Con gái duy nhất của cố nghệ sĩ Hồng Sơn lần đầu trải lòng về cú sốc ly hôn

Hồng Trần - Ngày 22/10/2022 10:55 AM (GMT+7)

Là NTK áo cưới cao cấp, Lek Chi luôn ôm giấc mộng màu hồng về hôn nhân. Cô tâm sự vì cứ nghĩ tình yêu là vĩnh cửu, nên khi hôn nhân đổ vỡ sau 11 năm chung sống, cô đã rơi vào trạng thái trầm cảm.

NTK Lek Chi (tên thật Lê Kim Chi, sinh năm 1983) là con gái duy nhất của cố nghệ sĩ Hồng Sơn. Không theo nghiệp diễn xuất của bố, Lek Chi đam mê hội họa, thời trang và nối gót mẹ kinh doanh váy cưới. Mẹ cô là chủ một trong những thương hiệu áo cưới hàng đầu, nổi tiếng tại Hà Nội.

NTK Lek Chi (tên thật Lê Kim Chi, sinh năm 1983) là con gái duy nhất của cố nghệ sĩ Hồng Sơn.

NTK Lek Chi (tên thật Lê Kim Chi, sinh năm 1983) là con gái duy nhất của cố nghệ sĩ Hồng Sơn.

Chia sẻ với "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng trong talkshow Lối ra, Lek Chi kể về cuộc hôn nhân của mình. Vốn có tâm hồn nghệ sĩ bay bổng, lại chứng kiến nhiều khoảnh khắc thiêng liêng của các cặp cô dâu chú rể trong ngày cưới, nên cô luôn tâm niệm hôn nhân sẽ bền vững khi mình dành trọn tâm huyết vun vén. Thời gian đầu, vợ chồng cô cùng nhau chăm chút cho tổ ấm và sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên, hôn nhân không còn là "cổ tích" khi những mâu thuẫn về chuyện nuôi dạy con xuất hiện, quan điểm sống của cả 2 cũng dần thay đổi theo thời gian. Sự khác biệt khiến các cuộc cãi vã diễn ra ngày càng nhiều. Và sau hơn 11 năm gắn bó, cả 2 quyết định chia tay.

Từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng sau hơn 11 năm gắn bó, Lek Chi và chồng quyết định chia tay.

Từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng sau hơn 11 năm gắn bó, Lek Chi và chồng quyết định chia tay.

NTK Lek Chi thổ lộ vợ chồng cô từng bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và tìm cách cứu vãn. Cả 2 quyết định sinh thêm em bé. Nhưng sau khi con thứ 2 chào đời thì mọi thứ chấm dứt hoàn toàn. Nói về lý do chia tay, NKT Lek Chi tâm sự: "Việc dừng lại không phải xuất phát từ phía tôi nên tôi là người chịu cú sốc tinh thần rất lớn. Từ lúc 'buông tay', thủ tục ly hôn diễn ra một cách nhanh chóng. Từng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng ra tòa rất căng thẳng vì 'chiến đấu' để giành giật từ tài sản đến con cái, tôi không muốn lãng phí thời gian vào chuyện đó. Từ lúc nói chuyện chia tay đến khi làm xong thủ tục ly hôn, chúng tôi chỉ mất 2-3 tháng". Chuyện hôn nhân tan vỡ Lek Chi gần như giữ kín, tới lúc hoàn thành thủ tục mới thông báo cho mẹ ruột và bạn bè.

Chuyện hôn nhân tan vỡ Lek Chi gần như giữ kín, tới lúc hoàn thành thủ tục mới thông báo cho mẹ ruột và bạn bè.

Chuyện hôn nhân tan vỡ Lek Chi gần như giữ kín, tới lúc hoàn thành thủ tục mới thông báo cho mẹ ruột và bạn bè.

Thời điểm Lek Chi vừa ly hôn cũng là lúc dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội nên gần như cô không đi đâu, chỉ ở nhà với con. Nhìn lại quãng thời gian u tối này, cô cảm thấy mình là một người mẹ "tệ" bởi không thực sự để tâm đến việc chăm sóc con. Cô chỉ chăm con theo bản năng tối thiểu của người mẹ như cho ăn, thay tã…, trong khi tâm trí hoàn toàn nghĩ tới những điều khác. Nếu như có người giúp việc hỗ trợ trông con, cô vào phòng riêng đóng cửa và cứ thế nằm trên giường không muốn dậy.

"Tâm trí tôi bị rối, đầu óc trống rỗng, cứ nằm xuống là nước mắt chảy ướt 2 bên gối. Tôi không thiết bất cứ điều gì trên đời. Tôi đau đớn, uất hận vì mình dày công vun đắp cho gia đình mà cuối cùng nó lại đổ vỡ nhanh chóng. Đó là sự thất bại. Lúc ấy, dù tôi có sự nghiệp thành công, 2 đứa con đáng yêu nhưng tất cả đều trở nên không quan trọng khi tổ ấm không còn", cô nhớ lại.

Suốt 5 tháng, Lek Chi sống như người vô hồn và hoàn toàn mất ngủ. Thử nhiều loại thuốc an thần nhưng đều không hiệu quả, cô có thêm hành động tiêu cực khi tìm đến rượu: "Chắc chắn đó là giai đoạn bê bết nhất trong cuộc đời vì tôi nhờ rượu để ngủ. Trong nhà có rượu vang thì tôi uống rượu vang và khi hết rượu vang, tôi uống rượu mạnh. Uống khoảng 3 ly rượu mạnh là tôi ngủ ngất. Triền miên sống như vậy, sức khỏe tôi yếu đi nhiều, cơ thể mệt mỏi và không buồn phản ứng trước bất cứ điều gì xảy ra. Tôi cứ tưởng rượu sẽ giải thoát nỗi đau, nhưng nó lại càng khiến tôi chìm sâu trong đó".

“Tôi nhờ rượu để ngủ. Trong nhà có rượu vang thì tôi uống rượu vang và khi hết rượu vang, tôi uống rượu mạnh”, Lek Chi tâm sự.

“Tôi nhờ rượu để ngủ. Trong nhà có rượu vang thì tôi uống rượu vang và khi hết rượu vang, tôi uống rượu mạnh”, Lek Chi tâm sự.

Khi được hỏi làm thế nào để vượt qua giai đoạn "khủng hoảng", Lek Chi cười nói tất cả là nhờ hành động vô tình của con trai thứ 2. Theo lời Lek Chi, đó là một ngày bình thường khi cô ngồi chơi với con trong trạng thái vô thức. Cậu bé bỗng dưng vịn vào tay mẹ để đứng dậy, đung đưa một lúc rồi bất ngờ chạy 2-3 bước và ngã lăn kềnh xuống sàn nhà. Dù bị ngã, cậu bé không hề khóc mà quay đầu nhìn mẹ cười khanh khách. Khoảnh khắc đó khiến Lek Chi bất giác cười theo con.

XEM VIDEO: Lek Chi kể câu chuyện con trai giúp mình "thức tỉnh".

"Tôi chưa từng cầm tay con để dạy con chập chững tập đi, vậy mà con vẫn có thể bước đi. Giây phút đó như vỡ òa mọi cảm xúc, khiến bản thân tôi được thức tỉnh. Con còn nhỏ, phía trước còn cả hành trình dài cần mẹ ở bên. Nếu tôi cứ sống như thế này, không vững vàng, không hạnh phúc thì con sẽ trưởng thành với ai?...", cô nghẹn giọng khi kể lại.

"Tôi điện thoại cho bạn thân, chia sẻ mọi chuyện với họ như một cách giải tỏa. Tôi cũng điên cuồng mua sắm online, trang trí lại nhà cửa. Và tinh thần tôi tươi vui trở lại. Tôi bắt đầu tập gym, có ngày tập 2 lần với cường độ cao. Đó thực sự là cách xả stress hiệu quả và khiến tôi bị ‘nghiện’ tập. Tôi rút ra được bài học cho bản thân sau cú sốc ly hôn là phải có cơ thể khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn", cô nói.

Nhờ con trai thứ 2, Lek Chi vượt qua giai đoạn trầm cảm, tinh thần dần tươi vui trở lại.

Nhờ con trai thứ 2, Lek Chi vượt qua giai đoạn trầm cảm, tinh thần dần tươi vui trở lại.

Khi đã vượt qua được giai đoạn trầm cảm, Lek Chi gặp lại bạn bè sau thời gian giãn cách. Vào dịp sinh nhật cô, bạn bè đã tổ chức đi chơi xa để chúc mừng. Điều đó khiến trái tim cô trở nên ấm áp bởi nhận được sự yêu thương, quan tâm của mọi người. Cô nhận ra mình đã lãng phí thời gian như thế nào khi chìm trong sự đau khổ.

Hiện tại, Lek Chi hoàn toàn tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc con trai. Khi có thời gian rảnh, cô đi du lịch cùng bạn bè. Dù thi thoảng có chút chạnh lòng nhớ về chuyện cũ, nhưng cô không còn rơi nước mắt đau khổ hay day dứt. Cô cũng cho rằng có thể việc ly hôn là điều tốt cho cả mình và chồng cũ.

Hiện tại, Lek Chi hoàn toàn tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc con trai.

Hiện tại, Lek Chi hoàn toàn tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc con trai.

Quang Minh: Tôi còn thương Hồng Đào nên mới ly hôn
Bước qua nỗi đau đổ vỡ 24 năm hôn nhân, Quang Minh lấy lại tinh thần và sống tích cực hơn. Anh và vợ cũ Hồng Đào vẫn liên lạc, hỏi thăm sức khỏe nhau.

Quang Minh

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình