Mẹ đảm Tân Phú biến ban công chưa đầy 4m2 thành khu vườn kỳ diệu cho con gái chỉ với 2 triệu đồng

Huyền Đỗ - Ngày 01/06/2023 21:09 PM (GMT+7)

Tận dụng tối đa ban công, chị Thu Hằng đã sáng tạo góc thư giãn chung cho cả gia đình và sân chơi dành tặng cô con gái 3 tuổi.

Trong thời buổi "đất chật người đông", từng khoảng không gian đều được đa năng hóa. Chị Thu Hằng (33 tuổi), hiện sống ở quận Tân Phú, TP.HCM đã tận dụng tối đa khoảng ban công 1,5x2,5m để sáng tạo ra góc thư giãn cho cả gia đình. Đặc biệt, khoảng ban công nhỏ xinh cũng là khu vườn tuổi thơ diệu kỳ của con gái chị Hằng - một em bé 3 tuổi đáng yêu.

Góc ban công siêu yêu của gia đình chị Thu Hằng.

Góc ban công siêu yêu của gia đình chị Thu Hằng.

Đầu tư 2 triệu cải tạo ban công thành góc chill mãn nhãn

Gia đình chị Thu Hằng vừa dọn về căn hộ chung cư ở quận Tân Phú được 2 tháng. Đây cũng là khoảng thời gian, mẹ đảm Sài thành "hô biến" khoảng ban công mặc định ban đầu thành khoảng trời riêng xinh xắn, mang đậm phong cách cá nhân.

Chị Hằng chia sẻ: "Nhà mình ở chung cư tầng 14, hướng ban công là hướng Đông Nam đón ánh nắng buổi sáng chiếu vào tới tầm 10 giờ, mặt trời lên cao là hết nắng vào trực tiếp. Mình là người rất mê ngắm cây lá nhưng thực sự mình cũng giống như bao bạn trẻ khác thích "chill chill" nhưng không siêng lắm và cũng không có nhiều kinh nghiệm chăm cây. Đặc biệt là trồng hoa, trước đây cứ trồng hoa 1 thời gian là hoa hay "ngủm".

Loài hoa mình trồng được lâu nhất có lẽ là hoa mười giờ, nhưng đặc thù làm việc văn phòng thì trồng loài hoa này rất ấm ức vì mỗi ngày hoa nở vào buổi sáng lúc mình ko có nhà, chiều về thì hoa tàn mất tiu. Thế nên lần này qua nhà mới mình quyết định chỉ mua và trồng những cây dễ chăm nhất, và chuyển hẳn sang những cây kiểng lá chứ không trồng hoa nữa". 

Mẹ đảm Tân Phú biến ban công chưa đầy 4m2 thành khu vườn kỳ diệu cho con gái chỉ với 2 triệu đồng - 2

Mẹ đảm Tân Phú biến ban công chưa đầy 4m2 thành khu vườn kỳ diệu cho con gái chỉ với 2 triệu đồng - 3

Ban công nhà chị Hằng chủ yếu là trầu bà và đô la. Để tạo ra cấu trúc "bức màn cây xanh", mẹ đảm tận dụng sào phơi đồ có ròng rọc có thể kéo lên và hạ xuống dễ dàng để treo cây. Thay vì trồng nhiều loại cây khác nhau, hay trồng nhiều cây trong chậu, chị chủ yếu tập trung vào chậu treo nhỏ. Chị Hằng thường mua 10 chậu treo cùng 1 kiểu nhằm tạo hiệu ứng cây treo dày và đẹp.

"Treo cây lên sào phơi đồ này rất tiện cho việc tưới nước, và di chuyển độ cao để cho cây đón năng trực tiếp. Vì ưu tiên cho cây, nên mình sẽ phải gắn 1 thanh cố định khác để phơi đồ. Mỗi lần phơi đồ, mình phải đứng lên cao và cũng phải siêng giặt đồ để khối lượng đồ không quá nhiều. Ban công nhỏ mà, phơi nhiều đồ sẽ rất chật. Nói chung để chill chill được thì phải chịu khó, phải siêng chứ không thì khó lắm (cười)", mẹ đảm tâm sự.

