Theo chân 'hotboy' nhà Lý Hải đi mẫu giáo

Ngày 18/10/2013 12:00 PM (GMT+7)
Ngày thứ 2 Rio đi học ,có 2 chiến tích: 1 là chạy té sưng mỏ, 2 là tranh thủ lúc các bạn đi toilet nhúng gối ghiền vào nước ướt nhẹp (chắc muốn chơi trò giặt quần áo :)) Sáng sớm hứng chí ủn ỉn tập thể dục ngay trước cửa nhà. Đến trường thích lắm nhưng cứ chạy chơi trước lớp không chịu vào lớp. Cô bế vào, mami trốn, Rio khóc quá trời cỡ 1 phút hổng biết cô dụ gì thấy gật gật đầu rồi im luôn. Vẫn như hôm qua, thấy ba mẹ đưa các bạn đến hoặc đón về là khóc theo, xong lại thôi. Ăn cơm làm màu cho vui mê uống sữa thôi,mami cũng không lạ gì, ở nhà cũng thế vui vui hoặc món khoái khẩu mới ăn nhiều, hy vọng từ từ bắt chước bạn sẽ ăn nhiều bớt sữa lại, 2 tuổi mà 1 ngày vẫn uống gần 800 - 1000ml sữa ^^. (Tức là sau khi ăn cơm ăn vặt vẫn xin uống sữa thêm nhá chứ không phải là chỉ uống sữa không... Nhiều bạn hiểu nhầm tưởng uống sữa k ăn nên phải giải thích bổ sung đây ạ , kiểu như sữa là món khoái khẩu ấy hixxx) Mami đến đón chạy ra mếu khóc như bị bỏ rơi mà bỏ thiệt mà  vậy mà xuống sân lại không chịu về chạy quá mami phải rượt theo bắt lại đó ^^ 

Ngày thứ 2 Rio đi học ,có 2 chiến tích: 1 là chạy té sưng mỏ, 2 là tranh thủ lúc các bạn đi toilet nhúng gối ghiền vào nước ướt nhẹp (chắc muốn chơi trò giặt quần áo :)) Sáng sớm hứng chí ủn ỉn tập thể dục ngay trước cửa nhà. Đến trường thích lắm nhưng cứ chạy chơi trước lớp không chịu vào lớp. Cô bế vào, mami trốn, Rio khóc quá trời cỡ 1 phút hổng biết cô dụ gì thấy gật gật đầu rồi im luôn. Vẫn như hôm qua, thấy ba mẹ đưa các bạn đến hoặc đón về là khóc theo, xong lại thôi. Ăn cơm làm màu cho vui mê uống sữa thôi,mami cũng không lạ gì, ở nhà cũng thế vui vui hoặc món khoái khẩu mới ăn nhiều, hy vọng từ từ bắt chước bạn sẽ ăn nhiều bớt sữa lại, 2 tuổi mà 1 ngày vẫn uống gần 800 - 1000ml sữa ^^. (Tức là sau khi ăn cơm ăn vặt vẫn xin uống sữa thêm nhá chứ không phải là chỉ uống sữa không... Nhiều bạn hiểu nhầm tưởng uống sữa k ăn nên phải giải thích bổ sung đây ạ , kiểu như sữa là món khoái khẩu ấy hixxx) Mami đến đón chạy ra mếu khóc như bị bỏ rơi mà bỏ thiệt mà  vậy mà xuống sân lại không chịu về chạy quá mami phải rượt theo bắt lại đó ^^ 

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con