Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2009 khiến bao người ngẩn ngơ thương nhớ về một thời áo trắng đầy mộng mơ.
Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ là dịp để mọi thế hệ học trò nhớ về công ơn của những bậc thầy cô, mà còn là khoảng thời gian quý báu để chúng ta hồi tưởng nhớ về một thời cấp sách tới trường với biết bao kỷ niệm.
Trong không khí bùi ngùi của ngày 20/11, siêu mẫu Ngọc Bích đã có dịp "biến hóa" trong chiếc áo dài trắng tinh khôi để trở thành một cô nữ sinh cấp 3 thật duyên dáng và nền nã về thăm trường cũ.
Ngọc Bích khiến người đối diện cảm giác thương nhớ về một thời áo trắng đầy mộng mơ khi ngắm cô diện áo trắng về thăm trường cũ.
Ngọc Bích chia sẻ, thời học sinh luôn để lại trong cô nhiều kỷ niệm khó quên.
Suốt 12 năm học, cô luôn là học sinh giỏi và được thầy yêu, bạn mến.
Trong ba năm phổ thông, Ngọc Bích là Bí thư chi đoàn lớp kiêm lớp phó học tập, nên cô cũng có khá nhiều kỷ niệm gắn bó với bạn bè.
Sở hữu ngoại hình chuẩn, làn da trắng không tỳ vết và gương mặt tươi trẻ đã giúp Ngọc Bích tự tin "cưa sừng" thành một cô nữ sinh vô cùng duyên dáng.
Cũng với một chiếc áo dài trắng tinh khôi, siêu mẫu Ngọc Bích đã "biến hóa" sang một hình ảnh vô cùng lạnh lùng và bí ẩn. Cô khiến người đối diện cứ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng và nền nã rất thuần Việt.
Ngọc Bích khoe vẻ đẹp lạnh lùng và cuốn hút của một siêu mẫu khi mặc áo dài trắng.
Trông cô thật dịu dàng và tinh khiết.
Ngọc Bích là một trong số hiếm những chân dài có đời sống showbiz không scandal.
Cô khoe vẻ đẹp trong sáng nhưng rất gợi cảm từ những đường cong cơ thể khi mặc áo dài.
Vẻ đẹp Ngọc Bích dễ "gây thương nhớ" cho người đối diện.
Bộ ảnh được thực hiện bởi Photo: Dương Quốc Định - Bo Xamxit; Make-up: Phúc Nghĩa; Hair. Hà Duy Nam; Location. Trường Lê Quý Đôn.