Điều chưa biết về Linh Rin - vợ sắp cưới Phillip Nguyễn: Từng bị nghĩ bạch tạng, khóc khi bố ruột bị bắn vào chân

Lan Chi - Ngày 24/12/2022 02:22 AM (GMT+7)

Người đẹp Linh Rin đã hé lộ nhiều điều trước thềm đám cưới với thiếu gia Phillip Nguyễn vào năm tới.

Mới đây, Linh Rin chia sẻ đám cưới của cô và Phillip Nguyễn sẽ diễn ra vào năm 2023. Trong cuộc phỏng vấn cùng chúng tôi, lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1993 cởi mở bộc bạch nhiều cảm xúc trước khi trở thành cô dâu và không ngại nói về tình yêu của mình với chàng thiếu gia mà cô cho là "hoàn hảo". Tuy nhiên, vợ sắp cưới Phillip Nguyễn luôn từ chối những câu hỏi liên quan tới áp lực khi trở thành "nàng dâu hào môn" hay các thành viên trong gia đình chồng tương lai.

Cảm xúc khi sắp là gái có chồng và kế hoạch đám cưới

- Chào Linh Rin, cảm xúc của bạn như thế nào khi sắp trở thành gái có chồng?

Tôi rất là hồi hộp khi sắp là cô dâu. Tôi nghĩ sẽ có nhiều điều thú vị sắp tới đối với mình. Tôi không nghĩ đến khó khăn mà chỉ thấy sự hào hứng.

Điều chưa biết về Linh Rin - vợ sắp cưới Phillip Nguyễn: Từng bị nghĩ bạch tạng, khóc khi bố ruột bị bắn vào chân - 1

- Cụ thể thời gian tổ chức hôn lễ của bạn và Phillip Nguyễn như thế nào?

Tháng 12 này, tôi và Phillip có trò chuyện, quyết định tháng 1 tới sẽ ngồi lại với nhau để bàn bạc. Lúc đó công việc năm cũ khép lại, chúng tôi sẽ có thêm thời gian để nói chuyện kỹ hơn, còn bây giờ cả hai có trao đổi nhưng mọi thứ vẫn chưa được rõ ràng. Tôi và Phillip hay làm việc dựa trên một văn bản để có thể theo dõi từng bước.

Tết năm nay, chúng tôi mới nghiêm túc nói chuyện với bố mẹ về kế hoạch của mình.

- Bạn muốn đám cưới của mình sẽ được tổ chức theo hình thức như thế nào?

Tôi có 7 đám cưới cơ, bạn muốn hỏi cái nào? (Cười) Đùa thôi, tôi chưa rõ mình thích hình thức như thế nào nhưng tôi biết mình thích tông màu gì và sẽ làm theo tông màu đó. Hiện giờ tôi mới hình dung đến tông màu!

Điều chưa biết về Linh Rin - vợ sắp cưới Phillip Nguyễn: Từng bị nghĩ bạch tạng, khóc khi bố ruột bị bắn vào chân - 2

- Bạn đã nghĩ đến việc sinh con và vun vén cho cuộc sống riêng?

Có chứ, ngay khi mình đeo nhẫn là mình đã biết có những thứ đó rồi. Không cần phải theo giai đoạn mà tất cả những điều đó đã bao hàm trong việc tôi nói "Đồng ý" với lời cầu hôn.

- Nhiều người tò mò một cô gái đẹp như Linh Rin có biết nấu ăn và những việc nữ công gia chánh?

Tất nhiên tôi biết nấu ăn và tận hưởng việc đó. Nhưng thời gian không cho phép mình làm điều đó thường xuyên. Nếu tôi lựa chọn làm việc, đồng hành với anh Phillip thì tôi sẽ phải cắt giảm những việc khác và có người hỗ trợ cùng mình để mình vẫn có thể kiểm soát được. Nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ, gọn gàng, đồ ăn cũng phải chất lượng.

- Công việc bận rộn, 2 bạn dành thời gian cho nhau như thế nào?

Sau mỗi giờ làm, chúng tôi dành thời gian để ăn tối với nhau. Nếu không thể hẹn nhau vào giờ trưa thì sẽ gặp nhau vào giờ ăn tối. Còn buổi sáng chắc chắn sẽ ngồi uống trà với nhau trước khi đi làm. Đó giống như một thói quen hàng ngày. Nếu tối mà mỗi người có công việc riêng thì sẽ nhắn trước cho nhau.

Điều chưa biết về Linh Rin - vợ sắp cưới Phillip Nguyễn: Từng bị nghĩ bạch tạng, khóc khi bố ruột bị bắn vào chân - 3

- Linh Rin từng tâm sự trong một cuộc phỏng vấn rằng "Bạn trai tôi là người hoàn hảo", vậy ưu điểm của Phillip là gì?

Với tôi, anh ấy luôn hoàn hảo và tôi không biết phải gạch đầu dòng như thế nào. Trong công việc, tôi có thể nói anh Phillip là một người lãnh đạo tuyệt vời, anh ấy tạo được không gian, môi trường, năng lượng cho nhân viên có thể làm việc. Còn trong tình yêu và cuộc sống, tôi nghĩ tất cả đều là cảm nhận chứ không thể cụ thể hóa. Từ trước đến nay tôi đều yêu bằng cảm nhận và nó đã kéo tôi từ bên Anh về.

Bây giờ anh ấy vẫn yêu chiều tôi như ngày đầu, thậm chí còn hơn vì ngày càng hiểu nhau hơn.

Từng chia xa để rồi lại trở về, muốn được "lép vế" trước bạn trai

- Trong 4 năm yêu Phillip, 2 bạn từng có khoảng thời gian đứt đoạn?

Với 2 người xa lạ khi trở nên gần gũi hơn sẽ có những quan điểm sống khác nhau, mình phải hiểu làm sao họ có quan điểm sống đó và ngược lại họ cũng phải hiểu mình. Với tất cả những mối quan hệ mới đều xảy ra việc đó và mình có đủ kiên nhẫn, thông cảm, bao dung để nhìn nhận theo cách nhìn của người khác hay không. Tôi nghĩ đó là cách tình yêu dạy con người và vì sao lại có tình yêu.

Lúc tôi đi học ở Anh, tôi chuẩn bị cho kế hoạch đó 1 năm. Lẽ ra, tôi có thể chia sẻ với Phillip sớm hơn nhưng tôi cảm thấy chưa cần thiết. Khi sang đó 1 tháng trải nghiệm, tôi càng mạnh mẽ hơn để ở lại. Quyết định quay trở về cũng phải cân đo đong đếm rất nhiều. 

Điều chưa biết về Linh Rin - vợ sắp cưới Phillip Nguyễn: Từng bị nghĩ bạch tạng, khóc khi bố ruột bị bắn vào chân - 4

Tôi xác định sẽ ở lại luôn. Nhưng đến khi anh ấy dành cho mình một sự chú tâm hơn, tôi cảm nhận anh ấy không muốn mình đi. Lúc đó mới 1 năm, rất khó để nói cả hai muốn ở bên cạnh nhau và xác định sẽ xây dựng mối quan hệ cùng nhau để đi đến là vợ chồng. Anh ấy cũng rất tôn trọng việc tôi đi sang đó và sự thể hiện của anh ấy là do tôi cảm nhận. Tôi đánh cược và cái khó là tự mình phải quyết định với những cảm xúc rất mong manh.

Nên việc tin vào cảm xúc của mình là quan trọng. Tình yêu không nên có quá nhiều lý trí (Cười).

- Liệu bạn có đặt người yêu mình vào thế khó?

Tôi nghĩ là không. Anh ấy cũng đã lớn tuổi, những trải nghiệm của anh ấy còn hơn cả sự tưởng tượng của mình. Tôi nghĩ không có gì khó khăn với anh ấy. Khó khăn là ở phía mình thôi, vì mình là phụ nữ. Khi mình quyết định lựa chọn giữa sự nghiệp của mình hay chọn người đàn ông này và sẽ xây dựng cùng họ? 

Điều chưa biết về Linh Rin - vợ sắp cưới Phillip Nguyễn: Từng bị nghĩ bạch tạng, khóc khi bố ruột bị bắn vào chân - 5

Cũng may, hôm đó tôi ngồi ngoài sân trường và trời cũng đẹp nên tinh thần, mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tự nhiên tôi cảm thấy rằng nên tiếp tục cho tình yêu cơ hội. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ thế thôi. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa tiếp tục chương trình học đó của mình và tôi vẫn chia sẻ với Phillip khi mọi thứ ổn định tôi sẽ tiếp tục học. Tôi nghĩ học chương trình đó sau cũng được, miễn sao mình xây dựng với đúng người.

Chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian chia tay nhưng không lâu. Sau đó cả hai nhận ra mình cần có đối phương ở bên. Chỉ một lần đó thôi chúng tôi đã... sợ rồi!

- Người ta nói ghen tuông là gia vị của tình yêu, 2 bạn từng trải qua cảm xúc đó?

Nhiều khi bận quá cũng không biết là có ghen hay không (Cười). 2 năm dịch thì không lý do gì chúng tôi có cảm xúc đó. Còn sau dịch thì chúng tôi rất bận. Cũng lâu rồi tôi không nghĩ đến việc ghen tuông nên điều đó không có ảnh hưởng.

- Lần đầu tiên biết về gia thế của Phillip hay nghi vấn tình cảm của anh ấy với một vài bóng hồng, bạn có lo lắng, e ngại? 

Tôi chỉ quan tâm là người ta có yêu tôi không thôi! Còn tôi không quan tâm tới những điều đó. 

Điều chưa biết về Linh Rin - vợ sắp cưới Phillip Nguyễn: Từng bị nghĩ bạch tạng, khóc khi bố ruột bị bắn vào chân - 6

- Bạn có quá tin vào tình yêu?

Không, tôi cũng có những lúc không tin vào tình yêu chứ. Nhưng tôi phải giữ được niềm tin ở tình yêu thì mới có thể vui vẻ và tiếp tục yêu được. Nếu không có lòng tin ở tình yêu thì cuộc sống của tôi sẽ buồn lắm.

- Bạn có thấy mình may mắn khi yêu một người được nhận xét là tài giỏi, đẹp trai như Phillip, hay thấy anh ấy may mắn khi có được mình?

Tôi nghĩ tình yêu may mắn là khi 2 người tìm được nhau. Còn những thứ khác, tôi nghĩ không quan trọng đâu. Phillip còn nói với tôi, lúc yêu tôi anh ấy cảm thấy đó không phải là lúc anh đẹp trai nhất.

- Bạn luôn xuất hiện với sự chỉn chu và hiếm khi mặc hở, vì sao vậy? Liệu có phải giữ cho bạn trai không hay áp lực phải chỉn chu?

Tôi không cầu kỳ ở trang phục mà chỉ thêm nhiều phụ kiện thôi. Còn bình thường tôi chỉ muốn mặc trang phục thanh lịch một chút, không hở. Không phải tôi giữ cho bạn trai mà không quen với việc hở.

Giờ tôi bớt áp lực phải hoàn hảo rồi. Mình có thể áp lực với bản thân còn không thể áp lực lên người thứ 2, thứ 3, thứ 4... được. Tình yêu đó, tình yêu đã dạy tôi điều đó! (Cười)

Điều chưa biết về Linh Rin - vợ sắp cưới Phillip Nguyễn: Từng bị nghĩ bạch tạng, khóc khi bố ruột bị bắn vào chân - 7

- Bạn có bao giờ cảm thấy mình lép vế trước bạn trai?

Tôi cũng muốn mình được lép vế! Mình không cảm thấy việc lép vế là một điều gì đó tồi tệ. Tôi thích cảm giác được lép vế. Thực tế là anh ấy luôn luôn hơn mình, mình phải sống thực tế thì mới thấy mọi thứ ok.

Tôi luôn rõ ràng quan điểm, mình là phụ nữ, mình không bao giờ cố gắng lấy đi vị trí của người đàn ông. Tôi thấy vui. Nhiều khi tôi tâm huyết với công việc, anh ấy cũng đẩy ra để cho mình mềm mỏng lại. Tôi thấy anh ấy cũng là một người rất hiểu tâm lý phụ nữ. Tôi mà đi đâu là anh ấy đăng ảnh nhiều hơn tôi (Cười).

Sinh ra trong gia đình mẹ bác sĩ - bố công an, từng bị nghĩ là bạch tạng

- Bạn từng kể gặp Phillip trên đường chứ không phải do một mối quan hệ nào trước đó. Liệu có phải anh ấy bị ấn tượng vì làn da quá trắng của bạn?

Không phải đâu, tôi nghĩ ở Sài Gòn rất nhiều người trắng. Anh ấy cũng có rất nhiều người để ý mà.

Tôi không thích mình trắng. Hồi cấp 1, bạn bè nghĩ tôi bị bạch tạng nên không chơi với tôi. Mẹ tôi là một người rất kỹ trong việc chăm sóc da vì mẹ học bác sĩ ra. Mẹ từng bảo tôi ra nắng nhiều, không phải để cho con bị đen mà cho da khỏe. Tôi không thích trắng nên càng đi nắng nhiều hơn và không che chắn gì hết. 

Điều chưa biết về Linh Rin - vợ sắp cưới Phillip Nguyễn: Từng bị nghĩ bạch tạng, khóc khi bố ruột bị bắn vào chân - 8

Cho đến khi da tôi có tàn nhang thì mình mới cảm thấy "có gì đó sai sai". Lúc đó mẹ bảo tôi cần phải dưỡng da và tôi bắt đầu chăm sóc. Mỗi lần tôi ra nắng là da có đốm nâu và khoảng 3-6 tháng sẽ hết, phải dưỡng rất nhiều. Nên mỗi lần ra nắng tôi rất phân vân nhưng tôi muốn da mình khỏe chứ không muốn trắng tinh không tì vết.

- Mẹ là bác sĩ, bố là công an, hẳn hồi nhỏ bạn được rèn rất nghiêm khắc?

Ngày xưa bố tôi là cảnh sát hình sự. Hồi tôi còn bé, ở biên giới hay có buôn lậu, buôn bán thuốc phiện, bố tôi hay đi đột kích những chuyên án như vậy. Có một lần bố về mà bị bắn vào chân. Lúc đó tôi sợ và khóc luôn. Về sau, bố biết nhà có 2 cô con gái nên không muốn xảy ra những điều đó nữa. 

Hồi xưa mẹ có bầu, bố nghĩ tôi là con trai nhưng sinh ra là con gái. Lúc tôi học cấp 1, bố bắt đi học võ và có những bài test như đi vào nhà và tắt hết điện để con xử lý tình huống. 

Điều chưa biết về Linh Rin - vợ sắp cưới Phillip Nguyễn: Từng bị nghĩ bạch tạng, khóc khi bố ruột bị bắn vào chân - 9

Bố mẹ cũng muốn tôi theo nghề công an hoặc bác sĩ nhưng tôi không muốn. Thời gian đầu vào showbiz, tôi đi chụp, đi diễn, đi quay, làm MC, tôi và bố tôi cũng phải đấu tranh. Bố làm hình sự nên không thích con là nghệ sĩ. Song tôi nghĩ tôi phải có con đường đi riêng và muốn khẳng định cho bố. Bố cũng giận khoảng 6 tháng đến 1 năm sau đó dần dần chấp nhận. Tôi giữ được quan điểm của mình. Khi bố tôi lui về nghỉ hưu sớm thì bắt đầu chiều chuộng em gái tôi, ủng hộ những đam mê của con gái. Em gái tôi theo ngành luật và cũng không theo nghề của bố mẹ.

