Diễn viên nổi tiếng Việt Nam thoát chết trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon kể tường tận khoảnh khắc kinh hoàng

Công Tuấn - Ngày 01/11/2022 12:09 PM (GMT+7)

"Tôi đã thoát chết ở Itaewon. Đến giờ cảm xúc của tôi về đêm hôm đó vẫn chưa nguôi ngoai", Hiếu Nguyễn cho biết.

Hiếu Nguyễn được biết đến với tư cách diễn viên khi từng tham gia phim Hương Ga, Cuộc chiến chằn tinh, Chiến dịch chống ế, Vô diện sát nhân... Tối 31/10, anh thông báo mới từ Hàn Quốc về Việt Nam an toàn và kể lại phút kinh hoàng khi tham dự lễ hội Halloween ở Itaewon.

Theo đó, nam diễn viên kể anh sang Hàn Quốc từ rạng sáng 25/10 khi nhận được lời mời từ đối tác. Cả nhóm quyết định đi chơi Halloween khi đặt chân đến xứ kim chi ngay dịp lễ hội nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Hiếu Nguyễn có mặt trong đám đông tham gia lễ hội Halloween ở Itaewon, Hàn Quốc tối 29/10 và may mắn thoát chết.

Hiếu Nguyễn có mặt trong đám đông tham gia lễ hội Halloween ở Itaewon, Hàn Quốc tối 29/10 và may mắn thoát chết.

"Giờ đây, mặc dù đã hạ cánh về Việt Nam, được nằm trên chiếc giường thân thương của mình, nhưng cảm xúc của tôi đêm hôm đó tại Itaewon vẫn chưa hề nguôi ngoai. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy cảnh tượng đó hiện lên trong đầu.

Tới giờ, tôi vẫn chưa dám đọc tin tức, chưa dám nghe báo đài, thậm chí còn không dám nghe những câu chuyện từ bạn bè về vụ việc. Vì rằng, những sự thật mà mắt thấy, tai nghe đã ám ảnh lấy tâm trí của tôi. Khoảnh khắc sinh tử có lẽ sẽ là hồi ức kinh hoàng không bao giờ quên trong cuộc đời tôi. Tôi đã thoát chết trong gang tấc khỏi Itaewon", nam diễn viên kể lại.

Tôi vẫn chưa dám đọc tin tức, chưa dám nghe báo đài, thậm chí còn không dám nghe những câu chuyện từ bạn bè về vụ việc, nam diễn viên chia sẻ.

"Tôi vẫn chưa dám đọc tin tức, chưa dám nghe báo đài, thậm chí còn không dám nghe những câu chuyện từ bạn bè về vụ việc", nam diễn viên chia sẻ.

Theo Hiếu Nguyễn, lúc đó là khoảng 21 giờ, anh và mọi người quyết định rẽ vào một quán nước ở ngay đầu đường Itaewon chơi. Dòng người trước mặt nam diễn viên trở nên càng đông đúc hơn, bắt đầu chen lấn, xô đẩy. Hiếu Nguyễn kể, nhiều người nói lớn là có idol xuất hiện và lao theo, song có người lại nói có một đám cháy ở một quán bar gần đó.

"Dòng người chen lấy nhau. Tiếng la hét càng ngày càng lớn. 'Đừng có đẩy nữa', 'Đẩy nữa là chết bây giờ', 'Tôi ngộp thở quá'... là những thứ mà tôi có thể nghe được lúc đó. Nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn, tôi hốt hoảng kêu gọi cả nhóm bạn chạy ra khỏi Itaewon", nam diễn viên phim Hương Ga chia sẻ lại.

Dù cách đầu đường chỉ vài bước chân nhưng phải mất rất lâu nhóm của Hiếu Nguyễn mới thoát hẳn ra được.

Dù cách đầu đường chỉ vài bước chân nhưng phải mất rất lâu nhóm của Hiếu Nguyễn mới thoát hẳn ra được.

Hiếu Nguyễn cũng cho biết, dù quán nước anh ngồi cách đầu đường chỉ có vài bước chân nhưng phải mất rất lâu, cả nhóm mới có thể thoát hẳn ra được. "Và khi thoát ra, trong sự bàng hoàng, tôi ngoảnh đầu lại chỉ để thấy một cảnh tượng đáng sợ. Ở trong con đường Itaewon, người người la hét. Hàng vạn tiếng kêu cứu vang lên giữa sự hỗn loạn tận cùng".

"Cảm giác như thể tôi đang đứng trước cửa địa ngục vậy, ám ảnh. Thoát khỏi cái chết trong tích tắc, tới ngày hôm nay, tôi vẫn luôn cảm cảm nhận rõ sự kinh hoàng, và nỗi thương tiếc cho những người xấu số. Thương thay cho họ, những người khoác lên cho mình những bộ đồ tuyệt vời nhất, trang điểm lộng lẫy nhất, mà không hề biết rằng tai họa giáng xuống và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của mình", nam diễn viên bàng hoàng.

Cảm giác như thể tôi đang đứng trước cửa địa ngục vậy, ám ảnh, nam diễn viên Hương Ga nói.

"Cảm giác như thể tôi đang đứng trước cửa địa ngục vậy, ám ảnh", nam diễn viên "Hương Ga" nói.

Bên cạnh đó, Hiếu Nguyễn cũng chia sẻ thêm về kỹ năng sinh tồn của bản thân để sống sót trong thảm họa ở Itaewon: "Khi đám đông hỗn loạn, chen lấn nhau, tôi gần như bị xiêu vẹo. Nhưng tôi vẫn cố gắng tìm cách để bản thân không được té ngã, mà tìm cách hòa theo lực đẩy và tìm cho mình khoảng trống rồi quay lại. Nhiệt độ Hàn Quốc lúc đó là 7-10 độ C, tôi cảm thấy rát mũi và khó thở. May mắn cho tôi là người có thể lực, chơi thể thao nhiều nên có đủ sức khỏe để nhích từng bước và vượt khỏi đám đông.

Tôi nhớ lúc đó mình khá hoang mang nhưng luôn tìm cách trấn an bản thân phải bình tĩnh và tìm nơi nào thông thoáng nhất có thể chứ không thể để bị dồn vào những nơi có chỗ chắn hay gần những nơi có đồ vật cứng cố định để giảm bớt rủi ro. Sau khoảng 15 phút chật vật thực sự bởi đám đông, tôi và bạn mới tìm ra được cung đường chính. Lúc này tôi mới biết mình còn sống sót".

Thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon vào tối 29/10 vừa qua đang khiến cả Hàn Quốc chìm trong không khí tang thương. Đến nay, đã có ít nhất 154 người thiệt mạng trong đêm mọi người đổ xô đến khu phố nổi tiếng này chơi Halloween, đa số nạn nhân đều là những người trẻ, chủ yếu ở độ tuổi 20. 

Đoàn phim dừng quay vì nam diễn viên mất trong thảm kịch Itaewon
Đoàn phim thông báo dừng quay khi nhận tin dữ từ Lee Ji Han. Khán giả thương xót diễn viên trẻ tuổi vì anh mới có những bước đi đầu trong sự nghiệp.

Phim Hàn Quốc

Công Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếu Nguyễn