Mẹ ruột Quang Đăng đột ngột qua đời do trượt chân ở Pháp, nam vũ công tìm mọi cách để đưa linh cữu bà về nước

ANNE - Ngày 25/07/2023 19:00 PM (GMT+7)

Nam vũ công thổ lộ: "Lúc tôi mất cha và mất mẹ, đó là 2 cảm giác rất khác nhau. Lúc mất ba, tôi cảm thấy là một sự mất mát nhưng mọi thứ vẫn chấp nhận được. Còn lúc mẹ mất, tôi thấy nó không chỉ là sự mất mát mà còn là một cảm giác cô đơn, giống như chỉ còn một mình mình trên cuộc đời này thôi".

Lần đầu tiết lộ lý do mẹ đột ngột qua đời

Mới đây, Quang Đăng lần đầu tiết lộ về sự ra đi của mẹ, bà mất đến nay đã gần 1 năm. Chia sẻ với MC Nguyên Khang trong talkshow, nam vũ công cho biết khi mẹ anh đến Pháp thăm bạn bè ở ngoại ô, khi bước xuống tàu lửa bà bị trượt chân ngã nên qua đời.

Quá đột ngột, Quang Đăng đã sốc nặng, tìm mọi cách để xin visa, mua vé máy bay sang đưa linh cữu bà về nước. "Đó là một ngày cuối tháng 8, khi biết tin tôi hộc tốc bay qua Pháp đón mẹ về. Lúc đó bay qua Pháp cũng khá là khó vì phải xin visa gấp, phải bay qua nhanh và kiếm máy bay cũng khó nữa", biên đạo sinh năm 1989 cho biết.

XEM VIDEO: Quang Đăng chia sẻ lý do mẹ ruột đột ngột ra đi.

Với Quang Đăng, mẹ là người mà anh vừa tôn trọng, vừa thương, vừa là "mục tiêu để mình hướng tới về con người". Anh chia sẻ, với mình và chị gái, mẹ như một "thánh sống", bà không chỉ tốt mà còn hòa đồng với mọi người nên ai cũng thương.

"Khi mẹ tôi mất, tôi mới thấy được cái 'di sản' mà mẹ tôi để lại không phải là vật chất mà là một thứ vô hình tôi cảm nhận được từ phía mọi người, bạn của tôi, bạn của mẹ tôi và gia đình", Quang Đăng cho biết.

Anh tiết lộ mẹ như một thánh sống với mình.

Anh tiết lộ mẹ như một "thánh sống" với mình.

Nam vũ công tiết lộ, rất nhiều bạn bè của anh trong giới sau khi tiếp xúc với mẹ anh đã trở thành bạn của mẹ anh. Mẹ Quang Đăng có tâm hồn trẻ trung, thân thiện. Có những người bạn cho biết: "Tôi với mẹ bạn nhắn tin còn nhiều hơn tôi với bạn nữa. Tôi quý mẹ bạn lắm luôn".

Khi được hỏi hiện tại có cô đơn không, Quang Đăng chỉ sang bạn gái Yee Pink: "Cũng không cô đơn lắm. Đây, 'mẹ mới' đây anh!" Nguyên Khang cho rằng, khi chúng ta mất đi một điều gì quý giá, vũ trụ hay cuộc đời sẽ mang đến cho chúng ta một người khác để đồng hành cùng mình. Quang Đăng công nhận điều đó.

Mẹ của Quang Đăng được biết đến là một người rất thân thiện, có tâm hồn trẻ trung.

Mẹ của Quang Đăng được biết đến là một người rất thân thiện, có tâm hồn trẻ trung.

Anh thổ lộ: "Lúc tôi mất cha và mất mẹ, đó là 2 cảm giác rất khác nhau. Lúc mất ba, tôi cảm thấy là một sự mất mát nhưng mọi thứ vẫn chấp nhận được. Còn lúc mẹ mất, tôi thấy nó không chỉ là sự mất mát mà còn là một cảm giác cô đơn, giống như chỉ còn một mình mình trên cuộc đời này thôi".

"Tôi cảm thấy cuộc đời rất là lạ. Khi tôi đạt được hoặc có một giá trị gì đó thì cuộc đời lại lấy về một giá trị khác của tôi. Khi tôi tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy - đó là cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp để tôi tiến xa hơn trong con đường chuyên nghiệp về nhảy, thì ba tôi mất. Còn tôi có được một người phụ nữ của đời mình là Pink. Tôi rất là vui, thì không lâu sau mẹ tôi mất.

Lúc mẹ tôi gặp Pink, mẹ nói: 'Mẹ vui vì con và chị hai con cũng thành công, ai cũng có một người để mình tin tưởng, mình thương. Người này mẹ thấy rất vui, bởi vì con vui là mẹ vui. Mẹ thấy mẹ an tâm rồi'. Mẹ cứ lặp đi lặp lại chữ 'Mẹ an tâm rồi' hoài. Lúc đó tôi thấy bình thường, sau đó mẹ đi Pháp và mấy tháng sau mẹ tôi mất", nam vũ công tâm sự.

Mẹ ruột Quang Đăng đột ngột qua đời do trượt chân ở Pháp, nam vũ công tìm mọi cách để đưa linh cữu bà về nước - 3

Nam vũ công cho biết mẹ đã nhắc đi nhắc lại câu "Mẹ an tâm rồi" lúc gặp Yee Pink.

Yee Pink - bạn gái người Trung Quốc của Quang Đăng chia sẻ, thi thoảng khi đến nhà bạn trai, gặp và nói chuyện với mẹ của nam vũ công. Bà cũng biết tiếng Anh, nói chuyện thân thiện. Nữ vũ công đã rất lo lắng trước khi gặp mẹ bạn trai vì lúc đó cô để tóc nhiều màu. Tuy nhiên khi gặp, mẹ Quang Đăng nói rất thích tóc của cô khiến Yee Pink bất ngờ và cảm thấy an tâm.

Quang Đăng cho biết, trước khi mẹ mất, chị hai của anh đã thành công trong sự nghiệp và dẫn mẹ sang Pháp chơi, đi đây đi đó, trượt tuyết, cưỡi ngựa... Chị cứ nhắn tin cho Quang Đăng rằng "Em qua đây đi rồi 3 mẹ con đi chơi". Nhưng lúc đó nam vũ công rất bận nên không kịp qua. Cho nên anh tiếc nuối khi mẹ mất. Quang Đăng và chị gái đều muốn mẹ được tận hưởng một tuổi già thật sự an nhiên, tận hưởng cuộc sống, bởi cả hai biết cả tuổi trẻ của mẹ đều rất khổ rồi.

Anh tiếc nuối vì không sắp xếp qua Pháp cùng mẹ và chị gái.

Anh tiếc nuối vì không sắp xếp qua Pháp cùng mẹ và chị gái.

Từng không có ý định kết hôn cho đến khi gặp bạn gái

Cũng trong chương trình, Quang Đăng tiết lộ chuyện tình "thầy trò" với hot girl Trung Quốc. Anh và Yee Pink quen nhau khi Quang Đăng sang Trung Quốc dạy nhảy khoảng 2-3 tuần. Lúc đó, Yee Pink thấy "thầy" Quang Đăng rất đẹp trai, nhiều bạn gái trong lớp cũng có cảm tình. Riêng Quang Đăng chỉ dành sự quan tâm cho cô học trò này vì thấy dễ thương, nói chuyện vui và hài hước.

Yee Pink đã theo sát Quang Đăng như hình với bóng trong thời gian anh ở Trung Quốc, song chỉ tới khi cô bay qua Việt Nam, 2 người mới chính thức thành đôi. Lúc quyết định sang Việt Nam, cô gái người Trung Quốc mua vé một chiều, nói với gia đình rằng có bạn bên Việt Nam nên qua chơi và sẽ về nhà sớm. Tới nay đã gần 4 năm, người đẹp vẫn chưa trở lại.

Yee Pink tự mua vé máy bay sang Việt Nam, giờ chung sống cùng Quang Đăng.

Yee Pink tự mua vé máy bay sang Việt Nam, giờ chung sống cùng Quang Đăng.

Trong thời gian gần 4 năm bên nhau, cặp đôi trải qua không ít sóng gió. Thời điểm dịch bùng phát, cả hai đang du lịch ở Thái Lan, khi đó, Việt Nam thông báo hạn chế nhập cảnh, chỉ cho phép người Việt về nước, Yee Pink đã phải ở lại Thái Lan. Sau đó, cô di chuyển sang Campuchia và "mắc kẹt" tại đây trong vòng 6 tháng. Trong thời gian yêu xa, cả hai luôn quan tâm, động viên nhau vượt qua khó khăn.

Lúc gặp lại nhau sau hơn 8 tháng xa cách, thay vì sướt mướt như mọi người thường thấy trong phim thì cả hai lại khá... "đơ". Họ ôm nhau rồi Quang Đăng chở bạn gái về khách sạn gần sân bay thật nhanh vì đó vẫn là thời điểm cách ly trong dịch rất nghiêm ngặt.

Mẹ ruột Quang Đăng đột ngột qua đời do trượt chân ở Pháp, nam vũ công tìm mọi cách để đưa linh cữu bà về nước - 6

Cả hai vượt qua nhiều sóng gió để ở bên nhau gần 4 năm nay.

Cả hai vượt qua nhiều sóng gió để ở bên nhau gần 4 năm nay.

Sau vài năm yêu, gần đây Quang Đăng mới công khai vì thấy đây là thời điểm anh ổn định về mặt cảm xúc, đồng thời cũng muốn cho bạn gái cảm giác an toàn. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên nhau như nấu ăn, nhảy nhót, tận hưởng cuộc sống.

Khi được hỏi về chuyện kết hôn, Yee Pink khá thoải mái. Đối với cô, nếu Quang Đăng muốn lập gia đình cô sẽ đồng ý, nhưng nếu không muốn cũng không sao. Gia đình cô nàng cũng chưa bao giờ hối thúc chuyện này.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2023/images/2023-07-25/me-ruot-quang-dang-truot-chan-qua-doi-o-phap-nam-vu-cong-da-tim-moi-cach-de-dua-linh-cuu-ba-ve-nuoc-347401434_824570865706162_1352324590273756792_n-1690280784-259-width780height1171.jpg width660 /

Mẹ ruột Quang Đăng đột ngột qua đời do trượt chân ở Pháp, nam vũ công tìm mọi cách để đưa linh cữu bà về nước - 9

Cặp đôi tận hưởng niềm vui khi ở bên nhau.

Còn Quang Đăng cho biết, anh từng có suy nghĩ sẽ không kết hôn khi còn trẻ. Nhưng hiện tại, quan điểm của nam vũ công đã có ít nhiều thay đổi. Nếu chuyện lập gia đình là điều cần thiết, bổ sung cho mối quan hệ trở nên bền vững thì anh sẽ đồng thuận. Quang Đăng cũng thổ lộ, hiện tại thấy hạnh phúc khi sống cùng Yee Pink.

ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quang Đăng