Đây là lần hiếm hoi bà xã doanh nhân của Tuấn Hưng góp mặt cùng chồng trong một gameshow.
Tuấn Hưng: "Nếu không có vợ, 'con ngựa hoang dại' như tôi sẽ chưa thể dừng lại được"
Trong buổi trò chuyện với chúng tôi nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ca sĩ Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby có những chia sẻ về hành trình giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Sau 11 năm bên nhau, vợ chồng Tuấn Hưng - Hương Baby có cuộc sống viên mãn với 3 con "đủ nếp, đủ tẻ". Cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ khi có tổ ấm hạnh phúc, êm ấm. Năm 2024, Tuấn Hưng làm mới hình ảnh khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Đến đầu năm 2025, nam ca sĩ tiết lộ đã đưa gia đình "Nam tiến" để phát triển sự nghiệp.
XEM VIDEO: Eva Stories số thứ 2 - Trò chuyện cùng vợ chồng Tuấn Hưng và Hương Baby.
- Sau khi tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", Tuấn Hưng nhận thấy mình đã thay đổi điều gì trong suy nghĩ và cuộc sống?
Tuấn Hưng: Trước khi tham gia chương trình, tôi là nghệ sĩ độc lập. Tôi chủ yếu hát và làm những gì mình thích. Tôi không có sự ràng buộc nào trong con đường âm nhạc suốt hơn 20 năm qua.
Nhưng khi sống và làm việc trong tập thể, tôi mới thấy mình chính là “cái gai” của những anh em còn lại. Tôi cứ trêu đùa rằng, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai giống như một khóa đào tạo. Tôi đã biết nhìn mọi thứ theo phương diện rộng hơn, không còn chỉ biết cho bản thân.
- Hương Baby đồng hành với Tuấn Hưng như thế nào trong quá trình ông xã tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai"?
Hương Baby: Trước giờ, cả 2 có thói quen làm gì cũng sẽ đồng hành cùng nhau. Khi anh Hưng tham gia chương trình, tôi ở nhà chăm sóc con cái. Nhiều lúc tôi cũng sốt ruột về tình hình của chồng. Vì trước giờ anh Hưng luôn làm việc theo cá tính của mình, nên khi vào một tập thể, tôi lo lắng ông xã có phù hợp với môi trường hoặc gặp áp lực hay không.
Ngày nào 2 vợ chồng cũng nhắn tin cho nhau, kể về những điều đã xảy ra trong cuộc sống. Những lúc thể hiện trong chương trình không được như ý, anh Hưng buồn và thất vọng. Tôi cũng an ủi rằng: “Bố cố gắng lên!”.
- Gần đây, vợ chồng Tuấn Hưng và Hương Baby khiến nhiều khán giả bất ngờ vì “Nam tiến”. Tại sao cả 2 lại đưa ra quyết định này ở thời điểm hiện tại?
Tuấn Hưng: Tôi là người đưa ra quyết định đó. Tôi nhận thấy bà xã rất quyết tâm xây dựng mô hình kinh doanh ở TP.HCM. Khí hậu miền Nam ôn hòa hơn, phù hợp đối với sức khỏe bố mẹ. Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi cũng quyết định tìm thử thách mới trong âm nhạc. Vì thế tôi đã nghĩ về chuyện “Nam tiến”. Tôi may mắn vì mọi quyết định đều có sự đồng thuận từ gia đình.
Tôi không ép buộc, bảo thủ hay áp đặt mà luôn hỏi ý kiến từng người trong gia đình. Đầu tiên tôi hỏi ý kiến bố mẹ, ông bà đồng ý rồi thì mới nói chuyện với vợ. Tôi cũng hỏi ý kiến 3 con rằng có muốn chuyển vào TP.HCM cùng bố mẹ hay không.
Khi cả nhà đồng ý hết, vợ chồng tôi mới âm thầm làm mọi thứ, bán nhà ở ngoài Bắc và mua nhà mới trong Nam. Chúng tôi cũng không thông báo cho bạn bè vì sợ mọi người ngăn cản. Đến khi chính thức “Nam tiến”, mọi người rất bất ngờ, thậm chí còn giận dỗi vợ chồng tôi vì không báo trước.
Hương Baby: Điều quan trọng nhất là 2 vợ chồng luôn đồng hành cùng nhau. Khi khó khăn thì cùng nhau vượt sóng gió, đồng cam cộng khổ. Với tôi thì gia đình ở đâu, tôi ở đấy. Tôi không xem đó là sự đánh đổi vì hiện tại rất hạnh phúc.
- Kế hoạch hoạt động nghệ thuật của Tuấn Hưng khi “Nam tiến” như thế nào?
Tuấn Hưng: Tôi muốn chuyển hóa Góc ban công quen thuộc của mình trở thành concert. Bây giờ, tôi đã có suy nghĩ, tâm hồn mới và muốn hiện thực hóa ý tưởng ấy với quy mô lớn và đầy đủ hơn. Năm nay, tôi sẽ tiếp tục vay tiền vợ để tổ chức 1 đêm nhạc Góc ban công ở TP.HCM.
- Nhìn lại hành trình 11 năm hôn nhân, Tuấn Hưng và Hương Baby cảm nhận như thế nào?
Tuấn Hưng: Gia đình nào cũng vậy, sẽ có người mạnh mảng này, người mạnh mảng khác. Tôi là người người lãng mạn, rất chu đáo về tất cả mọi thứ. Vì tôi là người nghệ sĩ nên tinh thần lúc nào cũng bay bổng, lãng mạn, luôn muốn tìm những khoảnh khắc với người mình yêu, trong gia đình. Tôi không bao giờ tặng những món quà giống nhau, mỗi năm phải khác.
Có những lần, tôi còn làm cho vợ cảm thấy mình không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm hay lễ 8-3, phải cho tới phút cuối thì mới nhận được quà. Tôi thích việc cảm xúc của vợ chồng thay đổi trong những ngày lễ vì nó thú vị hơn.
Vợ tôi “trộm vía” xinh xắn, nhanh nhẹn, thông minh và chịu khó làm ăn. Còn tôi thì bù lại những việc cỏn con khác. Đừng có suy nghĩ gì tiêu cực cả, 2 vợ chồng cùng nhau gánh vác gia đình. Nếu cứ nhăm nhe nhau từng sợi tóc, việc nhà, chăm con thì những điều vụn vặt ấy sẽ trở thành mâu thuẫn.
Hương Baby: Khi yêu nhau, anh Hưng đã là ca sĩ nổi tiếng. Là phụ nữ, tôi cũng mong được người yêu bảo vệ, nhưng vì có sự kiêu hãnh riêng nên tôi rất ngại nói ra. Chẳng may bạn trai không thích hoặc vô tình lên báo chí để mọi người nhìn thấy thì rất kỳ. Vì thế chúng tôi yêu nhau không giống những cặp đôi khác, cả 2 như bạn bè hơn. Đó là điều hơi thiệt thòi so với những người phụ nữ khác.
Sau đó đến những năm đầu kết hôn, chúng tôi giận và cãi nhau nhiều. Khi đã là vợ chồng, tôi luôn phải cho anh ấy biết những điều mình muốn nói trong lòng. Tôi thấy may vì càng về sau này, anh Hưng thay đổi rất nhiều. Nếu thời gian đầu anh Hưng luôn nói ra cá tính của mình, thì khi vợ chồng hiểu nhau hơn, anh là người không để ý chuyện vặt.
Sống với nhau mà để ý quá nhiều tới khuyết điểm của nhau thì tự nhiên cuộc sống cảm thấy như bó buộc, khó thở. Rất may mắn 2 vợ chồng càng hiểu nhau hơn, chỉ để ý tới ưu điểm của nhau. Anh rất trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con.
- Hương Baby có cảm nhận được sự lãng mạn của Tuấn Hưng thay đổi, chuyển dịch theo thời gian không?
Hương Baby: Sự lãng mạn thể hiện kiểu khác ở mỗi thời điểm. Có thời điểm để ý vật chất nhiều hơn, rồi đến lúc chỉ cần những lời chúc, sự tình cảm, quan tâm dành cho nhau sẽ đặc biệt hơn. Vào thời điểm tôi đang bầu, sinh em bé, ngoài việc tặng hoa hay quà, thì những lời an ủi của anh Hưng là món quà quan trọng nhất. Hay có khi, tôi đang áp lực vì làm dự án thì những lời động viên của chồng luôn là món quà vô giá (cười).
- Giữa Tuấn Hưng và Hương Baby, ai là người ghen tuông nhiều hơn?
Tuấn Hưng: Tôi là người ghen nhiều hơn nhưng không thể hiện ra mặt một cách lộ liễu. Tôi nghĩ cuộc sống hôn nhân, việc vợ hay chồng dành tình yêu, sự quan tâm cho nhau sẽ dẫn đến việc ghen tuông.
Tôi cách bà xã của mình 12 tuổi. Năm nay tôi đã 47 tuổi nhưng vợ chỉ mới 35 thôi. Hương đã làm vợ tôi 11 năm qua rồi, sau 3 lần sinh nở thì cô ấy vẫn xinh đẹp trong mắt tôi. Tôi luôn quan sát, kiểm tra mọi hành vi từ tin nhắn điện thoại đến bình luận trên Facebook để xem có gã nào “thả thính” không.
Sự hờn ghen của tôi dành cho vợ là vì yêu thương. Cô ấy đã dành tất cả thời gian, tuổi trẻ và tình yêu cho tôi cùng gia đình. Nếu không có vợ, “con ngựa hoang dại” như tôi sẽ chưa thể dừng được.
Hương Baby: Nếu anh Hưng ghen “ngầm” thì tôi lại thể hiện ra ngoài. Thời gian mới cưới, có nhiều lúc tôi chưa vừa ý gì, tôi giấu lại không nói. Nhưng sau này, tôi thể hiện cho chồng biết để hiểu nhau hơn. Tất nhiên tôi sẽ nói một cách nhẹ nhàng nhất. Nhìn tôi hiền nhưng tôi cũng có cá tính riêng, khi thấy những điều gì không đúng, chưa vừa ý thì luôn nói lên quan điểm. Càng về sau, thì cuộc sống hôn nhân của tôi rất viên mãn. Tôi luôn trân trọng, hài lòng với những gì tôi đang có.
- Tuấn Hưng và Hương Baby có những nguyên tắc gì để giữ vững hạnh phúc?
Hương Baby: Trong tất cả mối quan hệ, phải luôn có nguyên tắc, thể hiện được sự trân trọng nhau hơn. Có nguyên tắc thì mối quan hệ bền vững hơn nhiều.
Tuấn Hưng: Thật ra những nguyên tắc đều được dựa trên sự đồng ý của 2 bên, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Trên nền tảng ấy, làm cho chính con người mình kiểm soát được bản thân tốt hơn. Vợ chồng tôi biết lắng nghe, biết thay đổi, nhìn nhận sự việc khác đi theo từng ngày. Cái vui và hạnh phúc nhất là “2 như 1”, lúc nào cũng chia sẻ, cùng nhau chỉnh sửa. Ít nhất trong mắt vợ, tôi là người đàn ông đáng để cô ấy yêu và tin tưởng. Cô ấy cũng vậy! Cả 2 cùng nhau phấn đấu để người sống chung với mình được hạnh phúc hơn. Bên trong ấm, bên ngoài mới êm. Tôi cứ cố gắng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên (cười).
- Tuấn Hưng và Hương Baby thống nhất quan điểm dạy con như thế nào?
Hương Baby: Trong gia đình tôi, anh Hưng sẽ là người đặt ra những nguyên tắc dạy con. Có những lúc nếu thấy những quan điểm chưa đúng ý thì vợ chồng tôi sẽ cùng nói chuyện với nhau, nhưng sẽ không thể hiện trước mặt con cái.
Tuấn Hưng: Các bạn đang trong quá trình trưởng thành. Là người bố, trước khi muốn dạy con mình điều gì thì tôi phải tự soi lại chính mình, xem bản thân có làm được điều đó không. Tôi cũng không tác động nhiều hay bắt các bé làm những điều quá sức và ngoài khả năng. Cách dạy con là tôi nói chuyện, tâm sự và rất nghiêm khắc. Trong câu chuyện hằng ngày với các con, nếu không vừa lòng thì sẽ phạt vào niềm vui của các bạn, ví dụ như không được đi chơi. Tôi không quát mắng và đánh đập. Nếu 1 bạn phạm quy thì 2 bạn còn lại cũng chung hình phạt. Khi lớn dần, 3 con mới thấu hiểu được sự đoàn kết, tự bảo ban nhau để nghe lời bố mẹ.
- Anh chị quan điểm như thế nào về chuyện “vượt sướng” ở những đứa trẻ xuất thân trong gia đình giàu có?
Tuấn Hưng: Tôi nghĩ bất cứ gia đình nào cũng phải sống thực tế với hoàn cảnh kinh tế mình có. Chúng ta không nên bó buộc việc ngày xưa mình vất vả thì mới vượt khó, thành công. Vì hoàn cảnh và môi trường sống ngày xưa khác, cho nên bây giờ không thể đưa mẫu số chung ấy cho các con mình. Tôi nghĩ việc tạo điều kiện cho các con được ăn mặc đầy đủ là ước mơ, trách nhiệm của tất cả người làm bố mẹ.
Cuộc sống không thiếu những khóa huấn luyện, trải nghiệm để các bé có thể nhìn nhận được. Tôi đã nhìn gia đình của những anh chị, bạn bè ở những nơi tôi từng tới, thì rút ra được rằng những buổi trò chuyện, chia sẻ giữa bố mẹ và con mới là bài học in vào não của các bé một cách nhanh nhất. Chúng ta có thể kể hoặc cho các con xem lại hình ảnh chúng ta vất vả để có được thành quả bây giờ.
Còn bây giờ, muốn các con phải “vượt sướng” bằng cách này cách khác thì nó là quan điểm cá nhân của mỗi người. Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện, nền tảng suy nghĩ và văn hóa của mỗi gia đình.
- Tuấn Hưng và Hương Baby có kế hoạch sinh con thứ 4 không?
Tuấn Hưng: Tôi thì có, vạn sự người tính không bằng trời tính. Chúng tôi sẽ bình tĩnh đón nhận tất cả mọi thứ. Khi cái gì đến thì sẽ đón nó bằng những suy nghĩ tích cực nhất.
Hương Baby: Riêng thời gian dành cho 3 bé thì bây giờ 2 vợ chồng đã quay cuồng rồi. Tôi nghĩ chỉ 3 thôi, thêm bé nữa thì 2 vợ chồng không thở nổi mất (cười).
Cảm ơn vợ chồng Tuấn Hưng và Hương Baby vì những chia sẻ!
Tin liên quan
Lee Min Young tưởng rằng đã tìm được định mệnh cuộc đời cho đến khi nhận được “cú vả” mặt đau điếng.
Soobin Hoàng Sơn và Hoa hậu Thanh Thủy được dân mạng “đẩy thuyền” nhiệt tình sau những khoảnh khắc ngại ngùng nắm tay, thì thầm vô cùng tình...
Ngoài ra là những thông tin: Con trai Chi Bảo gần 3 tuổi đã biết chăm em giúp mẹ, dỗ em nín khóc cực chuyên nghiệp khiến ai cũng bất ngờ;...
Tin bài cùng chủ đề Tuấn Hưng
Trong buổi trò chuyện với chúng tôi nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ca sĩ Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby có những chia sẻ về hành trình giữ gìn hạnh phúc gia đình.