Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con

Băng Châu - Ngày 20/02/2024 00:01 AM (GMT+7)

Quách Thu Phương có sự nghiệp thành công khiến nhiều ngưỡng mộ nhưng ít ai biết rằng, cô từng trải qua rất nhiều khó khăn.

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 1

Quách Thu Phương là một trong những mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước và đầu 2000. Nhưng vì những biến cố gia đình, cô quyết định lùi về phía sau một thời gian dài. Dù vậy, khi trở lại, Quách Thu Phương vẫn thành công nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. 

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 2

"Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt"

Quách Thu Phương sinh năm 1977, quê Hoà Bình. Cô được mệnh danh là "giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt" bởi nhan sắc vừa dịu dàng lại vừa đài các, kiêu sa cùng đôi mắt gợi nhiều nỗi buồn. Bằng nỗ lực của mình, Quách Thu Phương trở thành một trong những gương mặt sáng giá của Nhà hát Tuổi trẻ. Cô từng tham gia những vở diễn như Vũ Nữ Đêm Giao Thừa, Diễm 500 Đô, Kiều Loan... 

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 3

Tuy xuất thân là một diễn viên kịch, nhưng Quách Thu Phương lại được khán giả biết đến nhiều hơn qua những vai diễn trên màn ảnh. Năm 16-17 tuổi, nữ diễn viên nhận vai chính đầu tiên trong phim Những Năm Tháng Tươi Đẹp. Sau đó, cô gây sốt với vai Lan trong phim Của Để Dành. Cô từng chia sẻ đây là vai diễn đặc biệt nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Quách Thu Phương còn tham gia các bộ phim như Điệp Vụ Thứ Nhất, Sống Mãi Với Thủ Đô, Hà Nội Mùa Đông Năm 1946, Tết Này Ai Đến Xông Nhà...

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 4

Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Quách Thu Phương lại lựa chọn rời xa ánh đèn sân khấu kịch lẫn phim truyền hình. Cô kể lại: "Thời điểm đó, tôi quyết định tạm dừng lại tất cả để chăm sóc cho gia đình. Con tôi khi ấy còn rất nhỏ, tôi cứ đi quay từ sáng đến đêm mới về. Con khát sữa mẹ, khóc quấy. Tôi đi nhiều nên con có khi không nhận ra mẹ, phải mất nhiều ngày mới quen. Điều đó ám ảnh tôi mãi.

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 5

Và đến một thời điểm, tôi thấy như vậy là không ổn. Tôi đang đánh đổi thời gian, công sức cho những ảo vọng, trong khi con tôi lại phải chịu thiệt thòi. Tôi xin nghỉ ở nhà hát Tuổi trẻ, xin dừng đóng phim, dồn toàn lực chăm lo cho chồng con, gia đình. Quyết định đó tất nhiên là khó khăn, nhưng cho đến bây giờ, khi nghĩ lại tất cả, tôi không hối hận". 

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 6

Thời gian đầu sau khi nghỉ việc, dừng diễn xuất, Quách Thu Phương lại rơi vào hụt hẫng, trống trải: "Sau đó, tôi stress và rơi vào trầm cảm. Tôi đã phải vật lộn với mình để vượt qua giai đoạn đó. Rồi tôi tìm đến yoga, và chính yoga đã giúp tôi đi qua được sóng gió, đi qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Tôi và những người bạn của mình còn mở được trung tâm dạy yoga.

Sau nhiều năm xa rời công việc diễn viên, tôi trở thành huấn luyện viên dạy yoga. Tôi có khá nhiều học trò ở bộ môn này. Yoga giúp tôi được tái sinh, tôi tìm thấy tình yêu bản thân, năng lượng sống dồi dào, tôi như sống một cuộc đời mới tràn sinh lực, sự sung sức, tươi mới. Tôi đã tìm thấy mình sau ngần ấy năm nhờ yoga". 

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 7

Sự trở lại đầy ấn tượng 

Sau gần 20 năm vắng bóng, Quách Thu Phương trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Ngân - người vợ dịu dàng, xinh đẹp, hy sinh tất cả cho gia đình trong phim Đừng Bắt Em Phải Quên. Chia sẻ về nhân vật của mình, Quách Thu Phương cho biết: "Ngân không phải là người phụ nữ yếu đuối. Cô ấy nhẫn nhịn nhưng rất mạnh mẽ".

Bộ phim Đừng Bắt Em Phải Quên đạt được thành công ngoài mong đợi dù giai đoạn đầu gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. 

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 8

Sau đó, Quách Thu Phương tiếp tục góp mặt trong các bộ phim đình đám như Hương Vị Tình Thân, Đấu Trí... Nữ diễn viên tâm sự: "Khi quay lại làm phim, tôi thấy mình có thể theo kịp các diễn viên trẻ mà không bị "khớp". Phim hiện nay là thu tiếng đồng bộ, từ diễn xuất, cảm xúc và đài từ đều yêu cầu cao hơn trước nên diễn viên phải thật tập trung, chuyên nghiệp.

Tôi nghĩ, mình đã có nền tảng là diễn xuất rồi nên sự thay đổi về công nghệ truyền hình mình có thể học hỏi, điều chỉnh được". 

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 9

Nhân vật bà Xuân trong bộ phim truyền hình hot Hương Vị Tình Thân là phu nhân của chủ tịch giàu có, xinh đẹp, tính cách có chút tưng tửng nên đưa lại cho khán giả nhiều tiếng cười. Dù là mẹ chồng khó tính, ra sức ngăn cản Nam (Phương Oanh) tới với Long (Mạnh Trường) nhưng khán giả vẫn không ghét nổi bà Xuân. Đặc biệt, khí chất quý phái, đằm thắm của Quách Thu Phương trên màn ảnh khiến nhiều khán giả bị ấn tượng mạnh. 

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 10

Tình duyên lận đận, nhiều thăng trầm

Quách Thu Phương lập gia đình năm 21 tuổi nhưng lại có cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền và chăm sóc con cái, hai vợ chồng đều không vượt qua được và thế rồi, cả hai quyết dứt áo ra đi, ly hôn khi không thể vượt qua. Nữ diễn viên Quách Thu Phương bật khóc nhớ lại khoảng thời gian từng không có tiền để nuôi con:

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 11

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 12

“Khoảng thời gian đó có thể là khoảng thời gian khó khăn nhất, bởi lúc đó chỉ có một mình tôi thôi. Cha mẹ và anh chị em đều ở xa mà lúc đó con tôi còn rất nhỏ, khoảng 3 tuổi nên rất khó khăn. Lúc đó tôi cũng có công việc, mọi người cũng đã biết đến tôi nhưng đến khi tôi gần như rơi xuống đáy luôn thì cứ mở mắt ra là tôi cứ nghĩ không biết ngày mai mình sẽ nuôi con như thế nào nữa.

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 13

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 14

Thậm chí, tôi đã rơi nước mắt sau khi hỏi vay mẹ tôi 200 nghìn đồng, tôi chỉ dám vay chứ không xin vì biết gia đình mình cũng khó khăn. Khi mẹ hỏi để làm gì thì tôi không dám kể ra câu chuyện của mình, có những chuyện đến bây giờ cha mẹ tôi cũng không biết được. Và sau đó tôi nỗ lực rất nhiều trong việc, đầu tư thời gian và gần như cháy hết mình để có một chỗ đứng trong nghề. Tôi chấp nhận đổ nước mắt, đổ cả máu trên sàn tập để khẳng định vị trí của mình trên sân khấu và được các đạo diễn, được nhà hát công nhận". 

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 15

Giai nhân có đôi mắt buồn nhất màn ảnh Việt: Từng trầm cảm, phải vay mẹ đẻ 200 nghìn đồng nuôi con - 16

Đến năm 2010, Quách Thu Phương tái hôn với một người ngoài nghề. Hiện tại, ở tuổi U50, nữ diễn viên có cuộc sống êm đềm, bình yên. Đặc biệt, cô biết cách chăm sóc và yêu thương bản thân hơn nên ngày càng trẻ đẹp. Vóc dáng nuột nà, thon gọn của Quách Thu Phương khiến cư dân mạng nhiều phen phải trầm trồ vì chẳng khác gì thiếu nữ.

Cơn sốt đầu năm: Phim Việt được đầu tư 20 tỷ, khán giả muốn xem được phải tùy duyên
Đào, Phở Và Piano đang trở thành hiện tượng lạ của phim Việt mùa Tết này khi không được quảng bá rầm rộ nhưng vẫn "cháy" vé.

Phim Việt Nam

Theo Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hào quang trở lại