Bà mẹ 50 tuổi 3 lần làm IVF, nhận nhiều chỉ trích nhưng câu chuyện phía sau đầy nước mắt

Thy Dung - Ngày 19/07/2024 13:30 PM (GMT+7)

Khi cô con gái chào đời an toàn, hai vợ chồng nhìn nhau cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi vì nhớ lại nỗi đau cách đây vài năm trước.

Nhiều người tự hỏi tại sao ở tuổi 50, người phụ nữ này không chọn tận hưởng tuổi già mà lại quyết tâm sinh con. Ít ai biết rằng đằng sau quyết định ấy là cả một câu chuyện đầy nước mắt.

Quyết tâm làm mẹ ở tuổi 50

Người phụ nữ này tên là Hoàng Lệ Mẫn, ở Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc). Bà kết hôn với chồng là Phương Giới Trung và cả hai cùng làm việc chăm chỉ ở Hàng Châu. Cuối cùng, trước khi hai vợ chồng bước sang tuổi 50, họ đã mua được một căn nhà ở Hàng Châu và xây dựng một ngôi nhà ở quê làm nơi dưỡng già sau này.

Cuộc sống ổn định là điều mà người trung niên luôn tìm kiếm và hy vọng, nhưng đối với Hoàng Lệ Mẫn, điều này không phải vậy, vì bà khao khát có một đứa con. Thông thường, phụ nữ trên 35 tuổi sinh con đã được coi là sản phụ cao tuổi, lúc này Hoàng Lệ Mẫn đã 50 tuổi. Điều này thật khó tưởng tượng trong vài thập kỷ trước, ngay cả với công nghệ tiên tiến ngày nay, điều này vẫn rất khó thực hiện.

Nhưng Hoàng Lệ Mẫn đã quyết tâm, nhất định phải có con, và chồng bà, Phương Giới Trung cũng đồng ý với điều này. Tuy nhiên, khi nghe Hoàng Lệ Mẫn hỏi, bác sĩ rất ngạc nhiên. Vì hiếm khi có phụ nữ trên 50 tuổi muốn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, và điều này cũng gây hại cho sức khỏe của họ.

Dù tuổi đã cao nhưng bà Hoàng Lệ Mẫn vẫn khát khao được làm mẹ.

Dù tuổi đã cao nhưng bà Hoàng Lệ Mẫn vẫn khát khao được làm mẹ.

Bác sĩ lo sợ rằng vợ chồng Hoàng Lệ Mẫn không hiểu rõ hậu quả, khuyên nhủ họ: “Ở tuổi này, tỷ lệ thành công không cao. Dù có sinh con thành công, sức khỏe của chị cũng sẽ bị tổn thương. Quan trọng nhất là ở độ tuổi này, anh chị không thể đảm bảo sẽ có thể chăm sóc con đến khi trưởng thành, điều này không công bằng với đứa trẻ. Anh chị nên suy nghĩ kỹ”.

Nhưng lời khuyên của bác sĩ không làm thay đổi ý định của Hoàng Lệ Mẫn và Phương Giới Trung. Thay vào đó, họ càng quyết tâm hơn. Họ tin rằng mình có thể đảm bảo tương lai cho con. Bác sĩ không thể thuyết phục được họ nên đành chấp nhận. Hoàng Lệ Mẫn hỏi kỹ về quá trình làm IVF và nhanh chóng tiến hành lần ghép phôi. Tuy nhiên, vì tuổi già sức yếu nên đã thất bại.

Lần làm thụ tinh nhân tạo đầu tiên thất bại khiến Hoàng Lệ Mẫn rất chán nản. Phương Giới Trung thấy vợ vất vả, nên khuyên bà từ bỏ, chỉ hai người sống với nhau cũng không sao, nỗi buồn rồi sẽ qua. Nhưng Hoàng Lệ Mẫn rất kiên quyết, không muốn từ bỏ. Phương Giới Trung khuyên không được, đành tiếp tục cùng vợ cố gắng.

Sau khi bị thất bại lần đầu, Hoàng Lệ Mẫn nghỉ ngơi vài tháng, rồi lại đến bệnh viện chuyển phôi lần 2. Lần chuyển phôi này may mắn thành công nhưng hai tháng sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện tim thai đã ngừng đập, thai nhi không còn phát triển. Bà đành phải bỏ thai, cơ thể lại chịu thêm một lần tổn thương. Lần này, Hoàng Lệ Mẫn nghỉ ngơi suốt 7 tháng cho cơ thể hồi phục đủ để tiếp tục làm IVF lần 3.

Bà Hoàng Lệ Mẫn quyết không từ bỏ ước mơ có con.

Bà Hoàng Lệ Mẫn quyết không từ bỏ ước mơ có con.

Năm 2019, ở tuổi 53, Hoàng Lệ Mẫn lại tiếp tục kích trứng để làm IVF. May mắn thay, lần này thành công. Bà đã thấy được tia hy vọng. Nhưng trong các tháng kiểm tra thai kỳ sau đó, bà phát hiện HCG thấp, nguy cơ sảy thai cao.

Hoàng Lệ Mẫn lại lo lắng, bà bắt đầu bổ sung vitamin C và E, ăn bưởi, kiwi, đậu phụ và uống sữa đậu nành để thai nhi phát triển bình thường.

Bà Mẫn cố gắng vượt qua khó khăn để mang thai ở tuổi 53.

Bà Mẫn cố gắng vượt qua khó khăn để mang thai ở tuổi 53.

Bà cẩn thận vượt qua những tháng nguy hiểm nhất và cuối cùng thai nhi phát triển khỏe mạnh. Đến khi kiểm tra thai kỳ 7 tháng, bác sĩ nói thai nhi phát triển tốt, không có vấn đề gì. Lúc này, Hoàng Lệ Mẫn và Phương Giới Trung mới thực sự yên tâm, chuẩn bị chào đón đứa con đầu long. Vài tháng sau, bà sinh thành công một bé gái tại Bệnh viện Phụ sản Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), đặt tên là Phan Phan.

Con gái của bà Hoàng Lệ Mẫn.

Con gái của bà Hoàng Lệ Mẫn.

Mất con ở tuổi trung niên, tìm kiếm nơi nương tựa khi về già

Hành động của Hoàng Lệ Mẫn có lẽ nhiều người không hiểu. Tại sao bà lại muốn sinh con ở tuổi này? Thực ra, bà đã từng có một đứa con. Sau khi kết hôn vài năm, bà và chồng đã có một người con trai.

3 năm trước, con trai duy nhất của Hoàng Lệ Mẫn và Phương Giới Trung qua đời vì bệnh tật. Điều này là cú sốc lớn đối với hai vợ chồng trung niên. Họ không thể tưởng tượng rằng ở tuổi này lại trở thành cha mẹ mất con. Ban đầu, họ đã lên kế hoạch ngôi nhà ở thành phố để làm quà cưới cho con trai, ngôi nhà ở quê để dưỡng già.

Nhưng cuộc đời không như ý muốn, con trai 25 tuổi của họ đã rời xa họ. Hoàng Lệ Mẫn nhiều lần khóc, tại sao không phải bà mà là con trai yêu quý của mình? Nhưng sự thật đã xảy ra, không thể thay đổi, cuộc sống của hai vợ chồng vẫn phải tiếp tục.

Nhớ con trai, Hoàng Lệ Mẫn và Phương Giới Trung chuyển vào căn nhà dành cho con trai để cảm nhận sự hiện diện của con. Nhưng sống trong căn nhà đó, họ càng buồn hơn, vì căn nhà do con trai thiết kế và trang trí. Mỗi khi đứng trong nhà, Hoàng Lệ Mẫn lại nghe thấy tiếng con trai vui vẻ miêu tả chi tiết căn phòng, đưa ra ý tưởng thiết kế.

Phan Phan là tất cả tình yêu và hy vọng của cặp vợ chồng già.

Phan Phan là tất cả tình yêu và hy vọng của cặp vợ chồng già.

Sau khi chuyển vào nhà mới, hai vợ chồng thường mơ thấy con trai đứng trong phòng, vui vẻ gọi cha mẹ, nói rằng mình đã về. Mỗi lần mơ thấy vậy, Hoàng Lệ Mẫn càng đau lòng hơn. Bà không thể chấp nhận được sự thật rằng gia đình đang ấp ủ kế hoạch tương lai thì con trai đột ngột ra đi.

Sống trong căn nhà mới vài tháng, Hoàng Lệ Mẫn ngày càng tiều tụy. Bà thường thức dậy giữa đêm, phải chấp nhận sự thật rằng con trai đã không còn, âm thầm khóc đến sáng. Dù con trai đã ra đi, Phương Giới Trung vẫn tiếp tục làm việc, gánh vác cuộc sống gia đình. Sau một ngày mệt mỏi, đêm là thời gian nghỉ ngơi nên hầu hết thời gian ông không thể chăm sóc Hoàng Lệ Mẫn.

