Cô gái "bắt xe buýt đi quay với Nhã Phương": Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường

Ngày 20/02/2019 19:00 PM (GMT+7)

Hoàng Mai Anh - nữ chính phim Những cô gái trong thành phố - chia sẻ về nghề diễn và những cám dỗ trong showbiz.

Cảnh Trúc (Mai Anh) tiếp bia trong Những cô gái trong thành phố (Nguồn: Fanpage phim)

Giữa "rừng" phim truyền hình đang phát sóng ở thời điểm hiện tại, Những cô gái trong thành phố - "đàn em" của Quỳnh Búp Bê - là cái tên gây chú ý hơn cả. Ngoài nội dung chân thực về cuộc sống của những cô gái tỉnh lẻ nơi phố thị phồn hoa, phim còn thu hút bởi diễn xuất chắc chắn của dàn diễn viên chính, gồm toàn những gương mặt mới toanh.

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 1

Trúc với cá tính mạnh mẽ, bộc trực thẳng thắn khá giống Mai Anh ngoài đời.

Trong số này, vai Trúc của diễn viên trẻ Mai Anh là người tạo nên kịch tính ngay từ đầu phim bởi tính cách bộc trực thẳng thắn tới mức bất chấp tất cả. Điều này có phần tương đồng với bản thân cô ngoài đời - tài năng xinh đẹp và mạnh mẽ, kiên quyết không thỏa hiệp với "quy tắc ngầm" từ đại gia.

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 2

Sinh năm 1994, Mai Anh sớm thử sức với nghề diễn năm 7 tuổi khi được đạo diễn Trần Lực giao cho một vai phụ nhỏ. Tuy nhiên bước ngoặt lớn nhất phải kể tới năm học lớp 10, cô cùng em gái tham gia vào phim Hoa phượng trắng, và có dịp tiếp xúc với dàn hot teen lúc bấy giờ như: Baggio, Sam, đặc biệt là Nhã Phương.

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 3

Mai Anh (ngoài cùng tay phải) và dàn diễn viên Hoa phượng trắng.

Nhớ lại kỷ niệm ngày đó, Mai Anh cho biết: "Tuy không được diễn chung nhiều nhưng đối với tôi, Nhã Phương là người chị rất dễ thương, có đôi mắt biết nói và nụ cười tươi hồn nhiên. Tôi rất thích xem những phân đoạn chị ấy khóc."

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 4

Do Mai Anh và Nhã Phương đóng ở phần 1 và phần 2 của Hoa phượng trắng nên thời gian đóng phim chung không nhiều.

Vì tham gia đóng phim đồng thời lại hay theo đoàn múa đi biểu diễn nên Mai Anh khó lòng tập trung cho việc học. Điều này khiến cho mẹ cô rất phiền lòng thậm chí can ngăn con gái. Thế là mỗi sáng, cô nữ sinh lại lặng lẽ dậy sớm bắt xe buýt đi quay phim.

Cũng từ sau Hoa phượng trắng, Mai Anh nhận ra bản thân thực sự đam mê và mong muốn theo đuổi con đường nghệ thuật. 

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 5

Ở tuổi 19, Mai Anh lần đầu nhận được lời mời casting trong TP. Hồ Chí Minh, nhưng không kèm vé bay vào. Cực chẳng đã, cô phải đem bán số vàng mẹ cho "lận lưng" để có tiền chi tiêu.

"Thực tế, ba mẹ tôi muốn con đi du học ở nước ngoài và định cư bên Úc nhưng do bản thân không chịu nên chấp nhận trong túi chỉ có 4 triệu bắt đầu một mình vào Nam theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Mà thực tế thì tôi chưa hề có ngồi học một lớp nào về diễn xuất.", Mai Anh kể lại trong một lần nói chuyện trước truyền thông.

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 6

Như bao thanh niên xa nhà lập nghiệp, Mai Anh cũng phải tự mình tìm nhà trọ, rồi lo kiếm kế mưu sinh. Việc ròng rã ăn mỳ gói, đi nhờ xe, thức khuya dậy sớm theo đoàn ròng rã... là chuyện thường ngày. Cũng nhờ vốn kinh nghiệm đầu đời đó mà Mai Anh có đủ tư liệu để nhập vai rất ngọt trong Những cô gái trong thành phố mãi sau này.

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 7

Xong Những cô gái trong thành phố, Mai Anh chơi thân nhất với Lương Thanh.

Con đường khởi nghiệp của Mai Anh tất nhiên không mấy suôn sẻ. Cô tham gia rất nhiều đầu phim Tình như vô hình, Khi em đã lớn, Thiên mệnh anh hùng, Trận đồ bát quái,....nhưng đều không tạo được bao dấu ấn.

Mãi tới một lần trở lại đất Bắc vì công việc, trùng hợp với đợt tuyển diễn viên cho phim Những cô gái trong thành phố, Mai Anh đã đi thử sức và không ngờ lại trúng vai.

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 8

"Thân gái dặm trường", hơn nữa làng giải trí vốn rất xô bồ khiến những khó khăn đè lên vai cô gái 20 tuổi không hề nhỏ. Mai Anh từng thẳng thắn bày tỏ: "Cám dỗ trong showbiz thì nhiều lắm. Để nổi tiếng đôi khi đơn giản chỉ cần làm vài cái scandal hay có ông bầu theo sau là có thể “nâng cấp” tên tuổi một cách dễ dàng.

Nhưng tôi rất ghét phải dựa dẫm vào ai đó. Thực tế là nếu tôi muốn thì gia đình chẳng thiếu thốn bất kỳ thứ gì cả, thế nên sao tôi cần đại gia chống lưng chứ? Ngay từ ngày đầu đặt chân đến TP HCM tới giờ, tôi vẫn luôn quan niệm: Bản thân phải làm việc bằng cái tâm và ý chí, hãy cứ cố làm thật nhiều và để khán giả từ từ đón nhận".

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 9

Đặc biệt trong cuộc phỏng vấn mới nhất với báo chí, tiết lộ của Mai Anh khiến khán giả vô cùng sửng sốt: "Thực ra, sau mỗi buổi biểu diễn, nghệ sĩ chúng tôi thường được các vị đại gia mời gặp mặt, trò chuyện, giao lưu. Có những đại gia hứng lên họ tặng mình 50-70 triệu là bình thường, song cũng có lúc chỉ được tặng 500 nghìn hoặc vài triệu.

Tôi thấy việc này là hoàn toàn bình thường. Tôi có sắc đẹp, tài năng, có thể đi giao lưu, miễn là mình không làm mất giá trị bản thân. Còn sau đó, việc mình có muốn tiến đến với ai hay không là việc của mình. 

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 10

Bản thân tôi thích nghe những người lớn tuổi, thành đạt chia sẻ, nói chuyện về công việc, cuộc sống. Nếu họ tặng tiền, quà thì tôi nhận, chứ tôi tuyệt nhiên không vòi tiền họ để mua đồ hiệu.

Số tiền lớn nhất tôi từng nhận được là 5000 USD. Vị đại gia đó không xin số, cũng không tán tỉnh tôi. Anh ta nói thẳng: “Gái anh không thiếu, anh cũng không muốn yêu đương gì. Anh chỉ muốn ngồi nói chuyện với em, vì cách nói chuyện với em rất thú vị”.

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 11

Chọn lối sống giản dị nên Mai Anh hiếm khi chia sẻ về cuộc sống tình cảm cá nhân. Ngoài một vài bức ảnh chụp đôi với bạn trai, người hâm mộ hiếm khi thấy cô nói về "nửa kia".

Phải tới đợt Valentine vừa rồi, người đẹp mới đăng ảnh trên mạng xã hội khoe chiếc nhẫn kim cương được nhận trong ngày Lễ tình nhân cùng lời thổ lộ vô cùng ngọt ngào: “Diamond symbolizes eternal love. Thanks my love” (Kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Cảm ơn tình yêu của em).

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 12

Được biết, người yêu của nữ diễn viên Những cô gái trong thành phố tên là Chinh Thái Vinh, hiện đang làm giáo viên dạy vật lý và toán ở trường cấp 2 tại Mỹ.

Nói thêm về vị hôn phu tương lai, Mai Anh vui vẻ tiết lộ: "Hai đứa quen nhau từ 2010 trên facebook nhưng cũng chỉ kết bạn mà ít trò chuyện. Đến khi chính thức yêu giờ đã được 3 năm mà gặp nhau có 5 lần."

Cô gái amp;#34;bắt xe buýt đi quay với Nhã Phươngamp;#34;: Đại gia tặng tôi mấy chục triệu là bình thường - 13

Cũng theo Mai Anh thì bạn trai cô sống rất giản dị, tính cách hiền hòa và tinh tế. Dù yêu xa đầy khó khăn nhưng anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho người đẹp mỗi khi gặp khó khăn. Đặc biệt, Thái Vinh rất thông cảm cho đặc thù công việc của bạn gái và ít khi ghen tuông với những vai diễn của Mai Anh.

Bỏ trăm triệu kiếm gái còn trinh vui vẻ lấy may, đại gia già nổi điên phát hiện bí mật
Ông Khanh (NSND Trần Nhượng) đã phát hiện ra chuyện Mai (Lương Thanh) không còn trinh trắng trong tập 15 Những cô gái trong thành phố.
Lê Ngọc Phương Trinh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những cô gái trong thành phố