Vợ Công Lý "nổi đóa" vì bị mắng vô cớ

Kỳ Dương - Ngày 12/02/2022 12:00 PM (GMT+7)

Trước sự chỉ trích của cộng đồng mạng, Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý - tự nhận “nhà nghèo” và làm rõ quan điểm khi bị nói có thái độ trách móc bạn bè vì không cho vay tiền chữa bệnh.

XEM VIDEO: Công Lý lấy nước mắt khán giả trong Hương Vị Tình Thân.

Cuối tháng 7/2021, “Cô Đẩu” Công Lý được đưa đi cấp cứu vì ngã tại nhà riêng, phải nằm tại bệnh viện 1 thời gian dài. Lúc này, nhiều tin đồn cho rằng nam nghệ sĩ hài đột quỵ, gặp biến cố sức khoẻ vì uống nhiều rượu… tuy nhiên bà xã của anh đã phủ nhận. Cô còn bức xúc khi nhiều lời đồn ác ý nói chồng qua đời.

Thời gian Công Lý bị bệnh trùng với thời điểm giãn cách xã hội, dịch diễn biến phức tạp nên không ai thay phiên, chỉ mình vợ anh chăm chồng. Ngọc Hà cũng từng được bác sĩ chẩn đoán bị tràn dịch khớp gối, khuỷu tay vì làm việc quá sức, nâng đỡ chồng liên tục. Trải qua nhiều đợt điều trị, tập luyện vật lý trị liệu, Công Lý mới có thể ngồi dậy.

Vợ trẻ chăm NSND Công Lý suốt 3 tháng anh nằm bệnh viện chữa bệnh.

Vợ trẻ chăm NSND Công Lý suốt 3 tháng anh nằm bệnh viện chữa bệnh.

Trong chia sẻ gần đây, vợ của nam nghệ sĩ kể lại quãng thời gian khó khăn khi chăm chồng bệnh, phải đối diện áp lực kinh tế và từng có suy nghĩ sẽ bán nhà để lo viện phí, chữa trị cho anh. Cô quan niệm “còn người là còn của”, nên đã tìm hỏi vay một số người bạn thân tình của chồng để hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn kinh tế. 

Ngọc Hà nói: “Phải xoay xở một số tiền lớn trong thời gian gấp gáp, tôi hỏi vay một số người từng là chỗ thân tình của chồng. Tuy nhiên, người thì từ chối vì sợ anh Lý sẽ không bao giờ tỉnh lại để trả, người thì nói sẽ đồng ý nếu chấp nhận trả lãi suất. Lòng tôi lúc đó tràn ngập cảm giác ê chề. Tôi thương chồng cả đời vì bạn bè, anh em không màng thiệt hơn nhưng lúc hoạn nạn lại bị đối xử như vậy.

Trong lúc chưa biết phải làm thế nào, tôi nhận được điện thoại từ một người bạn thân của anh Lý. Anh ấy chủ động đề nghị tôi cần gì thì cứ bảo và sẵn sàng hỗ trợ hết mức có thể. Đó là quý nhân với vợ chồng tôi. Bên cạnh đó, tôi có gia đình, vợ chồng em gái, á hậu Thụy Vân và một số bạn bè hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn. Cùng lúc vừa chăm chồng vừa xoay xở kinh tế, tôi biết ơn mọi cánh tay dang ra giúp mình khi đó. Hơn cả tiền bạc, đó là tấm chân tình”.

Chia sẻ của Ngọc Hà về quãng thời chăm chồng bệnh khó khăn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Chia sẻ của Ngọc Hà về quãng thời chăm chồng bệnh khó khăn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Chia sẻ của Ngọc Hà lập tức gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Nhiều người thông cảm, hiểu cho nỗi khó khăn và an ủi cô trong lúc phải gồng gánh kinh tế, vừa lo chồng nằm viện. Một số ý kiến lại cho rằng vợ Công Lý không nên trách bạn bè vì không giúp đỡ, cho vay mượn tiền vì mỗi người sẽ có hoàn cảnh riêng. Trước sự chỉ trích và “ném đá” vô cớ, Ngọc Hà liên tục phải giải thích. 