Nhưng Phương Giới Trung hiểu rằng, dù con trai đã ra đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Con trai không muốn họ mãi chìm trong đau buồn. Nhìn vợ ngày càng tiều tụy, ông phải nhắc nhở bà, hãy sống vui vẻ, nếu không khi họ ra đi, mộ con trai sẽ không ai chăm sóc.

Nhắc đến điều này, Hoàng Lệ Mẫn mới dần hiểu ra, sắc mặt bà cải thiện nhiều. Nhưng hai vợ chồng đều hiểu rằng, dưới vẻ ngoài bình yên là nỗi buồn và lo lắng. Sau đó, một đứa cháu của người thân trong gia đình sinh nhật 100 ngày, họ mời hai vợ chồng đến ăn cơm để chia sẻ niềm vui, hy vọng niềm vui này có thể giúp họ giảm bớt nỗi buồn.

Chuyến đi này khiến Hoàng Lệ Mẫn đưa ra quyết định đáng kinh ngạc, đó là sinh thêm con. Người thân của bà kết hôn nhiều năm mà không có con, cuối cùng phải làm thụ tinh trong ống nghiệm mới thành công. Vì vậy, Hoàng Lệ Mẫn có ý định sinh thêm con.

Hoàng Lệ Mẫn biết rằng bà không thể quên con trai. Trước đó nhiều người thân và bạn bè đã khuyên họ, con trai đã ra đi, họ vẫn còn cuộc sống của mình, không thể tiếp tục sống trong đau buồn. Nếu không thể thì nhận nuôi một đứa trẻ, hoặc cố gắng sinh thêm con. Chuyến đi này, bà và chồng trò chuyện với cặp vợ chồng trẻ, phát hiện ở tuổi của bà vẫn có thể sinh con, không chắc chắn nhưng có hy vọng.

Hoàng Lệ Mẫn nói với chồng về ý định của mình, Phương Giới Trung nghĩ điều này không thể, vì tuổi họ đã lớn. Nhưng bà khó khăn lắm mới tìm được hy vọng, có mục tiêu sống mới, ông không thể làm bà nản lòng. Phương Giới Trung đồng ý với ý định của vợ.

Sau đó, hai người đến bệnh viện tư vấn, bác sĩ nói có thể làm IVF, và câu chuyện tiếp theo bắt đầu. Hoàng Lệ Mẫn quyết tâm thử nghiệm ống nghiệm 3 lần trong hai năm, chỉ để có thể mang thai. Thần may mắn đã chọn họ, cuối cùng họ có một cô con gái, lấp đầy khoảng trống trong gia đình.

Hạnh phúc muộn màng của cặp vợ chồng già.

Hạnh phúc muộn màng của cặp vợ chồng già.

Hai vợ chồng mong chờ mãi mới đón được bé Phan Phan. Họ rất vui mừng và phấn khởi. Trước khi Phan Phan chào đời, họ rất cẩn thận. Khi tình hình ổn định, hai người bàn nhau chụp ảnh kỷ niệm từ khi mang thai để ghi lại từng khoảnh khắc của con.

Khi con trai chào đời, Hoàng Lệ Mẫn và Phương Giới Trung còn trẻ nên không chú ý nhiều. Giờ con trai đã mất, họ nhận ra rằng ảnh của con rất ít, kỷ niệm cũng không nhiều. Lúc này họ mới hối tiếc vì không quan tâm con nhiều hơn.

Giờ đến Phan Phan, họ rất sợ hãi, muốn bù đắp những gì đã thiếu sót với con trai. Vì vậy, trước khi Phan Phan chào đời, hai vợ chồng chụp ảnh kỷ niệm thai kỳ để đánh dấu sự ra đời của con. Khi Phan Phan chào đời, Phương Giới Trung lo lắng chờ đợi ngoài phòng sinh, không còn bình tĩnh như khi chờ con trai.

Khi Phan Phan chào đời an toàn, Phương Giới Trung và Hoàng Lệ Mẫn nhìn nhau cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Một phần là niềm vui khi Phan Phan đến, tìm lại được nơi nương tựa, tìm được hy vọng sống. Một phần là nhớ con trai đã ra đi mãi mãi.

