Mẹ ruột Vân Trang "Thương Ngày Nắng Về" tiết lộ câu nói xuất thần nhưng lại không theo kịch bản

Yến Nguyễn - Ngày 22/04/2022 18:00 PM (GMT+7)

NSND Minh Hòa đã có những bật mí thú vị liên quan đến hậu trường quay Thương Ngày Nắng Về phần 2.

Thương Ngày Nắng Về phần 2 tập 6: Vân Trang tìm gặp bà Nhung trả lại vòng tay.

Thương Ngày Nắng Về phần 2 hiện là bộ phim truyền hình nhận được nhiều sự chú ý nhất của khán giả. Trong số đó, NSND Minh Hòa với vai quý phu nhân Kim Nhung khiến cư dân mạng "mê như điếu đổ" bởi vẻ đẹp sắc sảo, khí chất thanh lịch cùng diễn xuất đỉnh cao.

Mẹ ruột Vân Trang amp;#34;Thương Ngày Nắng Vềamp;#34; tiết lộ câu nói xuất thần nhưng lại không theo kịch bản - 1

Chắc hẳn hàng triệu con tim đã thổn thức khi xem phân cảnh bà Nhung nhận lại chiếc vòng kỷ vật và phát hiện thân phận thật của Trang (Huyền Lizzie). Bàng hoàng, đau đớn khi biết rằng bấy lâu nay mình đã luôn đối xử cay nghiệt, chèn ép con gái, bà Nhung đã gào khóc trong đau đớn và thốt lên hai từ "oan nghiệt". Nỗi đau chồng lên nỗi đau khi bà Nhung đến nhà bà Nga (Thanh Quý) xin nhận lại con để rồi bị sập cửa, đuổi khỏi nhà. 

Mẹ ruột Vân Trang amp;#34;Thương Ngày Nắng Vềamp;#34; tiết lộ câu nói xuất thần nhưng lại không theo kịch bản - 2

Mẹ ruột Vân Trang amp;#34;Thương Ngày Nắng Vềamp;#34; tiết lộ câu nói xuất thần nhưng lại không theo kịch bản - 3

Trong lần trả lời mới nhất với cánh báo chí, NSND Minh Hòa lý giải: "Bà Nhung mờ mắt vì cứ nghĩ rằng con gái mình đã mất hơn hai mươi năm trước, hàng năm vẫn về thăm mộ con với niềm tin muốn trả thù cho cô bé. Nếu đặt vào vị trí của một người mẹ chỉ dành tình yêu duy nhất cho con gái mà mình tin là đã chết ấy thì không bao giờ người ta nhìn người xung quanh để nhận ra dấu hiệu Trang chính là con mình cả.

Trên phim, cảnh bà Nhung thốt lên hai từ 'oan nghiệt quá' khi thấy ảnh con gái là do tôi vì quá xúc cảm và nhập tâm mà thốt ra chứ không hề có trong kịch bản."

Mẹ ruột Vân Trang amp;#34;Thương Ngày Nắng Vềamp;#34; tiết lộ câu nói xuất thần nhưng lại không theo kịch bản - 4

Mẹ ruột Vân Trang amp;#34;Thương Ngày Nắng Vềamp;#34; tiết lộ câu nói xuất thần nhưng lại không theo kịch bản - 5

Có một điểm khá thú vị nữa là chặng đường bùng nổ cảm xúc của bà Nhung, từ khi nhận vòng tới lúc gào khóc khi nhìn thấy bức ảnh của Trang thuở nhỏ, phải quay mất khoảng nửa năm. Theo chia sẻ của NSND Minh Hòa, cảnh trực tiếp trả vòng quay xong hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng đoạn bà Nhung về phòng làm việc nhận tập ảnh của thám tử mới hoàn thiện tháng trước. Xong cảnh đó, cả đoàn mới làm đến cảnh bà Nhung ngồi trên ô tô gọi điện cho thám tử.

Mẹ ruột Vân Trang amp;#34;Thương Ngày Nắng Vềamp;#34; tiết lộ câu nói xuất thần nhưng lại không theo kịch bản - 6

Sau khi phân đoạn quan trọng này lên sóng ở Thương Ngày Nắng Về phần 2 tập 6, chính NSND Minh Hòa cũng bật khóc nức nở như một khán giả bình thường. Không chỉ khán giả mà các diễn viên trong nghề cũng tán dương NSND Minh Hòa bởi phân cảnh giàu cảm xúc này. Cơn mưa lời khen khiến chị thổn thức, mất ngủ cả đêm vì hạnh phúc.

Mẹ ruột Vân Trang amp;#34;Thương Ngày Nắng Vềamp;#34; tiết lộ câu nói xuất thần nhưng lại không theo kịch bản - 7

Nhắc tới bạn diễn trẻ tuổi Huyền Lizzie, NSND Minh Hòa không tiếc lời khen ngợi cô "con gái màn ảnh": "Huyền là một cô bé ngoài nhan sắc xinh đẹp, bạn ấy còn là diễn viên rất cầu tiến. Huyền có năng khiếu trời cho, sự nhạy cảm và thông minh mà không phải ai cũng có được.

Mẹ ruột Vân Trang amp;#34;Thương Ngày Nắng Vềamp;#34; tiết lộ câu nói xuất thần nhưng lại không theo kịch bản - 8

Đến vai này tôi thấy Huyền đúng là Vân Trang, hợp vai, đúng nhân vật, vừa dễ thương, vừa đáng yêu lại vừa có cá tính mạnh mẽ. Ở Huyền hội đủ yếu tố để tạo nên một Vân Trang tròn trịa. Huyền lột xác hoàn toàn từ cảm xúc đến hình thức với vai này.

Đón xem các tập tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về phần 2 sẽ lên sóng VTV3 lúc 21h40 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

Thương Ngày Nắng Về 2: Lộ ảnh Phong xuống tóc ra mắt nhà vợ
Cảnh Doãn Quốc Đam vai Phong tới thăm nhà vợ tương lai ở Thương Ngày Nắng Về 2 khiến khán giả không khỏi tò mò.

Thương ngày nắng về

Theo Yến Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thương ngày nắng về