Trương Mỹ Nhân kể chuyện vượt cạn, phút được ôm con khóc như mưa

Thảo Nguyên - Ngày 05/12/2022 19:00 PM (GMT+7)

Quãng thời gian này, nữ diễn viên Trương Mỹ Nhân thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc bên ái nữ hơn 2 tuổi, cách đây không lâu, cô còn đầu hé lộ về hành trình mang thai và sinh con của mình.

Từng nghĩ mình vô sinh, khi bất chợt dính bầu vừa lo sợ vừa hạnh phúc

Từng thắng giải Người mẫu trẻ châu Á và gây chú ý trong chương trình The Face Việt Nam, năm 2018 Trương Mỹ Nhân (SN 1995) sinh thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và giành vị trí Á hậu 1. Người đẹp này cũng từng đóng nhiều bộ phim như: Người đàn bà ngủ trên mái nhà, Xưởng 13, Kẻ trộm chó, Thử yêu rồi biết, Vua bánh mì...

Trước đây, Mỹ Nhân từng được bác sĩ chẩn đoán bị buồng trứng đa nang, kinh nguyệt không đều, có nhiều lúc 1 năm cô mới có nguyệt san 1 lần… nên rất khó có thai. Chính vì thế, Mỹ Nhân chưa bao giờ nghĩ cô sẽ có con được.

Trước đây, Mỹ Nhân từng được bác sĩ chẩn đoán bị đa nang buồng trứng.

Trước đây, Mỹ Nhân từng được bác sĩ chẩn đoán bị đa nang buồng trứng.

Cơ thể của Mỹ Nhân bình thường cũng rất khó tăng cân. Vậy mà suốt 1 thời gian, cô tự nhiên từ 55kg tăng lên 60kg, bụng to lên trông thấy. Thấy cô thay đổi hình dáng bên ngoài như vậy, anh trai của Mỹ Nhân bảo: “Ê Nhân coi chừng mày có bầu đó".

“Lúc anh trai nói vậy, mình chỉ cười vì biết khả năng có thai hy hữu lắm. Song tự nhiên lại rùng mình lo sợ nên bảo anh đi mua que thử thai hộ. Về thử que lên 2 vạch mờ khiến mình rất hoảng hốt, phải thử tiếp lần nữa vẫn 2 vạch. Khi ấy, do có thai ngoài dự tính nên mình hoang mang, lo sợ. Nhưng khi bình tĩnh lại thì vui vì ông trời ban cho đứa con này”, Trương Mỹ Nhân tâm sự.

Sau khi biết tin có thai, người đầu tiên Mỹ Nhân gọi điện thông báo chính là bạn trai – ba của đứa bé trong bụng: “Anh ấy đang ngủ, nghe tin 2 vạch mà anh không nghĩ mình nói thật, còn tưởng đùa. Mình ghét quá nên cúp máy thì 1 lúc sau anh gọi lại hỏi và qua chở đi khám. Nói chung mình khá may mắn vì được anh yêu thương chăm sóc 2 mẹ con. Bố mẹ cũng đều vui vẻ ủng hộ dù lúc đó mình chưa cưới mà đã có bầu”.

Khi có thai ngoài dự tính, ban đầu Mỹ Nhân hoang mang, lo sợ nhưng sau lại hạnh phúc đón nhận.

Khi có thai ngoài dự tính, ban đầu Mỹ Nhân hoang mang, lo sợ nhưng sau lại hạnh phúc đón nhận.

Suốt những tháng thai kỳ, Mỹ Nhân không bị nghén nặng như nhiều mẹ bầu khác. Ngược lại cô thèm ăn và luôn đói, ăn gì cũng thấy ngon: “Cứ thèm gì là mình ăn nấy, thích nhất là ăn bánh kem nên ngày nào cũng bắt bạn trai chở đi mua bánh kem dù cố gắng không ăn nhiều vì sợ tiểu đường thai kỳ. Suốt thai kỳ mình tăng 24kg. Cơ thể lúc ấy nặng tới 83kg rất ục ịch rất nặng nề, không dám bước ra ngoài đường. Đặc biệt, vì bụng tăng nhanh nên mình bị rạn da. Từ tháng thứ 7-8 trở đi, mình còn bị rạn hông, ngực, bụng nên nhiều lúc cũng stress lắm”.

Cũng như nhiều mẹ bầu khác, 3 tháng đầu mang thai, Nhân không ăn các thực phẩm quá mát như nước dừa, rau răm, nước khổ qua, nước rau má... vì sợ bị sảy thai. Giai đoạn giữa thai kỳ, cô ăn thoải mái hơn nhưng vẫn hạn chế ăn những món hơi mất vệ sinh như ốc. 3 tháng cuối, cô uống nước mía nhiều và hạn chế ăn thức ăn nhiều dầu mỡ.

“Mang thai mình cảm thấy cơ thể diệu kỳ lắm. Vui khi thấy con máy, con nhào lộn trong bụng mẹ. Đặc biệt khi biết mang bầu con gái mình hạnh phúc vì rất thích có con gái”, Mỹ Nhân kể lại.

Lần đầu tiên được chạm vào con, mẹ trẻ khóc như mưa

Một tháng trước ngày dự sinh, người đẹp có dấu hiệu đau bụng nên vội vàng nhập viện. Do viện rất đông người, thấy bố mẹ và người nhà chờ đợi đều vất vả, không có chỗ nghỉ ngơi nên ban đầu Mỹ Nhân còn đuổi mẹ và mọi người về vì nghĩ chưa sinh luôn được. Nhưng người nhà vừa về thì cô lại chuyển dạ sinh nên các bác sĩ la làng lên khi thấy cô đi đẻ một mình. Vì thế, Mỹ Nhân buộc phải gọi điện cho người nhà quay lại viện gấp.

Trương Mỹ Nhân kể chuyện vượt cạn, phút được ôm con khóc như mưa - 3

Khi sinh bé Bona, con chỉ nặng 2,250kg, da đỏ hỏn, nhăn nheo.

Khi sinh bé Bona, con chỉ nặng 2,250kg, da đỏ hỏn, nhăn nheo.

Khi bé Bona chào đời, con chỉ nặng 2,250kg, da đỏ hỏn, nhăn nheo nên phải tách khỏi mẹ đưa đi nằm soi đèn 5 ngày. Không thể ở bên cạnh con sau sinh như nhiều bà mẹ khác, Mỹ Nhân chỉ có thể nhìn ngắm con gái vào khung giờ nhất định qua một lớp cửa chắn.

“Cảm giác lúc ấy thật khó tả, thật sự lúc đó gương mặt con ra sao mình còn chưa nhớ rõ nhưng điều kì lạ mẹ nhìn vào là biết ngay đó là con của mình. Thời điểm đó, mình phải vắt từng giọt sữa để mang vào bệnh viện cho con gái nhỏ. Và lần đầu tiên con được về với mẹ, được nhìn và chạm vào con, mình đã khóc rất nhiều dù vụng về không biết bế con ra sao, không biết thay tã và tắm cho con thế nào và càng không biết cách cho con ti mẹ", bà mẹ xinh đẹp kể lại.

Trương Mỹ Nhân kể chuyện vượt cạn, phút được ôm con khóc như mưa - 5

Trương Mỹ Nhân kể chuyện vượt cạn, phút được ôm con khóc như mưa - 6

Mỹ Nhân phải vắt từng giọt sữa để mang vào bệnh viện cho con gái nhỏ.

Mỹ Nhân phải vắt từng giọt sữa để mang vào bệnh viện cho con gái nhỏ.

Suốt 1 tháng đầu đời của con gái, Trương Mỹ Nhân luôn tất bật giành việc chăm sóc bé. Sau hơn 1 tháng, nữ diễn viên mới chấp nhận san sẻ việc chăm con gái cho những người thân khác.

Tới thời điểm hiện tại, bé Bona đã là 1 cô bé hơn 2 tuổi xinh xắn và rất hiểu chuyện, sống ngăn nắp: “Đi đâu về, Bona cũng cất dép gọn gàng. Gặp người lớn là con ngoan ngoãn cúi đầu chào. Con biết xin cảm ơn, xin lỗi, biết chọn xem chương trình con thích, mặc bộ quần áo con yêu”.

Hiện tại, bé Bona đã là 1 cô bé xinh xắn và rất hiểu chuyện.

Hiện tại, bé Bona đã là 1 cô bé xinh xắn và rất hiểu chuyện.

Nói về hành trình mang bầu, sinh con của mình, Trương Mỹ Nhân khẳng định: “Nếu quay lại những ngày mới mang thai, tôi vẫn sẽ chọn Bona. Tôi biết ơn bản thân vì đã quyết định đúng. Tôi có thể đi chậm một chút, có thể rơi vài nhịp trên con đường sự nghiệp nhưng không thể không có Bona.

Nếu ngày đó, tôi không đủ mạnh mẽ thì thiên thần nhỏ của mình đã chẳng được nhìn thấy ánh mặt trời. Nếu ngày đó, tôi chọn sự nghiệp thì sẽ không bao giờ biết được nụ cười của con ấm áp, rạng rỡ đến thế nào. Nếu ngày đó, tôi chọn sự nghiệp, có thể bản thân sẽ bước nhanh hơn một chút nhưng chắc chắn cả đời này tôi sẽ ân hận, hối tiếc lắm”.

Ngoài căn nhà tiền tỉ, vợ bầu sắp đẻ vừa được chàng trai chăn bò Sô Y Tiết tặng thêm nhà sàn đón con chào đời
Theo vợ của Sô Y Tiết hé lộ, nhà sàn sắp xong và được làm trong vòng 1 tháng. Tổng số tiền để hoàn thiện căn nhà này hết khoảng 80 triệu đồng.

Nhân vật mang bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trương Mỹ Nhân