Nhã Phương - Trường Giang: Dựa một chữ Tình

Ngày 25/09/2018 07:46 AM (GMT+7)

Đã là phụ nữ, cho dù có là thủ tướng, ngôi sao hay tướng cướp, thì ai cũng chỉ mong có được một tấm chân tình!

Nhã Phương - Trường Giang: Dựa một chữ Tình - 1

Lúc cái tin Nhã Phương kết hôn với Trường Giang chính thức được tung ra trên mọi mặt báo, đi đâu tôi cũng nghe không ít người bàn tán xôn xao. “Ê biết gì chưa?”; “Ê sao cũng xinh cũng có tiền rồi mà lấy thằng đó chi vậy?”; “Ê Trường Giang nhỏ mà có võ ha!”… Hiếm hoi lắm mới gặp được một vài lời chúc phúc cho cô dâu mới (mà chắc đó là fan của Nhã Phương).

Nhưng tôi dám cá rằng, ngay cả khi họ gõ xuống dăm lời hoan hỉ, ắt hẳn cũng tặc lưỡi tiếc thương cho cô.

Ngẫm có buồn không?! Bởi nếu xét về tài năng, nói một cách công tâm Nhã Phương còn nhiều thiếu sót. Nhưng nếu nói về nỗ lực để tiến bộ, tôi tin cô gái 28 tuổi này không có gì phải hổ thẹn với chính mình.

Nếu xét về nhan sắc lẫn bản lĩnh nghề nghiệp, Phương chưa phải đẹp nhất, khôn khéo nhất, nhưng mỗi ngày đều rực rỡ hơn lên, vững vàng hơn lên. Do đó mà, dù ưa hay không ưa, đa số đều hi vọng cô có một hạnh phúc xứng đáng của riêng cô.

Nhã Phương - Trường Giang: Dựa một chữ Tình - 2

Nhưng Phương chọn kết hôn với người mà dăm lần bảy lượt khiến cô bị mất mặt vì người đàn bà khác. Người ta bảo Phương dại dột khi đàn ông của Phương chứng minh tình yêu dành cho cô trước thế giới thì ít, mà để chuyện xấu mặt ồn ã hơi nhiều.

Người ta bảo Phương luỵ tình đến mức ngu ngốc vì người ta đã được thấy quá nhiều ngôi sao nổi tiếng cùng cuộc tình đẹp như mơ rải khắp mặt báo, tại sao Phương lại phải ép mình đi vào con đường khó khăn đến thế? Ừ, người ta nói nhiều lắm!

Chỉ có Phương giữ sự im lặng đến cuối cùng. Không một lần giãi bày. Không một câu oán thán. Không một phút trần tình. Nhã Phương hoạt động chăm chỉ đều đặn hơn. Lần nào xuất hiện trước công chúng cũng chỉn chu và lộng lẫy hơn lần trước. Như thể ai muốn làm gì thì làm, thậm chí lôi tên cô vào vòng nghị luận khen chê thương hại hay dè bỉu cũng được. Cô phải cho mình cái quyền duy nhất, quyền tự vượt qua nỗi đau này!

Nhã Phương - Trường Giang: Dựa một chữ Tình - 3

Xôn xao không dứt là thế, nhưng đa phần cái mà người ta nói đến là phần lý luận đẹp đẽ mà tất cả phụ nữ chúng ta đều muốn hướng đến nếu rơi vào hoàn cảnh như Phương, chứ chưa chắc bản thân có thể thực sự nghe theo hay không. Từ lý thuyết đến thực tế vẫn luôn là một quãng đường dài trắc trở.

Đột nhiên tôi nhớ đến một cảnh trong bộ phim Diên Hy Công Lược ầm ĩ một dạo. Lúc Phú Sát Dung Âm, khi ấy chưa thành Hoàng Hậu, lần đầu đến bái kiến Thái Hậu, khi về phải chép phạt 100 lần Nữ Tắc vì tội nói nhiều hơn chồng đúng một câu.

Thứ cung quy nghe thật hoang đường ấy ắt hẳn chẳng người phụ nữ nào bây giờ thấy lọt tai nữa cả. Nhưng nó chỉ ra sự thật rằng phụ nữ từ rất lâu rất lâu rồi đã được nuôi dạy ý thức nhường nhịn, đứng sau người đàn ông mình yêu để gìn giữ và vun đắp.

Phụ nữ được cấy vào tận sâu tâm khảm ý niệm “đổ vỡ là sự lựa chọn cuối cùng!”. Họ sẽ không buông tay cho đến khi buông tay là cách duy nhất để tiếp tục sống. Tuy nhiên, đừng vội hiểu phụ nữ sinh ra để luôn thua cuộc hay thiệt thòi. Bởi làm gì có cái gọi là chiến thắng tuyệt đối trong tình cảm. Chiến thắng duy nhất là khi phụ nữ và đàn ông ở cùng chiến tuyến cho đến phút giây cuối cùng.

Nhã Phương - Trường Giang: Dựa một chữ Tình - 4

Thế nên, đừng trách đừng chê Nhã Phương nữa! Cho dù cô ấy quyết định thế nào với mối quan hệ này. Dại, khôn, được, mất rốt cuộc đâu quan trọng bằng những gì trái tim cảm thấy được lúc hạnh phúc cũng như tan vỡ khi ở bên cạnh ai đó. Từng chút từng chút đã có giữa một người phụ nữ và người đàn ông mà họ gắn kết, chỉ duy nhất họ biết được, ghi nhớ được và đong đếm được.

Do vậy, khi giông bão ập đến, là lúc phụ nữ sẽ tự làm phép tính giữa yêu thương và đau đớn để dừng lại hay tiếp tục. Không có bất cứ ai đủ tư cách đưa ra được lựa chọn gọi là hợp lý nhất hết cả.

Nhã Phương - Trường Giang: Dựa một chữ Tình - 5

Một người bạn của tôi từng nói thế này: “Giới hạn chấp nhận của phụ nữ được đo bằng tình cảm mà cô ấy nuôi dưỡng với người đàn ông cô đã chọn. Là sai hay đúng cũng đều dựa vào MỘT CHỮ TÌNH!

Ừ, đều là dựa cả vào một chữ TÌNH!

Nhã Phương - Trường Giang: Dựa một chữ Tình - 6

Kiều Minh Tuấn có một tình yêu sòng phẳng!
"Là khi yêu thì hết lòng tận tuỵ. Và khi hết yêu thì thẳng thắn chân thành".
Phan Ý Yên - Thiết kế: Lee Mew
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trường Giang