Cô bức xúc “phản pháo”: “Em chưa mở mồm ra trách ai cả chị ạ! Chị đọc bài đã thấy câu nào em trách móc ai chưa chị? Câu nào là trách ạ? Chị hiểu rõ câu chuyện chưa ạ? Đã vội vàng trách em hả chị? Đây là sự trải lòng, chị trách người khác thì chị hãy đặt mình vào vị trí của họ chị ạ”, “Đến giờ phút này, gia đình em cũng không phiền hà đến ai cả? Kể cả người dưng cũng không ai nghiệt ngã đi tấn công một gia đình có người bệnh! Không yêu thương, không quen biết cũng đừng cào cấu để nói lời xúc phạm gia đình người khác như vậy”…

Cô liên tục phản hồi khi bị quy chụp, dân mạng chê trách suy nghĩ.

Cô liên tục phản hồi khi bị quy chụp, dân mạng chê trách suy nghĩ.

Cuối cùng, vì quá bức xúc khi bị tấn công vô cớ, vợ Công Lý đã đính chính, nói rõ không trách móc ai, cô chỉ trải lòng về quãng thời gian khó khăn vừa qua. Ngọc Hà trải lòng: “Ở đây, toàn các anh chị có ăn, có học. Đều là người sang chảnh cả. Vâng, nghệ sĩ nhà em nghèo và chồng em hay gia đình em cũng chưa bao giờ kêu gọi từ thiện. Đọc bài phỏng vấn, anh chị đã thấy lời nào em trách móc người bạn chưa? 

Đành rằng lên báo là chia sẻ và chia sẻ bằng sự thật thà. Nhưng bao giờ cũng phải giấu đi những điều phía sau. Mọi người biết rõ trong sự tình không? Đã vội vàng kết luận ạ? Yêu thương hay không yêu thương nghệ sĩ là cảm xúc. Nhưng đừng vì sự thiếu hiểu biết rõ ràng để chụp mũ cho người khác như vậy".

Hiện tại, cô cho biết ông xã Công Lý đã đã dần hồi phục sức khoẻ, tuy nhiên vẫn chưa thể quay trở lại với sân khấu. Cô nói trường hợp của chồng được các bác sĩ gọi là “kỳ tích của y học”, không giải thích nổi vì sao anh bình phục nhanh như vậy.

Hiện tại, Công Lý đã trở về nhà và hồi phục sức khoẻ nhanh chóng. Tuy nhiên, anh vẫn trông kém thần sắc hơn trước.

Hiện tại, Công Lý đã trở về nhà và hồi phục sức khoẻ nhanh chóng. Tuy nhiên, anh vẫn trông kém thần sắc hơn trước.

Nói về quãng thời gian tâm lý của ông xã khi chưa thể đi diễn trở lại, không tham gia được Táo Quân 2022, Ngọc Hà cảm thấy thương chồng. 

“Anh ấy không nói nhưng tôi cảm nhận được. Đang nằm và thấy tivi chiếu phóng sự tập Táo Quân, anh liền bỏ vào phòng. Tôi chạy vào, thấy chồng đang khóc, mắt đỏ hoe. Anh nói nhớ mọi người, muốn được đi làm và không biết bao giờ mới có thể trở lại. Mỗi lần đón anh ở nhà hát, thấy anh ngồi nhìn mọi người say sưa, có khi ngồi đến 0h, bao giờ mọi người về thì anh mới chịu về, tôi biết chồng còn yêu nghề lắm. Tuy nhiên, việc trước hết là phải tập trung lo cho sức khỏe, nếu quay trở lại mà làm không tốt thì chẳng thà thôi còn hơn” - cô nói.

Thần sắc NSND Công Lý khi về nhà, vợ kém 15 tuổi đính chính thời gian nằm viện của chồng
Bà xã của NSND Công Lý vừa làm rõ tin đồn không chính xác về sức khoẻ của chồng sau khi anh xuất hiện.

Công Lý

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao