Mr Đàm: "Tôi cần những người ghét mình"

Ngày 27/09/2013 16:42 PM (GMT+7)

"Tôi cần những anti-fan để họ cứ phải nhắc tên mình mỗi ngày", Mr Đàm thẳng thắn.

- Nhiều người ví von khán giả - nghệ sĩ và truyền thông như sức lực hấp dẫn của Mặt trời - Trái đất và Mặt trăng. Là một nghệ sĩ đã gắn bó với showbiz nhiều năm, Mr Đàm đánh giá như thế nào về tầm quan trong của khán giả và những người hâm mộ mình?

- Thế cá nhân tôi thì đó sự cộng sinh, đôi bên cùng có lợi. Nhưng tất cả phải thật sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Hiện tại vẫn có những suy nghĩ kiểu anh phải cần tôi, phải chạy theo hoặc săn sóc, chiều chuộng tôi... Như thế là hỏng! Suy nghĩ như thế sẽ đẩy mối quan hệ này tới bờ vực thẳm.

- Là một trong những ca sĩ có lượng fan "khủng" và trung thành nhất nhì làng giải trí Việt, anh có thể bật mí bí quyết để giữ chân người hâm mộ?

- Tôi có cách làm việc và những chương trình dành riêng cho các fan của mình. Nhiều trường hợp oái ăm không kể xiết. Có những fan cứ như... em bé vậy, nhõng nhẽo rồi giận hờn và khóc lóc... Ôi thôi, trăm ngàn "vụ án" mà mình có khi là... tội phạm, khi lại phải làm quan tòa! Dĩ nhiên là phải có những bí quyết riêng chứ! Mặc dù tính tôi nóng và bất cần kinh khủng nhưng đôi lúc cũng rơi vào trường hợp không phải muốn là được.

- Nói đi thì cũng phải nói lại, anh nhiều fan như thế nhưng anti-fan thì cũng... vô số. Anh ứng phó như thế nào với những dèm pha, ác cảm và cả những lời rất khó nghe từ những người ghét mình?

- Tôi thì lại muốn điều này kéo dài và không dừng lại. Tôi cần có những anti-fan để họ cứ phải nhắc tên mình mỗi ngày. Nếu tôi làm một bộ phim thì cũng cần đến họ mua vé vào xem để biết mình xem cái gì rồi mới về nghĩ ra câu chửi cho hợp lý. Như vậy là tôi được lời 2 lần rồi (cười)... Nếu cảm thấy không chịu nổi những điều nhỏ nhặt này thì bạn nên quên vị trí của một ngôi sao ngay lập tức!

Mr Đàm: quot;Tôi cần những người ghét mìnhquot; - 1

- Người hâm mộ không chỉ giữ tình yêu dành cho thần tượng trong tim mà đôi khi còn thể hiện bằng hiện vật. Ví dụ như mới đây Cao Thái Sơn khoe được tặng xe hơi 5 tỷ. Fan của anh có mặt ở khắp nơi nên hẳn những món quà đặc biệt cũng không phải chuyện hiếm?

- Ai cũng cần được tôn trọng sự riêng tư và tôi không muốn biến mình thành kẻ rảnh rỗi mà đi nói chuyện của người khác. Tôi thật sự không hứng thú và không muốn nói về bất cứ ai khác. Mình đã ra gì đâu mà bình luận về người khác...

- Các fan đang hào hứng với cuộc thi "Gửi lời chúc hay - Quà khủng trao tay" nhân dịp sinh nhật anh. Bản thân anh thích món quà như thế nào nhất?

- Nếu như được lựa chọn quà sinh nhật theo ý mình muốn thì tôi muốn được nhận đúng... 5 điều. Một là cho tôi một gia đình êm ấm và bình thường như bao người khác. Hai là cho tôi và tất cả những người thân yêu của tôi luôn bình an, mạnh khỏe và sẽ mãi mãi thương yêu tôi như tôi đang nhận được. Thứ ba là hãy để tôi được hát như bây giờ nhưng ở thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp. Rồi cho tôi được trở lại những ngày tháng đẹp nhất của tình yêu tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất mà tôi đã từng có cách đây 10 năm. Và cuối cùng là cho tôi ngày nào cũng là ngày sinh nhật, là Noel, là Tết... để mọi người cùng được vui vẻ, hạnh phúc đoàn tụ bên nhau.

- Anh thấy một nghệ sĩ thì có nên nhận những món quà có giá trị vật chất cao như thế từ fan hay cứ thẳng thắn từ chối?

