Nghẹn ngào bức thư gửi con gái mới sinh của người mẹ từng trải qua nỗi đau mất con

Ngày 30/12/2017 08:00 AM (GMT+7)

Bức thư nghẹn nghào của một bà mẹ trẻ tại Đà Nẵng viết gởi đứa con vừa mới chào đời của mình đã khiến không ít người xúc động và rơi nước mắt.

Tình mẫu tử quả là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý vô cùng. Với những người mẹ, tình yêu cho con mình là vô bờ bến.

Trong niềm hạnh phúc vỡ òa lại được làm mẹ một lần nữa, chị đã viết để ghi lại những cảm xúc đã dồn nén từ bao lâu nay. Một bức thư chan chứa biết bao nỗi lòng của chị V.T.Q - một nhân viên bán hàng gởi đến đứa con gái yêu dấu của mình. Chị viết:  “Mỗi đứa trẻ đến với một gia đình đã là một món quà, dù đứa trẻ ấy có xinh đẹp, khỏe mạnh, hay thông minh nhiều hay ít đều phải trân trọng và quý giá vì thượng đế đã giao đến chúng ta một phép mầu…”

Nghẹn ngào bức thư gửi con gái mới sinh của người mẹ từng trải qua nỗi đau mất con - 1

“Gởi Suri yêu dấu của mẹ,

Con có biết không, ngày con sinh ra đời, chính là ngày mẹ khóc nhiều nhất. Mẹ khóc không phải vì đau, mà mẹ khóc vì mẹ đã nhìn thấy được con yêu khỏe mạnh – thiên thần bé bỏng nằm gọn trong lòng mẹ lúc này.

Cái khoảng khắc cô y tá bế con, áp vào lòng mẹ, cái khoảng khắc mà đôi tay yếu ớt ấy chạm nhẹ vào mẹ mới tuyệt vời làm sao. Mệt mỏi khi vượt cạn chẳng thấm thía gì đâu khi mẹ trông thấy hình hài bé nhỏ bên mình. Mẹ ngắm con, mẹ ngắm đôi mắt nhỏ xíu, mẹ ngắm đôi lông mày, hàng mi cong cong và mỏng như tơ, làn da tráng qua khuôn mặt như một màn sương, mũi con cao cao và cái môi cong cong đang thiếp đi trong giấc ngủ ngọt ngào. Bất giác, hạnh phúc òa đến như một phép nhiệm màu.

Con yêu à, con đã từng có một người anh trai. Ba năm trước, mẹ mang thai anh Tin năm mẹ tròn 22 tuổi. Lúc đó, mẹ đã không chuẩn bị đầy đủ về kiến thức chăm sóc thai nhi đúng đắn. Những hiểu biết của mẹ chỉ đến từ ngoại con. Mẹ được ngoại dặn dò những bài thuốc quý mà ông bà xưa để lại. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến…..

Ngày anh Tin được 7 tháng rưỡi, bụng mẹ bắt đầu trở dạ, đau thắt, nước ối vỡ ra. Mẹ hoảng sợ và lo lắng. Lúc đó, mẹ chỉ cầu mong một điều, anh Tin sẽ mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác trên đời này. Con à, Tin – anh con vẫn ra đời nhưng rồi, cuộc sống ấy ngắn ngủi làm sao, chỉ kéo dài được 3 ngày sau đó do suy hô hấp nặng. Lúc anh con ra đi, tim mẹ muốn thắt lại và quặn đau. Mẹ và ba tưởng chừng không thể vượt qua được nỗi đau con yêu à.

Ở tuổi 25, mẹ lại có cơ hội mang thai lần nữa. Bằng một phép màu, công nghệ hỗ trợ sinh sản sau nhiều lần thất bại, đợi chờ, cuối cùng đã giúp ba mẹ có được con. Rồi mỗi tháng kiểm tra định kì, mẹ lại nhận ra con đang lớn dần bên trong mẹ. Nhìn những bức ảnh siêu âm được in trên giấy một cách rõ ràng với nhiều màu sắc có con ở trong, trong lòng mẹ đầy hồi hộp và lo âu.

Nghẹn ngào bức thư gửi con gái mới sinh của người mẹ từng trải qua nỗi đau mất con - 2

Hình ảnh minh họa

Giây phút chuẩn bị sinh con, ba cũng ở bên mẹ. Với sự giúp đỡ của các y bác sĩ, sự động viên và tình yêu của ba, mẹ đã thành công khi mang con đến với thế giới này. Những dòng thư này, mẹ viết khi con & ba đang say giấc, mẹ lại thấy bình yên bên gia đình nhỏ của mình.

Thư gửi Suri 2 ngày tuổi

Lúc 12h37 ngày 29/12/2017

Vỡ òa cảm xúc bên gia đình nhỏ

Tầng 03, Khoa sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Mọi chi tiết xin liên hệ Tại đây

Nguồn: [Tên nguồn].