Sáng đầu tiên về làm dâu nhưng ngủ quên đến 9h, thấy việc của bố chồng, tôi biết đã lấy đúng chồng

Ngày 06/02/2025 14:36 PM (GMT+7)

Dù chồng phân tích hết nước hết cái nhưng tôi không muốn về quê sống. Vì tôi sợ cảnh sống với bố mẹ chồng không hợp nhau rồi gia đình tôi tan nát. Tôi trì hoãn và bảo cứ từ từ rồi tính.

Bố mẹ ly hôn ngay từ khi tôi còn nhỏ xíu, sau đó mỗi người đều có gia đình riêng, còn tôi sống cùng với ông bà ngoại. Bố mẹ đều bận rộn bên gia đình mới nên chẳng ai có thời gian quan tâm đến tôi.

Mẹ thỉnh thoảng về thăm ông bà và mua cho tôi vài đồ chơi rồi động viên tôi học tốt. Những lúc đó, tôi khóc đòi đi theo sống với mẹ nhưng không được bởi gia đình chồng khó tính, họ không thích mẹ mang theo con riêng về sống cùng.

Mỗi năm bố đi công tác và ghé qua thăm tôi một lần, ông cũng mua nhiều quà nhưng tôi không cần những thứ đó. Thứ tôi cần là tình yêu thương chăm sóc của bố mẹ, cần một gia đình mà không ai cho được.

Những khi nhìn cảnh các em con cậu mợ được bố mẹ quát mắng hay ép học mà tôi thèm thuồng vô cùng. Ông bà bận rộn với công việc nên chẳng có thời gian để ý đến tâm trạng đứa cháu gái đang lớn như tôi.

Càng lớn tôi càng sống khép kín và mỗi đêm ngủ thường nằm mơ thấy mẹ và được sống trong sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ.

Tuy không có bố mẹ ở bên nhưng tôi tự lập từ nhỏ và tự rèn dũa tính cách từ rất sớm. Bà tôi thường nói:

“Con muốn có cuộc sống thuận lợi cả đời, hãy sống thật đạo đức, sẽ gặp được chồng đạo đức và tương lai sẽ hạnh phúc”.

Càng lớn tôi càng sống khép kín và mỗi đêm ngủ thường nằm mơ thấy mẹ. (Ảnh minh họa)

Càng lớn tôi càng sống khép kín và mỗi đêm ngủ thường nằm mơ thấy mẹ. (Ảnh minh họa)

Chính vì thế, tôi hiểu bản thân cần một người chồng tốt để có một gia đình trọn vẹn. Sau khi, tôi có việc làm ổn định, có nhiều anh chàng theo đuổi, gia đình có điều kiện, ngoại hình đẹp và rất ga lắng với bạn gái. Nhưng tôi không cảm nhận được hạnh phúc khi lấy họ.

Đến khi gặp anh, một người đàn ông bình thường về mọi mặt, ít nói, không cao lắm và thu nhập thấp làm trái tim tôi rung động. Mỗi lần tiếp xúc với anh, tôi cảm nhận được tấm chân tình và yêu thương thật lòng.

Sau hơn 1 năm tìm hiểu, tôi và anh quyết định đi đến hôn nhân. Chúng tôi đều sống xa quê, vì muốn tiết kiệm chi phí nên sẽ cưới ở nơi đang làm việc trước. Đến gần Tết mới về ra mắt nhà chồng và cưới lại mặt.

Ngày chúng tôi cưới, bố mẹ đẻ tôi cũng có mặt, nhà chồng đông vui hơn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự quan tâm của nhiều người dành cho mình.

Sau cưới hơn 1 tháng thì chồng tôi bị mất việc, anh bảo quá mệt mỏi với cuộc sống ở thành phố đắt đỏ ồn ào này và muốn về quê lập nghiệp. Anh nói:

“Ở quê có rất nhiều công việc và lương không hề thua kém thành phố. Nếu chúng ta về đó sống thì con cái đã có ông bà nội chăm sóc, nhà ở chung với ông bà không phải xây mới. Chi tiêu sinh hoạt ở quê khá rẻ, vợ chồng mình sẽ có được nhiều tiền dư mỗi tháng.

Còn nếu cứ bám trụ thành phố thì thu nhập chỉ đủ nuôi 1 đứa con là cố lắm rồi. Nếu không có sự giúp đỡ từ gia đình, có lẽ cả đời cũng chẳng dám mơ đến mua nhà trên phố”.

Mỗi lần tiếp xúc với anh, tôi cảm nhận được tấm chân tình và yêu thương thật lòng. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần tiếp xúc với anh, tôi cảm nhận được tấm chân tình và yêu thương thật lòng. (Ảnh minh họa)

Dù chồng phân tích hết nước hết cái nhưng tôi không muốn về quê sống. Vì tôi sợ cảnh sống với bố mẹ chồng không hợp nhau rồi gia đình tôi tan nát. Tôi trì hoãn và bảo cứ từ từ rồi tính.

Mấy ngày Tết lương được nhân 3 nên tôi ham và ở lại làm mấy ngày, còn chồng về nhà nội trước. Đến Mùng 5 tôi mới về đến nhà chồng và Mùng 8 sẽ tổ chức cưới lại mặt. Lần đầu tiên về nhà chồng, tôi được bố mẹ chào đón hồ hởi nhiệt tình và chăm sóc chu đáo.

Trước khi đi ngủ, tôi dự định dậy từ 6h để nấu bữa sáng cho cả nhà ăn. Có lẽ do đi đường xa mệt mỏi, tôi ngủ một mạch đến 9h sáng. Vừa tỉnh dậy, tôi hớt hải lao ra khỏi phòng thì cảnh bố chồng đang phơi quần áo cho vợ chồng tôi.

Lúc đó tôi bối rối, vội giành lấy làm nhưng ông nhắc tôi mệt cứ ngủ tiếp, việc nhà đã có bố mẹ lo, tôi không phải ngại ngần gì. Khi tôi vào bếp thì đã thấy mẹ chuẩn bị sẵn mâm cơm sáng cho 2 vợ chồng. Bà niềm nở bảo tôi vệ sinh rồi ngồi vào ăn cho đỡ đói bụng.

Tình cảm và sự quan tâm chăm sóc trong ngày đầu của bố mẹ chồng, tôi biết bản thân đã tìm được đúng chồng và tôi quyết định sẽ ở lại quê nội sống, không quay lại thành phố nữa.

Mới yêu được một tuần, bạn gái tiết lộ mang thai 2 tháng, tôi liền đẩy nhanh đám cưới
Tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn với bạn gái ngay sau đó, tôi hứa sẽ chăm lo tốt cho mẹ con cô ấy và mong bí mật về đứa nhỏ chỉ 2 người biết được.

Tâm sự

Theo Minh Khang
Nguồn: [Tên nguồn]06/02/2025 13:30 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự