Theo chân 'hotboy' nhà Lý Hải đi mẫu giáo

Ngày 18/10/2013 12:00 PM (GMT+7)
Hotgirl Minh Hà theo dõi sát từng ngày đi học mẫu giáo đầu tiên của Rio:

'Hôm nay thứ 2, 14.10.2013, Rio 24 tháng chính thức đi học. 7h tới lớp Rio có vẻ rụt rè hơn hôm học thử nhưng vẫn đồng ý vào lớp tập thể dục sáng cùng cô và các bạn, một hồi thấy các bạn vào lớp khóc bye bye ba mẹ rồi thấy ba mẹ các bạn đi về, Rio bắt đầu chột dạ và khóc đòi ra với mami. Mami trốn đi thế là Rio khóc to hơn và đòi cô bế. Cô bế thì nín, cô thả xuống là khóc. Mami lén nhìn, thấy Rio cứ ngóng ra cửa thương ghê.Thoáng thấy bóng phụ huynh khác thì tưởng là mami lại khóc, cô dỗ lại nín. Cứ thế vài lần không thấy khóc nữa mami về luôn. Trưa 11h mami đến đón thấy Rio đang nằm trong lòng cô giáo, các bạn ngồi xung quanh. Cô nói về mami đón kìa thì còn nằm 1 lúc mới đứng lên về. Cô bảo Rio khóc ít, ra sân chơi chạy dữ lắm và cũng khá là phá đồ chơi, tuy nhiên ăn cơm ít về nhà mami cho ăn thêm. Cô còn chụp hình Rio chơi với bạn trong giờ học và tự xúc cơm ăn gửi cho mami. Buổi đầu đi học thế là tạm ổn, trường đẹp, cô dễ thương, em không quá quấy, mami mừng lắm.Hy vọng quen rồi em sẽ thích đi học. Khi về xuống sân trường, em đòi chơi không chịu về, chạy quá trời làm mami rượt theo bắt lại mệt muốn chết làm Bà ngoại đậu xe đợi đón trước cửa trường xém bị cảnh sát GT phạt nữa chứ. Tuần đầu sẽ cho Rio đi nửa buổi làm quen. Quen rồi sẽ đi học nguyên ngày. '

Hotgirl Minh Hà theo dõi sát từng ngày đi học mẫu giáo đầu tiên của Rio:

"Hôm nay thứ 2, 14.10.2013, Rio 24 tháng chính thức đi học. 7h tới lớp Rio có vẻ rụt rè hơn hôm học thử nhưng vẫn đồng ý vào lớp tập thể dục sáng cùng cô và các bạn, một hồi thấy các bạn vào lớp khóc bye bye ba mẹ rồi thấy ba mẹ các bạn đi về, Rio bắt đầu chột dạ và khóc đòi ra với mami. Mami trốn đi thế là Rio khóc to hơn và đòi cô bế. Cô bế thì nín, cô thả xuống là khóc. Mami lén nhìn, thấy Rio cứ ngóng ra cửa thương ghê.Thoáng thấy bóng phụ huynh khác thì tưởng là mami lại khóc, cô dỗ lại nín. Cứ thế vài lần không thấy khóc nữa mami về luôn. Trưa 11h mami đến đón thấy Rio đang nằm trong lòng cô giáo, các bạn ngồi xung quanh. Cô nói về mami đón kìa thì còn nằm 1 lúc mới đứng lên về. Cô bảo Rio khóc ít, ra sân chơi chạy dữ lắm và cũng khá là phá đồ chơi, tuy nhiên ăn cơm ít về nhà mami cho ăn thêm. Cô còn chụp hình Rio chơi với bạn trong giờ học và tự xúc cơm ăn gửi cho mami. Buổi đầu đi học thế là tạm ổn, trường đẹp, cô dễ thương, em không quá quấy, mami mừng lắm.Hy vọng quen rồi em sẽ thích đi học. Khi về xuống sân trường, em đòi chơi không chịu về, chạy quá trời làm mami rượt theo bắt lại mệt muốn chết làm Bà ngoại đậu xe đợi đón trước cửa trường xém bị cảnh sát GT phạt nữa chứ. Tuần đầu sẽ cho Rio đi nửa buổi làm quen. Quen rồi sẽ đi học nguyên ngày. "

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con