Đỗ Hoàng Dương đưa cảm xúc thật của sự phản bội vào câu chuyện bạo lực học đường

Hồng Trần - Ngày 10/06/2023 01:08 AM (GMT+7)

Tối ngày 9/6, Đỗ Hoàng Dương tung MV "Lời hứa bỏ quên" - sản phẩm âm nhạc nằm trong chuỗi dự án lớn của năm 2023.

Không dừng lại ở MV ca nhạc đơn thuần, Lời hứa bỏ quên được xây dựng thành một phim âm nhạc ngắn, có đầy đủ câu chuyện để mang đến cho khán giả những cảm xúc nhất định cả phần nghe lẫn phần nhìn. 

Câu chuyện trong MV Lời hứa bỏ quên diễn ra tại một làng chài nghèo vào năm 2006, Dương (Đỗ Hoàng Dương) là một chàng trai mồ côi, sống nội tâm, ham học hỏi với ước mơ sẽ có được suất học bổng để lên Sài Gòn học đại học, thoát khỏi cảnh nghèo khó. Vì học giỏi, đẹp trai nên Dương được các bạn nữ trong lớp yêu quý, nhưng đó lại là nguyên nhân khiến cậu trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, mà người gây ra là nhóm bạn của Khải. 

Dương là chàng trai mồ côi, sống nội tâm, ham học hỏi với ước mơ có được suất học bổng để lên Sài Gòn học đại học.

Dương là chàng trai mồ côi, sống nội tâm, ham học hỏi với ước mơ có được suất học bổng để lên Sài Gòn học đại học.

Cậu trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Cậu trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Tưởng chừng mãi mãi phải đóng vai kẻ yếu thế khi tới trường, nhưng từ khi Tùng chuyến tới, cuộc sống của Dương đã có thêm nhiều màu sắc vui vẻ hơn. Ấn tượng với vẻ ngoài hiền lành và có phần nhút nhát của Dương, lại vài lần chứng kiến Dương bị ức hiếp, Tùng đã ra tay giúp đỡ để chống lại Khải. Từ đó, Tùng và Dương trở nên thân thiết hơn, hứa sẽ luôn ở bên cạnh nhau. Tuy nhiên, sau nhiều ngày cố gắng giành suất học bổng, Khải bất ngờ tìm đến Tùng để trả "mối thù" trước đây. Trong lúc đánh nhau để cứu Tùng, Dương rơi vào bẫy của Khải và mất suất học bổng. 

Nỗi oan ức và tức giận khi mọi cố gắng đều mất hết của Dương đã khiến cậu né tránh Tùng. Trong ngày lên Sài Gòn, Tùng nhắn tin cho Dương với nội dung: "Nếu mày đến tao sẽ không đi lên Sài Gòn", nhưng trong lúc đó Dương lại không cầm điện thoại, chạy đến điểm tập kết và đứng từ xa nhìn Tùng lên xe đi. Cả 2 rời xa nhau với khoảng trống trong tim mỗi người...

XEM VIDEO: MV "Lời hứa bỏ quên" của Đỗ Hoàng Dương.

Để thực hiện MV, ekip đã di chuyển tới một làng chài ở Vũng Tàu nhằm giúp kịch bản được hiện thực hoá chân thực nhất. Tại đây, Đỗ Hoàng Dương đã có màn diễn xuất nhập tâm để khắc hoạ hình ảnh chàng học sinh trung học có hoàn cảnh đáng thương, thường xuyên bị bắt nạt khi tới trường. Gói gọn trong MV là toàn bộ cảm xúc vui, buồn, tức giận, uất ức mà Đỗ Hoàng Dương phải thể hiện để làm nổi bật hình ảnh nhân vật. 

Đặc biệt, Đỗ Hoàng Dương thể hiện sự đa tài và tâm huyết khi tham gia rất nhiều vai trò trong sản phẩm lần này. Ngoài đồng sáng tác với nhạc sĩ Hưng Cacao (tác giả bản hit Không yêu cũng chẳng cô đơn), Đỗ Hoàng Dương còn giữ vai trò đồng đạo diễn MV với đạo diễn trẻ Lê Khôi, đồng viết kịch bản với biên kịch Loan Dương (người viết kịch bản bộ phim Em là chàng trai của anh cùng biên kịch Minh Châu).

Chất Rock Alternative được Đỗ Hoàng Dương cùng giám đốc âm nhạc Hưng Cacao khéo léo đưa vào Lời hứa bỏ quên để vừa vặn nhất với nam ca sĩ. Khi nghe ca khúc, khán giả sẽ cảm thấy những âm thanh rất tuổi trẻ, cả dồn dập lẫn dịu nhẹ, tạo sự hài hoà khi kết hợp với nội dung MV. 

Để thực hiện MV, ekip đã di chuyển tới một làng chài ở Vũng Tàu.

Để thực hiện MV, ekip đã di chuyển tới một làng chài ở Vũng Tàu.

Tại đây, Đỗ Hoàng Dương đã có màn diễn xuất nhập tâm để khắc hoạ hình ảnh chàng học sinh trung học có hoàn cảnh đáng thương.

Tại đây, Đỗ Hoàng Dương đã có màn diễn xuất nhập tâm để khắc hoạ hình ảnh chàng học sinh trung học có hoàn cảnh đáng thương.

Đỗ Hoàng Dương cho biết, Lời hứa bỏ quên được anh ấp ủ gần 3 năm qua, mãi tới thời điểm hiện tại mới ra mắt khán giả. "Ở dự án lần này Dương muốn chọn những gì là nguyên bản của chính mình nhất. Từ khi còn nhỏ đến lúc thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thì dòng nhạc mà Dương theo đuổi và yêu thích luôn là những dòng nhạc Pop, Rock. Dĩ nhiên theo thời gian bản thân mình luôn muốn thử nghiệm những dòng nhạc khác. Tuy nhiên sau cùng, Dương vẫn muốn quay về sở trường và sở thích từ xưa. 

Với Dương, MV 'Lời hứa bỏ quên' không phải là sự thử nghiệm nữa, mà là cách để Dương trở về với chính mình. Trước giờ Dương đã làm rất nhiều thứ, còn bây giờ Dương sẽ trở về với những gì là mình nhất. Hay nói đúng hơn là Dương muốn cho khán giả thấy con người mình qua dự án này. Ngoài ra, Dương cũng muốn khẳng định về chuyên môn âm nhạc nhiều hơn, và chỉ Rock Alternative mới giúp Dương làm được điều đó", Đỗ Hoàng Dương chia sẻ. 

Lời hứa bỏ quên là dự án được đánh giá có mức đầu tư và chuẩn bị nhiều nhất so với tất cả các dự án từ trước đến nay của Đỗ Hoàng Dương. Theo nam ca sĩ, đây không đơn giản là một MV, mà có cốt truyện cùng thời lượng như một bộ phim ca nhạc. Đỗ Hoàng Dương quyết định đầu tư thực hiện, vừa để đáp ứng mong muốn truyền tải hết nội dung mà mình đưa vào sản phẩm, vừa là cách hiện thực hoá mong muốn từ nhỏ: sẽ làm một dự án phim ca nhạc như đàn chị Khởi My. 

Lời hứa bỏ quên được đánh giá có mức đầu tư và chuẩn bị nhiều nhất so với tất cả các dự án từ trước đến nay của Đỗ Hoàng Dương.

"Lời hứa bỏ quên" được đánh giá có mức đầu tư và chuẩn bị nhiều nhất so với tất cả các dự án từ trước đến nay của Đỗ Hoàng Dương. 

Điểm đặc biệt ở dự án Lời hứa bỏ quên chính là nội dung bạo lực học đường. Chia sẻ về điều này, Đỗ Hoàng Dương bày tỏ: "Mọi người thường khai thác về đề tài thanh xuân rực rỡ, nhưng Dương muốn khai thác khía cạnh khác. Không phải thanh xuân của ai cũng rực rỡ. Nếu ca khúc 'Không yêu cũng chẳng cô đơn' trước đó của Dương là về thanh xuân tươi đẹp, thì 'Lời hứa bỏ quên' là một thanh xuân tiếc nuối. Chủ đề bạo lực học đường cũng không còn quá xa lạ với mọi người. Nhưng đôi khi, những điều không xa lạ đó khiến mọi người cảm thấy bình thường và dễ bỏ qua. Ở MV này, Dương muốn cho mọi người thấy điều đó không hề bình thường, mà ảnh hưởng tới một người rất nhiều".

Đỗ Hoàng Dương tiết lộ, mọi diễn xuất của mình trong MV đều lấy từ cảm xúc thật: "Dương lấy cảm xúc từ một câu chuyện có thật, chắt lọc những cảm xúc có thật mà Dương từng trải qua trong suốt thời thanh xuân của Dương, chứ không phải Dương từng ở trong câu chuyện như thế. Dương lấy cảm xúc từ những vấp ngã của chính mình, những lần được người khác đưa tay cứu rỗi tâm hồn, nhưng rồi họ cũng buông mình ra đầy hụt hẫng, cảm giác đó rất đau khổ. Cảm xúc của Dương trong MV này là sự phản bội. Không phải phản bội trong tình yêu, mà là sự phản bội giữa một người mình dành rất nhiều sự tin tưởng, nhưng họ lại khiến mình thất vọng và cho mình cảm giác tổn thương, như sự xúc phạm đến lòng tự trọng".

Đỗ Hoàng Dương tiết lộ mọi diễn xuất của mình trong MV đều lấy từ cảm xúc thật.

Đỗ Hoàng Dương tiết lộ mọi diễn xuất của mình trong MV đều lấy từ cảm xúc thật.

Sau MV Lời hứa bỏ quên, Đỗ Hoàng Dương và ekip vẫn tiếp tục chuẩn bị cho những dự án mới trong năm 2023. Bằng tất cả sự chỉn chu cho mỗi sản phẩm, Đỗ Hoàng Dương hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều điều mới mẻ trong thời gian tới ở lĩnh vực âm nhạc. 

Sau 2 năm vắng bóng, Đỗ Hoàng Dương trở lại hoành tráng bằng MV và tạo hình đậm chất Kpop
Đỗ Hoàng Dương vừa chính thức phát hành MV "Không nói nên lời" song song với single album vật lý, đánh dấu sự trở lại "đường đua" âm nhạc sau 2 năm im...

MV ca nhạc hay

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MV ca nhạc hay