- Khó nói lắm! Nó tùy theo quan hệ, tình cảm mà chúng ta dành cho nhau đang ở mức độ nào. Nếu không được thương yêu, quý trọng thì đâu có ai khùng mà tặng cho người khác những phần thưởng, những món quà giá trị như thế? Mình phải sống như thế nào thì mới nhận được như vậy chứ bạn ơi!

- Vậy nghệ sĩ nên tạo ranh giới rõ ràng giữa mình và fan hay cứ thoải mái thân mật?

- Một nghệ sĩ hay thần tượng chính là người phải biết làm chủ tình hình trong mọi mối quan hệ. Gần gũi hay giữ khoảng cách, khi nào cần cứng rắn và những lúc mềm mỏng... đều do họ quyết.

Mr Đàm: quot;Tôi cần những người ghét mìnhquot; - 2

- Câu chuyện của Đan Trường cách đây không lâu khiến dư luận hoài nghi nghệ sĩ lợi dụng tình cảm của fan để mưu lợi cho bản thân. Anh có thể chia sẻ gì về vấn đề này?

- Như vừa trả lời lúc này, tôi không muốn nói về bất kỳ ai không có mặt ở đây.

- Đã bao giờ anh nghĩ tới việc mình sẽ... yêu một người hâm mộ tiếng ca của mình chẳng hạn?

- Tôi cũng đã từng có những lần như thế đấy chứ!

- Quay lại với công việc HLV "The Voice", anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng mùa giải này anh kém duyên hơn mùa trước?

- Thẳng thắn mà nói thì tôi chưa bao giờ đánh giá cao những nhận định theo kiểu "có ý kiến cho rằng" hay "có người nói này nói kia"... Với tôi, những điều đó chưa bao giờ có ý nghĩa. Tôi chỉ biết mình có câu trả lời tốt nhất đối với BTC. Đó là những người tin tưởng và "bỏ tiền" ra thuê tôi chứ không phải ai khác.

- Anh có nghĩ nguyên nhân ở việc Đàm Vĩnh Hưng năm nay không thể hài hước, không thể đanh đá như mùa giải đầu tiên là bởi vắng bóng các đối trọng phù hợp trên ghế HLV?

- Nếu tiếp tục làm những điều như bạn vừa nói thì tôi lại tạo dịp cho các anh hùng bàn phím lên tiếng dạy đời nào là không vượt qua chính mình, rồi Mr. Đàm ăn mòn vinh quang cũ, chẳng có gì là sáng tác, quá nhàm chán hay The Voice và HLV chỉ có bấy nhiêu thôi...

Mr Đàm: quot;Tôi cần những người ghét mìnhquot; - 3

- Tôi nghe phong thanh những lời đồn "gà" của Đàm Vĩnh Hưng sẽ giành ngôi quán quân năm nay và đó cũng là điều kiện để anh trở lại ghế nóng của "The Voice"...

- Ngành nghề tôi đang làm ngày nào mà không nghe đồn, không nghe thiên hạ nói nọ kia là... ngủ không ngon rồi đó (cười).

- Thẳng thắn mà nói anh có tự tin mình là một hình mẫu, một người thầy tốt đối với các thí sinh trong team và cả những người đang theo đuổi giấc mơ ca hát?

- Điều lố bịch nhất là nói về mình với những "mẫu mực" chỉn chu, nghiêm trang, đạo mạo... Các thí sinh của tôi không phải đứa trẻ lên 3. Họ thừa sức đón nhận những gì phù hợp và thích thú. Họ cũng dễ dàng bỏ qua những thứ không thuộc về mình.

- Anh nghĩ sao trước ý kiến cho rằng công chúng hiện tại quá dễ dãi với ca sĩ thị trường?

- Không phải khán giả mà còn rất nhiều những người liên quan nữa, trong đó có cả chúng tôi.

- Còn chuyện nâng cao thẩm mỹ âm nhạc của khán giả, đó có phải chuyện cần làm ở thời điểm này?

- Thời điểm nào cũng cần! Ngày xưa, người yêu tôi từng nói một câu mà tôi nhớ mãi: "Cái mình cần và cái mình muốn là hoàn toàn khác nhau".

- Liệu ta có cần nâng cao chất lượng ca sĩ trước khi thay đổi thẩm mỹ âm nhạc của khán giả?

- Để trả lời câu hỏi này và để nói cho hay cũng không khó. Nhưng làm được cái mình nói không mới là khó.

Cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng!

Theo Gia An (Tri thức trực tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan