Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về

Ngày 21/10/2013 11:24 AM (GMT+7)

Cứ mỗi lần cô rơi lệ và hát nghẹn ngào trên sân khấu, thì khán giả ngồi dưới lại nước mắt lăn dài trên má.

Sau hàng chục năm xa cách quê hương, tối qua 20/10, nữ ca sĩ hải ngoại Thu Phương đã thực sự được sống trọn vẹn trong âm nhạc và cảm xúc khi được đông đảo khán giả yêu thương và đón nhận nồng nhiệt.

Bởi không chỉ có Thu Phương mong mỏi được trở về cùng quê hương, mà ngay cả những khán giả từng mê đắm các bản hit của cô trong những năm 1998 cũng rất náo nức để có dịp ngắm và nghe thần tượng hát sau bao 25 năm xa cách, nên show diễn Mùa thu của Phương trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý và được giới chuyên môn lẫn khán giả chờ đợi nhất trong tháng 10 này.

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 1
Thu Phương mở màn đêm nhạc bằng ca khúc Cô gái đến từ hôm qua.

Mở đầu đêm nhạc bằng ca khúc Cô gái đến từ hôm qua, nữ ca sỹ đã nấc nghẹn từ những phút đầu tiên vì quá hạnh phúc. Đôi lúc, cô xúc động đến mức không thể hát theo tiếng nhạc và cần thời gian để kìm nén cảm xúc.

Những tràng pháo tay của khán giả dành riêng cho mình, những cảm xúc dạt dào khi nhớ lại thuở mới vào nghề và cả sự trả giá cho những ngày đầu nông nổi,… Thu Phương đã cứ thế rơi lệ khi nghĩ về quá khứ và hiện tại. Cứ chốc chốc, nữ ca sỹ lại mỉm cười với khán giả rồi lại đưa tay quệt nước mắt. Ngay cả bản thân Thu Phương cũng không ngờ rằng, một người có cá tính mạnh và có chút ngang tàng như cô, cũng có ngày trở nên mềm yếu và dễ rơi lệ đến thế. 

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 2
Nữ ca sĩ liên tục nghẹn ngào và rơi lệ trên sân khấu.

Bằng chất giọng thổn thức, trầm vang và nhiều cảm xúc, Thu Phương lần lượt đưa người nghe quay về tuổi thơ với các ca khúc Ngủ ngoan nhé ngày xưa, Cho tôi lại từ đầu, Quê hương tuổi thơ tôi. Trở lại với mái tóc ngắn như thuở đầu đi hát nhưng cô bây giờ bớt tinh nghịch, cá tính mà đằm thắm, chững chạc, nền nã trong bộ váy trắng tinh khôi.

Sau phần mở đầu, có lẽ bao nhiêu tâm tư chất chứa, nỗi nhớ quê hương được cất sâu nay bung ra nên cô bật khóc. Đó là khi cô không kìm được lòng trước những tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Nước mắt rơi vội khiến nữ ca sĩ không thể cất giọng theo tiếng nhạc mà phải dành thời gian để lắng đọng. Cô rơi lệ trước một cử chỉ đáng yêu của người đồng nghiệp, là tâm sự của người nhạc sĩ đã sát cánh cùng mình sau bao sóng gió của cuộc sống. 

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 3
Cứ sau vài câu hát, Thu Phương lại lấy tay lau nước mắt.

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 4
Hình ảnh đầy xúc động trên sân khấu đã khiến khán giả ngồi dưới khóc theo.

Cô cũng không giấu được sự nghẹn ngào trong những phút trải lòng mình trên sân khấu cùng khán giả: “Tôi đã rất nhiều lần hứa với khán giả của mình, hứa với họ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở về như những ngày đầu chúng ta còn bé dại. Và nếu thực sự chúng ta thuộc về nhau, chắc chắn tôi sẽ trở lại dù có đang xa cách đến đâu. Sau ngần ấy năm trôi qua, tôi cứ hứa mãi, hứa mãi… Thậm chí đôi lúc cũng đã rất e sợ rằng, mình không thể quay trở lại, và bản thân cũng không bao giờ trẻ lại được nữa.”… 

Đáp lại tình cảm dâng trào của Thu Phương, cả khán phòng nhà hát Hòa Bình cũng như nín thở để chìm đắm và hòa vào tình cảm của cô. Không chỉ có những tràng pháo tay rộn ràng kéo dài, nhiều khán giả đã ngồi bất khóc cùng thần tượng.

Sau những nghẹn ngào qua đi, Thu Phương chọn thể hiện liên tiếp những ca khúc viết về tuổi thơ như Ngủ ngoan nhé ngày xưa, Cho tôi lại từ đâu, Quê hương tuổi thơ tôi, Hoa tím ngày xưa, Thôi anh hãy về,… Cô đã dồn nén toàn bộ cảm xúc của cô khi tìm lại chính mình của thuở ngây ngô, chập chững bước vào nghề.

Từ những ca khúc gắn liền với nữ ca sĩ trong thời hoàng kim của Làn Sóng Xanh, cho đến đến những bài hát đồng hành cùng cô trong suốt nhiều năm của cuộc sống như:  Dòng sông lơ đãng, Đánh rơi bên hồ, Thuyền và biển, Biển cạn, Như chưa bắt đầu,… đã được Thu Phương thể hiện đầy cảm xúc.

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 5
Đây là show diễn của cô sau bao năm xa cách.

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 6
Chương trình không có MC, Thu Phương tự dẫn dắt khán giả đồng hành cùng mình.

Mùa thu của Phương có thể nói là show diễn hoàn toàn dành để tôn vinh giọng hát của nữ ca sĩ có sự nghiệp 25 năm ròng rã buồn vui. Bởi thế sân khấu được thiết kế giản dị, không dùng chiêu trò khuấy động khán giả như các show giải trí ngoài cách “chơi” hình ảnh trên màn chiếu và hiệu ứng ánh sáng. Phần âm thanh được đầu tư chỉn chu ở mức cao nhất. 

Xuyên suốt đêm nhạc đều không có sự xuất hiện của MC hay người dẫn chuyện, không chiêu trò, cũng chẳng màu mè trong cách dàn dựng. Tất cả chỉ có mỗi Thu Phương, khán giả của cô và âm nhạc là chất xúc tác đưa cô đến gần với khán giả của mình. Chính vì vậy, phần âm thanh của liveshow đã được đầu tư ở mức độ cao nhất để không làm gián đoạn hay đứt mạch cảm xúc.

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 7
Nhiều khán giả bật khóc khi xem tiết mục hợp ca của Thu Phương và các thành viên trong gia đình.

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 8
Thu Phương còn thu hút bởi vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ trải qua nhiều sóng gió.

Ngay cả các khách mời Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn khi góp mặt trong chương trình cũng khéo léo chọn biểu diễn các bài hát của chính Thu Phương như một cách chắp cánh cho nữ ca sĩ tỏa sáng.

Dành nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng chỉ có 2 tiếng rưỡi diễn ra đêm nhạc, nên bao nhiêu bài hát Thu Phương thể hiện là bấy nhiêu lần cô thổn thức với những nỗi buồn vui. Thu Phương dành Đêm nằm mơ phố để kết chương trình - bài hát đã nhiều lần khiến cô muốn "mơ như mình quên hết" khi đương đầu với quá nhiều sóng gió.

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 9
Khoảnh khắc hạnh phúc và thăng hoa của nữ ca sĩ trên sân khấu.

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 10

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 11
Cô như trải lòng vào từng lời ca, tiếng hát.

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 12
Thu Phương song ca với Mr Đàm.

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 13
Tiết mục song ca với Hà Anh Tuấn khiến khán giả xúc động không nguôi.

Liveshow tiếp theo của Thu Phương sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 22/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Đây được dự báo sẽ là một đêm nhạc của cảm xúc khi cô được tái ngộ với hàng ngàn khán giả tại thành phố nơi mình bắt đầu theo đuổi con đường ca hát. Đó cũng là thành phố của kỷ niệm và là khởi nguồn của những bài hát về mùa thu giúp cô gắn liền với tên tuổi của mình. Bản thân nữ ca sỹ cũng đang háo hức, chờ đợi ngày được tái ngộ khán giả thủ đô, ngay tại nơi mà cô đã bắt đầu sau hơn 25 năm "ăn cơm nghệ thuật". 

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 8
Đêm nhạc chất kín khán giả.

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 15
Phương Thanh cũng đến ủng hộ.

Thu Phương bật khóc trên sân khấu ngày về - 16
Thu Phương hết mình trong những tràng pháo tay của khán giả.

V.K
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Liveshow của các ca sĩ