Ca sĩ Long Nhật bị nước trong phổi phải nhập viện 1 năm

ANNE - Ngày 26/06/2023 15:00 PM (GMT+7)

Long Nhật tâm sự, anh từng muốn kết thúc cuộc sống vì đổ bệnh không thể hát.

XEM VIDEO: Long Nhật chia sẻ sức khỏe không tốt.

Mới đây trong chương trình Ký ức ngọt ngào, 2 ca sĩ Long Nhật và Vân Khánh có cuộc trò chuyện với MC Kim Tử Long, hé lộ nhiều điều đặc biệt. Ngay khi gặp, Kim Tử Long tâm sự "1 tuần rồi chưa gặp" thì Long Nhật lại hài hước đáp: "1 tuần đâu mà 1 tuần anh Long, mấy tháng rồi, từ đầu năm tới giờ anh đi hát, anh đi show anh không cho em đi. Hồi nhỏ đi đâu anh cũng cho em đi còn giờ không cho em đi nữa rồi".

Nghe vậy Kim Tử Long liền nhìn Long Nhật cười chữa cháy rằng hôm nay đã mời đàn em đến chương trình. Nam MC cũng không quên bày tỏ sự vui mừng khi được hội ngộ Vân Khánh.

Ca sĩ Long Nhật và Vân Khánh trong cuộc trò chuyện với Kim Tử Long.

Ca sĩ Long Nhật và Vân Khánh trong cuộc trò chuyện với Kim Tử Long.

Long Nhật bị nước trong phổi, từng muốn kết thúc cuộc sống

Tại chương trình, Long Nhật kể trong sự nghiệp anh gặp những sự cố không nhỏ. Vì sức khỏe không tốt nên giọng hát của anh cũng bị ảnh hưởng. Nam ca sĩ bồi hồi kể lại: "Khi ở bên Mỹ mình bị ốm rất nặng, bị nước trong phổi phải nhập viện 1 năm. Khi ra viện tập hát lại, thường thường Long Nhật lên tới mí phá són nhưng lúc đó ra hát những nốt cao nó rung rung còn những nốt thấp nó mờ. Thì lúc đó có những suy nghĩ rất dại dột là sống không bằng chết, hát không được thì đời còn gì đâu mà vui.

Nhưng niềm yêu thương, sự may mắn và những điều tốt đẹp vẫn còn đó khi hát lại được, mình liền gọi cho những người thân thiết báo tin, tâm sự muốn làm liveshow. Nghe vậy mọi người vội tập trung và tổ chức 2 suất chiều và tối tại phòng trà cho Long Nhật. Sau giai đoạn 1 năm trời bị bệnh như thế khi Long Nhật khỏe mạnh và trở lại Việt Nam thì lại được khán giả đón nhận, điều đó khiến mình rất vui và hạnh phúc".

Long Nhật kể lại sự cố sức khỏe, anh tâm sự từng muốn kết thúc cuộc sống vì đổ bệnh không thể hát.

Long Nhật kể lại sự cố sức khỏe, anh tâm sự từng muốn kết thúc cuộc sống vì đổ bệnh không thể hát.

Long Nhật không phải là con nhà nòi nhưng có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc. Tuy nhiên nam ca sĩ không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, anh kể: "Gia đình Long Nhật là gia đình nho học, 3 đời làm quan lớn nên chuyện học hành đối với gia đình rất quan trọng. Trước khi đất nước thống nhất, ba là thầy dạy văn sử, ba hay đón các đoàn nghệ sĩ về trường diễn và ba thấy là nghệ sĩ rất vất vả.

Ba luôn ám ảnh việc đi làm nghệ sĩ rất vất vả, ba luôn nói với các anh em trong nhà là tụi con ngồi ăn ngon ấm áp thế này thì thằng Long Nhật còn bay trên trời... Trong suy nghĩ của ba mẹ là nghề đó chưa ráo mồ hôi đã hết tiền, nghệ sĩ bay bổng lắm không biết tính toán nên ba sợ về già không ai lo. Ba nói nhà cao cửa rộng không ở cứ chui vào hậu trường sân khấu".

Nam ca sĩ cho biết gia đình 3 đời làm quan lớn nhưng bản thân lại muốn làm nghệ sĩ bay bổng.

Nam ca sĩ cho biết gia đình "3 đời làm quan lớn" nhưng bản thân lại muốn làm nghệ sĩ bay bổng.

Bị cấm cản nhưng nam ca sĩ chứng minh niềm đam mê đi hát cực kỳ lớn: "Ba không chấp nhận việc Long Nhật đi hát. Khi thi tuyển vào đoàn Hải Đăng Nha Trang và trúng tuyển, lúc đó Long Nhật còn bé mới xong 12 thôi. Long Nhật cũng đỗ đại học nhưng chưa ai đỗ đại học mà buồn như mình, vì đỗ phải học thêm 4 năm nữa, mình muốn đi hát liền.

Mẹ nói bây giờ đi làm hoặc đi học, rồi mùa nắng thì đi hát, lúc đó mình mới nói: Cho con làm việc gì mà tối nào cũng được hát. Chứ cái niềm hạnh phúc cắt cắt ra làm việc gì cũng nhớ tới hát. Con không thích nhà cao cửa rộng, đi học có người đưa đón mà con thích đứng ở hậu trường sân khấu, con thích ăn cơm bụi, con thích ở tập thể, ngủ trong sân khấu cũng được miễn sao tối được hát. Nếu chưa hát con chỉ mới tồn tại thôi còn được hát mới thực sự là sống".

 Nam ca sĩ nói với mẹ không thích nhà cao cửa rộng, có người đưa đón mà chỉ thích đứng ở hậu trường sân khấu, ăn cơm bụi, ngủ tập thể... miễn sao tối được hát.

Nam ca sĩ nói với mẹ không thích nhà cao cửa rộng, có người đưa đón mà chỉ thích đứng ở hậu trường sân khấu, ăn cơm bụi, ngủ tập thể... miễn sao tối được hát.

Vân Khánh tâm sự từng bật khóc vì khán giả bỏ về, khán đài trống trơn

Có mặt cùng Long Nhật, Vân Khánh cũng tiết lộ nhiều điều xung quanh chuyện đời, chuyện nghề. Được biết Vân Khánh là con nhà nòi, khi Kim Tử Long hỏi về điều này nữ nghệ sĩ cười nói: "Ngày xưa ba mẹ em thuộc đoàn văn công Vĩnh Linh. Mẹ em hát những bài về kháng chiến, cách mạng. Ba em là nhạc công, chơi nhạc cụ dân tộc. Hiện tại mẹ em nghỉ rồi vì sức khỏe không tốt còn ba em vẫn còn chinh chiến. Ông có câu lạc bộ ca Huế, ông đi show về bài chòi... Mỗi lần như vậy em khuyến khích ông đi để có niềm vui và đam mê".

Tiếp lời, Long Nhật tiết lộ gia đình anh rất thương Vân Khánh: "Cha Long Nhật là nhà thơ, nhà thư pháp nên mình cùng Vân Khánh đã làm cho ông một CD thơ, và chính cha Vân Khánh là người đánh đàn bầu để 2 anh em ngâm thơ".

Ca sĩ Vân Khánh là con nhà nòi, cô cũng được gia đình Long Nhật rất thương.

Ca sĩ Vân Khánh là con nhà nòi, cô cũng được gia đình Long Nhật rất thương.

Nói thêm về sự nghiệp âm nhạc, Vân Khánh tiết lộ bắt đầu bước lên sân khấu kiếm tiền chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi. Cô bộc bạch: "Năm 89-90 khoảng thời gian Bình Trị Thiên tách tỉnh thì em theo chân ba mẹ về Quảng Trị, ngay tại Đông Hà. Đầu tiên em cũng bỡ ngỡ nhưng thấy cuộc thi Tiếng hát hoa phượng đỏ do thị xã Đông Hà tổ chức, em đăng ký mà trong nhà không ai biết hết. Tối đó, khi em đem giải đặc biệt là một cái phích nước về thì cả nhà hỏi, lúc đó em mới nói mình được giải Tiếng hát hoa phượng đỏ với ca khúc Mẹ.

Ngay tại nơi em sinh sống mọi người bắt đầu biết đến một cô bé nhỏ người nhưng giọng lớn. Sau đó Vân Khánh được đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Trị mời vô hát với những chương trình của đoàn. Lúc đó ba mẹ cũng lo sợ vì em nhỏ quá mới lớp 6, lớp 7, cũng sợ đi hát sớm ham chơi bỏ bê học hành. Nhưng lúc đó Vân Khánh cảm thấy mình rất thích khi được đứng trên sân khấu, cho nên hứa rằng ba mẹ yên tâm con đi hát nhưng vẫn hoàn thành chuyện học tập. Chính vì vậy, những đêm đi diễn mặc dù về rất khuya em vẫn chịu khó ngồi vô bàn để học hành và không bỏ lỡ công việc của mình".

Vân Khánh cho biết bắt đầu kiếm tiền chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi.

Vân Khánh cho biết bắt đầu kiếm tiền chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi.

Năm 1998 khi từ Huế vào TP.HCM, Vân Khánh khá bỡ ngỡ: "Lúc đó Vân Khánh suy nghĩ, ăn mặc đơn giản, tóc để ngôi giữa, lên hát chỉ hát thôi không nghĩ mình phải có kỹ năng khác về sân khấu, giao lưu, biểu diễn. Thường thường ai chưa có tiếng tăm sợ nhất là hát sau ngôi sao nhưng Vân Khánh chuyên gia bị xếp hát sau ngôi sao mà vẫn rất vô tư không để ý gì.

Vân Khánh cũng không biết quy luật hát sau ngôi sao, khán giả bỏ về hết chứ không coi mình hát nữa. Đến lúc lên hát không ai thèm vỗ tay, khán giả trống trơn mình buồn chảy nước mắt về đêm khóc. Vân Khánh nghĩ rằng mình là một con ong chăm chỉ, cần mẫn trên cánh đồng nghệ thuật, mình cứ đam mê cải thiện mình từng ngày để phát triển".

Nữ ca sĩ từng bật khóc vì khán giả bỏ về, khán đài trống trơn.

Nữ ca sĩ từng bật khóc vì khán giả bỏ về, khán đài trống trơn.

Chân dung vợ bị đồn chửa hoang, sốc suýt sảy thai của Long Nhật
Ồn ào về giới tính của ca sĩ Long Nhật khiến bà xã của anh từng bị đồn chửa hoang. Dù bị sốc nặng đến mức suýt sảy thai nhưng chị vẫn mạnh mẽ cùng nam ca sĩ vượt qua nhiều áp lực, thị phi.

Long Nhật

ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình