Son Ye Jin: Nàng thơ nóng bỏng của Hàn Quốc

Ngày 05/09/2014 00:08 AM (GMT+7)

Dễ thương, ngây thơ trên truyền hình, nhưng Son Ye Jin nóng, táo bạo trên màn ảnh rộng.

Nàng thơ trên màn ảnh nhỏ

So với các kiều nữ đời đầu của làn sóng Hallyu, Son Ye Jin khá trẻ. Cô sinh năm 1982 nhưng sớm gia nhập làng giải trí từ năm 2000, khi chỉ mới 18 tuổi. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, tự nhiên, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim, và sớm trở thành nữ chính trong một số các tác phẩm truyền hình ăn khắc như Lời cầu hôn ngọt ngào, Sun-hee and Jin-hee…

Son Ye Jin: Nàng thơ nóng bỏng của Hàn Quốc - 1
Son Ye Jin gây ấn tượng với nét đẹp trong sáng, thanh thoát

Năm 2003, Son Ye Jin trở thành nữ chính trong phim Hương mùa hè, tác phẩm nằm trong chùm phim “tình yêu bốn mùa”. Diễn cặp với cô là tài tử Song Seung Hun. Dù bộ phim không giành được thành công như Trái tim mùa thu và Bản tình ca mùa đông, nhưng cũng đủ đưa tên tuổi của Son Ye Jin đến với khán giả các quốc gia châu Á. Cô trở thành thế hệ các nữ diễn viên kế tiếp những tên tuổi như Kim Hee Sun, Lee Young Ae, Choi Ji Woo, góp phần lan tỏa làn sóng văn hóa Hàn Quốc đến với khán giả khắp nơi.

Trên màn ảnh nhỏ, Son Ye Jin được mệnh danh là nữ hoàng phim bi, bởi đại đa số các vai diễn của cô đều là mẫu hình các cô gái yếu đuối, ngây thơ và mất nhiều nước mắt cho số phận. Ngoại hình mong mong và đôi mắt biết nói, thoáng nét buồn của Son Ye Jin cũng góp phần định hình cô vào loại vai diễn này. Cũng bởi thế, trong khoảng 5 năm đầu tiên, Son Ye Jin không được đánh giá cao về diễn xuất.

Phải đến khoảng thời gian vài năm trở lại đây, Son Ye Jin mới bứt phá khỏi hình ảnh nhiều nước mắt – vốn đã lạc hậu trong cơn bão của những cô nàng đành hanh, trẻ trung, năng động và đáng yêu. Năm 2008, người đẹp đảm nhận vai một nữ phóng viên truyền hình, chuyên xông pha trận tuyến, cá tính và mạnh mẽ, đem đến cho khán giả một góc nhìn khác.

Son Ye Jin: Nàng thơ nóng bỏng của Hàn Quốc - 2
Phải đến Personal Taste, cô mới thực sự thay đổi được hình ảnh của mình trên màn ảnh nhỏ

Tuy nhiên, phải đợi đến Personal Taste, trong vai một cô gái tuổi nhiệt tình, bốc đồng và có chút vụng dại, trong mối tình hài hước với anh bạn đồng tính do Lee Min Ho thể hiện, mới hoàn toàn thuyết phục được người xem. Thì ra, Son Ye Jin không chỉ biết khóc và lấy đi nước mắt của khán giả, mà còn biết diễn hài và chọc cười người xem.

Năm 2013, cô trở lại màn ảnh nhỏ với Shark, bộ phim nói về tình yêu và sự trả thù. Với bộ phim này, Son Ye Jin không còn là cô gái mềm yếu ngây thơ, chỉ biết ngước mắt nhìn lên và khóc như nhiều người vẫn miêu tả. Người đẹp đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất đa dạng, đằm thắm và có chiều sâu của mình trong vai diễn một người thừa kế giàu có, một nữ ủy viên công tố bị cuốn vào vòng xoáy của yêu thương và thù hận.

Nữ hoàng gợi cảm trên màn bạc

Son Ye Jin: Nàng thơ nóng bỏng của Hàn Quốc - 3
Son Ye Jin trong phim Cổ điển đã trở thành hình ảnh tiêu biểu khi khán giả nhớ về mối tình đầu trong sáng, dễ thương

Đại đa số những gương mặt nữ mà khán giả Việt Nam biết đến, như Kim Hee Sun, Song Hye Kyo hay Choi Ji Woo đều là những gương mặt rất hot trên màn ảnh nhỏ, nhưng lại thất bại trong lĩnh vực điện ảnh và chỉ được coi là diễn viên tuyến hai trong thế giới này. Nhưng, Son Ye Jin thì ngược lại. Phát triển song song 2 lĩnh vực điện ảnh và truyền hình ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí. Ở tác phẩm điện ảnh thứ 2, Chi Hwa Seon, đã được dạo bước tại thảm đỏ Cannes, và phần nào được khán giả đánh  giá cao, khi bộ phim được đem đi dự thi tại LHP Cannes năm 2002 và rinh về giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất.

Ngay sau đó, người đẹp gặt hái được những thành công trên màn bạc với những tác phẩm như Lover’s Concerto và đặc biệt là The  Classic. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng hình ảnh Son Ye Jin tóc tết 2 bím, trong đồng phục nữ sinh, cầm ô đi dưới mưa vẫn có một sức hút diệu kỳ với các khán giả yêu thích bộ phim tình cảm The Classic nhẹ nhàng, chân thành và đầy sâu lắng. Với bộ phim này, Son Ye Jin được công nhận là nữ diễn viên triển vọng của điện ảnh Hàn Quốc, đồng thời nhận được hàng loạt các giải thưởng lớn như Baeksang, Blue Dragon, Grand Belle… cho hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc.

Các tác phẩm điện ảnh sau đó, như A moment to Remember, Tuyết tháng tư… đều gặt hái được những thành công tại thị trường Hàn Quốc cũng như một số quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…  Sau những vai diễn ngây thơ trên màn ảnh, người đẹp bắt đầu đặt ra những kế hoạch bứt phá. Lợi thế của Son Ye Jin là một gương mặt ngây thơ, nhưng lại có một thân hình quyến rũ. Cô không ngại ngần phát huy thế mạnh này trên màn ảnh rộng, nơi các diễn viên không gặp nhiều hạn chế như với màn ảnh nhỏ.

Son Ye Jin: Nàng thơ nóng bỏng của Hàn Quốc - 4
Son Ye Jin vô cùng táo bạo và nóng bỏng trên màn ảnh

Vậy là, khán giả háo hức đến rạp xem Tuyết tháng tư để ngắm Son Ye Jin dần cởi bỏ y phục và có cảnh nóng táo bạo với Bae Jong Jun trên màn ảnh. Nghệ thuật quyến rũ với một Son Ye Jin gợi cảm và lẳng lơ cũng đốt cháy màn bạc với doanh thu gần 15 triệu USD. My wife got married, bộ phim gắn mác 18+, dù được đánh giá là có nội dung khó hiểu, nhưng với vai diễn một cô gái cùng lúc có đến 2 người chồng và đam mê trọn vẹn với cả 2, xuất thần trong những cảnh nóng, Son Ye Jin đã gặt hái vô số những giải thưởng lớn. Sau 6 năm nhận giải Nữ diễn viên mới, cô lại bước lên sân khấu của hàng loạt những lễ trao giải, LHP uy tín để nhận về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Thành tích cảnh nóng và độ táo bạo của Son Ye Jin không chỉ dừng lại ở đó. Năm 2009, với White night, người đẹp đã sẵn sàng nude trên màn ảnh và nhận được sự khen ngợi từ phía khán giả và giới chuyên môn, không chỉ bởi thân hình đẹp, sự hy sinh vì nghệ thuật mà còn bởi 1 diễn xuất ngày càng đằm thắm và mặn mà. Son Ye Jin không còn là cô gái ngây thơ trong The Classic – Cổ điển năm nào, mà có thể thể hiện những vai diễn mâu thuẫn, chứ đựng những góc khuất đen tối trong tầm hồn.

Tháp lửa (The Tower), “bom tấn” của điện ảnh Hàn Quốc năm 2012 cũng cho thấy, Son Ye Jin không chỉ là nàng thơ của những bộ phim tâm lý, mà còn có thể diễn những pha hành động hồi hộp nghẹt thở. Năm 2014, nữ diễn viên 32 tuổi tiếp tục đánh dấu sự thành công trong lĩnh vực điện ảnh với phim The Pirates. Trong vai một nữ cướp biển, Son Ye Jin đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất của mình. Mới ra mắt từ ngày 6/8, nhưng  bộ phim thu về doanh thu phong vé 32 triệu USD – con số khổng lồ đối với điện ảnh xứ Hàn.

Ở tuổi 32, Son Ye Jin vẫn giữ nguyên nét đẹp tuổi 20 như ngày mới bước vào làng nghệ. Dường như, những thị phi, rối ren của showbiz như miễn nhiễm với cô, đôi mắt của Son Ye Jin vẫn trong trẻo, nụ cười của cô vẫn đáng yêu.

Son Ye Jin: Nàng thơ nóng bỏng của Hàn Quốc - 5
Người đẹp ở tuổi 32, vẫn nhẹ nhàng trong sáng như ở tuổi 20

Điều duy nhất ở Son Ye Jin khiến khán giả thắc mắc, đó là việc cô chưa từng hẹn hò, hoặc công khai chuyện tình cảm trong suốt 14 năm qua. Thỉnh thoảng, có những câu hỏi về xu hướng giới tính, nhưng không ai nghĩ một cô gái xinh đẹp gợi cảm như Son Ye Jin lại đồng tính. Năm 2013, có thông tin Son Ye Jin hẹn hò với Kim Nam Gil, bạn diễn trong phim Shark, nhưng cả hai đều phủ nhận. Và đến giờ, một trong những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc vẫn cô đơn lẻ bóng.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi