĩ rồi. Khi kế hoạch được xác định, em gái sẽ được phẫu thuật. Chi tiết sẽ nói sau”, người vợ động viên chồng.

Quả thực, không lâu sau, em gái anh được đưa vào phòng phẫu thuật. Nhìn các nhân viên y tế bận rộn, anh không thể hỏi gì thêm, chỉ biết đi đi lại lại trước cửa, cầu nguyện cho em gái mình bình an.

Sau 4 giờ phẫu thuật, bác sĩ thông báo rằng ca mổ rất thành công, lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông cúi đầu cảm ơn bác sĩ và hứa sẽ nhanh chóng thanh toán chi phí phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải đã thanh toán rồi sao?"

Ca phẫu thuật thành công, cô gái đã vượt qua cơn nguy hiểm.

Ca phẫu thuật thành công, cô gái đã vượt qua cơn nguy hiểm. 

Hóa ra, vợ của anh đã ngay lập tức trở về nhà mẹ đẻ để đòi lại sính lễ sau khi biết chuyện của em chồng. Bố mẹ cô không muốn đưa sính lễ, vì lo lắng rằng nếu trả lại sính lễ, trong trường hợp con gái không hạnh phúc thì họ sẽ bị “lỗ”.

Họ cho rằng, việc con rể sẵn lòng đưa sính lễ là biểu hiện của sự tôn trọng đối với vợ. Nếu cô quá dễ dàng đưa số tiền này ra, có thể sẽ bị nhà chồng xem thường. Do đó, gia đình cô không đồng ý cho cô đưa toàn bộ sính lễ, chỉ đồng ý cho cô tối đa 50.000 tệ (khoảng 175 triệu đồng).

Sau một hồi tranh cãi gay gắt với bố mẹ, cô chắc nịch nói: “Sự sống quan trọng hơn tiền bạc. Nếu sau này con không hạnh phúc, đó là do con không biết cách xây dựng hôn nhân, con sẽ không đổ lỗi cho ai”.

Trước sự kiên quyết của con gái, bố mẹ cuối cùng đã đồng ý đưa toàn bộ sính lễ. Tuy nhiên, cô vẫn không hài lòng và đã yêu cầu thêm 50.000 tệ từ những món trang sức vàng của mình.

Dù tức giận vì sự hào phóng của con gái, bố mẹ vẫn không thể từ chối và đưa tiền cho cô. Ngay lập tức, cô đã đến bệnh viện để thanh toán chi phí phẫu thuật cho em chồng.

Khi biết được sự việc, mẹ chồng đã quỳ xuống trước con dâu và nói lời cảm ơn: "Con chính là ân nhân của gia đình chúng ta”. Người chồng cũng ôm cô và hứa hẹn: "Từ nay về sau, anh sẽ đối xử tốt với em suốt đời. Tất cả tiền bạc anh kiếm được sẽ đưa cho em, em chính là người quản lý của anh”.

Sau 10 năm làm dâu, tôi nhận ra không phải tiền hay quà sang, đây mới là quà Tết tốt nhất cho bố mẹ chồng
Trong không khí ấm áp của Tết, những món quà vật chất có thể đẹp đẽ, nhưng chúng không thể thay thế được những khoảnh khắc quây quần bên gia đình.

Khởi đầu vững vàng - Ất Tỵ bình an

Theo Lyly
Nguồn: [Tên nguồn]02/02/2025 10:51 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm dâu - Ở rể