Diễn viên U60 vừa xỉu trên máy bay: Sợ phí cao không nằm viện, sống nhà thuê 40 năm

Kỳ Dương - Ngày 27/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết sức khoẻ đã ổn định, tuy nhiên vì điều kiện kinh tế hạn hẹp nên ông phải trở lại công việc thay vì nằm viện nghỉ ngơi.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng là gương mặt quen thuộc với khán giả thập niên 90 với chương trình hài kịch Trong nhà ngoài phố. Trải qua hơn 40 năm lăn lộn trên sân khấu, Tấn Hoàng vẫn miệt mài đi diễn vì niềm đam mê cháy bỏng với nghề. 

Mới đây, ông bất ngờ chia sẻ một đoạn clip kể lại việc ngất xỉu trên máy bay trong khi lưu diễn, phải thở oxy bằng máy và sau đó nhập viện.

Diễn viên U60 vừa xỉu trên máy bay: Sợ phí cao không nằm viện, sống nhà thuê 40 năm - 1

Nghệ sĩ Tấn Hoàng vừa trải qua cơn nguy hiểm sau khi ngất xỉu trên máy bay, hiện tại đã hồi phục phần nào.

Nam diễn viên hài cho biết vì lịch diễn dày đặc, liên tục di chuyển nhưng ăn uống thiếu điều độ nên sức khoẻ của ông bị giảm sút. Hậu quả là Tấn Hoàng ngất xỉu tại chỗ sau 15 phút máy bay cất cánh. Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nam nghệ sĩ đã được chuyển vào bệnh viện 115 để cấp cứu kịp thời. “Lúc máy bay hạ cánh, tôi đã tỉnh táo hơn. Vào bệnh viện, tôi được bác sĩ khám và xét nghiệm. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị ngất do huyết áp giảm, men gan tăng cao” - ông nói.

Tấn Hoàng cho biết ông từng bị ngất như thế này hơn một lần rồi: "Thực ra, trước đây tôi từng bị ngất như thế này một hai lần rồi. Cách đây vài năm, tôi cũng đang quay phim rồi cắm đầu xuống đất luôn, không biết gì nữa". Dù được các bác sĩ khuyên nên nằm điều trị tại bệnh viện nhưng vì “tham công tiếc việc”, sợ chi phí cao và làm lỡ lịch quay nên sau đó, Tấn Hoàng đã xin ra viện ngay khi truyền đủ 1 chai nước biển.

Diễn viên U60 vừa xỉu trên máy bay: Sợ phí cao không nằm viện, sống nhà thuê 40 năm - 2

Hình ảnh Tấn Hoàng nằm trong phòng trọ để nghỉ ngơi sau khi trải qua lần ngất xỉu trên máy bay.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Bác sĩ nói tôi cần ở lại nhập viện, nhưng tôi bảo thôi, cho tôi về nhà uống thuốc cũng được. Tôi không muốn nhập viện vì chi phí cao, tốn tiền lắm. Tôi cũng không có bảo hiểm nữa. 

Với lại, tôi còn phải lo đi đóng phim. Mấy hôm nay đoàn phim phải ngưng lại, có quay được gì đâu. Đoàn phim biết tôi bệnh nên cũng thông cảm. Ngày mai tôi sẽ đi quay trở lại.

Tôi phải về nhà mới đi quay được, chứ nằm viện thì không đi quay được, bác sĩ không cho xuất viện. Bởi vậy nên tôi không nhập viện, xin về nhà nằm nghỉ, ngủ cho lại sức rồi mai chạy xuống Cần Giờ quay cho kịp lịch trình.

Đoàn phim người ta chuẩn bị xong hết bối cảnh, thuê mướn các thứ xong rồi, giờ tôi không quay thì mất chi phí, thời gian của người ta. Diễn viên họ cũng lên trường quay để quay rồi mà không quay được vì thiếu tôi thì tội nghiệp họ quá”.

Diễn viên U60 vừa xỉu trên máy bay: Sợ phí cao không nằm viện, sống nhà thuê 40 năm - 3

Nam nghệ sĩ trở lại đoàn phim ngay lập tức, thay vì phải nằm nghỉ ngơi theo yêu cầu của bác sĩ.

Chia sẻ về tình hình sức khoẻ hiện tại, Tấn Hoàng cho biết sức khỏe của mình đã ổn định được 60%, tuy còn hơi yếu nhưng được bồi bổ, ăn uống đầy đủ nên cũng phục hồi dần. “Tuy giọng nói của tôi đang hơi yếu một chút nhưng cũng khỏe lại rồi, nên mọi người đừng lo cho tôi nữa. Mấy ngày qua nhận được lời hỏi thăm của mọi người, tôi hạnh phúc lắm” - ông nói.

Nam nghệ sĩ cho biết qua lần ngất xỉu này, ông biết khán giả và người thân lo lắng cho sức khoẻ của mình nên hứa sẽ quan tâm nhiều đến bản thân hơn. “Tôi không chết sớm, tôi sẽ sống dai, sống lâu để trả ơn khán giả. Tôi biết, khán giả thương nghệ sĩ lắm.

Khi anh Chí Tài mất, bao nhiêu khán giả tới khóc thương, đưa tiễn. Gần đây anh Thương Tín bị đột quỵ, khán giả cũng gửi tiền hỗ trợ anh. Chính anh Thương Tín cũng nhờ được động viên tinh thần mà khỏe lại. Rõ ràng, nghệ sĩ nào khán giả cũng thương hết" - ông nói.

Diễn viên U60 vừa xỉu trên máy bay: Sợ phí cao không nằm viện, sống nhà thuê 40 năm - 4

Nam nghệ sĩ cho biết cuộc sống hiện dù trong cảnh nhà thuê hơn 40 năm nhưng vẫn hạnh phúc. Ông hiện sống cùng bà xã và cháu nội 18 tuổi, còn con trai ở nhà vợ, con gái cũng sống ở nhà chồng.

Vài tháng trước đó, Tấn Hoàng cũng từng ngồi tâm sự với khán về cuộc sống ở tuổi U60. Ông cho biết sau hơn 40 năm "chạy show", miệt mài với các vai diễn thì vẫn đang phải sống cảnh nhà thuê. 

Nam diễn viên hài hước nói về cuộc sống hiện tại với sự lạc quan: "Tôi giàu lắm quý vị. Từ đó giờ tôi ở được mười mấy căn nhà rồi. Ở nhà nào người ta bán là tôi chạy. Ngôi nhà hiện tại tôi mới dọn qua hôm Tết dương lịch, nên vẫn còn lu bu. Tôi giàu không bằng ai nhưng xe tôi đi nhiều lắm, cứ mỗi ngày một chiếc. Khi nào tập tuồng, đi uống cà phê thì tôi đi xe gắn máy của mình. Còn nếu đi tiệc, giao lưu với bạn bè thì tôi đi xe công nghệ hoặc taxi, chứ không dám đi xe máy”.

Tấn Hoàng cũng từng tâm sự về tình trang sức khoẻ: "Tôi hiện bị bệnh gan, men gan cao, mỡ nhiễm máu. Vừa qua, tôi phải nhập viện suốt một tháng, nếu không cấp cứu kịp thời đã không qua khỏi. Tôi nghĩ mình không sống lâu được nên mỗi ngày được đi diễn là cảm thấy hạnh phúc. Mỗi tối, tôi đều cầu nguyện khi bị bệnh, nằm xuống thì chết luôn chứ không muốn nằm một chỗ, hành hạ các con cháu. Lúc đó chết không được, mà làm cả nhà lao đao".

"Hơn 40 năm gắn bó với nghề, nếm trải nhiều thăng trầm, tôi vẫn yêu và chưa từng muốn từ bỏ nghề. Ở tuổi này, tôi tự tin khẳng định mình mê nghề hơn mê tiền. Ai mời đi diễn tôi cũng vui và chưa bao giờ hỏi về giá cát-xê. Mọi người trả bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu" - Tấn Hoàng trải lòng.

Nhật Kim Anh tiều tụy, gầy guộc đến khó tin sau khi bị ngất xỉu, co giật trên máy bay
Hình ảnh Nhật Kim Anh tiều tụy trong bệnh viện khiến không ít người hâm mộ và bạn bè cô lo lắng.
Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt