Thanh Bạch từng khóc nghẹn khi nghe kể: "Khán giả đứng hẳn dậy hỏi tại sao lại đối xử với Quý Bình như vậy?"

ANNE - Ngày 06/03/2025 19:05 PM (GMT+7)

Quý Bình từng kể nhiều câu chuyện về cuộc đời và hành trình làm nghề của mình trong talkshow với MC Thanh Bạch.

XEM VIDEO: Quý Bình là nghệ sĩ tài năng của làng giải trí Việt.

Chú bộ đội biên phòng đầu tiên được đặc cách đi học trường sân khấu

Thông tin diễn viên Thanh Bình qua đời vì ung thư não sau 5 năm giấu kín và chiến đấu với bệnh thật đã khiến nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi xót xa. Quý Bình lúc sinh thời được đông đảo mọi người yêu mến vì hiền lành, điển trai và tài hoa. Anh đã nỗ lực rất nhiều trên con đường nghệ thuật.

Trong một chương trình cùng MC Thanh Bạch, Quý Bình kể tham gia nghệ thuật không phải là ước mơ của anh ngay từ đầu. Anh vốn là một chàng lính biên phòng. Nam diễn viên cho biết: “Tôi nhập ngũ là bộ đội biên phòng TP HCM. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện ở đại đội tại Cần Giờ, tôi được danh hiệu chiến sĩ huấn luyện xuất sắc nên được đưa về công tác tại phòng chính trị, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP HCM. Mới năm nhất trong đời lính của mình.

Quý Bình trong cuộc trò chuyện với MC Thanh Bạch.

Quý Bình trong cuộc trò chuyện với MC Thanh Bạch.

Mỗi tuần, cô bạn học từ năm lớp 12 chạy xe đến đơn vị thăm mình. Đến nhiều quá, mọi người nghĩ là bạn gái. Mỗi lần đến, tôi dẫn cô lên hội trường là mọi người bắt đầu sinh nghi rằng tôi với cô ấy có chuyện gì (Cười). Nhưng mọi người không biết cô ấy đến cùng tôi tập tiểu phẩm, để cho tôi thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh. Chính nhờ cô bạn đó mà tôi đã thi đậu với số điểm rất cao.

Khi tôi đưa giấy báo đậu về cho chú chỉ huy trực tiếp của tôi, chú mừng quá trời luôn và nói đưa chú xem. Khi chú thấy bao thư ghi trường Sân khấu - Điện ảnh, chú đập xuống bàn cái đùng: ‘Cháu có biết làm như vậy là vi phạm kỷ luật? Cháu có đậu thì cháu cũng không được đi học trường này vì cháu đang là quân nhân tại ngũ'. Chú tưởng đi học biên phòng hay quân y gì đó, việc đi học ngoài là không bao giờ có. Chú nói sẽ kỷ luật tôi, vừa nghe xong là tôi khóc quá trời. Coi như bước đường theo nghệ thuật của mình bít lối.

Sau đó mới biết chú bay ra Hà Nội, xin cấp cao ở ngoài đó để cho một trường hợp đặc biệt không tiền khoáng hậu luôn từ xưa tới giờ được đi khi đang là quân nhân tại ngũ. Với điều kiện tôi phải mặc quân phục đi học. Và lần đầu tiên trong trường Sân khấu - Điện ảnh đón một chú bộ đội đi học nghệ thuật. Có lần có bạn hỏi: ‘Anh ơi anh mướn bộ đồ bộ đội này ở đâu đẹp vậy? Em vừa mướn ngoài kia xấu hoắc’. Tôi nói mình là bộ đội thật, bạn ấy tròn xoe mắt bảo: ‘Bộ đội mà đi thi hả?’ Đó cũng là kỷ niệm sâu sắc trong trường sân khấu”.

Quý Bình là chàng bộ đội được đặc cách đi học sân khấu.

Quý Bình là chàng bộ đội được đặc cách đi học sân khấu.

Quý Bình tâm sự, vừa đi học vừa ở trong quân ngũ, nghĩ lại anh không biết mình đã vượt qua bằng cách nào. Sáng dậy vẫn dậy đúng giờ tập thể dục với anh em đồng đội, ăn sáng, làm mọi việc trong phòng sau đó được đặc cách tới trường, tối về vẫn làm hết các công việc, còn lo loa đài, âm thanh, băng rôn, hội họp trên trường rồi quản thúc thư viện. Có khi những ngày lễ Tết, anh ngồi cắt dán thâu đêm suốt sáng.

Khi học năm thứ 2, Quý Bình chạm ngõ điện ảnh, được mời đóng một vai thứ chính trong 39 Độ Yêu. Nhưng được 2 ngày, anh xin phó đạo diễn cho bỏ vai vì sợ bỏ học giữa chừng, may là không bị đền hợp đồng. Anh nghĩ: “Nếu theo ánh đèn thiên đường sớm quá nó cũng không phải là tốt cho tôi. May thay, vừa tốt nghiệp xong là nhận ngay được một cú điện thoại mời casting phim. Đó cũng là bộ phim đầu tiên tôi tham gia - Nữ Bác Sĩ. Từ đó đến nay, cả sân khấu lẫn điện ảnh, tôi đều đóng vai chính cả.

Đỉnh cao danh vọng của tôi là phim Quả Tim Máu. Về mọi người bảo sao đóng vai ác dữ. Tôi đóng vai một kẻ gây tội ác với chính người mình yêu thương, đầu ấp tay gối. Ngày ra mắt về, ba mẹ từ mặt luôn vì không nghĩ con mình lại là một tay giết người như vậy. Tôi nói ‘không phải con’. Mấy đứa cháu nói: ‘Chú Được ơi (ở nhà tôi tên là Được), sao chú ác quá’. Trước đó đóng vai hiền, về má bảo ‘Sao cực khổ dữ vậy con, xem mà khóc quá trời’.

Trong phim, tôi lái xe qua cán cô người yêu của mình. Đóng xong cảnh đó, tôi không bước ra khỏi xe được, cả người tê liệt luôn, đoàn phim phải khiêng ra. Tôi tê cứng cả chân tay, niềm tin nó chiếm trọn con người mình như là tôi cán thật luôn. Khi tôi đeo khẩu trang vào rạp xem mấy lần mà khán giả thấy cứ né né mình như sợ sệt”.

Quý Bình từng khiến bố mẹ từ mặt vì đóng vai quá ác.

Quý Bình từng khiến bố mẹ "từ mặt" vì đóng vai quá ác.

Khán giả từng đứng bật dậy phản đối khi Quý Bình bị đối xử bất công

Trong chương trình ấy, NSND Việt Anh đã xuất hiện và dành lời khen cho Quý Bình. Ông cho rằng Quý Bình diễn rất thật và rất có hồn. Nam NSND nói: “Tôi rất hãnh diện khi có người em thành đạt trong nghề nghiệp của mình một cách xuất sắc, mà lại còn là một con người rất đàng hoàng. Người nghệ sĩ có thể không nổi tiếng nhưng quan trọng phải đàng hoàng. Đây Quý Bình được cả hai”.

Không chỉ thành công trong diễn xuất, Quý Bình còn thử sức với vai trò ca sĩ và là Quán quân chương trình Tình Bolero 2016. Nam diễn viên cho biết có thời gian dài, tuần nào anh và NSND Việt Anh cũng đi các quán đến hát với nhau 2-3 đêm. NSND nói: “Đi hát với Quý Bình là một sự thiệt thòi, ổng hát cái tôi im luôn!” Còn Quý Bình mong được hát để NSND Việt Anh nghe và nhận xét cho mình từng câu từng chữ. Đó là cách học nhanh nhất của anh.

Những ngày đầu làm ca sĩ với Quý Bình không hề dễ dàng. Anh từng rất buồn và chạnh lòng khi có những nhận xét không tích cực. Anh kể: “Năm 2012, tôi có ra mắt một album nhạc xuân làm quà tặng cho bạn bè, thầy cô và người thân của mình thôi. Lúc đó tôi có tổ chức 2 đêm nhạc ở một phòng trà. Đêm đầu diễn ra trót lọt, sang đêm thứ 2 thì sau khi các ca sĩ của phòng trà hát xong đến lượt tôi, khi MC giới thiệu lên thì ban nhạc bỏ xuống hết. Mà ban nhạc đó đã đệm cho tôi đêm trước rồi. 

Lúc đó tôi chưng hửng luôn, nghĩ ‘Ủa sao kỳ vậy ta, mình đã làm cái gì mà tại sao ban nhạc lại không hợp tác với mình?’ Khi đó, khán giả ở dưới đứng hẳn dậy hỏi: ‘Tại sao lại đối xử với Quý Bình như vậy, tại sao lại không đàn cho Quý Bình?’ Tôi đứng chết lặng trên sân khấu. Xong tịnh tâm lại, tôi nói kỹ năng người diễn viên của mình đâu mà để phải đứng trên sân khấu chết bộ như vậy?

Quý Bình kể về sự cố để đời khi là chàng diễn viên đi hát.

Quý Bình kể về sự cố để đời khi là chàng diễn viên đi hát.

Thế là tôi bắt đầu trò chuyện giao lưu với khán giả, xong tôi hát chay luôn, không cần nhạc. Tôi hát bài thứ nhất xong, khán giả rất hoan nghênh điều đó. Tôi thấy mừng quá, rồi bài thứ 2, bài thứ 3 cũng vậy. Tôi vừa hát vừa trò chuyện với khán giả rất là thân tình. Khán giả rất hào hứng. Tôi hát tiếp một vài bài trên nền nhạc beat trên điện thoại, rất may tôi đã chuẩn bị cái đó. Cuối cùng cũng xong đêm nhạc đó. Nhưng tôi rất là buồn, không biết tại sao.

Sau đó, tôi tìm hiểu ra là do đêm trước tôi lỡ hát một bài mà không tập trước với ban nhạc. Khi hát xong thì có trục trặc một chút xíu, tôi nói là do bài này không được tập với ban nhạc nên không được suôn sẻ, mong khán giả thông cảm. Nên mấy anh rất tự ái, tại sao lại không tập trước trong khi không chắc về kỹ thuật thanh nhạc. Họ suy nghĩ mình chỉ là diễn viên thôi. Diễn viên thì dù thế nào đi hát cũng như vậy thôi. Tôi nghe từ ‘diễn viên đi hát’ lúc đó tôi rất buồn và nghĩ cái đích đến của mình không phải là lĩnh vực ca hát. Sau đó, tôi bỏ, không đi hát nữa”.

Nhưng Quý Bình không dừng lại mà là đi học thanh nhạc. Anh tìm đến phòng trà của ca sĩ Ánh Tuyết để xin học. Khi gặp, cô nói: “Diễn viên đi đâu đây?”, Quý Bình đáp rằng mình đi học hát. Nghệ sĩ Ánh Tuyết bảo: “Diễn viên mà đi hát cái gì, diễn viên thì về làm diễn viên đi. Xưa giờ tôi nghe diễn viên hát nhiều rồi nhưng tôi không nghe trọn bài được”.

Quý Bình bày tỏ: “Tôi nghe chết lặng, như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Sao chị này chị ấy căng dữ vậy ta! Nhưng tôi cũng lì lắm, tôi bảo em muốn học hát thật. Chị nói ‘Hát được không, lên hát thử đi!’ Chị kêu nguyên một ban nhạc hùng hồn lên sân khấu đánh cho tôi hát. Hát xong, chị chạy lên sân khấu ôm tôi nói: ‘Xin lỗi là đó giờ Ánh Tuyết nghe diễn viên hát nhiều nhưng ai cũng có giới hạn nhất định. Nhưng em quá đặc biệt, những nốt trầm của Quý Bình một ca sĩ chuyên nghiệp chưa ai có được. Nên hôm nay Ánh Tuyết nhận Quý Bình làm học trò”.

MC Thanh Bạch xúc động khi nghe Quý Bình kể.

MC Thanh Bạch xúc động khi nghe Quý Bình kể.

Lần đầu tiên Quý Bình trở lại sân khấu là một chương trình truyền hình trực tiếp và hát live. Anh được hát với người thầy của mình là ca sĩ Ánh Tuyết. Nhưng bước ngoặt là sau khi đạt giải Tình Bolero, lần đi hát lại thì gặp chính ban nhạc ngày xưa. Song lúc ấy anh đã trưởng thành hơn và có đầy đủ kỹ năng khi phối hợp với ban nhạc.

Nam diễn viên thổ lộ: “Trong đêm nhạc đó, tôi không muốn nhắc lại sự cố ngày xưa. Nhưng tôi thầm cám ơn các anh vì nhờ đó đã đẩy tôi có một sự quyết tâm đi học. Chứ nếu các anh vẫn dung túng cho mình thì mình vẫn chỉ là một chàng diễn viên đi hát với những kỹ năng vốn có của mình thôi. 

Đêm đó, khán giả giữ tôi đến 1 rưỡi sáng. Khán giả cứ bảo hát nữa, hát nữa. Tự nhiên có một bà 70 tuổi đứng lên bảo: ‘Thôi! Đừng có bắt nó hát nữa. Tội nghiệp, nó mệt lắm rồi. Đó là má tôi! Bởi lúc đó tôi đã hát hơn 30 bài trong đêm nhạc đó rồi. Má xót và biết khán giả càng yêu mến mình lại càng thăng hoa”. Anh tâm sự với mẹ của mình: “Trên con đường nghệ thuật của con, người cấm cản là má và người ủng hộ cũng là má”.

Quý Bình cho biết, trong quá trình làm nghề, anh nhận được sự ưu ái, hỗ trợ của nhiều đồng nghiệp, có cả những người đứng đằng sau sân khấu: “Một người chị từng làm phục trang ở sân khấu mà Quý Bình tham gia đã dành nhiều tình cảm cho tôi và các anh chị em. Sau này dù không còn làm ở đó nữa, dù Quý Bình xuất hiện ở đâu, nhà xa cách mấy chị vẫn đạp xe đến đưa cho tôi chai nước hay cái bánh bảo ‘Ăn đi mà có sức diễn’, rồi dầm mưa chạy về. Thương lắm luôn”.

Người chị ấy cũng xuất hiện trong chương trình này và có những chia sẻ chân tình về Quý Bình khiến MC Thanh Bạch không khỏi xúc động và rưng rưng. Ai nấy không khỏi khâm phục nghị lực và ý chí của Quý Bình để có được sự thành công trong nghề. Tiếc rằng, người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh nay đã mãi mãi ra đi!

Người chị từng làm phục trang thường đạp xe đến những nơi Quý Bình xuất hiện để đưa cho anh từng chai nước, cái bánh.

Người chị từng làm phục trang thường đạp xe đến những nơi Quý Bình xuất hiện để đưa cho anh từng chai nước, cái bánh.

5 năm Quý Bình chống chọi ung thư não
Vợ Quý Bình, doanh nhân Ngọc Tiền, cho biết sau hôn lễ cuối năm 2020, diễn viên đi Đức để phẫu thuật não lần đầu, chống chọi với căn bệnh 5 năm qua.

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]06/03/2025 17:55 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quý Bình