Tôi ảnh hưởng tính cách của bố nhiều. Hồi tôi bé, bố đi làm về là luôn luôn đón con và có những chia sẻ với con cái.

- Bạn được chú ý nhiều đến chuyện tình cảm, nhiều người còn chưa rõ công việc hiện tại của Linh Rin là gì?

Hiện nay tôi có 5 mảng đang xây dựng và quản lý. Tôi đang là giám đốc thương mại cho công ty của anh Phillip. Việc của tôi là lựa chọn những sản phẩm từ nước ngoài mang về Việt Nam và ngược lại sẽ đại diện những sản phẩm từ Việt Nam mang ra nước ngoài. Nó liên quan đến việc đánh giá sản phẩm, đánh giá thị trường. Tôi cũng làm mảng hợp tác báo chí. Bên cạnh đó là mảng thực phẩm, và năm tới tôi sẽ làm 2 sự kiện lớn được tổ chức thường niên liên quan đến du lịch và làm đẹp - sức khỏe. Phillip cũng đồng hành cùng tôi trong những dự án đó.

Đối với các sự kiện mang tầm cỡ thành phố thì có rất nhiều khâu, phải chuẩn bị nhiều bước, tôi sẽ phải đưa ra nội dung, ý tưởng của chương trình đó.

Điều chưa biết về Linh Rin - vợ sắp cưới Phillip Nguyễn: Từng bị nghĩ bạch tạng, khóc khi bố ruột bị bắn vào chân - 10

- Vậy sau khi kết hôn, bạn sẽ hoàn toàn làm công việc kinh doanh và không dính dáng gì tới nghệ thuật nữa?

Không, tôi thích mọi thứ cân bằng. Tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do. Trước đây, những trải nghiệm của tôi giống như là bàn đạp để tôi có sự căn bằng trong môi trường mới. Tôi sẽ không bị quá nghiêm túc trong một môi trường có sự nghiêm túc, mình vẫn đưa được không khí vui vẻ, sôi động, tích cực vào trong môi trường làm việc.

Ngay cả với bản thân mình, một ngày nếu như mình quá áp lực thì chắc chắn sẽ có những giây phút mình phải vô cùng thư giãn. Tôi luôn duy trì sự cân bằng như thế. 

Tôi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng hiện nay trong môi trường showbiz tôi cũng không làm cái gì rõ ràng. Thời trang vẫn là đam mê của tôi từ trước đến nay, tôi làm dưới nhiều hình thức, còn với vai trò người mẫu hay diễn viên thì không còn nữa. Tôi vẫn hợp tác với truyền thông để sản xuất nội dung, sản xuất về thời trang.

Ngày xưa tôi thích nghệ thuật nhưng tôi không thực sự tìm thấy tâm hồn lắm trong môi trường ca nhạc, nhảy múa, diễn xuất. Sau này, tôi đi học thêm và thích thứ nghệ thuật "yên tĩnh" được bộc lộ qua chất liệu, màu sắc... Trong tương lai, tôi có dự án liên quan đến triển lãm tranh. Thời trang, nghệ thuật trình diễn cũng rất cuốn hút tôi.

Điều chưa biết về Linh Rin - vợ sắp cưới Phillip Nguyễn: Từng bị nghĩ bạch tạng, khóc khi bố ruột bị bắn vào chân - 11

- Thời điểm tham gia showbiz, bạn không có scandal nào, bạn luôn ý thức phải tránh ồn ào hay là gặp may?

Tôi nghĩ bởi vì hồi trẻ mình cũng là người khá nội tâm, trầm tính nên tôi không ở trong môi trường sôi nổi hay va chạm nhiều. Mình sẽ gặp những người có cùng tần sóng. Bản chất tôi cũng không nghĩ đến việc môi trường showbiz ảnh hưởng đến nội tâm của mình lắm. Tôi cứ là chính mình thôi!

Chân thành cảm ơn những chia sẻ của Linh!

Lan Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phillip Nguyễn

Tin hay đừng bỏ lỡ