Trương Ngọc Ánh: "Tôi và Kim Lý trên mức bạn bè"

Ngày 29/10/2014 00:07 AM (GMT+7)

"Bà trùm" Hương Ga đã có những phút trải lòng về đời sống riêng cũng như về bộ phim sắp sửa được ra mắt.

Đã 8 năm kể từ sự thành công vang dội của vai Dần trong Áo lụa Hà Đông, nhiều người nghĩ rằng Trương Ngọc Ánh dường như đã "ngủ quên" trên thành công ấy, chị ít xuất hiện hơn trước công chúng sau khi lấy chồng và có con. Thế nhưng sau khi cuộc hôn nhân của Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn kết thúc trong sự nuối tiếc của nhiều người hâm mộ, người ta lại thấy cô toả sáng hơn bao giờ hết với nhiều vai trò mới mẻ.

Trở lại sân chơi điện ảnh với vai diễn cá tính "bà trùm" Hương Ga hoàn toàn khác với những nhân vật trước đây, dường như đó là một lời tuyên bố rằng Trương Ngọc Ánh đã thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng nghe những tâm sự của nữ diễn viên xinh đẹp này về dự án phim Hương Ga và những chia sẻ về tình yêu, hôn nhân của cô.

Trương Ngọc Ánh: quot;Tôi và Kim Lý trên mức bạn bèquot; - 1

Trương Ngọc Ánh thủ vai Hương Ga - một "bà trùm" lạnh lùng trong giới giang hồ.

- Hương Ga vốn là một "bà trùm", một kẻ giang hồ - hoàn toàn khác với những vai diễn trước đây của chị. Chị cảm thấy điểm chung của chị với nhân vật này là gì?

Hương Ga giống với nhiều phụ nữ khác, cô cũng khao khát được yêu, khao khát được có một cuộc sống bình yên, cô cũng có tình cảm giữa người với người. Nhưng có những số phận, hoàn cảnh đưa đẩy khiến cuộc đời của mỗi người khác nhau. Cuộc đời của Hương Ga đau thương từ bé khiến cô phải trở thành kẻ giang hồ, nhưng sâu bên trong con người của cô vẫn còn những điểm giống với tôi, cũng những người phụ nữ khác.

- Chị đã phải mất bao lâu để thoát khỏi vai diễn này?

Tôi mất khá lâu mới thoát khỏi ám ảnh với nhân vật Hương Ga. Đây là một vai diễn “nặng ký”, tôi lại là một người có tính cách hoàn toàn khác với nhân vật này vì vậy tôi cũng phải mất nhiều thời gian để đầu tư, nhập tâm cho vai diễn đó. Hôm qua sau khi xem xong bộ phim trong buổi công chiếu, nhìn lại những cảnh quay mà tôi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, thậm chí phải ngất xỉu khiến tôi trào dâng sự xúc động. Có nhiều không nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành được vai diễn này, nhưng sau khi xem xong lại có phản ứng tích cực. Đó là một điều rất đáng mừng, là sự khích lệ để tôi có thể hoàn thành tốt những dự án sắp tới của mình.

- Trong “Hương Ga” có một vài cảnh nóng khá táo bạo khiến phim bị gắn mắc 16 + khi ra rạp. Sở dĩ có nhiều diễn viên bị chê là gượng gạo khi đóng cảnh nóng là vì họ sợ đóng “thật quá” sẽ bị người xem đánh giá, chị nghĩ gì về điều này?

Tôi nghĩ thật ấu trĩ khi khán giả xem phim mà lại đánh giá con người thật của diễn viên ngoài đời. Khi xem phim, các khán giả chỉ nên thưởng thức nghệ thuật ở trong phim, thông điệp mà bộ phim mang lại và diễn xuất của diễn viên chứ đừng suy nghĩ theo kiểu “Trương Ngọc Ánh mới ly dị chồng mà sao đóng cảnh này hay thế?” và mọi người bắt đầu nhắc tới Kim Lý, anh Trần Bảo Sơn (cười). Tôi hi vọng rằng khi xem phim, các khán giả sẽ xem tôi là Hương Ga chứ không còn là Trương Ngọc Ánh nữa.

Trương Ngọc Ánh: quot;Tôi và Kim Lý trên mức bạn bèquot; - 2

Trương Ngọc Ánh và Kim Lý sẽ có nhiều cảnh tình cảm trong "Hương Ga".

- Chị nhận xét thế nào về bạn diễn Kim Lý – một gương mặt khá mới của điện ảnh Việt Nam?

Vai của Kim Lý là một vai khó đối với bản thân anh, bởi anh nói tiếng Việt không được nhiều và có những ngôn ngữ “giang hồ” rất khó thể hiện, nhất là khi mình vừa phải học thuộc thoại, vừa phải tập trung diễn. Nhưng Kim Lý là một người rất chịu khó, thời gian anh về nước không được nhiều vì thế Kim phải tranh thủ học tiếng Việt ngày đêm với cô giáo.

Tôi nghĩ Kim Lý rất hợp với vai Tùng Hero, bởi hình tượng của Kim giống với một “hero” thực sự. Kim đánh võ rất đẹp, bởi anh vốn là dân boxing chuyên nghiệp. Sau khi công chiếu, Kim Lý đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim của các đạo diễn. Anh tâm sự với tôi rằng dù anh đã đi nhiều nơi, nhưng khi về Việt Nam anh mới cảm nhận được đây chính là quê hương của mình, và anh muốn đóng góp điều gì đó cho quê hương. Bây giờ Kim vẫn đang học tiếng Việt, nhưng còn ngại nói vì nói ra sợ bị sai (cười).

- Nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa chị và nam diễn viên Kim Lý, cách trả lời phỏng vấn của chị và của cả Kim đều “lấp lửng” về mối quan hệ này. Chị có thể trả lời thật lòng về chuyện này không?

(Ngập ngừng) Chúng tôi có nhiều điểm chung về quan niệm nghệ thuật, về công việc sản xuất phim vì Kim Lý cũng là một nhà sản xuất, cả những quan niệm trong cuộc sống. Chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Anh ấy là người từng trải và tôi cũng thế. Chúng tôi xuất phát từ tình bạn, còn sau này thế nào thì tôi cũng chưa biết (cười). Vì mọi thứ chưa đến cái ngưỡng để cả hai xác định đây có phải là người yêu của tôi hay không, hay là tương lai của cả hai như thế nào. Nhưng hiện tại đúng là chúng tôi có cảm tình với nhau trên mức tình bạn một tí (cười).

- Kim Lý chia sẻ trên mặt báo rằng ở Sài Gòn có người phụ nữ mà anh ấy yêu, chị nghĩ gì khi đọc được những chia sẻ đó của anh?

Tôi nghĩ đó là cảm xúc Kim Lý dành cho tôi. Khi người đàn ông có cảm xúc với một người phụ nữ thì điều đó cũng bình thường thôi mà. Cũng có nhiều người đàn ông thương tôi, nhưng cái quan trọng chính là “số mệnh”, là “định mệnh”, nó quyết định chuyện của sau này. Còn hiện tại, tôi vừa mới bước qua một quãng thời gian khó khăn, tôi muốn nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống đã.

Trương Ngọc Ánh: quot;Tôi và Kim Lý trên mức bạn bèquot; - 3

Trương Ngọc Ánh và Kim Lý thường "dính nhau như sam" trong các sự kiện gần đây.

- Giữa một người đàn ông tặng chị chiếc túi hàng hiệu trị giá tiền tỷ, và một người đàn ông tặng chị một bông hoa dại, chị sẽ chọn ai?

Tiền ai cũng thích, nhưng tôi sẽ đến với tình yêu mà tôi “cảm” được. Tại vì tôi có thể làm ra tiền, tôi đã từng cầm rất nhiều tiền, rồi tôi cũng từng mất rất nhiều tiền và tôi lại làm lại được. Vì vậy tôi không bao giờ chấp nhận việc người ta cho mình vài tỷ rồi sai khiến mình, không bao giờ có chuyện đấy.

Khi tôi đến với anh Sơn và nhận lời lấy anh, tôi còn chẳng biết anh ở đâu, nhà cửa anh như thế nào, anh có bao nhiêu tiền. Với tôi những thứ đấy không quan trọng, bởi con người làm ra đồng tiền. Khi tôi kết hôn với anh Sơn, có rất nhiều giả thiết và thêu dệt được đặt ra. Người ta nghĩ chồng tôi sẽ là một ông già đại gia nào đó, rồi khi người ta thấy một anh chàng trẻ thì họ lại bảo rằng chúng tôi đang “gài gắm” một hợp đồng hôn nhân nào đó, nhưng cuối cùng lại không phải.

- Sau khi ly hôn, dường như chị đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn khi nhận lời làm host của nhiều chương trình và sắp tới đây là sự quay trở lại điện ảnh với vai diễn Hương Ga?

Trước đây tôi dám bỏ nhiều lời đề nghị đóng phim vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Còn bây giờ tôi là người tự do, tôi đã có nhiều thời gian hơn để dành cho những việc đó. Tôi không giống ngày xưa nữa, bây giờ tôi chỉ phải lo cho con thôi nên có nhiều sức lực để tham gia showbiz nhiều hơn.

Trương Ngọc Ánh: quot;Tôi và Kim Lý trên mức bạn bèquot; - 4

Với vai "bà trùm" Hương Ga, Trương Ngọc Ánh chính thức trở lại với điện ảnh sau thời gian dài nghỉ ngơi.

- Trong buổi công chiếu Hương Ga ngày hôm qua, nhiều người đã rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Trần Bảo Sơn – chồng cũ của chị. Cảm giác của chị như thế nào?

Anh Sơn phải bay từ Đà Lạt về kịp để chúc mừng tôi, anh xin về đúng một đêm rồi bay đi luôn. Đó là sự quan tâm đối với “người xưa”, là những gì tốt đẹp còn lại cho nhau của “một thời để nhớ”. Tôi vui và hạnh phúc chứ, vì chúng tôi vẫn giữ được tinh thần giống như trước đây chúng tôi đã nói, đó là một sự chia ly có văn hóa, có tình có nghĩa.

- Chị và anh Trần Bảo Sơn đã dành thời gian cho con gái thế nào?

Chúng tôi dành tình cảm rất nhiều cho con gái, bản thân tôi và anh Sơn đều muốn bù đắp cho con. Lúc nào chúng tôi cũng cố gắng để cho bé không cảm thấy sự mất mát về tình cảm. Cuối tuần chúng tôi vẫn đi ăn với nhau và đưa bé đi, hoặc ví dụ như nếu tôi có đi vắng thì tôi sẽ bảo anh Sơn về nhà với con và ngược lại. Còn những lúc cả hai đều bận rộn thì sẽ có bà ngoại trông bé.

- Cảm giác của chị ở thì hiện tại?

Sau khi ly dị xong, tôi đã trải qua cảm giác buồn, trống vắng, cô đơn, mất mát. Mọi người nghĩ ly dị xong chắc sung sướng lắm, điều đó không đúng. Chẳng có một sự tan vỡ nào là hạnh phúc cả, nhưng người ta đã vượt qua nó như thế nào, người ta thể hiện điều đó ra sao mà thôi. Tôi đã vượt qua được giai đoạn đó rồi. Và đến bây giờ thì tôi cảm thấy bình thản, chấp nhận mọi thứ. Giờ là lúc tôi cảm thấy sung sức nhất để cống hiến cho nghệ thuật.

Xin cảm ơn chị và chúc chị thành công!

Thiên Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kim Lý