Được bồi thường 1 tỷ sau khi ly hôn, tôi rút ra 3 bài học đắt giá có tiền cũng không mua được

Hạo Phi - Ngày 02/10/2024 09:08 AM (GMT+7)

Bước vào hôn trường không phải là sự kết thúc mà là sự khởi đầu cho quãng đời còn lại của hai vợ chồng. Chỉ khi hai người tôn trọng và quan tâm đến nhau thì ngày tháng mới có thể ngày càng tốt đẹp hơn được.

Sau khi sinh con, tôi đã nghỉ việc và trở thành bà nội trợ toàn thời gian. Và giờ đây, sau 10 năm kết hôn và một quãng thời gian dài ở nhà, tôi đã đệ đơn ly hôn chồng.

Tôi nhận thấy, nguyên nhân chính khiến mối quan hệ giữa tôi và chồng rạn nứt là do chồng không tin tưởng, thiếu tôn trọng mình chứ anh không có người thứ 3. Và sau khi đạt được thỏa thuận ly hôn, anh phải bồi thường cho tôi 1 tỷ.

Nhìn số tiền đó nằm trong tài khoản, cảm xúc trong tôi lẫn lộn, rất khó tả. 1 tỷ là một khoản tiền lớn, nhưng không có số tiền nào có thể bù đắp được những tổn thương mà tôi đã phải gánh chịu, cũng không thể lấp đầy những rạn nứt trong hôn nhân.

Ngồi ngẫm lại những gì đã qua, tôi thở dài đúc rút ra được 3 bài học hôn nhân khó mua được bằng tiền.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Biết bao cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ vì một chuyện đương nhiên

Trong cuộc sống, nhiều người “lợi dụng” điểm yếu của nửa kia để bao dung họ bằng mọi cách.

Mọi người luôn như vậy. Càng gần gũi với ai đó, chúng ta càng coi đó là điều hiển nhiên và càng dễ bỏ qua họ.

Từ yêu đến cưới, mỗi lần cãi nhau, tôi đều xin lỗi chồng trước. Theo thời gian, chồng đã coi việc đó như một lẽ đương nhiên.

Nhưng rồi, tôi cũng cảm thấy kiệt sức. Khi tôi xách vali rời đi, chồng chỉ lạnh lùng nói: “Nếu cô đã quyết định thì tôi cũng không còn gì để nói”.

Khi mới gặp nhau, các cặp đôi thường sẵn sàng bao dung và thấu hiểu những khuyết điểm của nhau. Nhưng dần dần, một bên thường coi sự đóng góp của đối phương là điều đương nhiên. Theo thời gian, tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ hao mòn vì một bên cứ cho đi còn bên kia trở nên tê liệt, thờ ơ.

Nhiều khi bạn tưởng rằng sự nhiệt tình không giới hạn của mình có thể lay động được người đối diện, nhưng cuối cùng đó chỉ là màn trình độc diễn của bạn mà thôi.

Trong cuộc sống hôn nhân, có nhiều việc đáng để bạn nỗ lực, nhưng người “giả vờ ngủ mê” như thế thì không đáng để bạn lãng phí chút sức lực nào.

Việc bị phớt lờ, không tin tưởng, không tôn trọng có tác động tiêu cực đến hôn nhân, không chỉ giữa vợ chồng mà còn về mọi mặt của đời sống hôn nhân.

Một số người bắt đầu phớt lờ trách nhiệm của hôn nhân dưới chiêu bài cuộc sống nhàm chán, một số người sử dụng "tự nhiên" như một con bài mặc cả và đánh mất toàn bộ cuộc hôn nhân.

Có rất nhiều bà vợ toàn thời gian, ông bố toàn thời gian hy sinh sự nghiệp để giúp bạn đời bảo vệ sự nghiệp. Tuy nhiên, có bao nhiêu cuộc hôn nhân đã biến thành trách nhiệm của một người và bao nhiêu sự đóng góp của mọi người đã bị bỏ qua.

Một cuộc hôn nhân hợp tác chỉ có thể khiến hai người hao mòn, “tiêu dùng” lẫn nhau, nhưng một cuộc hôn nhân thực sự tốt đẹp nên có sự trân trọng và biết ơn, chứ không phải coi những gì bạn đời làm cho mình là một lẽ đương nhiên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

2.  Nhẫn nhịn trong hôn nhân tương đương với việc uống thuốc độc mãn tính

Trước đây nhiều người ghen tị với tôi vì có một gia đình hạnh phúc, nhưng họ không biết đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc đó ẩn chứa sự thật tàn khốc như thế nào.

Khi dưa muối chưa chín kỹ hoặc nhà cửa không được giữ sạch sẽ, chồng thường quát mắng, trách móc tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy chồng phải chịu rất nhiều áp lực, cuộc hôn nhân nào cũng nhất định gặp trắc trở nên tôi đành chịu đựng. Không ngờ sự chịu đựng này kéo dài được 10 năm.

Cho đến cách đây không lâu, chồng say khướt về nhà, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, anh cho rằng đêm đó tôi đã không chăm sóc anh và mắng mỏ tôi bằng những lời lẽ thiếu tôn trọng. 10 năm nhịn nhục của tôi lúc này đã biến thành cảm giác bất bình. Lần này, chồng đã hoàn toàn đánh thức tôi và khiến tôi phải bỏ cuộc hoàn toàn.

Khoan dung nghĩa là gì? Cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và để nó trôi qua? Chi phí của việc đó là bao nhiêu? Hãy giả vờ như mọi chuyện ổn một lần rồi mọi chuyện sẽ qua ư? Nhưng trên thực tế, nếu để thứ gì đó trôi qua 3 lần thì bạn thường không còn hứng thú theo đuổi nó nữa.

Khi hôn nhân gặp trục trặc, nếu không muốn ly hôn thì không thể chỉ ngồi im làm ngơ mà phải tìm ra cách giải quyết phù hợp kịp thời. Nhẫn nhục không phải là cứu cánh cho hôn nhân mà nó tương đương với việc uống thuốc độc mãn tính, sẽ khiến bạn kiệt quệ, chết dần chết mòn trong chính tổ ấm của mình.

Bước vào hôn trường không phải là sự kết thúc mà là sự khởi đầu cho quãng đời còn lại của hai vợ chồng. Chỉ khi hai người tôn trọng và quan tâm đến nhau thì ngày tháng mới có thể ngày càng tốt đẹp hơn được.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

3. Hình thức hôn nhân tốt nhất là hai người nắm tay nhau bước đi

Tôi từng xem một bộ phim, nhân vật nữ chính trong phim đã kết hôn với một người chồng nghèo nhưng cuộc sống của cô ấy rất bình yên và hạnh phúc. Người chồng khi thất nghiệp vẫn giả vờ bình tĩnh, an ủi vợ và thậm chí còn đưa cô ấy đi ăn ngoài vào ngày cuối tuần.

Có lần, cô bảo chồng nói không muốn nấu ăn vào buổi tối và bảo anh mua pizza rồi về nhà. Vì gia đình mất đi một nửa thu nhập nên người chồng rất bối rối nhưng cuối cùng anh vẫn trở về nhà với chiếc bánh pizza.

Khi phát hiện ra sự lo lắng, áp lực của chồng, người vợ đã nói với chồng rằng, cô ấy vẫn đi làm, có thu nhập vẫn cáng đáng được các hóa đơn nên anh không phải lo lắng gì cả. Người chồng ôm vợ trìu mến thay cho lời cảm ơn.

Đó là trong phim, còn vợ chồng tôi thì không được như vậy. Nhưng từ đó có thể thấy, nếu chỉ có một bên cố gắng thì sớm muộn gì sự cân bằng trong hôn nhân cũng sẽ mất cân bằng.

Bạn không thể trốn trong vỏ bọc tình cảm, chỉ thèm muốn sự an ủi, lạnh lùng nhìn mà không đóng góp được gì cho gia đình.

Một cuộc hôn nhân thực sự hạnh phúc đòi hỏi mỗi người phải mạnh mẽ, mới có thể tạo nên những điều tuyệt vời. Chỉ khi vợ chồng đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau nắm tay nhau bước đi thì cuộc sống mới ấm áp, lâu dài.

Tôi chưa bao giờ nghĩ hôn nhân lại phức tạp đến thế. Tôi từng nghĩ một người làm tốt là đủ. Nhưng ngầm lại chặng đường đã đi qua, tôi mới nhận ra khi hai người ở bên nhau, một mình làm tốt thôi thì chưa đủ.

Đúng là muốn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp thì trước hết phải củng cố bản thân mình. Ngoài ra, chỉ khi hai người nương tựa vào nhau thì hôn nhân mới bền vững hơn.

Điều tuyệt vời nhất của hôn nhân là sở thích của anh trở thành sở thích của em, thói quen của em trở thành thói quen của anh, tay trong tay cùng nhau bước đi.

Xem thêm: Yêu tự do, ham khám phá - 3 chòm sao "dị biệt" với chuyện hôn nhân

Biết con trai muốn ly hôn vì vợ vô sinh, mẹ chồng liền ra tay khiến anh quay xe vội 
Trước nay ở với bố mẹ đẻ, lúc nào cũng 1 lời mẹ, 2 lời con, nhẹ nhàng tôi quen rồi. Giờ đi làm dâu, mẹ chồng toàn gọi mày tao, nhất là lúc bà nổi nóng...

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn hôn nhân gia đình