Mẹ đảm treo cây lên sào đồ có ròng rọc để thuận tiện chăm sóc và tạo ra bức màn xanh lá mát mắt.

Mẹ đảm treo cây lên sào đồ có ròng rọc để thuận tiện chăm sóc và tạo ra "bức màn" xanh lá mát mắt.

Ngoài những loại cây kiểng lá xanh, chị Hằng còn trồng thêm 1 giàn sử quân tử. Chị thổ lộ: "Mình vẫn khao khát trồng được hoa. Dù không quá tự tin vào "tay nghề" của bản thân nhưng loài hoa này khá dễ trồng nên mình vẫn quyết định thử. Cây ra hoa rất đẹp, tối ngồi phòng khách gió thổi từ ban công vào mùi hoa thơm thoang thoảng thích lắm".

Được biết, chị Hằng dành khoảng 1,5 triệu đồng mua cây hoa và khoảng 600 nghìn đồng mua đèn trang trí là đã có góc ban công siêu chill sau 2 tháng dọn về nhà mới.

Mẹ đảm Tân Phú biến ban công chưa đầy 4m2 thành khu vườn kỳ diệu cho con gái chỉ với 2 triệu đồng - 5

Góc ban công ngát hương với cây sử quân tử.

Góc ban công ngát hương với cây sử quân tử. 

Tối ưu diện tích ban công, sáng tạo sân chơi tuổi thơ cho con

Tiêu chí chọn cây của chị Thu Hằng là cây dễ chăm nên không tiêu tốn quá nhiều thời gian. Mỗi ngày chị Hằng chỉ cần tưới nước một lần, hoặc tưới cách ngày. Mẹ đảm dành nhiều thời gian để sắp xếp, đa năng hóa góc ban công để tạo ra không gian thư giãn cho gia đình, đặc biệt là sân chơi dành tặng cô công chúa nhỏ.

"Lúc thấy ban công, nhiều anh chị cũng hỏi mình về cục nóng máy lạnh, sợ rằng cục này sẽ làm cây không tươi được. Mình bố trí lá dễ trồng trên tấm lưới ngay dưới cục nóng. Còn lá mình treo 2 thanh ngang thì nâng lên hạ xuống được nên không lo lắng việc cục nóng làm cây quá nóng", chị Thu Hằng chia sẻ. 

Mẹ đảm Tân Phú biến ban công chưa đầy 4m2 thành khu vườn kỳ diệu cho con gái chỉ với 2 triệu đồng - 7

Ngoài khu vực ngồi sát ban công để ngắm cảnh, thưởng trà chiều, chị Hằng còn lên ban công đón bình minh rồi múa. Khu vực ban công giống như quán cà phê mini, vừa giúp gia đình gần gũi với thiên nhiên, vừa có góc "sống ảo" và thư giãn chill.

Bên cạnh đó, chị Hằng còn bày biện, sáng tạo góc vui chơi cho con gái. Bao gồm "quầy" bán kem, hồ bơi, lều nhỏ,.. cho con. Nhờ khoảng ban công, con gái chị Hằng có thêm sân chơi và những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp.

Mẹ đảm Tân Phú biến ban công chưa đầy 4m2 thành khu vườn kỳ diệu cho con gái chỉ với 2 triệu đồng - 8

Mẹ đảm Tân Phú biến ban công chưa đầy 4m2 thành khu vườn kỳ diệu cho con gái chỉ với 2 triệu đồng - 9

Mẹ đảm Tân Phú biến ban công chưa đầy 4m2 thành khu vườn kỳ diệu cho con gái chỉ với 2 triệu đồng - 10

Góc ban công nhỏ vừa là khu vực chill của mẹ, vừa là sân chơi của con chị Hằng.

Góc ban công nhỏ vừa là khu vực chill của mẹ, vừa là sân chơi của con chị Hằng.

Mẹ đảm Đắk Lắk cải tạo đất trống thành vườn rau sạch và sân chơi cho con
Khu vườn xinh xắn, chỉ mất 2 tháng cải tạo với tổng chi phí là 3 triệu đồng.

Ngày của mẹ

Theo Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vườn xinh của mình