Hoàng Lệ Mẫn nghỉ dưỡng hơn một tháng tại trung tâm chăm sóc sau sinh rồi mới đưa Phan Phan về nhà. Vì mất con trai, Hoàng Lệ Mẫn rất cẩn thận với Phan Phan, chỉ khi vào nhà vệ sinh mới rời con.

Dần dần quen với sự hiện diện của Phan Phan, Hoàng Lệ Mẫn mới ngừng việc chăm sóc quá mức. Bà tin rằng Phan Phan thật sự tồn tại, bà thật sự có một cô con gái. Phan Phan so với các trẻ khác rất ngoan, ít khi khóc đêm, bà rất yên tâm.

Phan Phan là kết quả của sự cố gắng của vợ chồng bà Hoàng Lệ Mẫn.

Phan Phan là kết quả của sự cố gắng của vợ chồng bà Hoàng Lệ Mẫn.

Phan Phan rất hiểu chuyện, giống anh trai, Hoàng Lệ Mẫn tin rằng đó là sự tái sinh của con trai. Bà từ người không tin vào tâm linh, bắt đầu tin vào luân hồi. Bà tin rằng những gì bà làm, con trai đều cảm nhận được, tin rằng con trai luôn dõi theo bà, mong bà hạnh phúc, thật sự bước ra khỏi bóng tối và bắt đầu cuộc sống mới.

Dù Phan Phan chào đời an toàn, nhưng so với các trẻ khác vẫn yếu hơn. Hoàng Lệ Mẫn rất cẩn thận trong chế độ ăn uống của con, mua một cái cân nhỏ để đo lượng thức ăn mỗi bữa. Bà còn mua nhiều sách để học hỏi thêm về cách nuôi con.

Hoàng Lệ Mẫn có thói quen mới, hàng ngày ghi lại hành động của Phan Phan. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của bà, Phan Phan lớn lên an toàn. Dù phát triển chậm hơn các trẻ khác, nhưng không gặp vấn đề lớn. Hoàng Lệ Mẫn và Phương Giới Trung luôn đưa Phan Phan đi khám, theo dõi sức khỏe của con để phòng ngừa rủi ro.

Hoàng Lệ Mẫn sinh con ở tuổi cao, chào đời an toàn đã rất khó khăn. Hai vợ chồng dành tâm sức chăm sóc con, nên nhanh già đi, đặc biệt là Hoàng Lệ Mẫn. Sinh con ở tuổi 53 đã là gánh nặng, thêm vào những năm làm việc vất vả, cơ thể bà chịu nhiều bệnh tật.

Giờ đây, cơ thể Hoàng Lệ Mẫn như người 60 tuổi. Bà bị thoát vị đĩa đệm, tổn thương đầu gối, không thể đứng lâu hay đi lại, mỗi khi bế con là đau đớn không chịu nổi.

Điều khiến bà lo lắng hơn là khi đưa con gái đi tiêm phòng, mọi người đều nghĩ đó là cháu của họ. Khi biết đó là con gái của họ, mọi người nhìn với ánh mắt khác thường. Dù không ai nói gì, nhưng Hoàng Lệ Mẫn có thể tưởng tượng được mọi người đang nghĩ gì.

Khi tin tức về việc bà sinh con ở tuổi cao lan truyền, bà đã thấy nhiều bình luận trách móc: “Tại sao lại sinh con ở tuổi này, không nói đến việc có thể chăm sóc con đến khi trưởng thành, sau này khi bà và chồng già đi cần chăm sóc, con mới 20 tuổi, chưa kịp tận hưởng tuổi trẻ đã phải lo cho bố mẹ”.

Sự không hiểu và ánh mắt của người ngoài khiến Hoàng Lệ Mẫn đau lòng. Bà tự thấy mình không làm gì sai, chỉ là sinh con ở tuổi cao, không bỏ rơi hay ngược đãi con, thậm chí dành toàn bộ tâm huyết cho con. Tại sao mọi người lại chỉ trích bà? Bà thật sự không hiểu, chọn sống theo ý muốn của mình có gì sai?

Nhờ sự khuyên nhủ của người thân và bạn bè, Hoàng Lệ Mẫn mới không tiếp tục chìm trong nỗi đau. Bà cũng hiểu ra, cuộc sống là của mình. Bà cần sống tốt, chăm sóc sức khỏe, sau này không làm phiền đến con. Giờ đây, cuộc sống của Hoàng Lệ Mẫn đã trở lại bình thường, không còn đau buồn, thay vào đó là tiếng cười vui vẻ.

Hoàng Lệ Mẫn ở nhà chăm sóc Phan Phan. Phương Giới Trung hàng ngày đi làm, cố gắng kiếm tiền cho con có cuộc sống tốt hơn. Cuối tuần, cả gia đình ăn mặc đẹp, đi công viên hay khu du lịch chơi.  

Hoàng Lệ Mẫn là một người mẹ kiên cường, vì con cái, bà sẵn sàng hy sinh bản thân. Ba lần bước qua cửa tử, cuối cùng bà đã có một đứa con khỏe mạnh, điều này đủ để làm người ta cảm thấy an ủi. Mọi người nên từ bỏ định kiến, chấp nhận một người mẹ vĩ đại.

Tại sao không nên sinh con ở độ tuổi cao?

Việc sinh con ở độ tuổi đã cao, thường được xác định là sau 35 tuổi, có thể mang đến nhiều rủi ro và thách thức đối với sức khỏe của cả mẹ và bé. Dưới đây là những lý do chi tiết:

1. Giảm chất lượng và số lượng trứng

Khi phụ nữ lớn tuổi, chất lượng và số lượng trứng giảm dần. Trứng già hóa có nguy cơ cao bị bất thường về nhiễm sắc thể, điều này làm giảm khả năng thụ tinh thành công và tăng nguy cơ sảy thai, dị tật bẩm sinh.

2. Tăng nguy cơ biến chứng trong thai kỳ

Phụ nữ lớn tuổi có nguy cơ cao gặp phải các biến chứng trong thai kỳ như:

- Tiểu đường thai kỳ: Tỷ lệ mắc tiểu đường thai kỳ tăng lên ở phụ nữ lớn tuổi.

- Cao huyết áp thai kỳ: Nguy cơ bị tiền sản giật và cao huyết áp tăng lên.

- Sinh non và sinh khó: Thai phụ lớn tuổi có nguy cơ sinh non và cần phải sinh mổ cao hơn.

- Sảy thai và thai lưu: Nguy cơ sảy thai tự nhiên và thai lưu cũng tăng lên.

3. Sức khỏe tổng thể suy giảm

Sức khỏe tổng thể của phụ nữ lớn tuổi thường không còn tốt như khi còn trẻ. Các bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim, và các vấn đề về xương khớp có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sinh con an toàn.

4. Khả năng phục hồi sau sinh kém

Phụ nữ lớn tuổi thường mất nhiều thời gian hơn để phục hồi sau sinh so với phụ nữ trẻ. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chăm sóc và nuôi dưỡng con trong những tháng đầu đời.

5. Nguy cơ dị tật bẩm sinh cao hơn

Tuổi mẹ càng cao, nguy cơ thai nhi mắc các dị tật bẩm sinh càng lớn. Các vấn đề về di truyền như hội chứng Down và các rối loạn nhiễm sắc thể khác thường xuất hiện nhiều hơn ở những bà mẹ lớn tuổi.

6. Áp lực xã hội và tâm lý

Sinh con ở tuổi cao có thể khiến phụ nữ phải đối mặt với áp lực xã hội và tâm lý từ việc nuôi dạy con trong khi bạn bè đồng trang lứa đã qua giai đoạn này. Ngoài ra, sự khác biệt về thế hệ có thể gây ra những khó khăn trong việc kết nối và hiểu con.

Việc sinh con ở độ tuổi cao mang đến nhiều rủi ro và thách thức đối với sức khỏe của cả mẹ và bé. Mặc dù công nghệ y tế hiện đại có thể giúp giảm bớt một số rủi ro, nhưng việc sinh con khi tuổi đã cao vẫn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và chuẩn bị tâm lý, sức khỏe kỹ càng. Nếu có ý định sinh con ở độ tuổi lớn, phụ nữ nên thảo luận chi tiết với bác sĩ để hiểu rõ những rủi ro và biện pháp quản lý tốt nhất.

Hạnh phúc vỡ oà của người mẹ mang thai 3 trong tình cảnh ngặt nghèo
Sau hành trình tìm con gian nan, cuối cùng chị Thái Linh cũng mang thai 3 và được tận hưởng niềm vui làm mẹ.

Câu chuyện mang thai

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai